1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    B&M Family
    [​IMG]

    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá


    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ HAI :
    Khám phá khu phố China Town, ăn uống, phương tiện giao thông LRT & Monorail, Tháp truyền hình Menara, Tòa tháp đôi Twin Tower Petronas, Trung tâm mua sắm Suria KLCC tại Thủ đô Kuala Lumpur.

    2.1. Khu phố người Hoa China Town:
    Buổi sáng cả nhà ngủ dậy rất muộn. Bước ra cổng khách sạn thì đã gần 12h trưa.
    [​IMG]

    Trước mắt, khu phố người Hoa Jalan Petaling bỗng trở nên đông đúc, nhộn nhịp khác hẳn với 2h khuya hôm trước.
    [​IMG]

    Cả dãy phố được che bởi một khung mái khổng lồ che cái nắng chói chang và những cơn mưa nhiệt đới cho hoạt động mua bán nhộn dịp bên dưới.
    [​IMG]

    Đèn ***g đỏ treo suốt trên con đường đến gần, một biểu tượng truyền thống dễ nhận biết của China Town.
    [​IMG]

    2.2. Bữa ăn thường ngày
    Việc đầu tiên là phải lo bữa trưa cho cả nhà đã. À đây rồi, trông quán ăn khá đông đúc.
    Selemat Datang. Mời vào.
    [​IMG]

    Có cả món tự chọn, chỉ việc theo gương ông bạn già này thử thôi.
    [​IMG]

    Cả vị Trưởng đoàn lẫn ông anh cả phải trực tiếp ra quầy lo bữa ăn trưa này.
    [​IMG]

    Bữa đầu tiên, cứ theo phương án quen thuộc ở nhà đã. Món nướng này ngon quá đi mất.
    [​IMG]

    Có dịp thấy kiểu kinh doanh ăn uống của khắp đất nước Malaysia (và cả Singapore nữa). Họ thường kinh doanh theo cộng đồng, khu vực chỗ ngồi cho khách chung ở giữa, các hộ kinh doanh ăn uống có quầy riêng của mình xung quanh. Ai cần ăn thứ gì chỉ việc đến quầy đó chọn, sau đó tính tiền.
    [​IMG]

    Quẩy cũng khá ấn tượng, chất lượng bột mỳ và vị cũng khác ở nhà.
    [​IMG]

    Còn đây là quầy bán thịt quay và Hainanese Chicken Rice, món ăn ưa thích của vị Trưởng đoàn khó tính nhà mình. Quán ăn người Hoa này cũng có điểm riêng, mỗi ngày chủ quầy treo khoảng 8 con gà quay lên, bán kèm với cơm, bán hết gà thì nghỉ, kể cả có hôm trời còn sớm, không bán thêm. Yên tâm vì không có chất phụ gia bảo quản độc hại.
    [​IMG]
    Sau khi nạp đầy năng lượng, cả nhà có thể bước ra đường được rồi.
    [​IMG]

    Ánh nắng chói chang và phố xá đầy màu sắc lạ mắt.

    [​IMG]
    (còn tiếp...)
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    (... tiếp tục HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ HAI)
    2.3. Các phương tiện giao thông công cộng LRT và Monorail

    Bắt đầu bài học đầu tiên về việc đi tàu điện LRT. Tại Kuala Lumpur có 2 tuyến như vậy, đi ngầm dưới đất là chủ yếu, tuy nhiên cũng có đoạn tàu đi ngoài trời.
    Để mua được vé tàu, trước hết cần xác định được mình đến station nào, sau đó ấn nhẹ ngón tay vào màn hình. Hiện lên số tiền phải trả để mua vé. Cho tiền vào. Thế là xong.
    [​IMG]

    Với thẻ từ này, ta có thể vào ga để lên tàu LRT được rồi.
    [​IMG]
    Chờ tàu tới.
    [​IMG]

    Là Trưởng đoàn phải định hướng đi cho cả đoàn, vất vả thật. Làm cách nào để chuyển từ tàu điện LRT sang loại tàu Monorail đây ? Mình phải ngắm thành phố từ trên cao chứ.
    [​IMG]

    Bến tàu Trung tâm KL Sentral đông đúc thật. Phải tìm đường chuyển từ tàu LRT sang tàu Monorail.

    [​IMG]
    Có lẽ nhìn vào đây thì giải thích tàu Monorail dễ dàng nhất. Đây là loại tàu chạy rất cơ động trên một thanh ray cố định vào khung bê tông trên cao.
    [​IMG]

    Ngồi trên tàu Monorail có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Đẹp thật.
    http://i152.photobucket.com/albums/s178/BMfamily_2007/Day%2002/02030.jpg

    Các ô kính của tàu cũng rộng và trong suốt để hành khách thuận lợi nhìn ra ngoài.
    http://i152.photobucket.com/albums/s178/BMfamily_2007/Day%2002/02030b.jpg

    Có thể ngắm những khu nhà cao tầng đang nối đuôi nhau mọc lên.

    [​IMG]
    Con đường phía trước nằm giữa những tòa nhà và lơ lửng giữa bầu trời.
    [​IMG]

    Đây rồi, tòa Tháp đôi Twin Tower Petronas nổi tiếng đã hiện ra trước mắt dưới con tàu Monorail.
    [​IMG]
    (còn tiếp...)
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (tiếp tục HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ HAI)

    2.4. Tháp truyền hình MENARA
    Nhưng đích đến trước tiên của cả nhà là Tháp truyền hình Menara cao 421 mét, là tháp cao thứ 4 thế giới. Chúng tôi muốn đến đây vì là nơi có thể ngắm nhìn tòan cảnh thành phố tốt nhất, tốt hơn leo lên Tháp đôi.
    [​IMG]

    Có nhiều cách để lên đỉnh đồi nơi đặt Tháp Menara. Cả nhà chọn một lối đi qua rừng cây nguyên sinh và khu công viên vắng lặng theo hướng tháp thấp thoáng sau rừng cây.
    [​IMG]

    Trung tâm phục vụ khách hàng Visitor Service Center của Tháp đôi. Vé người lớn 20RM, vé trẻ em 10RM.
    [​IMG]

    Thang máy siêu tốc mang chúng tôi lên độ cao của Đài quan sát ở độ cao 287 mét. Tại đây, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố và các vùng phụ cận
    [​IMG]

    Phải tác nghiệp một chút chứ. Cảnh xung quanh hoành tráng quá.
    [​IMG]

    Thủ đô Kuala Lumpur với những dãy nhà cao tầng từ mặt đất vươn lên chạm đến bầu trời xanh.
    [​IMG]

    Tòa tháp đôi Twin Tower Petronas, cao 452 mét, 88 tầng, biểu tượng sự hưng thịnh của Thủ đô KL và đất nước Malaysia.
    [​IMG]

    Đỉnh song tháp Petronas kiêu hãnh
    [​IMG]

    Thành phố và các miền vùng phụ cận trải dài phía dưới tầm nhìn.
    [​IMG]

    Hình kỷ niệm với Tháp Menara. Tại đây chúng tôi cũng gặp 3 anh chị là bác sỹ từ TP Hồ Chí Minh sang Malaysia theo học một chương trình 2 tuần, nhân dịp ngày nghỉ lên KL dạo chơi.
    [​IMG]

    Tham gia một chương trình biểu diễn nghệ thuật
    [​IMG]

    Xem một buổi tập dượt của lực lượng bảo vệ trước khi tiếp tục cuộc hành trình
    [​IMG]
    (còn tiếp...)
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    (... tiếp tục HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ HAI)

    2.5. Tòa tháp đôi TWIN TOWER PETRONAS
    Rời tháp truyền hình, đích đến tiếp theo của chúng tôi là Tòa tháp đôi Twin Tower Petronas. Mặc dù theo bản đồ có vẻ hơi xa một chút, nhưng trời đã về chiều mát mẻ, cả nhà quyết đi bộ để ngắm nhìn phố xá.
    [​IMG]

    Tay nhiếp ảnh này có vẻ chuyên nghiệp quá, ít nhất là bộ tóc và vũ khí trang bị đầy người.
    [​IMG]

    Một cuộc đua xe đạp dọc theo đường phố
    [​IMG]

    Làm quen gần hơn với các tay cua-rơ trong giờ nghỉ sau cuộc đua.
    [​IMG]

    Trưởng đoàn có vẻ thấm mệt sau một quãng đường dài đi bộ, bị tụt lại sau đoàn đua.
    [​IMG]

    Tháp đôi Twin Tower Petronas đây rồi. Cả hai tòa nhà được nối với nhau bởi một cây cầu dài 58 mét ở tầng thứ 41 và 42. Khi được xây dựng từ năm 1997, đây đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới. Hiện nay đang đứng thứ 3.
    [​IMG]

    Cận cảnh tháp Petronas hơn chút nữa.
    [​IMG]

    Có thể nhìn tháp Petronas dưới một góc nhìn khác
    [​IMG]

    Từ đây có thể thấy Tháp truyền hình Menara cả nhà vừa lên vài giờ trước đây.
    [​IMG]

    Cả nhà có vẻ mệt sau quãng đường dài đi bộ đến chân tháp Petronas.

    [​IMG]

    (còn tiếp...)
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo và kết thúc HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ HAI)

    2.6. Trung tâm mua sắm SURIA KLCC
    Bước vào Trung tâm mua sắm Suria KLCC dưới chân Tháp đôi Petronas
    [​IMG]

    Suria KLCC được khoác một tấm khăn đầy màu sắc lấp lánh ngày Tết.
    [​IMG]

    Các hoạt động ca nhạc mừng Năm mới của người Hoa cũng được tổ chức khắp nơi.
    [​IMG]
    Mặc dù không định mang vác đồ đạc nhiều, nhưng cả nhà không cưỡng lại sức hút của thú shopping.

    [​IMG]
    Và bữa tối cũng không thể cưỡng nổi.
    [​IMG]

    Cả nhà tiếp tục lên tầng 4 vì đây có Trung tâm Petrosains, nơi có thể khám phá ngành công nghiệp hóa dầu của Malaysia, mà Petronas là biểu tượng. Đáng tiếc là muộn giờ nên nơi này đã đóng cửa.
    Bù lại, Trưởng đoàn có dịp sà vào Cửa hàng sách rất lớn bên cạnh. Thật là chuột sa chĩnh gạo. Cu cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ mát lạnh, miệng xuýt xoa, lẩm bẩm gần 2 giờ với cuốn sách dày cộp Nguồn gốc hành tinh, bỏ mặc cho các thành viên còn lại nghỉ ngơi tự do.
    Ngoài ra, ở dưới tầng hầm Tòa tháp đôi còn có Thủy cung Aquaria KLCC. Tuy nhiên, với giá vé RM38 người lớn, RM26 trẻ em và dự kiến chương trình đi Sentosa Singapore, cả nhà bỏ qua điểm này.

    Khi bước ra khỏi Suria KLCC đã 11 giờ đêm.
    [​IMG]

    Về đến khách sạn, Trưởng đoàn trải bản đồ ra :
    ?oXem chương trình ngày mai nào?
    ?oNgày mai phải đi Quảng trường Độc lập Merdeka, Bảo tàng lịch sử, Nhà thờ Hồi giáo Jamek? này?
    ?oSau đó qua Trường Đại học quốc gia phục vụ ông anh mở mang tầm nhìn này?
    ?oPhải đi thăm khu vực Vườn hồ Lake Garden, Thánh đường Hồi giáo quốc gia National Mosque này?
    ?oPhải đi??
    Xung quanh không có tiếng phản đối.
    Cả nhà đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
    B&M Family
    Gia đình là hành trình suốt đời khám phá
  6. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà BM,
    Xem phần giới thiệu của các bác, em cũng muốn cho nhóc nhà em đi quá!!!!!
    Cho em hỏi có tốn kém không hả các bác. Cả chuyén đi hết bi nhiêu???
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Nếu bạn quan tâm chi phí thì một vài thông tin để bạn tham khảo đối với cả gia đình 4 người:
    (1) Đi theo các tour du lịch lữ hành quốc tế
    Ví dụ: Tour Malaysia-Singapore 7 ngày 6 đêm từ Hà Nội
    Người lớn: 450 + phụ phí hàng không 85 = 535 USD
    Trẻ em dưới 12 tuổi: 330 + phụ phí 78 = 408 USD
    Gia đình 4 người = 2.013 USD
    Không bao gồm:
    - Tham quan ngoài chương trình.
    - Tiền TIP cho hướng dẫn viên
    - Chi phí cá nhân khác

    (2) Tự đi như gia đình chúng tôi đi 7 ngày 7 đêm tại Malaysia (đi từ Kuala Lumpur qua Genting, Putra Jaya, Malaca đến Johor Bahru phía nam) sau đó đi tiếp sang Singapore thêm 1 tuần nữa.
    Tổng cộng chi phí nội địa Malaysia cả nhà 4 người hết khoảng 2.400 MR = 600 USD (chưa kể tiền vé máy bay).
    Tỷ giá tạm tính 1 RM = 4.000 VNĐ
    CÁC CHI PHÍ NHƯ SAU:
    (2.1.) Vé máy bay hàng không giá rẻ (gồm cả phí hàng không) 1 chiều 4 người 232 USD = 58 USD/người.
    Mua sớm giá rẻ hơn. Mua muộn sẽ đắt hơn.
    (2.2.) Phòng khách sạn cho gia đình 4 người : Hạng trung bình từ 120-130RM (ngày lễ) đến 60-70RM (ngày thường)
    Hạng sang thì đắt hơn. Nhà trọ chỉ cần giường thì rẻ hơn.
    (2.3) Ăn uống
    Gia đình 4 người chúng tôi tiêu khoảng 70-80RM/ngày.
    Buổi sáng có thể ăn nhẹ ở gần Khách sạn, phố Tàu
    Buổi trưa thì tiện đâu ăn đấy, có thể các quán ăn nhanh McDonald, KFC... hoặc hàng Tầu.
    Tối thì có thể về ăn ở phố Tầu hoặc ăn dọc đường.
    (2.4) Vé tham quan các địa điểm
    Chi tiết đến địa điểm nào, vé bao nhiêu cụ thể đã có trong bài.
    Nếu ít tiền muốn xem nhiều thì đến các điểm công cộng miễn phí như Tháp Đôi Twin Tower, Quảng trường, Nhà thờ Hồi giáo, công viên...
    Nếu nhiều tiền bố trí thì chương trình vào sòng bạc Genting, khu 5 sao F''Amosa, các khu resort...
    Ngoài ra tùy bạn thích chủ đề, lĩnh vực gì nữa.
    Phần này thì tự biên tự diễn thôi bạn ạ.
    (2.5) Đi lại nội địa Malaysia :
    Đi trong thủ đô Kuala Lumpur bằng phương tiện công cộng như tài điện ngầm MRT, tàu trên không Motorail, tàu Kommuter, xe buýt... thì tốn khoảng 5-10RM/người/ngày
    Đi taxi 4 người cũng rẻ tương tự, nếu bạn mệt, muốn đi nhanh, không muốn tự tìm kiếm, khám phá gì thêm trên đường đi.
    Bạn muốn đi chơi xa Kuala Lumpur (Penang, Malaca, Cameroon Highland, ...) thì tốn tiền vé hơn.
    Ví dụ xe buýt đi từ Kuala Lumpur đến Malaca (217km) vé xe 4 người khoảng 40RM.
    (2.6.) Các chi phí phát sinh khác: Shopping...
    Bạn chỉ việc chọn phương án và cộng các khoản trên thì sẽ có câu trả lời cụ thể cho trường hợp của mình.
    Cần gì thêm thì bạn cứ hỏi nhé.
    OSHIN ĐẠI TỔNG QUẢN
  8. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn nhà bác nhìu
    Chi phí hấp dẫn quá
    Em phải bàn với nhà em đem cu nhóc xuất ngoại sớm thôi
    Mời nhà bác
  9. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    ngượng quá các bác cho em hỏi kỹ chút khoản chi phí 600 đô mỹ hay 2 ngàn 400 RM gì đó cho cả tuần thì nhà các bác có thấy thoải mái không ạ ????? í em là nhà em mà đi có thể tiết kiệm được hơn không, hay nên dự kiến chi phí thêm nữa ngoài mức này ạ
    cả nhà em nhà bác.
    kính các bác ạ
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào KeLangThangS,
    Chi phí này tương đối thoải mái bạn ạ, nếu bạn không định ở khách sạn 4-5 sao hoặc ăn uống nhà hàng sang trọng.
    Những khoản phát sinh hơi lớn một chút như shopping, đi chơi Genting (khoảng 400-500RM), đi Mallaca, đi Putra Jaya... Ngoài ra đấy là chi phí của 7 ngày và 7 đêm (tiền khách sạn và chi phí hàng ngày cũng đáng kể). Bạn có thể giảm nếu ở ít ngày hơn.
    Chúc vui vẻ nhé.
    OSHIN ĐẠI TỔNG QUẢN BMfamily

Chia sẻ trang này