1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ SÁU :
    Buổi chiều đến Melaka
    Buổi tối dạo phố cổ Melaka


    6.5. Bến xe trung tâm Melaka Sentral
    Buổi chiều ngày thứ sáu của cuộc hành trình, cả nhà đã đến Melaka.
    Bến xe trung tâm Melaka Sentral được xây dựng mới rất đẹp và hiện đại, như một ga hàng không. Bến xe mới này nằm gần con đường cao tốc hơn, thuận tiện cho đi lại giữa các thành phố, nhưng hơi xa trung tâm phố cổ. Nếu bạn nào có bản đồ Melaka cũ thì bến xe trước kia nằm ở ngay trung tâm.

    [​IMG]

    Việc đầu tiên là phải tìm xem chỗ bán vé xe bus đi Singapore ở đâu, vì nhà mình định mua vé trước. Đây là quầy vé của Malacca Singapore Express, một hãng xe được giới thiệu trên mạng là rất có uy tín.
    [​IMG]
    Còn đây là giá vé đi Singapore : Người lớn 17RM, trẻ em 8.50 RM.
    [​IMG]
    Nhà mình mua vé cho chuyến đi xuất phát lúc 9.00 sáng từ Malaca, dự kiến đến Singapore lúc 13.00. Có chuyến xuất phát sớm lúc 8.00, nhưng cả nhà không muốn quá vội vàng buổi sáng để đủ thời gian ăn sáng, thư giãn trước chuyến đi dài.

  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thuê taxi từ bến xe Melaka Sentral về trung tâm khá xa, hết 12RM + 3RM = 15RM. Khoản +3RM là phát sinh thêm vì lý do khách sạn.

    Lúc đầu, cả nhà dự định thuê khách sạn Accordian Hotel (phố Jalan Bendahara) hoặc Mimosa Hotel (phố Jalan Bunga Raya) vì theo thông tin trên mạng thì giá thấp nhất, ở mức 75-88RM net đến 150-200RM.

    Khi nghe ý định của nhà mình, bác taxi bảo sẽ giới thiệu cho một khu khách sạn phòng mới, vị trí rất thuận tiện và giá cả hợp lý. Nếu đồng ý ở thì biếu bác thêm 3RM tiền xăng đi thêm, còn không thì bác sẽ chở đến theo địa chỉ yêu cầu với giá thỏa thuận tiền xe ban đầu là 12RM. OK !
    Khi chở đến khách sạn Hollitel này, nhà mình liền đồng ý ngay. Thế là phát sinh thêm 3RM. Cũng đáng tiền.
    Phần giới thiệu khách sạn này nhà mình đã nói rồi.
    Xem tại : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-19.ttvn
    [​IMG]

    Sau hai giờ nghỉ ngơi cho lại sức, cả nhà bước ra đường thì trời đã tối, phố xá đang lên đèn.
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ngay góc đường đã có một khu ẩm thực đông đúc và nhộn nhịp với tấm biển đề Food Vilage.
    [​IMG]

    Cả nhà bắt đầu một vòng để xem xét thực đơn cho bữa tối.
    [​IMG]
    Trung tâm ẩm thực này được bố trí theo nguyên tắc của các khu ăn uống ở đây. Bàn ghế được đặt ở giữa, còn xung quanh là các quầy hàng đa dạng khác nhau. Khách hàng chọn hoặc đặt thức ăn rồi mang ra bàn, sau đó có người đến thu tiền.
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tấm bảng này đã thu hút ngay chúng tôi : Hainanese Chicken Rice Ball (Cơm gà viên Hải nam)
    Đây là món ăn Tàu mà bất kỳ du khách nào đến Mealaka cũng cần phải nếm thử, chúng tôi đã được các bạn khác đi trước khuyên như vậy. Tại sao nhà mình không thử nhỉ ?

    [​IMG]
    Mời cả nhà cùng xơi Hainanese Chicken Rice Ball nhé. Ngon tuyệt !!!
    [​IMG]
    Bữa tối này với giá 26RM tương đương hơn 10 đô Sing. Nếu mà bạn Lili ở Singapore mà biết vậy, hẳn là thay đổi ý kiến của mình về ẩm thực ở Melaka ngay.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đây là món cá tươi nướng bọc giấy bóng. Ăn no mà nhìn vẫn còn thèm !!!
    [​IMG]

    Melaka còn đặc biệt nổi tiếng với các đồ hải sản, vì là thành phố cảng biển mà. Đồ ăn hải sản cũng là ẩm thực mà tất cả các thực khách đến thăm thành phố cổ này nên nếm thử.
    [​IMG]
    Trưởng lão không giữ được mình, gọi thêm một tô canh cá nữa. Ngân sách cả đoàn thâm hụt thêm 3.50RM
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối tại Melaka thật tuyệt. Cả khu phố cổ sáng đèn.
    Không còn tiếng ồn ào sôi động của Kuala Lumpur. Thay vào đó là những làn gió mát nhẹ nhàng thổi từ biển vào.
    [​IMG]

    Sau khi đã no căng, các thanh niên trong đoàn phải ngồi thở phì phò thêm một lúc lâu mới có thể di chuyển được.
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cổng thành Porta de Santiago đêm nay đón những vị khách lạ từ xa đến thăm.
    Thấp thoáng phía sau cổng pháo đài là lối lên Giáo đường Thánh Paul.
    [​IMG]

    Một?hai?ba?bắn ! Lửa đã được châm vào ngòi nổ.
    [​IMG]
    Những vị khách đang tái hiện lại những cảnh tượng lịch sử của pháo đài A?TFamosa vào năm 1511, khi mà những cuộc chiến của người Hà Lan diễn ra ác liệt nơi đây phá đi tất cả, chỉ còn sót lại một vài khẩu súng thần công này.

  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Có thể nói Melaka là thành phổ của kiến trúc cổ và các nhà bảo tàng. Bảo tàng ở khắp nơi, ta có thể bắt gặp sau mỗi bước chân.
    Đây là Museum Umno Melaka?.
    [​IMG]

    Còn đây là Bảo tàng Malaysia và thế giới Hồi giáo?
    [​IMG]
    Còn kia là bảo tàng ...
    Cả nhà đã dự kiến được chương trình tham quan ngày mai rất đơn giản.
    Buổi sáng lúc mát trời thì đi thăm phố xá và những di tích ngoài trời.
    Khi nắng quá sẽ vào tham quan và hóng mát trong các bảo tàng.
    Còn đêm mát mẻ sẽ đến phố Tàu đi dạo.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà thờ Thiên chúa giáo Melaka, một công trình đã mặt tại đây từ năm 1753.
    [​IMG]

    Những đài phun nước ẩn mình sau ánh đèn đêm.
    Bầu trời yên tĩnh vang đầy tiếng chim kêu từ những tán cây rậm rạp. Thật ngạc nhiên khi bạn đang đứng giữa quảng trường thành phố.
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đêm đã về khuya.
    [​IMG]
    Chiếc đồng hồ cổ như nhắc nhở các vị khách đừng quá ham mê bước đi.
    Cả nhà về đến khách sạn Hollitel với đôi chân đi bộ đã mỏi nhừ vì vẫn cứ muốn gắng thêm chút nữa.
    [​IMG]

    Trong giấc mơ tối đầu tiên trên mảnh đất thiêng Melaka, Trưởng đoàn nhà mình như đang thấy mình đang đặt chân lên con tàu Flor de La Mar của người Bồ Đào Nha này với những hành trình vượt biển khám phá những miền đất mới.
    Ngày mai, mình nhất định có những cuộc khám phá như thế?

    .

Chia sẻ trang này