1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Malaka có to lắm không nhỉ? NHà bác đi thăm thành phố chỉ bằng xe căng hải thôi mà cũng ok a?
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    bạn có định làm 1 topic tường thuật chuyến đi Sing k?
    tớ cũng có ý định đi malay, sing, thái nên thích đọc topic của bạn, nhìu info bổ ích & hình ảnh.
  3. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em khởi hành vào mùng 7 tới rồi, mà em đi có 5 ngày cả Malaysia với Sing, bác BM có thể cho em biết trong 3 ngày ở ML, em định dành 3 ngày ở ML, 2 ngày ở Sing rồi về Hanoi, thì những nơi nào đáng để đi ở ML ko bác, em tính tham quan KL - Malacca thôi, vì có lẽ ko có time đi genting hay cái thủ đô hành chính mới gì đó... kaka, vì em thấy bác dành time để đi dư dả quá, vì đi 1 tuần ở đó mà... Nên em ko biết nên chọn những địa điểm nào để phù hợp với chuyến đi.
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,
    Rất vui khi các bạn đến thăm.
    To vietduchp:
    Bạn có thể cho mình biết chi tiết hơn một chút về chuyến đi của bạn trước khi đưa ra lời khuyên được không ?
    Nếu có thể, bạn cho biết giờ bay đi và về của bạn, đoàn có mấy người (người lớn và trẻ em) hay bạn đi một mình, sở thích và dự kiến của (đoàn) bạn muốn xem và biết những lĩnh vực gì nhất.
    to Triplethursday:
    Nhà mình lập topic Malaysia này với mục đích là mong các GIA ĐÌNH có cháu nhỏ ham khám phá, những người CHƯA ĐI ĐÂU có ham muốn TỰ MÌNH ĐI nên đã kể lể rất chi tiết, hướng dẫn dài dòng một chút, kể cả cho các cháu tự soạn lời bình luận những gì đã đi, đã thấy. Đặc biệt post rất nhiều ảnh để mọi người có thể nhìn được mà dễ hình dung.
    Có thể một số người không thấy thích hình thức này lắm, đọc không thấy thú vị, ảnh quá nhiều, nhưng vì lý do để có thông tin phục vụ cho những chuyến đi khác, nhà mình tạm thời sử dụng cách này vậy. Các bạn có thể cho nhà mình biết để thay đổi hình thức tốt hơn nhé.
    Singapore là một đất nước rất nhỏ bé, dễ đi mà rất nhiều người Việt đã đến và đã chia sẻ rất nhiều thông tin, kể cả trên box này.
    Mọi thông tin cần thiết nhất về du lịch Singapore, bạn có thể tìm thấy ở trang web "UNIQUELY SINGAPORE - ĐỘC ĐÁO SINGAPORE" có bản tiếng Việt với những chỉ dẫn rất chi tiết và đầy đủ :

    http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/vi/home.html
    Nhà mình cũng đi tiếp sang Singapore 7 ngày nữa, có lẽ cũng có mấy điều muốn chia sẻ về đất nước - thành phố - sư tử biển này. Nhưng đang dự định thay đổi chủ đề và cách viết một chút, không có ý định kiểu hướng dẫn du lịch tại Singapore.
    Nhà mình dự định viết về "những điều chưa phải ai cũng biết" của đất nước này, ngoài đường phố Orchard, Công viên sư tử biển, Sentosa, Jurong bird park, Night Safari, China Town... Nhưng hiện đang quá bận quá, chưa làm ngay được.
    Hy vọng cũng sớm gặp lại bạn và mọi người trong topic mới.
    To Gostxinhdep:
    Nếu bạn đi bằng xe ô-tô thì chỉ khoảng 10 phút là hết phố cổ và trung tâm của Malaca, cũng như thời gian bạn đi một vòng của phố cổ Hà nội vậy. Nhưng nếu bạn muốn đi xem hết các bảo tàng ở đây, thử hết các món đặc sản của nơi này và khám phá những điều khác, nhà mình cũng chẳng biết phải cần bao nhiêu lâu nữa. Nhà mình nghĩ quan trọng là cách khám phá và thưởng thức thôi.
    Tất nhiên với các phố cổ xinh xắn và bảo tàng thì nhà mình cho rằng cách đi bộ vẫn là tốt nhất. Ngoài ra, còn một cách khác mà tối nay ở Melaka Trưởng đoàn nhà mình sẽ thử.
    Bạn theo dõi nhé.


  5. white_lili

    white_lili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng mình ở Sing, gọi 1 món mà bi giờ ko dám nhớ lại tên nữa, chỉ bit là nó có rất nhiều cari và ngao sống, còn đỏ hỏn luôn (8 Đồng Sing).Nhìn trong menu rất là ngon, thấy bọn Sing ăn cũng rất ngon. Chồng mình thì cố gắng ăn đc 1/4 tô còn mình thì chịu thua.
  6. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em đi một mình, 0025am ngày mùng 8 tháng 4 hạ cánh xuống LCCT, ngủ ở sân bay, sáng hôm sau bắt bus về KL, thuê khách sạn, sau đó đi chơi, chơi đến mùng 10 sẽ đi malacca thăm ông anh, ngày 11 em sang sing, chiều 12 về... Bác xem, em có 2 ngày ở KL, đi những nơi nào thì ok nhỉ.
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    To vietduchp:
    Bạn đi một mình nên tính cơ động cực cao, có thể lướt ván được, nhưng bạn sẽ thấy chán nếu lang thang những địa điểm cần có đôi như công viên, bảo tàng.
    Bạn nên đem đồ đạc tối thiểu, túi nhỏ nhẹ, không cần ba-lô càng tốt.
    Theo ý mình, bạn có thể:

    Ngày 8/4:
    Đến LCCT KLIA, ngủ qua đêm chờ sáng ở sân bay.
    Buổi sáng đi thẳng đến Tòa tháp đôi Twin Tower Petronas, trước 8.00-8.30h, kiếm vé leo miễn phí lên tầng 41-42. Lượn quanh Trung tâm mua sắm Suria KLCC đã hết sáng.
    Sau đó kiếm khách sạn để check-in. Ngủ bù lấy sức 2-3 tiếng, vì giờ này ra đường rất nắng.
    Buổi chiều ra Quảng trường Độc lập Merdeka, Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek, thích thì ghé Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
    Buổi tối chơi China Town hoặc Little India, hoặc khu Tam giác vàng.
    Ngày 9/4:
    Bạn có thể lựa chọn:
    (1) Từ sáng đi Genting chơi, thích Malay?Ts Đồ Sơn thì vào casino tiêu bớt tiền, biết đâu lại kiếm thêm được cái ô-tô lái về. Trên đường về nhớ ghé động Batu.
    (2) Hoặc đi chơi ở khu Lake Gardens, xem vườn Chim, vườn **** (vì ở Malaysia đẹp tự nhiên và vé rẻ hơn Singapore nhiều), Thánh đường Hồi giáo Quốc gia National Mosque, Đền thờ Hindu Sri Maha Mariamman, Cung thiên văn vũ trụ Planetarium.
    Buổi chiều bắt xe bus đi thẳng đến Melaka thăm ông anh sớm cho đỡ buồn.
    Hoặc buổi tối ở lại KL chơi khu Tam giác vàng/China Town/Little India (những nơi hôm qua chưa đi)
    Ngày 10/4:
    Chơi và nghỉ đêm lại Melaka (đỡ tiền khách sạn nếu bạn ngủ đêm ở Singapore, đắt dã man).
    Ngày 11/4-12/4:
    Sáng sớm từ Melaka đi. Chơi tại Singapore từ chiều 11/4 đến sáng 12/4, buổi trưa ra sân bay về.
    Bà con khác có cao kiến nữa chỉ giúp vietduchp đi.
    Chúc bạn vui nhé.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ BẢY :
    Tham quan thành phố cổ Melaka
    7.1. Buổi sáng Melaka
    Buổi sáng đầu tiên ở Melaka với ánh bình minh trải dài theo con phố vắng người.

    Cả nhà thức dậy dường như đã quen với việc giờ giấc tại Malaysia chậm hơn giờ ở Việt Nam 1h. Nhớ lại những hôm đầu đến KL đặt chuông dậy lúc 5h, mọi người chuẩn bị ra đường nhưng vẫn phải quanh quẩn mãi trong nhà vì trời chưa sáng. Phải đến 7.00-7.30 mới có ánh bình minh đầu tiên.

    [​IMG]

    Những bảo tàng vẫn còn ngái ngủ chưa chịu thức dậy
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Thể dục buổi sáng bằng bài tập đơn giản đầu tiên.

    [​IMG]

    Sau đó tìm kiếm phương tiện giao thông công cộng có thể đi được trong buổi sáng nay

    [​IMG]

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một lúc sau, ánh nắng đã bắt đầu tô điểm Tháp Đồng hồ của thành phố cổ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này