1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ BẢY :
    Tham quan thành phố cổ Melaka
    7.2. Nhà thờ Saint Paul
    Melaka (hoặc còn được gọi là Malacca) được chính phủ Malaysia đặt tên là thành phố lịch sử của Malaysia (historic city of Malaysia). Lịch sử của Malaysia bắt đầu từ sự ra đời vương quốc Melaka vào đầu thế kỷ 15. Melaka trở nên phồn thịnh và là một thương cảng nổi tiếng ở vùng Đông Nam Á, thu hút nhiều nhà buôn đến từ các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Ảrập và cả một số nước Châu Âu.
    Đến thế kỷ 16, Melaka lần lượt bị các nước thực dân cai trị. Bồ Đào Nha xâm chiếm vào năm 1511 và đặt ách thống trị kéo dài đến 130 năm. Đến năm 1641, Hà Lan đánh đuổi Bồ Đào Nha và cai trị Melaka đến năm 1826 thì bị thực dân Anh thay thế. Người Anh mở rộng ách cai trị từ vương quốc Melaka sang toàn bộ bán đảo Mã Lai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Malaysia mới giành được độc lập vào năm 1947.
    Lên đồi thăm Nhà thờ Saint Paul, một công trình do người Bồ Đào Nha xây dựng từ năm 1512.
    [​IMG]
    Đứng giữa những bức tường của Nhà thờ Saint nay chỉ còn sót lại phế tích

    [​IMG]
    Tựa vào quá khứ, hít thở hiện tại, nghĩ đến tương lai

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống có thể thấy một màu đỏ sẫm của những di tích và bảo tàng

    [​IMG]

    Từ đây cũng có thể nhìn thấy những mái nhà của khu mới, nơi chúng tôi ở, đang rất gần.
    Một vùng biển rộng và xanh trải dài. Từ hướng biển này cách đây vài thế kỷ, những con tàu của Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh quốc đã cập bến đặt chân lên Melaka.

    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Những ngôi mộ được phủ sơn trắng như đánh dấu chân của người Bồ Đào Nha tại đây.
    Từ ngọn đồi có thể nhìn thấy cổng pháo đài Famosa, thành lũy khống chế tàu thuyền từ bên ngoài tiến vào Melaka.

    [​IMG]

    Những đường phố ở đây thật nhỏ và yên bình.
    Ta không khỏi ngạc nhiên, thú vị khi lạc bước vào những dãy phố dáng dấp châu Âu với những ngôi nhà cổ tường màu sắc thật mãnh liệt nhưng không hề gây phản cảm.
    [​IMG]
  4. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, em cũng bắt đầu hình dung ra chuyến đi của mình, nếu đi chưa hết, bao giờ rảnh rang thi cử xong em lại sang đi tiếp . Malay''s Đồ Sơn??? Bác quá nhời, quê em chưa được như Malay nhưng mà cũng tàm tạm, mà em làm gì có tiền vô cờ bạc, ko ham ko ham hehhe. Mà bác biết em ở HP hả, hay ghê, hiện em đang học ở Hanoi, hy vọng một ngày được hầu chuyện bác, hihi.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    7.3. Nhà thờ Cơ đốc giáo Christ Church

    Nhà thờ Cơ Đốc Giáo (Christ Church) được xây dựng từ năm 1753, theo lối kiến trúc Hà Lan.


    [​IMG]
    Đối diện nhà thờ là cối xay gió xinh xắn, một biểu tượng và hiện diện của người Hà Lan.
    Vị Trưởng đoàn nhà mình vui vẻ khi có một kiến trúc được xây dựng xứng với tầm cỡ người mình.


    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà tiếp tục đi theo một chiếc cầu nhỏ nối khu vực của người Hà Lan với với khu phố Trung Hoa.
    Con sông Melaka chảy qua cũng nhỏ bé và xinh xắn như thành phố vậy.

    [​IMG]

    Bến tàu du lịch trên sông. Từ đây có thể nhìn thấy bến cảng Quayside với những cánh buồm màu nâu của con tàu biển.

    [​IMG]

  7. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, ráng post thêm phần kinh nghiệm bên singapore nha bác, 1 tuần nữa là em khởi hành rùi hí hí. Thanks bác.
  8. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em mới kiếm được một ít thông tin về MINES resort City, 15 phút đi xe từ KL, Venice của phương Đông, cũng đủ thứ chơi bời mua bán, ko biết nhà bác nào đi rồi cho xin ít ý kiến tham khảo với. Em thấy qcáo có vẻ hay hơn cả Genting ấy chứ (xin lỗi các bác đọc tạm tiếng Anh vậy, em bựn quá chả dịch được)
    "Transformed from a former tin mine know as The Hong Fatt Mine, MINES Resort City (MRC) also dubbed the Seven Wonders of Malaysia, is Asia''s most captivating destination.
    Integrating resort, business, conference, shopping, residential and entertainment facilities in one neat and convenient package, all destinations within MRC are easily accessible by car, on foot or by boat.
    The Wonders of Malaysia comprises:
    ? MINES Shopping Fair
    ? MINES Wonderland
    ? MINES Resort and Golf Club
    ? Malaysia International Exhibition and Convention Centre
    ? MINES Beach Resort & Spa
    ? Palace of the Golden Horses
    ? MINES Waterfront Business Park
    ?oThe Only Shopping Mall you can Cruise Into?
    Còn đây là thông tin về phương tiện giao thông đến đó
    Bus
    (from bus stop at Mine Shopping Fair second entrance)
    Metro bus no.8 to KL 2.00
    Intrakota bus no.13 to KL 2.00
    Metro bus no.22 to KL 2.00
    Cityliner bus no.22 to KL 2.00
    KTM (Serdang)
    From KL Sentral 1.70
    MINES Cruise
    Operation Time : Water taxi service to and from MINES Shopping Fair to Serdang KTM Station Jetty 2.00
    10.30am -10.00pm
    (every half hour)
    Theme park entrance: 32.00
    Water taxi 15.00 (chắc là phải mua thêm nếu muốn đi loanh quanh trong các kênh rạch ở đó)
  9. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hi BIG family!
    Active đang dự định đi Malay và Sing trong vòng 1 tuần. Muốn nhờ mọi gia đình tư vấn cho đi những chỗ nào thì hợp lý. Chuyến đi chỉ có 2 người trẻ không có nhiều đòi hỏi chỉ muốn khám phá mảnh đất mới!
    Cám ơn nhé, nếu có thể chi tiết cho mình càng tốt!
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hi cả nhà
    To activegirls84:
    Chi tiết các điểm nhà mình đã đến đều được kể rất rất kỹ từ đầu bài để bạn tham khảo.
    Bạn biết không, ban đầu nhà mình dự kiến những điểm cần đi trước, sau đó cứ đi rồi tùy vào tình hình (thời gian, phương tiện đi lại, sức khỏe, thời tiết, ý thích?) mà thay đổi lịch trình.
    Bạn cứ lên chương trình, post lên, có gì mọi người sẽ góp ý thêm
    Bạn có thể tham khảo một số chương trình Malaysia đã post tại trang:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-21.ttvn
    To vietduchp:
    Bạn cứ chủ động tìm thông tin về Singapore đi, rất sẵn mà.
    Mọi thông tin cần thiết nhất về du lịch Singapore, bạn có thể tìm thấy ở trang web "UNIQUELY SINGAPORE - ĐỘC ĐÁO SINGAPORE" có bản tiếng Việt với những chỉ dẫn rất chi tiết và đầy đủ :
    http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/vi/home.html

Chia sẻ trang này