1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    7.8. Làm lễ nhập đạo, trở thành tín đồ Hindu
    Một nhà thờ Hindu nằm dọc con đường hành hương còn vắng người của cả nhà chúng tôi.
    Nhìn bề ngoài nhà thờ không có gì quá thu hút, đặc biệt sau khi cả nhà đã đến thăm động Batu và nhà thờ Sri Maha Mariamman ở KL. Khi chúng tôi đi qua, chỉ có một tín đồ Hindu đứng ở cửa, nhìn chúng tôi chăm chú và thốt lên một tràng tiếng Malay.
    Thấy vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, người này liền giải thích bằng tiếng Anh, đại khái là mời chúng tôi vào thăm vì đây là nhà thờ Hindu cổ nhất tại Melaka, hôm nay là ngày lễ cuối cùng trong năm, còn chúng tôi là những vị khách đầu tiên.
    Thấy vẻ ngại ngùng của chúng tôi, tín đồ này cứ khẩn khoản mời vào, đồng thời nói thêm ?ofree, free??. Thôi thì miễn phí ta cứ vào xem sao.
    Chúng tôi được dẫn đến gặp vị Trụ trì của Nhà thờ sau khi đi qua một dãy hành lang dài. Sau lời giải thích của người tín đồ, vị Trụ trì lắng nghe một lúc rồi gật đầu chấp thuận.
    [​IMG]

    Thực lòng thì cả nhà đều rất ngại khi bước chân vào đây, đặc biệt tham dự các lễ nghi tôn giáo. Chúng tôi làm khách du lịch chỉ muốn ghé vào tham quan, nếu thích thú thì xem kỹ, còn thấy không có gì thì rút lui.
    Thế nhưng, vị Trụ trì đã đưa ra một bát nước, chắc là nước thánh, ra hiệu phải nhúng ngón tay vào để tẩy trần. Những người khách đành tuân theo các lễ nghi.

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau đó, vị Trụ trì đưa ra một đĩa lễ vật, mời các tín đồ lần lượt chạm tay lên.
    Ông nhắm mắt, lầm rầm một lúc lâu những lời đọc kinh. Còn những người khách cũng trang nghiêm lắng nghe những lời họ không hiểu một cách rất thành kính.

    [​IMG]

    Vị Trụ trì đưa lễ vật vào gian phòng phía trong để thắp nến và đọc kinh hồi lâu để tế lễ dâng lên tấm lòng thành và xin phép các bậc thần linh chấp thuận cho những kẻ xa lạ còn chưa được soi sáng.
    Còn những người khách thì quỳ xuống theo chỉ dẫn ở phòng ngoài rất thành kính.

    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau phần tế lễ, các tín đồ mới gia nhập đạo được mời hơ tay trên ngọn nến cháy. Các tín đồ đều cảm thấy sự ấm áp của thần linh được truyền vào mình

    [​IMG]

    Lễ vật sau khi cúng thần linh xong được để lộc lại cho các tín đồ mang về, gồm 2 quả chuối, 2 lá trầu, 4 bông hoa đại và một gói gì đó, chắc là bùa chú.

    [​IMG]


  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Giấy chứng nhận tốt nghiệp được trao rất trang trọng. Tất cả các tín đồ được vị Trụ trì dùng tay chấm lên trán những dấu hiệu đặc biệt dễ nhận biết của tín đồ Hindu.
    Khi được chỉ dẫn soi đường, Oshin Tổng quản mắt sáng rực, dường như thấy cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón mình sau những ngày tháng vất vả làm oshin miễn phí cho cánh đàn ông trong nhà.

    [​IMG]

    Bức hình ngày lễ tốt nghiệp với vị Trụ trì sau khi đã trở thành tín đồ Hindu.

    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà rời nhà thờ sau khi được dẫn đi dạo một vòng quanh sân, kể cả ra thăm khu vực mộ của các vị tín đồ tiền bối.

    [​IMG]

    Các tín đồ kiêu hãnh bước ra phố như những người Hindu thực sự.
    Trưởng đoàn thì thầm hỏi :
    ?oMình đi theo đạo Hindu thế này sau có về Việt nam được không cả nhà ơi ??
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    7.10. Bữa trưa
    Dạo quanh phố xá bằng xích lô cũng là một thú vui nho nhỏ trong chuyến đi

    [​IMG]
    Hay vào chợ mua mấy thứ đồ lặt vặt

    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đi nhiều khiến cả nhà lại muốn được nạp năng lượng.
    Đây rồi, một Restoran với những biểu tượng kiến trúc của người Ả rập.
    [​IMG]

    Cả nhà mỗi người một ý. Riêng Trưởng đoàn cũng xông vào bếp để yêu cầu nhà hàng làm đúng theo khẩu vị.
    [​IMG]

    Mời cả nhà thử nhé. Không cay lắm. Ngon ra phết.
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    7.10. Bảo tàng kiến trúc Muzium Seni Bina
    Đây là một bảo tàng về kiến trúc.

    [​IMG]

    Không chỉ dân kiến trúc mới thích các mô hình.
    Ngay cả nhà mình cũng muốn biết một ngôi nhà cổ của Malaysia được bố trí như thế nào.

    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đây là mô hình của một pháo đài.

    [​IMG]

    Còn đây là những dụng cụ đã làm nên những tác phẩm kiến trúc tuyệt vời.
    Nhìn những hiện vật bảo tàng này, chắc các bác thợ mộc nhà mình phải bực vì đã lấy dụng cụ làm việc thường ngày của họ ra trưng bày.
    [​IMG]

    Có rất nhiều hiện vật ?otầm thường? như thế này.
    Có rất nhiều bảo tàng như thế tại Melaka, đặc biệt là các bảo tàng tư nhân.
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Buổi trưa, cả nhà về khách sạn nghỉ.
    Đây là trưa đầu tiên và duy nhất trong cuộc hành trình 7 ngày ở Malaysia, cả nhà có một buổi nghỉ trưa.
    Nghỉ ngơi và suy ngẫm.
    Có mấy câu chuyện ngoài lề nhân lúc nghỉ vậy.
    Rồi ta lại tiếp tục đi thăm Melaka nhé...

Chia sẻ trang này