1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Malaysia - những điều ta không thích
    Có rất nhiều điều ta không thích khi đến Malaysia
    Thời tiết thì khắc nhiệt. Nắng chói chang. Mưa thì ầm ầm như trút nước. Đi chơi mấy hôm mà ai cũng đen cháy như người India vậy.
    Chả trách nhà mình được nhập đạo Hindu.
    Cảnh đẹp thì thua xa nước mình. Genting làm sau bằng được Ba Vì, Tam Đảo nếu có đầu tư. Cameron Highland thì thua xa Đà Lạt. Penang sao sánh được với vịnh Đà Nẵng. Vậy mà dân du lịch các nơi nó cứ mò tới.
    Cứ nghĩ đến là không thích.
    Cũng là xứ sở nhiệt đới như nhà mình, mà trẻ con nhà mình lại phải sang đến để xem được con hổ, con khỉ, con chim, con cá, con ếch, con sâu? đích thực.
    Nghĩ mà xót xa đồng tiền.
    Còn nhiều điều nữa mà ta không thích về đất nước này.
    Có vài câu chuyện sau đây mà ta cũng không thích khi nói đến đất nước này:

  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ nhất
    Có vẻ Malaysia giàu hơn mình thì phải
    Tự dưng mình sang đây du lịch lại làm giàu cho Malaysia.
    Khách sạn, ăn uống, vé tham quan chi phí bỏ ra đều đắt hơn nhà mình ?
    Tại sao ?
    Vì mình đến chơi với một gã nhà giàu.
    Trưởng đoàn tiểu học nhà mình có một cuốn tập bản đồ thế giới và các châu lục của NXB Giáo dục in năm 2004, là sách dùng cho chương trình học của cu cậu. Sách có ghi thế này về các nước Đông Nam Á:
    MALAYSIA
    Diện tích : 329.750 km2
    Dân số : 21.410.000 người
    GDP : 4.540 USD (1997)
    VIỆT NAM
    Diện tích : 329.247 km2
    Dân số : 79.727.400 người (2002)
    GDP : 320 USD (1997)
    - Thế GDP là gì hả mẹ ?
    - Là số tiền mà mỗi người dân có được hàng năm ấy.
    Nào, ta làm bài toán chia đơn giản nhé
    Lấy 4.540 chia cho 320
    Đáp số là?

  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ hai
    Malaysia đã giàu mà lại còn tiết kiệm
    Tiết kiệm nước kiểu Malaysia
    (một thông tin rất nhỏ vừa đọc trên mạng)
    Malaysia đang có kế hoạch buộc các tòa nhà có mái rộng phải lắp đặt máng xối và bồn chứa để lấy nước mưa. Theo kế hoạch này, nước mưa thu được sẽ sử dụng để rửa xe, làm vệ sinh bồn cầu và trồng cây, dành nước đã qua xử lý cho việc ăn uống, nấu nướng và tắm rửa.
    "Thật là phí phạm khi sử dụng nước đã xử lý để rửa xe hoặc tưới cây?.
    "Khi dùng nước đã xử lý vào những việc đó, hóa đơn tiền nước sẽ gia tăng và chính chúng ta là những người thiệt thòi", Báo News Straits Times dẫn lời Thủ tướng Malaysia A.Badawi.
    Nhà chức trách Malaysia cho biết người dân nước này lãng phí quá nhiều nước và rằng nguồn cung cấp nước cho riêng thủ đô Kuala Lumpur có thể sẽ bị thiếu hụt trong 10 năm tới. Báo The Star cho biết các quy định mới sẽ được áp dụng cho các trường đại học, nhà máy, xí nghiệp, nơi thường có những tòa nhà lớn có mái rộng.
    Nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/3/29/186749.tno
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ ba
    Dân Malaysia rất ích kỷ

    Có thể tìm thấy nhiều bằng chứng về tính ích kỷ của người Malaysia như câu chuyện về con sâu này (nhắc lại chút)
    Đây là con sâu nhỏ chụp trong Vườn **** tại Lake Garden trong câu chuyện ngày thứ Ba.
    [​IMG]

    Khi nghe Trưởng đoàn gọi, cả nhà chạy đến và chụp được ảnh con sâu này. Cũng chẳng có gì đáng kể ra đây cả.
    Một lúc sau thấy có một tay Malay trông rất nông dân, chắc học chưa hết lớp 7, tay cầm một cái hộp. Tay này đến chỗ mấy cành cây đang chìa ra, dùng một cái đũa, lấy một con sâu từ trong hộp ra, cho nó leo lên cành cây, rồi lại đi tiếp.
    Một lúc sau, thấy hai đôi vợ chồng Tây xúm lại chỗ mấy con sâu, giơ máy ảnh chụp lấy chụp để. Rồi một đám khác cũng xúm vào.
    Còn tay nông dân Malay kia thì lại lúi húi ở góc khác, bắt mấy con sâu cũ vào hộp, thả mấy con sâu mới lên cành cây. Như kiểu thay show diễn ấy mà.
    Nhà mình mua vé vào cổng hết 54RM (225.000 VNĐ), chưa kể tiền vé máy bay, tiền khách sạn và những thứ tốn kém khác nữa để xem mấy cái show sâu này.
    Biết cách làm giàu từ mọi tài nguyên sẵn có của mình.
    Biết cách làm giàu bằng cách tạo ra những cơ hội
    Biết cách làm giàu từ những con sâu nhỏ bé
    Thế mà không chịu nói cho mình biết.
    Quá là ích kỷ !!!


  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Câu chuyện thứ tư (mới đọc, chẳng liên quan gì đến Malaysia cả)
    Vỉa đá kỳ lạ thuộc xã Đăk Lao, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông
    Một tuyệt tác thiên nhiên đang bị tàn phá

    Chúng tôi như không tin nổi vào mắt mình khi bước vào khu mỏ đá ấy: một vùng lộ thiên hàng ngàn cây cột đá trông như một vườn những cây cột chống trời! Vỉa đá kỳ lạ thuộc xã Đăk Lao, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông này không được làm bằng các khối đá, mà toàn bộ được "chẻ" thành những cột vuông, ngũ giác, lục giác? vươn thẳng lên trời.
    Nhưng "kỳ lạ" hơn là cảnh tượng những người công nhân ở đây thản nhiên dùng búa tạ hạ gục từng cây đá xuống mà đập vụn thành đá xây dựng!? Một công nhân đập đá ở đây cho biết, mỗi ngày anh đập được khoảng hai khối đá, tiền công được 35.000đ/khối và đá được bán ra thị trường với giá là 50.000đ. Toán thợ của anh có bảy người. Người quản lý công trường ở đây cho hay, cách đây tám năm, những người dân nơi đây đã phát hiện ra mỏ đá này và họ đã "tự do" khai thác.
    Tuyệt tác của thiên nhiên tồn tại qua hàng triệu năm đã bị tàn phá như thế đó.
    Trích nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/3/25/186258.tno

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Câu chuyện thứ năm (cũng chẳng liên quan đến Malaysia)
    Hành quyết "Hậu duệ Lão Tôn" giữa lòng di sản
    Điện thoại réo. Đầu dây, một ?ođại ca? vùng sơn cước cộc lốc: ?oNày, đầu năm có dám sát sinh không??. ?oSát gì??. ?oKhỉ?.
    Mấy năm trước, khi Phong Nha - Kẻ Bàng đang làm hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, trong một chuyến đi điền dã vào vùng rừng núi Phù Minh- Phù Nhiêu chúng tôi bàng hoàng khi thông tin của một đoàn khảo sát về hệ động thực vật vùng này cho hay rằng: Phong Nha - Kẻ Bàng là Vương quốc của loài linh trưởng, chiếm đến hơn 25% linh trưởng của cả nước.
    Và qua 3 tháng nằm tại đây, họ đã đưa ra một con số giật mình: Chỉ riêng vùng này thôi, thì mỗi năm đã đưa ra thị trường khoảng 11 tấn thịt khỉ ép khô (10 kg tươi mới có được 1 kg khô).
    Ẩm thực món khỉ tươi đang là ?omốt?. Với chỉ một nhà hàng đó thôi thì mỗi ngày giết mổ từ 3-5 con vật trong sách Đỏ. Một làn sóng ngầm săn bắt linh trưởng, loài nhiều, đa dạng, dễ bắt và lợi nhuận cao đang diễn ra ngay giữa lòng di sản.
    Liệu những người quản lý ở đây có biết thực trạng này ? Liệu họ có đang mải mê chăm chú hoàn tất hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận di sản lần 2 về tiêu chí đa dạng sinh học, đến khi giật mình bừng tỉnh thì loài linh trưởng đã biến mất khỏi những cánh rừng thẳm ?
    Trích nguồn: http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78085&ChannelID=13
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mơ ước nhỏ (Little Dream)
    Sau chuyến đi về nhà, Trưởng đoàn tiểu học nhà mình có nhiều mơ ước.
    Mấy hôm nay, cu cậu đang tập trung cho việc lập một dự án khu vui chơi giải trí để phục vụ cho lũ trẻ con như mình.
    Có đủ các bảo tàng, vườn thú, thế giới nước, trung tâm khoa học, trung tâm du lịch, tòa tháp đơn, cáp treo, khu vui chơi ngoài trời, bãi biển, sân vận động, trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà hàng?
    Vấn đề hiện nay là chưa tìm được nơi nào để đặt ước mơ này lên.
    Sau đây là bản thiết kế bằng bút chì
    [​IMG]

    Hồng hạc cũng được ưu tiên vào vườn thú để thu hút trẻ em
    [​IMG]
    Vẫn còn băn khoăn không biết lúc xây xong thì kiếm đâu ra thú vật đây.
    Chả lẽ phải sang Malaysia mua cả mèo, chó, khỉ, hổ, cá sấu? về.
    Cả nhà quan tâm hỏi:
    - Có bao nhiêu bảo tàng ?
    - 6 bảo tàng. Bảo tàng địa lý thế giới này. Bảo tàng thực phẩm và thức ăn này. Bảo tàng bà mẹ và trẻ em này. Bảo tàng vũ trụ này. Bảo tàng lịch sử tự nhiên này. Bảo tàng cơ thể người này.
    - Thế không có sân golf à. Con không thấy ở mình khu giải trí là phải có sân golf chứ ?
    - Sân golf làm gì ?
    - Cho người lớn chơi, họ có nhiều tiền mà.
    - Thế thì không cần?
    .
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0



    (õ?Ư Buỏằ.i chiỏằu, tiỏp tỏằƠc hành trơnh tham quan thành phỏằ' cỏằ. Melaka)
    7.10. BỏÊo tàng làm 'ỏạp Museum of Enduring Beauty
    BỏÊo tàng này nỏm ngay lỏằ'i tỏằô cỏằ.ng khĂch sỏĂn nhà mơnh ỏằY.
    Trặỏằ>c khi 'i Malay, 'ặỏằÊc biỏt 'Ây là bỏÊo tàng cĂc kiỏằfu làm 'ỏạp kỏằ quĂi cỏĐn phỏÊi vào, nên câng tò mò.

    [​IMG]

    NhỏƠt là thỏƠy mỏằTt cô bâ tỏằô 'ó bặỏằ>c ra, miỏằ?ng cặỏằi tỏằ** tỏằ?m.

    [​IMG]

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Những vẻ đẹp trong cuộc sống đa sắc màu của người Malaysia.

    [​IMG]

    Cả những hiện vật có giá trị.
    Nhà mình không kể kỹ đâu. Để các bạn cứ đến mà khám phá chứ. Rồi lại cười tủm tỉm như cô bé nọ.

    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ nhà mình lại thấy những hiện vật này có giá trị hơn cả.
    Các bạn nhìn sẽ nhận ra ngay.
    Có hẳn một gian riêng để trưng bày và giới thiệu.
    Dân du lịch châu Âu có vẻ rất thích thú khi tìm hiểu.

    [​IMG]
    Trò chơi dân dã này rất quen thuộc với người Việt trước kia, nhưng nay không thấy xuất hiện.
    Nhường lại quyền giới thiệu cho dân Malay.
    Thay vào đó là các trò chơi điện tử dày đặc trước các cổng trường, thu hút mọi lứa tuổi, thời gian, trí tuệ của lớp trẻ.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này