1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Làm chú rể luôn là niềm mơ ước muốn khám phá của bất kỳ đấng mày râu nào
    [​IMG]
    Cuộc sống dân dã lại làm mấy khách phương Tây quan tâm hơn
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Còn thiếu nữ Hồi Giáo này lại quan tâm vấn đề khác
    [​IMG]
    Những cảnh tượng lịch sử này xảy ra như nhà mình trước đây
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ánh đèn đường sáng lên báo hiệu đã đến lúc nên rời Bảo tàng để ra dạo phố
    [​IMG]
    Vậy mà giờ này vẫn không tìm thấy Trưởng đoàn của nhà mình.
    Lấy đâu ra người dẫn đường đưa lối bây giờ ?
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    7.14. Dạo đêm trên khu phố Tàu China Town
    Cả nhà lại tiếp bước trên những đường phố China town buổi tối giờ đây đã biến thành khu chợ ngoài trời tấp nập
    [​IMG]
    Những hàng quán trở nên đông người
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Món gì mà lạ thế ??? Trông như trứng luộc ... với thuốc bắc vậy...
    [​IMG]
    Thử chút vậy !
    Ồ, hóa ra thứ nước uống giải khát này lại có hương vị đặc biệt dễ chịu
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    7.15. Món Laksa nổi tiếng

    Đây là lúc thích hợp nhất để có thể ghé vào một quán ăn khá đông người, có treo biển Chicken Rice Ball, Young Tau Pho, Fish Ball Mee, Aslam Laksa.
    [​IMG]

    Tấm biển có ghi. Món gì cũng có, nhưng hấp dẫn nhất là :
    Famous NYONYA LAKSA. RM 3.00. MUST TRY !!!
    Món đặc biệt phải thử khi đến Melaka đây.
    Thử thì thử, ngại gì.
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện nói thêm một chút về chuyện ăn uống của cả nhà dọc chuyến đi Malaysia này:
    Nói thực lòng thì cả nhà rất sợ có chuyện xảy ra khi ăn uống nơi xa lạ không hợp khẩu vị và dễ có phản ứng phụ, dễ làm hỏng lịch trình chuyến đi.
    Ngoài ra, trong đoàn cũng mỗi người một khẩu vị khác nhau. Trưởng đoàn nhà mình thì không ăn cay, không thích ngồi chỗ nào hàng quán búi xùi quá. Ông anh thì lại đặc biệt thích đồ Tây như MacDonald, KFC. Còn Trưởng lão nhà mình thỉnh thoảng lại chép miệng "mấy hôm nay không có hạt cơm nào thấy nhạt miệng thế". Đến là khó chiều.
    Vì vậy, những hôm đầu tiên khi chưa quen khí hậu ở Malaysia, nhà mình cứ lấy nguyên tắc an toàn lên hàng đầu với công thức : Phở hoặc mỳ buổi sáng. Mac, KFC buổi trưa trên đường đi. Cơm trắng quán Tàu buổi tối. Như thế rất thuận tiện, kể cả không mất quá thời gian vào việc ăn uống khề khà, tập trung vào việc chạy đi chơi là chính.
    Thế nhưng khi đến Melaka, cả nhà lại đâm ra nghiện ăn mới khổ chứ. Thấy các món cũng hợp khẩu vị, thế là cố thử.
    Nào chủ quán, cho mấy tô Laksa nào. Loại đặc biệt nhất ấy. 3 RM nhé !
    [​IMG]
    Còn đây là mấy phút sau
    [​IMG]
    Chủ quán đâu rồi...
    Cho tiếp mấy Laksa nữa nào !!!





  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Melaka đúng là thiên đường ăn uống. Ngoài các quán Tầu, các món ăn Malay, các quầy hải sản... còn có các cửa hiệu bánh nướng gia đình.
    Đây là một cửa hiệu như vậy
    [​IMG]
    Đặc sản ở đây có bánh "Nyonya kueh" và bánh nhân dứa.
    Thử một chút cho biết.
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Phương tiện giao thông cuối cùng mà Trưởng đoàn nhà mình sử dụng trong cuộc hành trình tối nay.
    Nếu tính bình quân trên đầu người thì đây không thể gọi là phương tiện ?ohăng cải? được.
    Nhưng Trưởng đoàn nhà mình rất mãn nguyện.

    [​IMG]

    Một buổi biểu diễn trên đường phố

    [​IMG]
    Dạo đêm

    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đêm đã về khuya, cả nhà tạm chia tay với những đường phố nhộn nhịp và mùi thơm quyến rũ
    [​IMG]
    những con phố đỏ rực ánh đèn ***g
    [​IMG]
    những cuộc vui còn dang dở
    [​IMG]


    Nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục cho cuộc hành trình mới ngày mai.

Chia sẻ trang này