1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ về đỉnh Fanxipang
    Trong buổi đêm cuối của cuộc hành trình 7 ngày trên đất Malaysia của chúng tôi, giấc mơ về một đỉnh Fanxiphang lại hiện về.
    [​IMG]

    Đỉnh này không cao, chỉ khoảng 452 mét.
    Không có mấy đoàn người lũ lượt muốn leo lên đỉnh để phất cờ chinh phục.
    Chỉ đơn giản là đỉnh này đã được bàn tay con người xây dựng nên và được họ chinh phục từ lâu.
    Dưới đỉnh cao này cuộc sống do họ tạo dựng nên.
    Họ là Malaysia.


    [​IMG]

    Trong giấc mơ trên mảnh đất Malaysia, đỉnh cao này được gọi tên như Fanxiphang ở quê nhà.
    Những mảnh đất Ba Vì, Đà Lạt, Bái Tử Long, Pú Đao, Hội An, Tây Nguyên? với những vẻ đẹp tiềm ẩn từ ngàn đời được đổi mình thay cho Genting, Cameron Highland, Penang, Melaka?
    Những khách du lịch sẽ đổ về mảnh đất này, chen chân khám phá một mảnh đất còn hấp dẫn hơn cả một châu Á đích thực.
    Những trẻ em chúng ta không phải bỏ tiền đi xa để xem những con sâu, con **** miền nhiệt đới hay so sánh những con hổ, con khỉ? ở đây với những loại đặc sản phơi khô ở nhà.
    Những người đồng hương của chúng ta sẽ không còn phải lặn lội sang xứ người xa xôi làm thuê nuôi sống gia đình mình...
    Một đỉnh Fanxiphang cao hơn, lớn hơn thế này được đặt giữa lòng đất nước.
    Mơ cho một ngày sẽ đến.

    .


  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Vài lời
    Thế là cả nhà chúng tôi đã cùng các bạn đi qua một cuộc hành trình bảy ngày trên đất nước Malaysia.
    Hành trình KHÁM PHÁ
    Có nhiều điều ngạc nhiên, thú vị hay kéo dài lê thê
    Có những lúc vui vẻ, có lúc cảm thấy buồn
    Có những ngày nắng cháy, mưa tuôn, chân mỏi, bụng đói meo?
    Các bạn thấy đấy, mọi chuyện rồi cũng qua đi.
    Cuộc hành trình nào phải kết thúc
    Cả nhà rất cảm ơn mọi người đã theo cùng bước chân của chúng tôi.
    Với topic Cùng gia đình khám phá Malaysia này, mong cho những ai chưa đi có thể tham khảo để tự mình tổ chức cho gia đình mình, cho trẻ nhỏ nhà mình những cuộc khám phá mới.
    Điều đó làm cho cuộc sống thêm hấp dẫn hơn.
    Cả nhà lại tiếp tục hành trình sang Singapore
    .
    .


  3. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    chào bác BM,
    nhà bác cho nhà em địa chỉ để liên hệ nhé, nhà em muốn hỏi chút kinh nghiệm đi Mã sắp tới mà, thấy thú vị quá

    mời nhà bác
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,
    Nếu cần thông tin chi tiết hơn, các bạn có thể gửi tin nhắn hoặc thư đến cho nhà mình (biểu tượng gửi tin nhắn / gửi thư có sẵn ngay ô bên trái màn hình, dưới Avanta hai con mèo chuột đang đùa nhau ấy)
    Nhà mình sẽ cố gắng giải đáp ngay cho bạn.
    Oshin Tổng quản.

  5. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,, đổi tiền RM ở đâu ở Hanoi nhỉ...
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    To Vietduchp
    Bạn ra phố Hà Trung, gần chợ Hàng Da. Cửa hiệu Quốc Trịnh, 27 Hà Trung. Đi từ phía chợ Hàng Da thì nằm phía tay trái. Rất dễ nhận ra vì đông người vào ra, tây ta có đủ cả đến đổi.
    Ngoài ra, bạn có thể đến hỏi những cửa hiệu khác gần các nơi đào tạo công nhân chuẩn bị đi Malaysia, thế nào cũng có.

    Bạn chuẩn bị đi thế nào rồi, có ổn không ?

  7. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã hỏi thăm, dạ em chuẩn bị cũng ổn rồi, vật lộn với cuộc sống kiếm cho đủ $1000. Thế nhập cảnh bắt buộc fải cầm từng đấy tiền hả bác... Nhiều quá.
  8. neoclassic

    neoclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có thời gian đọc hết các trang nên nếu bị "đụng hàng", mong mọi người thông cảm
    Nếu có điều kiện, khi qua Malaysia nên qua khu hành chính mới, cách KL khoảng vài chục km. Kiến trúc hoành tráng, quy hoạch thoáng đãng và khá hợp lý. Chỉ có điều hơi tốn tiền dân (nghe bảo khoảng nhiều tỷ USD).

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    To neoclasic: Cảm ơn bạn đã góp vui. Khi post ảnh bạn nhớ thu nhỏ lại (resize), tốt nhất là tải trước qua photobucket trước.
    Lịch trình toàn bộ chuyến đi
    Các bạn có thể xem tại đây:
    [​IMG]
    Thành phố mới bạn giới thiệu có tên là PUTRA JAYA, trung tâm hành chính mới của Malaysia, nằm cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 25-30km. Các tour du lịch của ta sang thường ghé lại đây.
    Phần giới thiệu về Putra Jaya
    Các bạn có thể xem tại đây:
    [​IMG]
    To vietduchp:
    Nếu đã có 1000US$ rồi thì bạn yên tâm hơn. Như nhà mình đi thì không bị hỏi và yêu cầu.
    Nếu tiền hạn chế, bạn chỉ nên mua RM ở nhà ít đủ dùng 1-2 hôm đầu thôi, cứ giữ US$, sang bên đó đổi cũng tiện.
    Từ Malaysia sang Singapore thì hải quan Sing có vẻ không quan tâm lắm về kiểm tiền hay sao ấy, vì thấy qua Malaysia đã ổn rồi mà.
    Chúc đi vui vẻ, về nhớ khoe cho cả nhà biết với nhé.


  10. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    nhà bác BM ơi,
    bác không kể tiếp chuyến đi à. cả nhà em đang mong mong là

Chia sẻ trang này