1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đến giữa buổi, sau gần 4 giờ trên đường cao tốc rời Mallaca, khoảng 12h trưa, bác tài cho xe ghé vào khu nghỉ chân để ăn trưa.
    Thời gian nghỉ 30 phút, đủ để hành khách ăn uống.

    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đồ ăn uống ở trạm dừng chân dọc đường này cũng đa dạng, có thể lựa chọn thỏa mái để hợp với khẩu vị.
    Nhà mình lại cứ cơm gà kiểu Tầu cho vừa miệng vị Trưởng đoàn ít tuổi khó chiều.
    Thời gian 30 phút dừng còn đủ cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn một chút trước khi tiếp tục lên đường.

    [​IMG]
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 16/04/2007
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đến Johor Bahru biên giới với Singapore, phải xuống xe bus, đem theo đồ đạc để làm thủ tục Hải quan 2 lần: Ra khỏi Malaysia và nhập cảnh vào Singapore.
    Nhà mình làm thủ tục hết khoảng 20-30 phút.
    Xe buýt chờ bạn ở bên kia cửa Hải quan.
    Bác tài sẽ hỏi bạn có đi tiếp xe đến bến cuối hay không, vì có một số người xong thủ tục nhập cảnh xong là có thể tự đi theo cách khác.
    Cửa khẩu cũng cách Trung tâm Singapore khá xa, chừng 30 phút xe bus, bạn nên đi đến bến cuối.

    [​IMG]

  4. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin chào gia đình BM
    Cho DDDD hỏi 1vài vấn đề nữa
    1- muốn đến tháp Menara thì đến ga nào từ Chinatown ?
    2-muốn đến Lake garden , vườn ****,vườn phong lan thì đến ga nào ?
    3- khi mình check in thì chinatown inn hotel có giữ lại tất cả sổ thông hành không , hoặc nếu họ trả lại Passport thì mình nên gửi lại cho họ mỗi khi đi chơi hay mình mang theo bên mình.
    4- muốn đổi tiền Mã Lai thì nên đổi ở đâu có giá ( chinatown,ngân hàng,shop)
    5-nghe mọi người trên website bảo rằng khi mua đồ khu chinatown thì phải trả giá nhiều vào không thì bị mua hớ ,vậy nên trả giá xuống đến múuc nào mà khỏi bị người bán chửi
    Cám ơn BM family nhiều
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào DDDD và mọi người,
    (1) Đến tháp truyền hình Menara:
    Nhà mình đi tàu LRT ngược lại xuống ga Sentral. Dạo quanh một chút cho biết nhà ga Trung tâm này.
    Sau đó chuyển loại tàu Monorail từ Sentral đến ga Bukit Nanas.
    Xuống ga là bạn có thể nhìn thấy tháp truyền hình Menara trên một ngọn đồi cao.
    Có nhiều đường lên tháp. Nhà mình leo bộ lên qua rừng.
    Chi tiết bạn xem ở đây (trang 2):
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-2.ttvn
    (2) Đến Lake Garden:
    Lake Garden ở bên kia của ga LRT Pasar Seni.
    Nhà mình đi bộ, cả lượt đi lẫn lượt về. Bạn cứ đi về phía KL Railway station rồi qua là đến nơi.
    Dọc đường còn thấy khối thứ hay.
    Nếu ngại, có thể đi taxi, chắc độ 10RM nếu từ China Town.
    Chi tiết bạn xem ở đây (trang 19):
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-19.ttvn
    (3) Chek-in khách sạn:
    Khi check-in khách sạn, bạn chỉ cần thanh toán tiền trước (ít nhất là 1 ngày đêm).
    Không yêu cầu bất kỳ giấy tờ nào để lại quầy (để tiện cho bạn muốn đi lúc nào cũng được, đỡ quay lại KS).
    Bạn nên mang theo Passport theo người mỗi lúc đi, không nên để lại phòng. Đó là nguyên tắc.
    Cứ sắm cái túi nhỏ, đeo dưới bụng quanh người là ổn.
    Bạn để ý nhìn tây ba-lô cũng làm vậy.
    (4) Đổi tiền
    Nhà mình đổi tiền ở China Town. Rất nhiều quầy đổi (Money changer). Tiện lợi.
    Thông thường đổi ở khu buôn bán thì giá tốt hơn ở bank hoặc sân bay.
    Nếu bạn không đi buôn chuyến thì cứ 2-3 hôm lại đổi một lần, buổi sáng trước khi đi khỏi Chinatown.
    (5) Mặc cả, trả giá ở Malaysia
    Đúng là mua bán ở China Town phải mặc cả nhiều.
    Thế nào là hớ thì tùy bạn mua gì và tùy cảm giác thôi. Cứ cảm thấy được về giá và đúng thứ bạn thích thì mặc cả kịch liệt đi mà mua.
    Mặc cả cũng là thú vui của dân du lịch nên bạn cứ thoải mái, đừng ngại.
    Nhà mình thấy buôn dân Malaysia hiền lành hơn ở mình đấy chứ?

  6. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BMF nhiều Nhà mình vừa đi về chủ nhật vừa rồi và sử dụng rất nhiều thông tin hữu ích của BMF. Mình mượn luôn đất của BMF cập nhật thêm một số thông tin hậu cần cho mọi người tham khảo nhé
    Ở KL : Ở đường Sultan, song song với Petailing (khu phố Tầu), có ksạn Tang City (80net/phòng đôi, ko có cửa sổ-rất yên tĩnh nhưng ko biết trời đất là gì dễ ngủ đến trưa mà tuởng mình mới đi ngủ)
    và ksạn NanYang cách đó ko xa (70net/phòng đôi, mặc cả từ giá 77net, có cửa sổ - ồn giống nhà mình nhưng có khí giời để hít thở nếu thích, biết trời sáng/tối/mưa hay nắng để còn ra đường) và rẻ hơn China town Inn (90-100 net/phòng đôi tuỳ ở ks#1 hay 2) nếu ai muốn tiêu ít tiền hơn vào chuyện ở mà chỗ ở cũng khá ổn
    Hai đường này có đường nối ở khoảng giữa phố, ngay chỗ Tang City nên rất tiện qua lại. Mình thấy ở bên Sultan đỡ đông đúc chen chúc hơn mà lại rẻ nên ở bên đấy
    Khu Chinatown rất tiện cho đi lại vì gần bến xe buýt Puduraya (đi Sunway Lagoon/Pyramid,Genting, Melaka,Sing...), ga LRT Pasar Seni (đi Petronas Tower), Monorail (tên Mahaj....gì đó ko nhớ nữa, tiện đi khu Bukit Bintang), KTM Kuala Lumpur (đi Midvalley megamall, Sunway Lagoon - cái này thì phải đi bus thêm một đoạn) Bạn nào muốn thử trượt băng "nghệ thuật" và chịu đau được (vì nếu chưa thử patin ở mình bao giờ thì chắc chắn sẽ vồ ếch) thì ko nên bỏ qua Sunway Pyramid, khu này vừa có shopping mall to đùng, trượt băng và công viên nước nữa.
    Ăn uống nếu bạn nào ko hợp với đồ Ấn Mã (mình ko dám thử) và Tầu (rất nhiều dầu hào và nước hàng, ngọt kinh khủng) thì có thể chọn đồ ăn Nhật của chain Mr TeppanYaki khoảng 15RM/suất là ăn rất ổn, đồ chín. Đồ Nhật sống+sushi thì đắt hơn khoảng 20-30RM/ người có thể tìm ở chain Cold Storage, người ta bán trong hộp hoặc mình có thể tự chọn lẻ tẻ từng gói.
    Còn ăn trong các nhà hàng Nhật xịn thì sẽ đắt hơn nữa nhưng cũng chỉ đắt bằng ở VN thôi
    Hai chain này có rất nhiều trong các khu shopping center lớn. TeppanYaki thì cửa hàng nào cũng có người Việt mình làm hết. Mọi người rất vui khi thấy/nói chuyện với người ở nhà sang
    Món cơm gà Hải Nam cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng nói thật đi Malay Sing về thèm ăn rau kinh khủng, nhà mình ăn rau một ngày bằng nhà hàng nhặt rau bán cả ngày....
    Hiện tại tỉ giá của đồng đô cũng ko cao lắm 1đô Mỹ ăn 3.42 RM (ở phố Tầu) còn nếu vào Suria thì chỉ có 3.38 thôi. Bạn nào có thẻ visa master thì dùng sẽ tiện hơn, chỉ phải đổi tiền để ăn uống/ksạn/vé thắng thôi còn mua sắm thì quẹt thẻ thoải mái
    Ksạn Hollitel ở Malacca thì vị trí rất thuận tiện, tuy nhiên lúc mình đi thì người ta chắc giá như ghi trên cửa, đúng 50++ ko bớt đồng nào.
    Xe buýt ở KL thì rất ổn, nhưng chỉ cần ra khỏi thủ đô thì ôi thôi xe cũ, ko trợ lực, ko điều hoà, ghế ngồi lòi cả lò xo ra, trời nắng thì như tắm hơi, nhà mình thử một lần ở Melaka và đi từ KTM đến SunwayPyramid (may hôm đó mát giời).
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào nhà 200906,
    Mừng nhà bạn đi chơi Malaysia về. Có vui vẻ không ?
    Chắc là người sẽ cháy đen vì nắng và đi lại nhiều chứ.
    Khí hậu Malaysia thì tệ thật, rất chi là nóng.
    Nhà mình thấy những thông tin của bạn rất thú vị đấy, đặc biệt là phần về khách sạn, chỗ ăn?
    Riêng xe bus thì Malaysia cũng châu Á như nhà mình, có nhiều hãng xe tư nhân, nếu đi phải hãng dở thì tệ thật. Nhà mình được khuyên là cứ mấy hãng có tiếng mà đi nên cũng đỡ.
    Thế nhà bạn đã đến Mallaca mà không đi Singapore à ?
    Bạn nghỉ ngơi một chút rồi cho cả nhà biết thêm chi tiết chuyến đi của nhà bạn đi?
    Chúc vui vẻ nhé.
  8. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào BMF và mọi người, vì đây là đất nhà BMF đành cho Malay nên mình chỉ đưa thông tin thêm về Malay lên đây thôi.
    Malay đúng là nóng kinh. Kế hoạch đi chơi các điểm ngoài trời chỉ từ 7-10giờ sáng và sau 4 -7giờ tối(bên này mặt trời đi ngủ muộn) . Thời gian còn lại thì vào các nơi có điều hoà như bảo tàng, khu shopping...tránh nóng. Nhà mình ở Kl 5 ngày thì ngày nào cũng mưa chiều nên tối rất mát, lang thang ngoài đường cũng thú. Mọi người nên thủ sẵn cái ô trong túi, mang thêm một cái áo khoác mỏng vì phương tiện công cộng ở Kl và trong khu shopping rất lạnh. Thêm một thứ khá tế nhị là toilet paper vì cũng đôi khi có chỗ ko có sẵn, có chỗ bán chỗ ko, rủi mà thức ăn ko hợp thì . C
    Thông tin về xe bus cũ chỉ là town bus (thủ đô ko tính) thôi chứ ko phải là xe liên tỉnh. Kể cả Melaka thành phố du lịch nổi tiếng như thế mà xe bus công cộng chắc cũng đến tuổi cho vào bảo tàng. Tuy nhiên đi một lần cũng fun, về nhà còn có cái mà chê
    Xe liên tỉnh thì cực ổn, ngủ thoải mái đảm bảo đầu ko va đập vỡ thứ gì.
    Kế hoạch của nhà mình là ghé qua Johor Bahru, nhưng khi tới nơi rồi thì bỏ, sang Sing luôn, trông thành phố này ko hấp dẫn tí nào
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bunnie đi Malai công tác và ở lại đi chơi 1 ngày. B qua đó ở KS Renaissance gần tháp đôi nên cũng chỉ quanh quẩn chỗ đó những lúc rảnh. Cả ngày bận bịu, tối lại ăn tối với cty nên thường thì khoảng 9h mới rảnh, giờ đó cũng kg tranh thủ đi chơi hay mua sắm được bao nhiêu. Cái ngày ở lại để đi chơi, vì chỉ có 1 ngày ngắn ngủi nên B và 1 chị đi cùng quyết định mua city tour trong KS để đi thăm quanh thành phố cho biết. Tour này dài 3h đồng hồ, giá 55 RM. Tuy chỉ có hai người nhưng người ta cũng nhiệt tình chở đi. Nói chugn là lần này hoàn toàn cưỡi ngựa xem hoa thôi.
    B đi công tác nên thuộc loại đặt đâu ngồi đấy, vì ít tự lực cánh sinh nên kg biết gì nhiều về thành phố này cả. B cũng không đi nhiều để biết biết nó có những khu ổ chuột lụp xụp không, chỉ thấy KL sạch, đẹp, giao thông rõ ràng, đường phố quang đãng, không có cảnh nhà mặt phố lùi xùi và dây điện giăng ngang giăng dọc như ở SG. Một điểm rất đáng ngưỡng mộ là cây xanh và thảm cỏ ở KL rất nhiều, lại được trình bày đẹp mắt nữa. Những lối rẽ (không tính cầu vượt) trên đường cũng được bố trí rất khoa học. Đường phố chủ yếu là đường một chiều, nếu là đường hai chiều thì cũng có con lươn rõ ràng. Đúng như BMFamily nói, xe hơi ở KL hiệu Proton là chủ yếu, cũng có nhiều BMW và Mercesdes nhưng không nhiều xe hàng hiệu, sang trọng như ở Hongkong.
    B post cái hình chụp ở Lake Garden góp vui. B đã trải qua gần 100 tiếng đồng hồ ở KL mà vẫn còn mù tịt về KL so với BMFamili và mấy bạn ở đây Hy vọng lần sau sẽ khá hơn
    [​IMG]
  10. tungtlip

    tungtlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình BM.
    Chuyến đi của gia đình bạn thú vị quá. Bọn mình cũng có kế hoạch đi Sing Malai đợt nghỉ này nhưng đi rất ngắn ngày, chắc không thể khám phá nhiều nơi như bạn được.
    Bọn mình sẽ đi xe bus từ Sing đến thẳng Genting, mình nghe nói là mất 6 tiếng, phải không nhỉ? Bạn cho mình hỏi. Đi từ Genting về Kuala Lumpur mất bao nhiêu lâu và đi bằng gì?
    Bọn mình book ở KS Berjaya Times Square. Có ai đã từng ở đây chưa, có ổn không?
    Mình chỉ có 1 buổi sáng ở KL, nên đi đâu nhỉ?
    Giúp mình nhé. Cám ơn các bạn nhiều.

Chia sẻ trang này