1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn BMFamily đã khen, được nghe khen thích quá nên post hình típ nè
    Mình cũng e*** một chút bài viết trên blog và mang sang đây chia sẻ với mọi nguời về những hình ảnh chuyến đi của mình vừa qua. Mình đi công tác 5 ngày 4 đêm, thời gian họp hành rất sít sao nên mình kg đi chơi nhiều, chỉ quanh quẩn ở Kuala Lumpur thôi. Mình chụp hình cũng ít, hôm qua mới rảnh ngồi cắt cúp lại. Post lên chia sẻ với mọi người nhé.
    Từ đây là copy gần như nguyên xi entry mới viết trong blog ra Nói thêm rằng mình đi lần này là công tác, tranh thủ thời gian để đi lòng vòng cho biết chứ kg "từng trải" như gia đình BMfamily nên mình chỉ góp vui bằng hình ảnh thôi, xem như 1 cái nhìn khác về KL chứ kg có kinh nghiệm nào để chia sẻ cả.
    3 trái táo trên bàn, hình này chụp lúc tớ vừa bước vào phòng, vì nếu chụp muộn hơn thì còn có hai, muộn hơn nữa thì còn mỗi cái dĩa . Mấy ngày ở Mã Lai tớ thèm rau và trái cây, vì ở bên ngày người ta ăn uống rất khô, bữa ăn không có canh đâu. Sáng nào tớ cũng chôm 2 quả táo ở KS mang theo để nhấm nháp giữa buổi, vì tea-break chỉ toàn ăn bánh ngọt .
    [​IMG]
    Tòa tháp đôi có thể được nhìn thấy từ xa, gần như từ mọi hướng. Nó rất thu hút, vì lẽ đó mà tớ chụp hình nó rất nhiều. Ảnh này tớ chụp tòa tháp đôi lúc hơn 7g tối nhìn từ sân 1 nhà hàng Ấn độ. Mã Lai sớm hơn VN một giờ, tuy đã 7g tối nhưng trời rất sáng, sáng như 6g chiều ở SG mùa này. Nhưng 7g sáng ở Mã Lai thì trời tối như 5g sáng của VN
    [​IMG]
    Đây là Lake Garden, đến thăm nơi này tớ mới biết bông bụp là quốc hoa của Mã lai. Tớ có chụp hình cái bông bụp với cái chóp củ hành, nhưng lúc về xem hình thì bông bị out nét mất tiêu.
    [​IMG]
    Cái chóp củ hành, trên đầu nó là hình ngôi sao nhiều cánh và mặt trăng (?) mà mình hay thấy trên quốc kỳ Mã Lai (nó biểu tượng cho điều gì, có ai bit hông?)
    [​IMG]
    Nhìn từ cửa kính xe taxi, chỗ này là giáo hội Phật giáo của Mã Lai. Toà nhà có kiến trúc rất đẹp mắt nằm dài suốt một đoạn đường. Đối diện nó là cột cờ Mã Lai, cộ cờ này cao hơn 1 trăm mét, nghe nói cao thứ nhìn thế giới.
    [​IMG]
    Hồ bơi ở tầng 4 nhìn từ tầng 12 của KS, trong 5 ngày 4 đêm lưu lại ở đây, tớ chưa từng bước chân xuống đó (vì kg có thời gian và cũng kg mang theo áo bơi)
    [​IMG]
    TP từ phòng khách sạn nhìn ra, bên dưới cái cầu trắng xinh là đường monorail, Monorail ở KL giá khoảng 1RM (gần 5000) cho quãng đuờng độ 1km. Khoảng 1km có 1 trạm dừng.
    [​IMG]
    Nhà thờ được xây từ thời Anh cách đây hơn trăm năm (?). Kiến trúc Châu Âu nhưng phía trước nhà thờ có hai hàng chữ Tàu. Nhà thờ này dành cho người Hoa theo đạo Thiên Chúa. Hình này chụp từ taxi. Tớ thậm chí còn chưa bước chân vào sân. Nhìn nó đẹp lãng mạn như những nhà thờ trong bưu thiếp, phải không?
    [​IMG]
    KLCC (Kuala Lumpur Central Court) và Trung tâm thương mại Suria (5 tầng dưới chân tháp đôi). Tớ thấy cái bảng không được chụp ảnh viết bằng tiếng Mã và tiếng Anh. Nhưng thấy nó đẹp quá mới đánh liều giơ máy lên bấm đại 1 pô. Suria bán toàn hàng hiệu, đắt dã man. Con gái Mã Lai nhiều người quấn khăn trùm đầu và ăn mặc rất kín đáo, nhưng trong Suria và các TTTM khác, đồ mô đen ngập tràn. Tuy vậy tớ không thấy bán quần áo hở hang và đồ "độc hại" như ở HK (chắc do tớ chưa đi hết KL)
    [​IMG]
    Và đây là tòa tháp đôi nổi tiếng của KL
    [​IMG]
    Tóm lại là như thế, mọi người đi chơi nhớ chụp nhiều hình nhé. Mình thấy KL rất đẹp và rất đáng cho chúng ta học hỏi nhất là về khỏan quản lý đô thị

    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 24/04/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Bunnie nhiều nhiều...
    Ảnh của bạn đẹp quá đi mất
    Nhà mình rất thích mấy ảnh bạn chụp Twin tower và Lake garden.
    Nhà mình cũng thấy Malay giỏi thật, cũng châu Á y như mình, khí hậu lại khắc nhiệt hơn nhiều, lịch sử trước đây cũng thế, vậy mà giờ đây họ đã có một cuộc sống tốt thật.
    Nhà mình cũng thích lang thang, nhưng chẳng mấy khi đi được cả gia đình vì bọn trẻ phải học suốt năm. May mà có dịp thôi
    Có thời gian, bạn cứ góp vui nhé ...

  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bạn thaitu à,
    Bạn bố trí nghỉ một đêm ở Mallaca, 1 đêm ở KL, còn buổi trưa khi trời nóng thì đi xe bus như vậy sẽ đỡ mệt và tiết kiệm thời gian hơn, đồng thời sẽ thoải mái hơn.
    Ở KL những địa điểm chính cách nhau khoảng 30 phút di chuyển. Sang thì taxi, còn không cứ tàu điện ngầm và Motorail mà đi, cũng là một cách khám phá cuộc sống ở đây. Chi tiết bạn cứ đọc lại phần đầu, có kể đầy đủ đấy.
    Đến Mallaca bạn có thể mua luôn vé ngược lại, chuyến 9.00 là hợp nhất, về KL độ 11-12h tiện book khách sạn luôn. Từ bến xe Mallaca vào trung tâm phố cổ bạn đi taxi chừng 10RM (có xe bus đấy, nếu bạn tìm hỏi). Đi bộ buổi chiều mát và tối ở quanh phố cổ và China town rất dễ chịu.
    Vui vẻ nhé.
  4. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái chóp củ hành, trên đầu nó là hình ngôi sao nhiều cánh và mặt trăng (?) mà mình hay thấy trên quốc kỳ Mã Lai (nó biểu tượng cho điều gì, có ai bit hông?)
    ========================
    cái đấy ***hình như*** là biểu tượng của đạo Hồi thì phải, vì mình hay thấy biểu tượng đó ở các mosque.
    Nếu bác nào thấy em nói sai xin mời cứ *chỉnh* tự nhiên, vì em suy đoán thế thôi mà
    Cũng muốn góp vui vài cái ảnh cùng cả nhà nhưng nhà quê quá ko bít làm thế nào cả
  5. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình ở phần trước thấy bạn đi cả khu hành chính mới của Malaysia, mình muốn hỏi đi đến đó thì đi bằng gì là tiện nhất??? Có tranh thủ đi lúc từ Malacca về được không???
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể tranh thủ trên đường từ Mallaca về KL.
    Thành phố thủ đô hành chính có tên là PUTRA JAYA này nằm dọc đường từ KL đi Mallaca, đúng hơn là giữa đường từ KL đi sân bay quốc tế KLIA, cách KL chừng 25-30km.
    Trên đường từ Mallaca gần đến KL, bạn bảo bác tài cho xuống Putra Jaya. Chắc bạn phải kiếm taxi đi quanh thành phố này là tiện nhất. Sau đó có thể đi taxi về luôn KL là tiện nhất (như nhà mình đã đi) hoặc ra đường chính bắt xe từ sân bay chạy qua, hoặc ra ga đi tàu express.
    Nếu bạn đi công tác, lại có quan tâm đến định hướng phát triển của Malaysia sau này thì nên đến đây. Còn điểm vui chơi thì chưa có gì nhiều lắm, vì đây là nơi làm việc mà.

  7. cong_p

    cong_p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút thông tin nữa nhé:
    - Không biết có thường xuyên không nhưng khi đi Genting mình không mua vé lẻ mà mua luôn package (Genting golden package) với giá RM26 (weekday) và hình như là RM30 cho weekend (Mua ngay tại cửa bán vé xe bus đi Genting tại KL Sentral). Giá vé trên bao gồm:
    1. Return Genting Express Bus Tranfer
    2. Return Genting Skyway Tranfer
    3. ONE meal or Weekday Genting Outdoor Theme park Unlimited Ride Pass. (ONE meal = buffer trong 1 nhà hàng KS - mình đã quên mất tên rồi )
    Giá bình thường là: 1. là RM6, 2. là RM10 và 3. là RM33
    - Đi xe bus loại rapidKL nếu đi cùng 1 tuyến thì chỉ cần mua 1 lần vé/ngày. Đi shopping or gì đó lượt về sử dụng luôn vé đã mua lượt đi giơ ra cho lái xe kiểm tra là được.
    - Giá vé tàu từ Malay sang Sing: được tính theo tiền của nước bạn mua vé. VD: Vé nằm tầng 2 từ MALAI sang SING và ngươc lại nếu mua tại MALAI là RM38/lượt nhưng nếu mua tại SING là SGD38/lượt.
    Tạm thế đã nhé.
    Được cong_p sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 25/04/2007
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Bạn Cong_p cung cấp những thông tin rất hữu ích:
    (1) Những ai đi giữa Singapore và Malaysia sẽ thấy giá vé xe bus hoặc tàu nếu bạn mua từ Sing thì đắt hơn nhiều so với mua ở Malay.
    Do đó, một số bạn từ Sing ra Malay thường bố trí đến Johor Bahru hoặc Mallaca trước, rồi từ đó mua vé nội địa ở Malay, cũng đỡ được một khoản tiền vé.
    Tinh thần là cố gắng tiêu tại Malaysia bằng tiền RM càng nhiều thay cho SGD thì càng tiết kiệm.
    (2) Genting golden package bạn mua với giá RM26 (weekday) và hình như là RM30 cho weekend là giá rất hợp lý cho những ai đến Genting muốn tiết kiệm, vì hàng ăn ở Genting rất đắt.
    Nhà mình còn nhớ mấy người Việt làm ở Genting kể là khi có bạn bè đến cũng phải ra vùng ngoại thành ăn cho đỡ tiền.

    Ngoài ra, kể cả dân Sing ngày nghỉ còn qua Malay ăn chơi cho thoải mái và đỡ tốn nữa là dân mình đi du lịch.

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 26/04/2007
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình post lại sang đây cho dễ theo dõi nhé
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào Modelshop và mọi người,
    Một số thông tin bạn hỏi có liên quan đến Malaysia, mình trả lời ở đây để mọi người sau đó cũng có thể truy cập thông tin được dễ dàng hơn.
    1) Về phần xe bus và cả các loại khác (train, phà?) Singapore ?" Malaysia tham khảo phần Giao thông nhé.
    Nhà mình post lại các thông tin chung cho mọi người tiện tham khảo.
    3) Nhà mình chỉ mua vé 1 chiều đi Genting, đã gồm cáp treo và xe bus.
    Vé xe buýt một chiều bao gồm cả cáp treo (sky cable car) cho cả gia đình (3 người lớn, 1 trẻ em) là 30 MR. Chi tiết mỗi vé bao nhiêu thì quên mất
    Chiều ngược lại nhà mình đi taxi, ghé qua động Batu.
    Nếu bạn đi đông người (3-4) thì taxi cũng rẻ.
    Xe bus đi Genting bạn xem kỹ lại ở đây (cuối trang 6):
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-6.ttvn?v=ya54zhzzxx7nsr3b349b,http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-6.ttvn
    4) Mình chưa đi Cung điện Hoàng gia. Có lẽ là không, vì hình như chỉ được đứng ngoài cổng.
    Còn vào Putra Jaya thì miễn phí, vì đó là một thành phố mà.
    5) Tham quan Tháp truyền hình tốn phí.
    Tham quan Tháp đôi Petronas lên cầu tầng 41-42 nối giữa 2 tháp thì miễn phí.
    Chỉ có phát vé buổi sáng, lúc 8.00-8.30 với số lượng có hạn.
    6) Ở Malacca tham quan pháo đài cổ miễn phí
    Các bảo tàng có thu phí (một số thì không, như bảo tàng kiến trúc chẳng hạn)
    Đến chỗ nào tốn phí tham quan ở Malacca nhà mình đã nêu chi tiết hết bao nhiêu:
    Bạn xem phần Mallaca tại trang 23:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-23.ttvn
    Mục lục toàn bộ chuyến đi Malaysia xem tại trang 21:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-21.ttvn
    8) Các tài liệu hướng dẫn về du lịch Malaysia bạn nên đến Văn phòng xúc tiến Du lịch của ĐSQ Malaysia tại 43-45 Điện Biên Phủ.
    Cứ nói với bảo vệ, nhân viên ở đó là muốn lấy tài liệu hướng dẫn du lịch là họ đem cho ngay. Mừng quá. Đang chiến dịch quảng cáo du lịch 50 năm quốc khánh của Malaysia mà.
    Về bản đồ Singapore, nhà mình vẫn còn 1. Bạn cho mình địa chỉ gửi qua tin nhắn của box này đi, mình sẽ gửi qua đường bưu điện thường cho bạn.
    Chúc vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này