1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lúc nào định leo Fan thì cứ sang nhà tớ nha. Bọn tớ rất vui được đón tiếp và tư vấn cho BMfamily.
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đọc thấy bài này, thấy cũng nên trích đoạn post lên đây cho mọi người tham khảo.
    Người phụ nữ Việt ba lần đến Nam Cực
    ...
    Nam Cực chỉ hai mùa: Sáu tháng Đông và sáu tháng Hè. Suốt mùa Đông, hầu hết các cư dân Nam Cực đều phải trở về đất liền do nhiệt độ quá lạnh và không đảm bảo an toàn.
    Một người bạn của Tiền phong đã từng ở Nam Cực cho biết, Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ tại Nam Cực (National Science Foundation - NSF) đã ghi danh một người phụ nữ gốc Việt tên là Tạ Phùng Xuân, thanh tra kỹ thuật, từng ở Nam Cực suốt mùa Đông 2004, và ba tháng Hè 2005. Từ ngày 8/12/2006 đến ngày 8/2/2007 là kỳ thứ ba chị sống và làm việc tại Nam Cực.
    ...Chị tâm sự: ?oXuân vẫn còn độc thân nên ?othí mạng? đăng ký đi Nam Cực nguyên một mùa Đông và ba tháng Hè từ 8/2 đến 18/11/2004 (tổng cộng 9 tháng - NV). Nhiệm vụ của Xuân là thanh tra hoặc kiếm soát các dự án hay phòng thí nghiệm của nhóm khoa học NSF, nhà máy phát điện, khu chung cư cho nhóm khoa học gia, hay phòng chữa xe hơi, phòng thể thao.
    Vừa trở về từ Nam Cực, chị lại thông báo, có lẽ chị sẽ lại đi Nam Cực thêm một lần nữa! Tôi hỏi vui: ?oChắc đã bị anh nào ở Nam Cực hớp hồn rồi chứ gì??. Xuân thủng thẳng: ?oỞ đó chỉ có băng đá và ma cà rồng thôi!?.
    Ở Nam Cực, mỗi năm mặt trời lặn từ ngày 20/4 tới ngày 20/9 mới xuất hiện trở lại. Năm tháng không có mặt trời nên đương nhiên Nam Cực rất lạnh, xung quanh toàn là băng. Vì ở tọa độ cao nên áp suất thấp hơn ở những vùng gần mặt biển. Dưỡng khí (oxygen) rất ít nên nhiều người đặt chân tới đây thường hay bị nhức đầu và thiếu ngủ.
    Ở Nam Cực, nếu không may mắc bệnh, nhất là vào mùa Đông thì đúng là một bi kịch vì máy bay không thể đáp vào để đón về đất liền. Do đó, những người đăng ký đi Nam Cực vào mùa Đông phải khám sức khỏe và kiếm tra thần kinh rất kỹ lưỡng...

    Nguồn:
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=83259&ChannelID=4

  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Nhà mình có đọc một phóng sự như thế này về hàng không giá rẻ đi Malaysia.
    Post lên cho mọi người tham khảo một cách nhìn khác của những người khác

    Phóng sự: Bi hài chuyện đi máy bay giá rẻ
    Mãi đến đầu giờ sáng 18-4, H.V., anh bạn của tôi, nghe phong thanh đâu đó từ 0g ngày 18-4 đến hết ngày 20-4, LCC AirAsia phát hành nửa triệu vé miễn phí trên tất cả các chặng của hãng ở khu vực châu Á (thời gian bay trong khoảng 1-10-2007 đến 29-3-2008) khách chỉ phải thanh toán các loại thuế và phụ phí bằng thẻ Visa hoặc Master. ?oHai vợ chồng tớ bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur mỗi người chỉ phải trả 70 USD thuế, phụ phí. Nghe đâu khả năng đặt chỗ thành công cao nhất thường rơi vào 1-7g hằng ngày?. Thế là anh online suốt mấy đêm liền nhưng vẫn không đăng ký được cặp vé đi Malaysia ăn tết 2008 cho hai vợ chồng. Theo nguồn tin từ AirAsia, chưa đến ngày 20-4, nửa triệu vé trên đã được đăng ký sạch.
    Cuối tháng 3-2007, đọc được trên Internet tin LCC Tiger Airways sẽ có 10.000 vé giá khuyến mãi đặc biệt 39,98 đôla Singapore (khoảng 25 USD) cho các chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM, Macau đi Singapore, chị T.K. online đăng ký mua vé nhưng đành bỏ cuộc vì không đáp ứng được yêu cầu thanh toán bằng thẻ Visa. Sau đó không lâu K. mượn được thẻ Visa của người quen, chị mua được vé đi TP.HCM - Singapore nhưng khi ra sân bay, chị mới biết mình phải trả thêm 12 USD lệ phí sân bay và thêm khoảng 5 đôla Singapore nếu mua khẩu phần ăn, uống trên máy bay, điều mà chị không được thông báo khi mua vé. D., nhân viên của một công ty du lịch, săn được trên mạng một chiếc vé đi Singapore của Hãng hàng không giá rẻ Tiger Airways, nhưng chiếc vé mà anh phải trả có giá 50 USD/lượt chứ không phải 24,98 USD như đã được quảng cáo.
    Nguồn:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=200406&ChannelID=11

  4. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BMF và các bạn
    Đây là lịch tham quan Malaysia trong 7 ngày ,xin nhà BMF và các bạn cho ý kiến dùm nhe.Cám ơn các bạn nhiều.
    Ngày thứ nhất :sáng từ Singapore lên xe bus đi Maleka , trưa đến Maleka nhận phòng KS ăn trưa xong dạo khu Chinatown ,rồi đến nhà thờ Saint Paul ,nhà thờ Cơ đốc giáo Christ Church,Stadhuys,Red Square vv..vv.
    Ngày thứ hai : sáng ăn sáng xong trả phòng KS ra bến xe bus đi Kuala lumpur ,chiều đến Chinatown KL , nhận phòng KS chiều tối thả bộ ngắm phố Chinatown và tham quan 1 vòng Petronas twin tower , tháp truyền hình Menera, bằng taxi.
    Ngày thứ ba : Sáng thăm Tháp truyền hình Menara
    Tòa tháp đôi Twin Tower Petronas,Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek,Tòa nhà Sultan Abdul Samad,Quảng trường Độc lập Merdeka,Bảo tàng Lịch sử Quốc gia,chiều và tối shopping tại
    Trung tâm mua sắm Suria KLCC .
    Ngày thứ tư : sáng đi Thủ đô hành chính mới PUTRA JAYA,Công viên sinh thái nhân tạo Wetland,Vườn thú Quốc gia Zoo Negara (National Zoological Park),động Batu,tối shopping lot 10 và khu bukit bintang.
    Ngày thú năm : Khu Vườn Hồ Lake Garden, vườn ****, vườn Phong lan ,Thánh đường Hồi giáo Quốc gia National Mosque ,Cung thiên văn vũ trụ Planetarium ,chiều đi Sưnay Pyramid.
    Ngày thứ sáu : lấy xe bus đi Pulau Pinang ,trưa nhận phòng KS ,thăm chùa Kek Lok Si ,Kuan Yin , tháp Menẩ Komtar (shopping).Tối thăm khu ăn uống hawker center trên đường Penang rd gần Komtar.
    Ngày thứ bảy : sáng chợ wet market Bazaar Chowrasta ,thăm bãi biển Batu Ferringhi,trưa về trả phòng KS ra trạm xe bus về lại Kuala lumpur ,chiều tối đến KL ăn chiều rồi ra trạm xe điện KL sentral station 22 giờ về lại Sing .Đến Sing sáng 8 giờ 30
    đến Sing đi dạo 1 vòng city của Sing trưa lên phi trường Changi về lại nhà.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào DDDD,
    Trước khi góp ý với lịch trình của bạn, có thể cho biết thêm một số thông tin được không:
    (1) Thành phần đoàn đi (nếu có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc ngại đi thì hơi khó vì theo lịch trình này thì bạn đi rất căng đấy)
    (2) Bạn chú trọng gì trong chuyến đi Malaysia này của bạn (vì thời gian không đủ cho bạn qua tất cả, hoặc lướt nhanh quá thì chưa kịp có cảm giác gì mà lại phí tiền)
    (3) Mục đích của bạn chính là Malaysia hay cả Sing (vì phần Singapore khá ít), trong khi đó bạn lại đến và về từ Sing.
  6. buiduyhieu

    buiduyhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tự mình mày mò để khám phá trong chuyến đi
  7. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BM
    gia đình mình cũng gồm 4 người 2 vợ chồng+2 đứa con 1là 18tuổi và 1 là 14tuổi ,gia đình mình có tất cả 14 ngày mà chỉ chi ra 5 ngày ở Sing và 9 ngày ở Malaysia tính luôn ngày đi và về , mình chọn Mã Lai nhiều vì lý do rẽ tiết kiệm $$$$,mình biết lịch đi KL đã sắp xếp rất khít khao , nhưng cũng ráng tranh thủ để đi cho đủ , mình cũng tính phần đi dạo shopping sẽ vào buổi tối để ban ngày đi tham quan những chổ quan trọng.
    Đối với gia đình mình thì không có sở thích nhất định vào một cái gì đó ( có lẽ shopping + ăn uồng là chính ) và tham quan lướt nhanh những thắng cảnh đặc biệt của Mã Lai .À phần thăm những đến thờ tôn giáo (vì gia đình mình đạo Phật) nên chỉ thăm viếng nhà thờ Hồi giáo + Batu **** (Hindu giáo) 1 lần một trong suốt hành trình Sing+Malay mà thôi .
  8. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà DDDD,
    Với đội hình ngon lành như vậy, chắc chắn nhà bạn sẽ đi lại thoải mái hơn nhà mình rồi, vì cu cậu nhỏ nhà mình chưa được 10 tuổi. Mình nghĩ là nhà bạn hoàn toàn đi hết được chương trình.
    Mình chỉ có 2 ý nhỏ thế này:
    Theo lịch ngày thứ 2, nhà bạn sẽ đi taxi một vòng để ngắm tháp đôi và tháp truyền hình. Mình khuyên nên chuyển sang đi bằng tàu Monorail chạy trên không vì như vậy bạn vừa khám phá một phương tiện mới, nhìn thành phố trên cao, mà đường monorail này lại đi qua các khu trung tâm. Nếu đến ga nào thấy hay, bạn có thể xuống tạm để ngắm, sau đó lại lên chuyến sau đi tiếp (không cần ra khỏi ga). Còn taxi còn tha hồ cơ hội đi lúc vội.
    Lịch ngày thứ 4 bạn định ghé qua Wetland tại PutraJaya. Nhà mình thấy nếu bạn có thể bỏ qua điểm này, đi luôn đến Zoo. Vì Wetland mới được thành lập, nên không có nhiều thứ để xem, mà Zoo thì lại có rất đầy đủ rồi. Sau đó đến động Batu kẻo trời tối mất. Nhà mình đi lần đầu nên chỉ đến thử Wetland cho biết mà thôi.
    Phần chương trình Singapore của nhà bạn cũng đã ổn rồi nhỉ.
    Riêng về tôn giáo thì nhà mình không muốn bàn sâu vì mỗi nhà một niềm tin. Nhà mình không theo đạo nào cả mà. Nhưng nếu có thể, bạn cứ ghé thăm các điểm tôn giáo đặc trưng của nơi mình đến, sẽ khám phá nhiều điều thú vị. Nhà mình thì xem tôn giáo cũng là một nét văn hóa đặc trưng của đất nước đa sắc tộc như Malaysia.
    Chúc cả nhà DDDD vui vẻ,
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 14/05/2007
  10. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BM
    Cám ơn những ý kiến của bạn DDDD cũng nghĩ như bạn và sẽ dùng Monorail thay thế taxi và bỏ luôn khoản tham quan khu wetland và như kinh nghiệm của nhà bạn đã đi qua rất hửu ích cho DDDD đỡ tốn phí thời gian vào đó .Còn về chuyện tôn giáo ý của DDDD là không muốn tốn nhiều thời gian cho nó , có nghĩa là mỗi tôn giáo thì DDDD chỉ bỏ thời gian tham quan 1 chỗ mà thôi ( thí dụ là nhà thờ Hồi giáo thì mình chỉ tham quan ở Kuala lumpur 1 lần mà thôi chứ không ghé ở Meleka hay Sing nữa .

Chia sẻ trang này