1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose89White

    Rose89White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nhà bác bmf cho em hỏi:
    đường đi từ thủ đô mới của malay đến vườn thú thế nào, có tiện đưòng không? nhà bác đi bằng gì?
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Putra Jaya và KL Zoo ở vị trí hơi ngược đường nhau. Putra Jaya ở phía nam, trên đường đi sân bay KLIA, còn Zoo thì chếch phía Tây bắc của KL.
    Muốn đi từ PJ qua Zoo bạn phải chạy qua thành phố, cũng khá xa. Nhà mình lúc đầu cũng định đi phương tiện công cộng, nhưng thấy phải chuyển nhiều, nên đi taxi. Giá cả hợp lý và tiện hơn. Nếu nhà bạn đi đông người thì nên đi taxi.
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình post lại bài của Việt Đức sang đây nhé
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/05/2007
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Việt Đức đi như vậy cũng nhiều đấy chứ.
    Lần đầu đi cho biết, còn lần sau thì chắc thỏai mái hơn nhiều, đặc biệt sẽ tiết kiệm hơn và vui hơn.
    Mình thấy Việt Đức còn ham đi lắm nhỉ. Thêm mấy ý nhé:
    (1) Lần sau mà đi thì nên từ KL lên phía bắc rồi sang Thailand, còn nhiều chỗ chơi, lại rẻ hơn nhiều. Có thể mua chiều về từ Bangkok, đỡ phải vòng lại.
    (2) Rủ thêm bạn nào cùng sở thích đi cho vui, lại đỡ tốn tiền phòng, thuê xe đi lại... Nói chung là có thêm ít nhất một người nữa. Bạn gái càng tốt. Tiết kiệm không thành vấn đề. Hì hì...
    (3) Em chơi cũng sang đấy chứ: Ai lại đi một mình mà ngủ khách sạn China Town Inn ở KL, sang Sing thì nằm ở China Town. Ăn chơi quá đấy. Nằm giường tầng với bọn tây ba-lô thú hơn nhiều, nếu em đi bụi kiểu này.
    Để lần sau vậy.
    Này, cứ quan tâm mãi cái ổ cắm điện cho máy chụp ảnh. Thế ảnh đâu mà chẳng thấy post lên nhỉ...

  5. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BMF,VietDuc và các bạn
    Mình muốn hỏi thêm chi tiết về giá cả thì vô ăn Mc Donald và KFC rẻ hơn các quán foodcourt đồ ăn Mã,Tầu,Ấn không??
    KS Chinatown In ở KL phfng gia đình chỉ cho 3 người , vậy nhà mình 4 người thì phải trả thêm $RM15 cho 1 giường nữa hay là 1 tấm niệm nữa ?
    KS Hollitel và KS Accordian thì KS nào gần những nơi tham quan và Chinatown nhất.
    Mong bạn VietDuc sớm post bài và hình về chuyến đi Malaysia của bạn!
    Cám ơn các bạn
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Khi bạn ăn đồ MacDonald và KFC theo các suất ăn tiêu chuẩn, thường thì giá đắt hơn 1.5 đến 2 lần các foodcourt bình dân bán đồ ăn Mã, Tầu, Ấn. Nhưng nếu nhà bạn muốn ăn đồ đặc sản thì ngược lại.
    Đồ MacDonald, KFC thường tiện cho nhà bạn ăn trưa khi đang đi chơi, muốn đồ ăn an toàn, ăn nhanh và nghỉ tạm để đi chơi tiếp.
    Nhà mình ở KS Chinatown In ở KL cho phòng gia đình 4 người (có 1 trẻ em) không phải trả thêm tiền. Còn bạn muốn thêm tấm nệm nữa thì chắc phải trả thêm (mình không chắc lắm, phải hỏi KS). Nếu nhà bạn 4 người lớn muốn ngủ riêng, cùng lắm thì theo phương án thuê 2 phòng standard.
    KS Hollitel và KS Accordian ở Mallaca đều gần những nơi tham quan và Chinatown, chỉ 5 phút đi bộ thôi mà. KS Hollitel trang bị và phòng mới hơn.
    Còn chờ VietDuc kể chuyển nữa...
    Hình như nhà Emlyee đi đợt 19/5 này, không biết đã về chưa.
  7. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác, post ảnh kiểu gì ấy nhỉ, em chưa post ảnh trong diễn đàn này bao giờ, hehe.. Thực ra thì em cũng chả giàu sang gì đâu, em ở Hotel Chinatown Inn 3 đêm, sao giá phòng standard lúc em sang nó dã man nhẩy, 79RM/đêm lận, trước khi em sang em cũng ko tìm hiểu kĩ lắm vì còn dành thời gian cho sách vở, đêm cuối cùng em mới thu lượm được 1 chút kiến thức để đi, tháng trước tìm hiểu nhiều thì lại bị tai nạn, . Em ở Melaka 1 ngày thì có đi tham quan phố cổ nè, vô bảo tàng gì đó mà có nhiều hiện vật từ xa xưa, có cả giường ngủ của vua chúa thời xưa nữa hehe. ở KL em đi được tháp đôi, trên đường đi từ tháp đôi đến tháp truyền hình có tiệm Cafe Vietnam đó, bác BM có nhìn thấy ko... Em tính vô uống mà mới đi được có chút ít nên đi tiếp lên tháp truyền hình... Em bị tai nạn do đi nhầm đường Ngã xước 2 tay, đầu gối sưng HEHE. Có thằng nào viết cái dòng chữ đây là đường lên tháp đôi ở trên tường, em lại tưởng lối này lên được, lên thì thấy nó chặn, lúc xuống bị ngã cú tay dính máu :D ra chỗ xe bus hỏi đường rồi em mới lên đó được. Hôm đầu tiên đi bộ mệt dã man, ngón chân phồng rộp lol. Rồi em bắt taxi đi thăm thú thành phố, vườn **** này, chùa có 2 tầng gì đó, nhà tù này, rồi thì cung vua kakaka... Em đi có 1 mình, nhiều lúc buồn chỉ muốn đi taxi chứ ko đi MRT hay Monorail gì đó, thôi để lần sau em rủ bạn em đi rồi thăm thú mấy cái đó sau. Hôm đầu tiên em ăn cơm ở cái Food court gần Petaling Str. Vô chọn cơm trắng với đi chọn đồ ăn, quán này của bọn Mã thì fải vì toàn người đen đen Buổi tối thì em có lên Suria KLCC mua sắm, hí hí, mua được cái áo, cái túi, với cái ví cho bu. Ở trên tháp truyền hình em mua cái bộ móc chìa khoá về tặng anh em quê nhà. hehe. Xuống Melaka em mua cái áo phông cho cậu em, ở trong quầy Parkson, ở Hải Phòng quê em cũng có Parkson :D DUy nhất chỉ có ở Saigon và Haiphong Còn chuyện ăn uống thì em ăn tạp nham lắm, gặp gì ăn đấy, nhưng chủ yếu là ăn cơm thôi, dưới Melaka thì buổi trưa vô McDonald ăn ^^. Buổi tối về chỗ kí túc của công ty ông anh rể họ em thì mua cơm của bọn Tàu nó bán rong, nó đánh xe con đến trước cửa kí túc, lắm ông ra mua lắm, em khoái cái canh hải sản cay cay của nó, trong có mực, tôm, sò. cay cay rất ngon. ^^. Em sợ đau bụng mà ko mang thuốc nên em cũng ko dám ăn vặt nhiều. Phố Tàu ở Sing đẹp và sạch sẽ hơn ở Malaysia thì fải, buổi tối em chui xuống MRT ngó nghiêng thử nhưng cũng chả dám đi, sợ lạc, tối rồi ^^. lúc từ dưới đường ngầm đi lên nó lại dẫn em sang phố khác mới cú hehhe. Mà do em đi 1 mình, chụp ảnh toàn fải "tự sướng" có thằng taxi chụp dùm em vài tấm mà nó chụp xấu xí quá. kaka. À, lúc đi xe bus đi Sing nó có dừng nghỉ 1 lúc ở cái tiệm ăn gì ở chỗ nông thôn quê mùa ý, em gọi bát mỳ ra ăn mà lúc cầm mải ngắm mấy cô gái đi cùng chuyến xe, tí đổ bát mỳ. . Mà thôi kinh nghiệm em vẫn còn hạn chế lắm, ko dám góp ý với các bác sắp đi đâu kaka. Lần sau em đi mong là sẽ thoải mái và khám fá nhiều hơn vì đợt này đi em còn lo vụ học hành ở nhà nên đầu óc thỉnh thoảng hơi bị đơ đơ. KAKA. Em học ở Hanoi Aptech ở Nguyễn Chí Thanh ấy, còn đang lo bảo vệ project lại đây... Thôi bibi các bác, chúc các bác sắp đi lên đường may mắn nhá.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chuyến đi của Vietduc lý thú đấy chứ.
    Quan trọng là bạn khám phá và cảm nhận được gì.
    Về post ảnh thì cũng hơi vất vả một chút, có mấy bước sau:
    (1) Bạn resize lại cỡ ảnh để dễ tải lên. Cỡ sau khi resize thường là 600x400.
    (2) Chuyển ảnh lên photobucket.
    (3) Tạo đường link từ photobucket vào bài viết.
    Mình có đọc một topic gần đây cũng có hướng dẫn chi tiết. Vietduc cứ tìm xem. Nếu đọc thấy, mình sẽ chỉ đường link cho bạn.
    Chúc một tuần vui vẻ.
  9. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vì toàn fải tự sướng nên em chụp ít lắm bác ạ, có một cái em tự sướng ở trước tháp đôi Petronas đây KAKA. Xấu trai ác.
    [​IMG]
    Còn đây là tiệm cafe Vietnam mà em chụp được hề hề... Ông anh rể họ em còn chụp em vài tấm nữa cơ, nhưng chờ ông ấy rửa anh xong mới send về đây được
    [​IMG]
    Chúc các bác sắp sang có 1 chuyến đi thành công, vui vẻ nhé...
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào Vietduc,
    Ảnh chụp đẹp đấy chứ, nhân vật trong ảnh cũng rất đẹp trai.
    Chờ bạn post thêm nhé.

Chia sẻ trang này