1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều về những thông tin bổ ích
    Nhà mình cũng sắp đi 1 chuyến Sing-Malay. Mình muốn xin bạn tý ý kiến:
    - Ở Melaka có tắm biển được ko ? Vì mình đang định đặt 1 ks gần ks bạn ở, nhưng mẹ mình lại thích ks Bay resort gì đó, vì bà muốn kiêm luôn cả tắm biển (trong cái bản đồ của bạn thì nó ở góc dưới bên trái đó). Nhưng theo mình thì hình như nó xa khu phố cổ và lại cũng chẳng rẻ gì (hơn 500USD/phòng đôi, hic, mà các cụ nhà mình toàn chọn mấy cái ks trên 500USD là thế nào)
    - Ở Melaka có cần đặt trước phòng ks ko ? Vì theo mình hiểu thì hình như đặt trước phòng có vẻ đắt hơn thì phải, vì ko đàm phán được ^_^
    - Mình đang suy nghĩ giữa 2 ks ở Kuala Lumpur, 1 cái ở gần khu China Town và 1 cái ở xa hơn 1 chút. Đúng ra thì mình thích ở gần China Town để tiện mua sắm nhưng 1 người bạn của mình lại khuyên là ko nên vì không được an toàn lắm và đối với người lớn tuổi khó tính như bố mình thì có vẻ hơi lộn xộn ?
    Cảm ơn bạn nhiêu
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Kuro ai,
    Nhà mình có mấy ý kiến tham gia với bạn:
    1) Ở Mallaca, nhà bạn đặt Bay Resort với giá phòng 500US$ thì quá sang, chắc là có hồ bơi và biển ngay cạnh phòng ngủ rồi.
    Mallaca là một thành phố nhỏ, bạn ở khách sạn nào cũng có thể đi dạo bộ được. Nếu cụ ngại đi ban ngày trời nắng thì cứ để chiều tối mời cụ đi dạo là thấy thoải mái ngay.
    Nhà mình cũng rất mê tắm biển, nhưng thấy sang Malaysia và Singapore, biển không được đẹp bằng dải Mũi Né - Nha Trang nhà mình. Có thời gian để đi chơi đã. Nếu cụ thích thì mời cụ tắm biển cả mấy nơi để so sánh.
    2) Nói chung phòng ở Mallaca ngày thường thì tương đối thoải mái, chỉ sợ ngày nghỉ dân từ Sing đổ về. Thường các khách sạn có giá phòng 500 đô thì khó đàm phán đấy. Bạn cứ thử đàm phán qua mail xem, biết đâu tiết kiệm được.
    3) Ở Kuala Lumpur, nếu cụ khó tính, chi phí cũng không quá tiết kiệm, thì bạn cứ khu trung tâm thành phố chọn khách sạn 4-5 sao mà ở, vừa sạch sẽ, dễ chịu, an toàn.
    Khi mua sắm thì bạn chịu khó đi lại một chút cũng tiện thôi mà.
    Đúng là China Town thì rất lộn xộn và hơi bẩn nữa. Nhà mình có nghe "ở bẩn sống lâu, người Tầu bảo thế"... mà. Hì hì hì.
    Nhưng nhà mình thì rất thích khám phá kiểu sống của họ.

    Chúc nhà bạn vui vẻ.
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 23/05/2007
  3. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, và mình cũng xin đính chính lỗi đánh thừa của mình là cái ks đấy chỉ có hơn 50USD thôi (chính xác là khoảng 190RM/phòng đôi 2 người), chứ 500USD thì chắc chỉ để cho tổng thống ở quá ^_^
    Hichic, kết luận cuối cùng đây:
    Andy hotel 280RM/phòng family 4 người (Mallacca)
    Swiss garden 60USD/phòng đôi 2 người (KL) hoặc Swiss-Inn 45USD/phòng đôi 2 người (nếu thương lượng với các cụ được)
    Các cụ nhà mình cứ thích sài sang mà mình chỉ thích cái nào vừa vừa túi tiền để còn đi chơi hichic
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhà Kuro ai cứ thoải mái đi. đừng ngại gì.
    Malaysia cũng như ở nhà mình vậy thôi. Khách sạn thì khá đầy đủ. Budget của nhà bạn cũng khá nên thỏai mái sinh hoạt.
    Thời tiết thì nóng bức, nhưng cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng tốt hơn nhà mình, trừ taxi toàn dùng đồ nội địa Proton của Malaysia sản xuất.
    Cứ đi cho biết.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khongthudao tham khảo luôn mấy chương trình 1 tuần của mọi người đã đi nhé.

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khongthudao tham khảo luôn mấy chương trình 1 tuần của mọi người đã đi nhé.

  7. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau chị mình đi công tác ở Malay, chỉ free đc 1 buổi chiều tối. Chị mình đi Malay cũng nhìu rồi, lần này muốn tham quan khu hành chính mới, hình như khu vực đó có thánh đường Hồi giáo nữa, mình ko rành lắm. BMF có đi đến đó ko, đi bằng cách nào chỉ mình nhé. Vì cũng đag gấp nên mình ko đọc hết các trang đc. Hotel chị mình ở hình như cũng xa trung tâm KLi tàu điện mất khoảg 30ph lận.
  8. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau chị mình đi công tác ở Malay, chỉ free đc 1 buổi chiều tối. Chị mình đi Malay cũng nhìu rồi, lần này muốn tham quan khu hành chính mới, hình như khu vực đó có thánh đường Hồi giáo nữa, mình ko rành lắm. BMF có đi đến đó ko, đi bằng cách nào chỉ mình nhé. Vì cũng đag gấp nên mình ko đọc hết các trang đc. Hotel chị mình ở hình như cũng xa trung tâm KLi tàu điện mất khoảg 30ph lận.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào Emmylee,

    Bạn xe phần đi Thủ đô hành chính mới PUTRA JAYA tại trang 13:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-13.ttvn
    Theo mình đi taxi là tiện nhất, giá cả cũng hợp lý mà đỡ chuyển tàu xe nhiều. Còn không thì bạn đi tàu Express ra sân bay KLIA, xuống nửa đường từ KL đi KLIA, bắt xe tiếp vào PJ.
    Chúc vui vẻ
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào Emmylee,

    Bạn xe phần đi Thủ đô hành chính mới PUTRA JAYA tại trang 13:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-13.ttvn
    Theo mình đi taxi là tiện nhất, giá cả cũng hợp lý mà đỡ chuyển tàu xe nhiều. Còn không thì bạn đi tàu Express ra sân bay KLIA, xuống nửa đường từ KL đi KLIA, bắt xe tiếp vào PJ.
    Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này