1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Malaysia có niềm vui mới
    [​IMG]
    Thủ tướng Malaysia Abdullah A. Badawi sẽ "đi bước nữa" vào tuần này. Hãng tin AP dẫn thông cáo của Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Abdullah sẽ cưới bà Jeanne Abdullah vào ngày 9.6.
    Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết nhưng người ta tin rằng bà Jeanne đã chăm sóc Thủ tướng Abdullah kể từ khi vợ ông là bà Endon Mahmood qua đời vào ngày 20.10.2005 vì ung thư.
    Nguồn: http://www1.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/6/7/195923.tno
    Mừng hạnh phúc của Thủ tướng Malaysia Abdullah A. Badawi
    Nhà mình là fan nhiệt thành của tất cả các vị lãnh đạo tài giỏi đã mang cuộc sống hạnh phúc đến cho hàng triệu đồng bào của họ.
    Nhà mình cũng xin góp một lời nhỏ nhoi để chúc mừng Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Malaysia có cuộc sống gia đình thật đầy hạnh phúc.
    Dinh Thủ tướng Malaysia tại Putra Jaya
    [​IMG]
    Dinh thự riêng của Thủ tướng, nơi dự kiến buổi lễ được tổ chức ngày hôm nay.
    [​IMG]

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 09/06/2007
  2. alovepink

    alovepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thank gia đình BM nhiêu lắm lắm
    Cho mình hỏi 1 điều nhé. Mình đã vào trang web của airasia để xem giá vé, nhưng mình thấy có các loại Fare (A fare, V fare, I fare..)không hiểu những loại fare này khác nhau thế nào. Và khi mình đăng kí thì có chắc chắn là sẽ mua được vé không, hay là tuỳ vào may mắn mà sẽ được chọn
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình không biết rõ các loại vé bạn nêu khác nhau thế nào.
    Ai biết lên tiếng trả lời hộ bạn ý đi.
    Mình nghĩ thực ra chẳng quan trọng lắm, hình như hàng không giá rẻ có mỗi một loại vé cho tất cả.
    Bạn có thực sự muốn đi thì cứ vào mạng mà đăng ký mua vé. Không chắc chắn là sẽ mua được tùy vào may mắn mà sẽ được chọn, cũng tùy vào ngày bạn đi đã hết vé chưa. Chúc may mắn.
    Mình vừa vào trang web của Air Asia sáng nay, thấy có thông tin sốt dẻo hấp dẫn đây
    Vé máy bay một chiều Hà Nội - Kuala Lumpur : 15 USD
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Huong muoi,
    Mưa ở KL buồn quá lại muốn đi chơi chỗ khác à bạn. Có thể đi Singapore, kể cả ghé qua Mallaca.
    Bạn có thể đi xe bus sang Singapore từ Bến xe Puduraya bus terminal. Bến xe này gần China Town.
    Ở đây cũng có xe đi Genting, Mallaca và nhiều thành phố khác, kể cả Singapore
    Hình ảnh bến xe bạn có thể xem ở đây (cuối trang 6 này)
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-6.ttvn
    Một số thông tin về các địa điểm chơi ở Malaysia bạn có thể xem ở đây
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-21.ttvn
    Chúc vui vẻ
  5. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi một chút về vé tham quan ở Kuala Lumpur và Melacca. Bạn cho minh biết là ở hai nơi đó có những chỗ nào cần phải mua vé tham quan du lịch và những nơi nào không mất phí. Bạn trả lời gấp cho mình nhé. Mình lấy ví dụ một vài nơi sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cả Batu **** gì gì đó nữa.
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Nói như thế này cho bạn dễ hình dung nhé. Ở nhà mình có gì thu tiền thì ở bên đó cũng vậy. Cùng châu Á đích thực như nhau mà. Cụ thể:
    Tất cả các khu giải trí, bảo tàng về cơ bản đều thu tiền. Chỉ có nơi thu nhiều, nơi thu ít thôi. Những phần nào đã đến có thu tiền nhà mình đều ghi, bạn cứ lọc ra sẽ có hết. Hoặc bạn vào google mà lấy thông tin về giá cả cũng có đủ.
    Tất cả các quảng trường, tượng đài, thánh đường, chợ, phố đi bộ... bạn cứ đi thỏai mái cả ngày lẫn đêm.

    Thêm: Ở Mallaca bạn hầu như không tốn tiền tham quan. Chỉ tốn tiền ăn thôi, vì đồ ăn ở đó ngon lắm.
    Chúc bạn nhanh khởi hành đi chơi.



  7. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Tối ngày kia mình lên đường rồi. Thông tin của bạn rất hữu ích.
  8. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi thêm, muốn mang theo tiền mặt tiêu vặt tại Malaysia và Singapore thì đổi tiền thế nào cho tiện bạn nhỉ?
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Để tiện có tiền tiêu ban đầu, bạn nên đổi trước một ít ở các nơi đổi tiền ở nhà. Nếu bạn ở Hà Nội thì ra phố Hà Trung. Không biết tỷ giá hôm nay bao nhiêu, hồi tháng 5 thì 1RM=4.700VND. Có đổi cả tiền RM và SGD.
    Sang Sing và Malaysia thì các điểm đổi tiền rất sẵn (nhiều như hiệu vàng ở nhà mình vậy). Hồi tháng 5 thì 1USD=3.2-3.4RM (cũng gần tương đương 1RM=4.7000VND).
    Bạn muốn cập nhật thông tin thì trước khi đi hỏi mọi người, nhất là các thổ công đang ở bên đó để biết tỷ giá.
  10. dungtach

    dungtach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi B&M Family,
    Tôi thực sự ngạc nhiên vì nhật ký chuyến hành trình của cả gia đình B&M. Đó là những trải nghiệm của những người thực sự biết đi và khám phá đến tận cùng vẻ đẹp của những vùng đất đi qua trên đất Malay.
    Tôi cũng rất thích giọng văn và lối viết của các bạn trong suốt các trang nhật ký bằng lời và bằng hình ảnh.
    Tôi cũng đã có dịp được sống trên đất Malay trong thời gian dài hơn thời gian gia đình bạn đi du lịch nhiều lần nhưng xấu hổ mà tự nhận là chưa khám phá được như gia đình bạn.
    Nhưng tôi băn khoăn là chắc khâu tìm thông tin của gia đình bạn phải rất tốt vì với một số thông tin trong các bài viết của gia đình bạn không dễ gì có thể tìm trên mạng hay các cuốn sách hướng dẫn du lịch
    Dù sao đi nữa xin được thể hiện sự khâm phục của tôi đối với gia đình bạn.
    Thân ái!

Chia sẻ trang này