1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hantad,
    Bạn không nói rõ 5 người có gồm trẻ em không. Nếu cùng trẻ em thì có thể ghép giường ngủ chung. Còn nếu toàn người lớn thì chắc nhà bạn phải thuê 2 phòng: một phòng đôi (double room) và một phòng ba giường (triple room). Ngoài ra có thể phòng đôi ghép thêm đệm (không có giường).

  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Alovepink,
    Nhà mình nghe nói ở Malaysia và Singapore chỉ có hai mùa là "hot" và "hoter" tức là mùa nóng và rất nóng, nên bạn không phải lo lắng lựa chọn đâu. Chỉ một hôm là quen, như bạn từ Hà nội vào HCMC thôi mà.
    Tất nhiên ở khách sạn thì phải có điều hoà rồi. Các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hoặc tàu trên không cũng vậy. Riêng xe bus thì nhà mình mới đi xe tốc hành nên không biết loại xe chạy tuyến phố dạng vé 2.000VND như ở nhà mình thì có điều hoà không. Ngoài ra, cứ 2 người đi là bạn có quyền gọi taxi rồi, cũng khá rẻ, chỉ tội toàn xe Proton nội địa. Dù sao thì Malay và Sing không đến nỗi quê mùa quá đâu, đất nước họ phát triển ra phết. Ít ra thì cũng dẫn đầu Đông Nam Á mà.
    Hình như ở China Town có khách sạn China Town hotel và China Town Inn thì phải. Mình không chắc lắm có 2 KS ChinaTown Inn hay không. Bạn cứ đến ở đêm đầu tiên rồi hôm sau có thể nhìn quanh. Rất nhiều khách sạn, có thể rẻ và tốt hơn để lựa chọn.
    Phần điền tên vé máy bay: Trừ phần họ (family name) là NGUYEN, còn chỗ first name bạn có thể viết liền VIETDUC hoặc tách riêng VIET DUC cũng được, nhưng nên thống nhất để máy tính có thể nhận biết được khi hãng hàng không kiểm tra đặt chỗ.
    Chúc gia đình bạn vui vẻ.
  3. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Heee! Tôi vừa đi malay và sing về. Nhà bác BMfamily đi taxi như vậy là khá đắt đấy. Minh có kinh nghiệm đi taxi ở đó. Đứng bao giờ tính bằng công tơ mét mà cứ mạnh dạn trả giá. Đi gần thì cứ 5 RM mà kêu (thấp hơn nó không chịu đi đâu), còn đi xa thì cứ 10 RM thôi nhé. Ví dụ: Từ KL Sentral đến bến xe Puduraya mất có 5RM - 6RM thôi nhé (cho 1 taxi: khoảng 3-4 người). Từ china town đến petronas twin tower mất có 7RM thôi.
  4. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ô`, vụ nay` thi` đúng, đi taxi ở malaysia em cũng toan` hỏi nó nhiêu rôi` mặc cả không, chứ ko lên rôi` nhin` đông` hô` công tơ mét đâu.... Đúng rôi`, tư` china town ma` đi lên tháp petronas đúng la` 7RM con` giơ` cao điểm thi` em chả nó thêm 2 đông` :P la` 9 RM mặc du` nó hét em lên 15 RM lận haha. Chúc các bác sắp lên đương` có 1 chuyến đi mạnh giỏi nhé.
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Lâu lắm không thấy vietduchp giao lưu, không biết dạo này bận gì mà vắng mặt thế.
    Bạn thaituchungtinh mới đi Malaysia-Sing về đấy à. Thôi, tranh thủ còn nóng hổi, thông tin lên cho mọi người biết đi, kẻo để mấy hôm nữa thì lại bận rồi quên mất.
    À, thaituchungtinh còn bản đồ Malaysia thì giữ hộ một bản nhé. Nhà Alovepink đang hỏi đấy. Đặt trước kẻo bỏ đi thì phí.

    Về chuyện đi taxi ở Malaysia thì đúng là đôi khi nhà mình cũng hơi xông xênh thật, cứ nghĩ như thế là quá rẻ rồi. Ngoài ra, lại muốn cho hai cậu nhóc nhà mình luyện tập mặc cả làm quen, nên cũng tạm chấp nhận vậy.
    Lần sau mà sang Malaysia theo kinh nghiệm của các bạn truyền lại thì chắc mấy bác taxi đợt trước phải ngạc nhiên lắm đây. Hì hì...


  6. dungtach

    dungtach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chao gia dinh BM, chao ca nha
    Xin duoc chia se voi ca nha mot so kinh nghiem cua toi khi o Malay. Neu ca nha muon kham pha het cac diem du lich chinh trong noi thi cua Kuala Lumpur thi hay thu san pham moi cua Du lich Malaysia khai truong dau nam 2007 dung dip Nam Du lich Malaysia. Do la di du lich Kl bang xe bus 2 tang(Hop on hop on). Neu ca nha de y thi tren duong pho cua KL moi nguoi thinh thoang se nhin thay xe bus 2 tang do. Trong cuon sach huong dan du lich cua KL cung co quang cao xe bus nay.
    Gia ve cho khach le la 35 rm (hoi dat ) nhung tuyen duong di cua xe bus se di qua tat cac cac diem du lich chinh cua KL, cac trung tam mua sam, cac khach san lon, cu khoang nua tieng den tam 1 tieng se co xe di qua diem do. Ban co the xuong xe o cac diem tham quan, tham quan thoa thich roi khi nao muon di tiep thi lai quay lai diem do de cho xe bus di tiep den diem sau.
    mac du chi phi ban dau co ve hoi mac nhung neu so voi viec cac ban phai tra tien de di het cac diem thi cung ko dat.
    Loai xe bus nay dc van hanh de phuc vu rieng cho khach du lich. Hay thu loai phuong tien nay de xem nguoi Malay lam du lich nhu the nao. Cac ban co the vao trang web nay de co them thong tin www.myhoponhopoff.com
    Ve cac phuong tien giao thong khac o KL thi di Monorail la sach se, khong dong lam va lai nhanh vi duong di la ngan nhat so voi tau dien ngam lai ko so tat duong vao gio cao diem. Tuyen duong lai don gian, de tim.
    Con ve xe bus thi o KL co Rapid KL va metro bus nhung thanh that khuyen cac ban neu di xe bus thi nen di Rapid KL vi sach se, nhan vien de chiu, quy cu va re hon Metro bus. Voi 2 rm ban co the di tat ca cac tuyen xe bus cua RApid KL trong ngay hom do. Neu cac ban muon tim them thong tin thi vao day http://www.putralrt.com.my/
    Con ve xe taxi thi dung la hoan toan co the mac ca nhung cung tuy vao lai xe.
    o KL lai xe taxi lua khach du lich nuoc ngoai dang la mot van de cua nganh du lich Malay va ho dang no luc de giai quyet.
    Xin duoc chia se voi ca nha mot so thong tin khi den voi KL
  7. ono_ams

    ono_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả gia đình B&M javascript:insertsmilie('''');
    Mình ngồi đọc cái topic này suốt mấy ngày nay. . Từ các điểm tham quan,khách sạn đến kinh nghiệm về các phương tiện giao thông...có quá nhiều thông tin bổ ích cho 1 chuyến đi du lịch. Rất cảm ơn sự chia sẻ của gia đình.
    Mình muốn xin thêm 1 vài thông tin về shopping ở Malaysia và Singapore:
    - Nên mua đồ ở Malay hay Sing? Giá cả ở 2 bên như thế nào?
    - Các địa điểm mua sắm ở 2 nước này , mua đồ hiệu,đồ điện tử,đồ chợ rẻ... ở đâu thì hay nhất? Kinh nghiệm mua sắm có gì cần lưu ý ko?

  8. alovepink

    alovepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lên AirAsia book mà mãi ko được, Cứ đến phần từ "Contact detail" sang "Payment" thì phải chờ lâu ơi là lâu . Mình làm lại đến lần thứ 2 rồi mà vẫn thế.
    À, mà cái ô Expressing ở cuối phần Guest là j thế, mình ko check vào ô đó.
    Cho mình hỏi luôn, sang phần payment thì sẽ fải làm j (vì mãi mà mình chưa đến được đó), có fải post mã số thẻ tín dụng hay j ko? Mình ko có thẻ, nếu phải dùng thì dùng mã số của thẻ người khác được ko ?
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Cảm ơn bạn Dungtach đã chia sẻ thông tin. Đúng là kinh nghiệm đi xe bus trong thành phố ở Malaysia nhà mình chưa có một chút nào.
    Bạn Ono Ams à, không rõ shopping cụ thể của bạn là gì nên rất khó khi mọi người khuyên. Nếu là quần áo thì bạn có thể mua ở cả Malaysia và Sing. Nếu là hàng điện tử thì hình như mọi người hay mua ở Sing hơn. Thông tin cụ thể bạn có thể đọc ở topic Singapore, cũng tương đối đầy đủ.
    Bạn Alovepink ơi, book vé qua mạng đôi khi phải kiên nhẫn một chút, nhà mình cũng vài lần mới được.
    Phần payment thì chắc bạn phải cho họ mã số tín dụng rồi.
    Ô Expressing ở cuối phần Guest mình không để ý đó là gì. Bạn cứ bỏ qua xem có bị báo lỗi không.
    Mình chưa dùng thẻ tên người khác nên không chắc lắm, nhưng bạn cứ thử xem. Nếu được sẽ có kết quả chấp nhận ngay, họ sẽ coniirm cho bạn. Còn không được thì họ sẽ từ chối.
    Cuối cùng, người chủ thẻ (vì không phải bạn là chủ thẻ) hỏi lại ngân hàng phát hành thẻ lý do vì sao không mua được vé qua mạng. Nhiều khi cũng do lỗi ngân hàng phát hành thẻ. Họ sẽ xử lý giúp bạn.

  10. dungtach

    dungtach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với cả nhà một số kinh nghiệm mua sắm tại Malaysia.
    Thời gian này đang là thời gian Megasale tại Malaysia (16/6-2/9). các bạn đi Du lịch Malaysia sẽ thấy các cửa hàng giảm giá ở mọi nơi. Bình thường tại các cửa hàng cũng thường xuyên có giảm giá cho các mặt hàng cũ rồi nhưng thời gian này là mùa giảm giá mạnh nhất.
    tại Malaysia, bạn sẽ thấy rất nhiều các trung tâm mua sắm lớn. Thông thường các trung tâm mua sắm là tổ hợp của các cửa hàng, ăn uống và giải trí.
    Theo ý kiến của mình thì các mặt hàng ở Malaysia không đa dạng lắm (kể cả đồ điện tử). mình chỉ thấy mua USB ở KL là rẻ thôi. USB có hiệu tử tế là Transcend và Kington đều rẻ hơn ở VN. Mua đồ điện tử ở Sing thì nhiều và rẻ hơn.
    Nếu muốn mua hàng hiệu (chủ yếu là quần áo hàng hiệu) thì vào các trung tâm mua sắm. Nếu muốn mua đồ Trung Quốc rẻ thì đến Petanling Street (ko biết mình có viết đúng ko?) còn nếu mua đồ lưu niệm của Malay thì vào khu chợ Chinatown. Gi gỉ gi gi liên quan đến hàng lưu niệm đều có ở đây và giá hợp lý (khu chợ này là toà nhà rất lịch sự được coi là chợ văn hoá của Malay).
    Xin được mách với các bạn thứ đồ nổi tiếng ở Malay là pewter và vải batik. Cả 2 loại này nếu là đồ xịn thì rất đắt nhưng đẹp kinh khủng.

Chia sẻ trang này