1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alovepink

    alovepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đang chuẩn bị book vé thì mọi người trong nhà mình lại bận, thế là không đi nữa, buồn quá
  2. nhungvisaodemhe

    nhungvisaodemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gia đình BM thân mến,
    Tôi đang dự định cho vợ và cu bé 20 tháng tuổi sang Malai nghỉ ngơi chừng 5-6 ngày, không muốn đi tour vì vướng thằng cu, nên định đi theo kiểu gia đình các bác. Có 2 việc tôi muốn hỏi ý kiến:
    - Bác nói thẻ ACB tệ lắm, vậy theo bác tôi nên làm thẻ gì để đảm bảo thanh toán được ở bên đó nhỉ!!!
    - Mùa tháng 8 bên Malai thời tiết như thế nào, các bác có nắm được không.
    Xin cảm ơn bác nhiều!
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn có thể dùng thẻ ACB để mua vé máy bay hoặc đặt phòng qua mạng từ ở nhà, vì nếu có trở ngại gì thì có thể liên lạc với chỗ cấp thẻ yêu cầu xử lý được. Ngoài ra những thẻ khác nhà mình không biết, nhưng nghe nói thẻ Vietcombank và các ngân hàng nước ngoài khác không gặp vấn đề gì. Để chắc ăn, nhà mình cứ mang theo ít tiền mặt bằng đô-la, cần tiêu bao nhiêu thì đổi, cũng không ngại bất tiện lắm đâu. Với lại hình như dân Malaysia cũng thích tiền mặt như ở nhà mình hay sao ấy.
    Chắc chắn thời tiết tháng 8 ở Malaysia thì nóng rồi. Nếu cần biết chính xác bạn có thể tra trên mạng để xem thời tiết của 5-7 ngày tới của BBC.
    Vì thời tiết như vậy đi cùng em bé 20 tháng tuổi thì nhà bạn nên tìm ở khu trung tâm, cũng không nên bố trí lịch đi dày đặc quá sẽ rất mệt. Nên cố gắng đi chơi buổi sáng sớm trời còn mát, hoặc buổi chiều tối.
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ.
  4. nhungvisaodemhe

    nhungvisaodemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gia đình BM Familly, tôi đã đặt vé đi Malaixia bằng Air Asia, từ 18-23/8 tới, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em 20 tháng, tổng cộng là 343 USD.
    Mục đích của gia đình tôi là sang Malaixia nghỉ dưỡng, vì cô vợ cứ càu nhàu 6 năm rồi chưa được đi chơi xa, vì vướng con cái, hết thằng lớn lại thằng nhỏ. Sở dĩ phải vác thằng nhỏ theo vì không gửi ai trông được, nên đành chấp nhận vất vả với cháu.
    Tôi đang thử dự tính hành trình thế này, xin các bác góp ý giúp.
    - Ngày 1: Khởi hành Nội Bài, chuyến 09h20, đến Malai theo lịch là 13h40. Vào KL, chắc tầm 16h00. Nghỉ ngơi, đi dạo Malai bằng Monorail, chơi tối ở China town
    - Ngày 2: Đi Tháp đôi, tháp truyền hình( buổi sáng) - ghé siêu thị - Buổi chiều thăm công viên
    - Ngày 3: Đi Genting ( cả ngày)
    - Ngày 4: Đi Động Batu - buổi chiều chơi ở Kuala Lampur( tuỳ điều kiện thằng nhỏ, chắc là chỉ đi mua sắm thôi)
    - Ngày 5: Đi Melaca: chơi ở Melaca, dạo biển, phố cổ, thành cổ, ngủ đêm ở Melaca.
    - Ngày 6: Buổi sáng rời Melaca về lại KL. Chơi loanh quanh ở KL trước khi rời ra sân bay lúc 13h. Có mặt ở sân bay lúc 15h00 để đáp chuyến bay lúc 16h55 về Hà Nội, đến nhà lúc 19h20.

    Cả 2 vợ chồng đều nói tiếng Anh tốt, nên ngôn ngữ không ngại, chỉ ngại thằng cu hay quấy thôi, từ kinh nghiệm của các bác, các bác có thể góp ý thêm cho hành trình của gia đình.
    Được nhungvisaodemhe sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 08/07/2007
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Lịch của nhà bạn như thế là ổn rồi.
    Ngoài ra, nếu thích thì chiều ngày 4 bạn có thể đi Mallaca, nghỉ thêm 1 đêm ở Mallaca. Có thể chuyển mau sắm ở KL lên hôm trước. Đi dạo đêm ở Mallaca với vợ và em bé thoải mái vô cùng. Hai đêm ở đây bạn cũng sẽ không chán đâu.
    Chúc vui vẻ.
  6. nhungvisaodemhe

    nhungvisaodemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi ý kiến của gia đình BM, nghe các bác miêu tả lại, thì ở China town cũng rất tiện lợi, nhưng một số địa điểm khác, đặc biệt là khu Tam giác vàng thì phải, cũng tiện lợi không kém. Gia đình tôi có thằng cu nhỏ, chắc phải bế nhiều, nên muốn hỏi kinh nghiệm các bác, nên đặt khách sạn nào, và ở đâu, để vừa tiện đi chơi( cũng chỉ KL, Genting và Melaka thôi), mua sắm, vừa tiện đường về cho thằng cu con nghỉ ngơi.
    Mong các bác chỉ giáo giúp.
    Giá cả khách sạn bên đó thì khu vực nào rẻ hơn?, tôi nghe nói China town cũng hay có móc túi à, vậy thì ở có an toàn không?
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Khu Tam giác vàng ở KL cũng là một địa điểm nghỉ rất tốt, lại gần Trung tâm thành phố hơn, cũng rất đông đúc và tiện lợi. Mình xem trên mạng thấy dân tây balô đánh giá cao lắm. Bạn ở khu này chắc hợp hơn. Khu China Town thì đúng là hơi bẩn hơn những khu thương mại khác thật, vì "ăn bẩn sống lâu - dân Tầu bảo thế" mà. Chẳng qua nhà mình thích xem dân phố Tàu sống thế nào, thấy cũng hay hay. Ngoài ra đi lai cũng tiện. Thế thôi mà.
    Nhà bạn bay đến KL buổi chiều, cứ đến thẳng khu Tam giác vàng, chọn khách sạn nào ưng ý mà thuê. Rất nhiều lựa chọn, nếu trên mạng chưa chắc biết được. Hỏi dân taxi cũng được.
    Nếu muốn rẻ thì bạn đừng vào hẳn trong khu Tam giác vàng, China town mà tìm những khách sạn gần đó thôi, đi bộ chừng vài phút, đỡ ồn ào, đông đúc. Nhưng vừa rẻ lại vừa sang và tiện thì hơi khó, bạn nên đi theo một hướng thôi. Còn chuyện móc túi thì sang Mỹ, Pháp đều có, dân châu Á đích thực làm sao tránh khỏi. Nhà mình tận mắt chưa thấy món này. Nhưng cũng nên đề phòng, đặc biệt là hộ chiếu, thẻ, tiền.
    Chắc mùa này Malaysia còn nóng đấy.
    Chúc đi chơi vui vẻ nhé.
  8. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mình đi công tác KL khoảng 5,6 ngày. Lần đầu đi KL cũng muốn thăm thú 1 vài nơi nhưng lịch họp kín mít, tòan 6-7hPM mới xong
    Thành ra chắc 1 số điểm du lịch fải bỏ qua, may ra thì được ngày cuối cùng có thể khám phá được chút nào của KL chăng.
    Nhờ gia đình BM tư vấn hộ trong vòng 5,6 hôm đó thì bủôi tối nên đi những đâu và ngày cuối cùng nên tham quan đâu để ít nhất đi về cũng biết được đôi điều về KL
    Cảm ơn nhiều (ảnh đẹp và bạn viết quyến hút lắm )
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bạn Tulip ơi,
    Rất tiếc là nhà mình không biết gì để có thể khuyên bạn đi chơi buổi tối ở KL rồi, vì mới đến lần đầu, lại tòan đi buổi ngày.
    Có lẽ chỉ có thể khuyên bạn duy nhất là buổi tối cầm sẵn địa chỉ khách sạn để dễ tìm đường về, kiếm một cái bản đồ, mấy tài liệu giới thiệu về KL (có thể lấy ở sân bay) cứ thế mạnh dạn bước ra đường.
    Ngại tự đi lang thang thì hỏi khách sạn mua mấy tour dạo quanh KL. Thông thường dân đi họp ăn mặc chỉnh tề ngại đi bụi thì nên đi mấy tour kiểu này cho an tòan mà đỡ lo nghĩ gì.
    Ngoài ra, bạn cũng nên nói sở thích của mình thì mọi người mới dễ khuyên được.
    Có bà con thổ dân nào ở KL thì lên tiếng giúp nhé.

  10. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Hichic, tớ ko fải là cổ cồn trắng, chỉ biết xế hộp, ăn mặc chỉnh tề đâu
    . Cũng hay đi lang thang, bụi lắm nhưng mà lần này lịch kín mít đến 6,7h pm thì đúng là
    Thôi thế bạn nào hảo tâm thì recommend tớ 1,2 địa điểm CẦN PHẢI ĐI ở KL trong vòng hơn nửa ngày vậy , hichic.
    Chắc tớ chỉ đi ra được chân tháp Petronas chụp cái ảnh rồi về quá .
    Đi KL thì nên mua quà lưu niệm gì nhỉ, khoảng 2-3USD (mình là lo cái khoản này lắm )

Chia sẻ trang này