1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (...)
    Một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
    Trong lúc lơ đễnh, một con mèo đã nhanh chân vớ lấy phần ăn ngon lành và khoái khẩu nhất của vị Trưởng đoàn.
    Mặc dù Trưởng đoàn phát âm bằng tiếng Anh ngữ điệu Apollo 4 năm rất chuẩn GO, GO (tạm dịch: đi đi) nhưng con mèo giả vờ không biết thứ ngoại ngữ quốc tế thông dụng, vẫn một mực sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng mẹ đẻ ?oMEO, MEO? (tạm phiên dịch: thanh-kiu) đáp lại.
    Cậy mình đang được đào tạo tại một trường Đại học lớn có danh tiếng, con mèo phớt lờ một vị Trưởng đoàn đáng kính đang học bậc tiểu học, lãnh đạo học tập của một Tổ chức rộng lớn với 29 thành viên trong lớp, điềm nhiên thưởng thức bữa trưa thơm phức miễn phí một cách ngon lành.
    [​IMG]
    Sau đó, với phong độ rất tự tin đàng hoàng do được đào tạo ở một trường đại học đẳng cấp, mèo nhìn vị Trưởng đoàn với ánh mắt khoan dung và giao lưu hữu nghị.
    [​IMG]
    Ông anh tổng kết bài học rút ra sau chuyện này:

    Em đã thấy vì sao cần phải được đào tạo ở các Trường đại học lớn có uy tín chứ !!!

    (... tiếp tục)

  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau khi nghỉ ngơi ăn cơm trưa, dạo quanh một góc khuôn viên của University of Malaya để tránh cái nắng gay gắt, địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình là khu vực Vườn hồ Lake Garden.
    Theo bản đồ, nếu dùng phương tiện công cộng từ UM đến Lake Garden thì phải di chuyển khá nhiều, nên ông anh được giao nhiệm vụ đàm phán thuê taxi. Kết quả đạt được thật bất ngờ với khoảng cách di chuyển 12km là 8RM.
    Đúng là có bỏ tiền vào đầu tư học ngoại ngữ cũng đỡ được tiền việc khác thật. Kể từ đó, ông anh được tín nhiệm giao phó lo liệu tất tật những gì liên quan đến giao thông vận tải.
    Dọc đường, bác tài dừng lại để đổ xăng, trả tiền tự động. Quan sát thấy bác tài đổ xăng một lần hết 2 RM ??? Lạ.
    [​IMG]

    Dọc đường, bác tài vui chuyện xoay quanh chủ để sinh viên đại học. Thông tin chưa được kiểm chứng chính xác, nhưng cũng đáng tham khảo:
    Sinh viên Malaysia nếu tốt nghiệp ra trường làm việc tại các cơ quan của chính phủ thì nhận lương không cao, mức ban đầu khoảng 1.800 đến 2.000 RM/tháng (tương đương 7.5 triệu đến 8.5 triệu VNĐ). Thường thì họ sẽ làm việc vài năm để lấy kinh nghiệm và quan hệ.
    Những sinh viên năng động, có chút kinh nghiệm thích ra làm ngoài cho các hãng tư nhân với mức lương tối thiểu 2.000 đến 2.500 RM (8.5 triệu đến 10 triệu VNĐ) hoặc hơn.
    Thử so sánh với các mức sinh hoạt (thuê nhà, ăn uống) thì thấy cuộc sống cũng không đến nỗi tồi đối với những kẻ đang ngày đêm vùi đầu đèn sách tại các trường Đại học xứ này.
    (... còn tiếp)
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    3.9. Khu Vườn hồ Lake Garden (Taman Tasik Perdana)
    Vườn Hồ (Lake Garden) là một khu công viên vui chơi giải trí rất rộng và nổi tiếng của thủ đô Kuala Lumpur, được xây dựng từ những năm 1880 (chà, bên này vui chơi giải trí sớm thật), có diện tích khoảng 91.6 ha. Tại đây có các khu vui chơi, giải trí như: Vườn ****, Vườn phong lan và dâm bụt, Vườn chim, Vườn hươu?
    Bà con đi chơi sang bên này có các cháu nhỏ thì đừng nên bỏ phí địa điểm này.
    Ngay con đường dẫn vào khu vực này cũng có biển chỉ rất nhiều bảo tàng và địa điểm tham quan.
    [​IMG]

  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    3.10. Vườn **** (Butterfly Park)
    Từ một đất nước nhiệt đới như Việt Nam mà lặn lội sang tận đây để xem **** thì cũng thấy ngượng và hơi kỳ kỳ, giống như nhà nông nhưng phải sang láng giềng đi vay gạo vậy.
    Nhưng phải nói đây là một khu vườn được bố trí rất đẹp, cây xanh, hồ nước, cá cảnh rất tự nhiên.
    [​IMG]

    Nghiên cứu thế giới động vật là một ham mê của Trưởng đoàn nhà mình.
    [​IMG]

    Nhìn lũ rùa này, ông anh châm biếm ?oỞ nhà, em chỉ cần vào các nhà hàng đặc sản là thấy ngay, cần gì phải sang tận đây?.
    Có lẽ phải đưa cậu nhỏ này vào nghiên cứu thế giới động vật tại các quán quê vậy.
    [​IMG]

    Đến cả con này cũng phải lặn lội sang đây mà xem.
    [​IMG]
    Nhưng mà biết cho trẻ nhỏ xem ở đâu ?????


  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ông anh được dịp tha hồ thao tác nghiệp vụ với những cánh **** đậu khắp quanh mình.
    [​IMG]

    Thêm một chú **** nữa
    [​IMG]


    Anh ơi, anh ơi !!! Lại đây nhanh lên.
    [​IMG]

    Nhanh lên, không con này nó bò đi mất.
    [​IMG]

    Em vừa phát hiện ra thêm một con nữa này
    [​IMG]

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Bé chuồn này cũng chịu khó làm chuồn mẫu đây
    [​IMG]

    Một vài loại hoa cỏ nhiệt đới
    [​IMG]

    Cứ thấy đẹp là ghi hình đã. Phân loại và chú thích là trách nhiệm của Trưởng đoàn.
    [​IMG]

    Hoa này cũng vậy
    [​IMG]

    Mời cả nhà theo tôi qua khu sưu tập côn trùng
    [​IMG]

  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (... tiếp tục)
    3.11. Vườn phong lan và dâm bụt (Orchis and Hibiscus Gardens)
    Lối lên khu Vườn phong lan và dâm bụt rất khang trang và đang hoàn thiện.
    [​IMG]

    Đóa dâm bụt này gợi nhớ quê hương quá.
    [​IMG]

    Kể cả bông hoa súng tim tím này nữa. Đích thực Châu Á rồi.
    [​IMG]

  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Một cành lan
    [​IMG]

    Các vị khách từ châu Âu tới cũng say mê với hoa cỏ của xứ nhiệt đới không kém đoàn quân nhà mình.
    Chắc họ cũng bỏ không ít tiền mua vé máy bay, thuê khách sạn sang đây để săn mấy thứ này
    [​IMG]

    Ông bố Lẩn thẩn lại lên cơn tâm tư:

    Mấy thứ nhà quê này mà ở quê mình thì xem ở đâu ? Chả lẽ mỗi lần bọn trẻ con muốn học hỏi khám phá lại phải đưa ra nước ngoài ?
    Không lẽ bảo tồn và kinh doanh mấy thứ bò sát, côn trùng, sâu, ****? vớ vẩn ở quê mình lại khó khăn và không có lãi bằng kinh doanh nhà hàng đặc sản à ?

    Đi chơi mà lòng lại thấy buồn.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trên con đường từ khu Lake Garden về nhà, tấm biển ?oCẨN THẬN CÓ KHỈ? cho biết ở đây chuyện khỉ ra đường đã được ghi trong các điều luật giao thông và được cho phép. Có vẻ lũ khỉ cũng biết rõ điều này.
    Các anh bạn này cứ trèo ra, trèo vào, đi bộ thể dục buổi chiều trên đường thoải mái.
    [​IMG]

    Kể cả việc làm đẹp.
    [​IMG]

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (...)
    3.12. Mưa nhiệt đới và cây "cột điện"
    Trời đã về chiều, như muốn làm dịu đi nỗi buồn phải xa quê để sang đây du lịch xem côn trùng sâu ****, trời đã đổ mưa.
    Một cơn mưa nhiệt đới xối xả đầy nước, kéo dài hơn một giờ đồng hồ cũng đủ làm lòng thanh thản.
    [​IMG]

    Ngồi trú mưa dưới khu vực chờ xe bên lề đường, Trưởng đoàn phát hiện ra lối lên Planetarium Negara (Cung thiên văn Quốc gia), một trong những niềm ham mê mãnh liệt của cậu đang bị ngăn cách bởi con đường đầy mưa xối xả và trời đã về chiều.
    Vị Trưởng đoàn tranh thủ đàm phán với các thành viên để xếp lại lịch trình đến đây càng nhanh càng tốt. Biết làm sao được, phải tuân lệnh sếp thôi.
    [​IMG]

    Ngồi chờ trời mưa cũng phát hiện thêm một điều thú vị nữa : Cây cột điện.
    Nếu không để ý, cứ tưởng là một cây xanh. Nhưng vì ở đây có nhu cầu phải trồng một cột điện, các cành cây bằng nhựa được gắn vào để cột điện không tạo ra một nét bất thường giữa rừng cây xanh.
    [​IMG]
    Cây cột điện này còn có thể thấy ở những nơi khác của Malaysia và Singapore. Việc thì nhỏ nhưng cách làm thì lớn.
    Kỹ thế là cùng.

Chia sẻ trang này