1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (...)
    3.12. Thánh đường Hồi giáo Quốc gia (National Mosque / Masjid Negara)
    Dứt cơn mưa, cả nhà lại tiếp tục đi bộ tiếp đến Thánh đường Hồi giáo Quốc gia (National Mosque).
    Đây cũng là một địa danh nổi tiếng của Kuala Lumpur với những đường nét kiến trúc khỏe khoắn, thoáng đãng, rộng rãi cho những tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện.
    [​IMG]

    Tranh thủ một vòng bên ngoài Thánh đường khi vừa ngớt mưa, mặc dù bầu trời còn xám xịt.
    [​IMG]

    Lại một cơn mưa nữa ập đến. Lần này chỗ trú mưa là một Thánh đường thu nhỏ, nhưng cũng đủ che cho cả nhà.
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mưa kéo dài suốt cả giờ đồng hồ. Thánh đường Hồi giáo cũng chìm dần trong cơn mưa. Không làm sao bắt tắc xi về nhà vì con đường phía trước không có điểm dừng xe.
    [​IMG]

    Tranh thủ cơn mưa vừa ngớt, cả nhà chạy vội về hướng Nhà ga xe lửa cổ kính đang tối đen dần, sau đó đi bộ về khu phố China Town. Nhờ đó mà cũng phát hiện ra một con đường đi bộ mới để quay lại Cung thiên văn theo chương trình của Trưởng đoàn.

    [​IMG]
    Buổi tối, cả nhà cùng vào quán MacDonald theo yêu cầu khẩu vị của hai thành viên chủ chốt. Được cái các phụ huynh Oshin cũng không quá khó khăn trong việc ăn uống, đồ nhanh đồ chậm cũng không từ chối. Gặp trời mưa nhưng may mà cả đoàn không ai cảm sốt, ốm đau gì cả.
    Sau khi hỏi đường ra bến xe buýt đi Genting sáng sớm mai và giải quyết vấn đề năng lượng, cả nhà lăn ra ngủ, kết thúc một ngày dài lăn lộn với thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt ở đây.
    (...)
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    3.14. Giấc mơ về đỉnh FANXIFANG
    Đêm hôm đó, giấc mơ về một đỉnh FANXIFANG vừa xa lại vừa gần hiện về.
    [​IMG]

    Chúng tôi sẽ quay lại câu chuyện về đỉnh FANXIFANG này ở cuối chuyến đi.
    (... còn tiếp)
  4. HiepSySUMO

    HiepSySUMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    em thấy cái nhà bác này khi thì kể chuiyện nghiêm trang như ôngcụ thì thì lại giọngg trẻ con chả biết đâu mà lần............
  5. HiepSySUMO

    HiepSySUMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    em thấy cái nàh bác này khi thì kể chuuyện nghiêm trang như ôngcụ khi thì lại giọng trẻ con chẳng biết đâu mà lần ..........
    post lại, em nhầm màu

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Đúng đấy bạn ạ, vì đây là chuyến đi của cả nhà, nên mỗi thành viên ai thích phần nào thì nhận viết phần ấy, miễn là phấn khởi và tự nguyện. Cả nhà rất tôn trọng câu chữ của Trưởng đoàn và cả tâm tư của Trưởng lão.
    Ảnh cũng vậy, góp chung.
    Dạng như Liên Hiệp Quốc ấy mà.
  7. onlyyou012003

    onlyyou012003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới đi Malay-Sing tết âm lịch vừa rồi. đi theo đoàn nên không có cơ hội tìm hiểu kỹ nhu bác. Cũng đang tính post vài tấm hình lên chơi.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mời bạn vào tham gia góp vui,
    Có được cái nhìn từ nhiều phía thì bức tranh hiện thực hơn, có thể giúp ít thông tin cho những người chưa đi và đang muốn đi.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ TƯ
    Khám phá thành phố giải trí trong mây GENTING và chốn Phật Động BATU


    4.1. Bến xe buýt Puduraya (Puduraya bus terminal)
    Ngày hôm qua đi bộ hơi nhiều, lại gặp phải cơn mưa nhiệt đới kéo dài nhưng sau một buổi tối, cả nhà đều thấy người sảng khoái. Bữa sáng tại một quán phở rất bình dân, như ở Hà nội. Có vẻ châu Á đích thực đây.
    Sau thời gian làm quen dần với khí hậu và giờ giấc ở đây, hôm nay cả nhà bố trí chuyến đi xa thành phố đầu
    tiên đến Genting, một thành phố trên cao nguyên, được xem là trung tâm giải trí hàng đầu của Malaysia.
    Bến xe đi Genting rất gần khu vực China Town, sau khi ăn sáng cả nhà có thể đi bộ chừng 10 phút là đến.
    [​IMG]

    Bến xe buýt Puduraya (Puduraya bus terminal) là một tòa nhà lớn, phía tầng dưới xe buýt đậu đón khách, còn tầng trên làm chỗ bán vé cũng như chỗ ngồi chờ cho khách.
    Quầy bán vé xe buýt đi Genting đây rồi. Vé xe buýt bao gồm cả cáp treo (sky cable car) cho cả gia đình (3 người lớn, 1 trẻ em) là 30 MR (tương đương 125 ngàn VNĐ).
    [​IMG]

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Từ bến Puduraya này có bán vé xe đi Cameron Highland, một vùng cao nguyên rất đẹp với những sườn đồi trồng chè và các loại hoa trái nhiệt đới.
    Bác DUGIA cùng gia đình đã đi Cameron Highland đợt trước có ảnh post lên, cảnh rất đẹp. Cả nhà rất tiếc chưa bố trí đi đợt này được vì thời gian ngắn (dò hỏi được biết cả đi Cameron và quay trở về KL cũng hết 2 ngày thì mới đủ ngắm cao nguyên này), nên dành đợt khác vậy.
    Dù sao cũng ghé qua quầy vé để lấy thông tin cho đợt đi sau.
    [​IMG]
    Còn đây là quầy bán vé xe buýt đi Malaca và cả Singapore nữa. Sắp tới lại phải quay ra đây để đi xe vào Malaca nên tranh thủ liếc qua mấy quầy vé cho biết chỗ.
    Xe buýt rất nhiều và rất sẵn chỗ (nhìn qua quầy vé vắng tanh thì biết), nên việc đi lại chắc không chen chúc khó khăn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này