1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mình và ông anh khoe răng kỷ niệm trước khách sạn Fisrt World, được ghi là khách sạn lớn nhất thế giới.
    [​IMG]

    Đu quay cũng là một trò chơi thú vị đấy
    [​IMG]
    Trước khi về, cả nhà ghé qua điểm tâm tại một nhà hàng Tàu. Giá cả du lịch có khác, rất đắt đỏ.
    Một số người Việt sang đây làm phục vụ tại các nhà hàng rất vui vẻ trò chuyện, trao đổi thông tin.
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Theo câu chuyện kể của những người đã sống ở đây, thời tiết Genting rất khắc nhiệt, lúc thì rất lạnh, lúc lại rất nóng, có thể thay đổi liên tục nhiều lần trong ngày.
    Trời đã về chiều, mây bắt đầu kéo đến dày đặc hơn. Chắc đã đến lúc phải quay về Kuala Lumpur.

    Rời Genting, hai anh em mình thấy rất khoái những trò chơi giải trí của thành phố sương mù Genting này mà ở nhà mình không tìm ra đâu chỗ chơi.
    [​IMG]

    Riêng ông bố Lẩn thẩn có lẽ do không chơi được gì nhiều nên không được vui lắm, miệng cứ lẩm bẩm :
    ?oBa Vì nhà mình đẹp hơn nhiều. Chỉ tội không có gì mà chơi thôi?
    Đích đến tiếp theo là chốn Phật - Động Ba Tu
    (... vẫn còn tiếp tục)
  3. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Up đánh dấu topic hữu ích này mới được! Rất cám ơn những thông tin vô cùng chi tiết của gia đình bạn. Sắp tới mình cũng dự định đi một chuyến như thế, nhưng là đi với Ba mình. Hi vọng sẽ có thể hỏi cặn kẽ chi tiết về chuyến đi cùng, vì cũng lần đầu tiên xuất ngoại mà!
    Cám ơn cả nhà nhiều lắm!
  4. KeLangThangS

    KeLangThangS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0


    nhà em cũng đang theo dõi câu chuyện của nhà bác
    bà xã có nhận xét nhà bác kỹ quá đến chuyện con sâu cái kiến cũng đem ra
    dưng mà em thấy cũng thích
    mời các bác
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện về con sâu
    Có lẽ con sâu mà bạn KeLangThang muốn nói là đây.
    [​IMG]

    Đây là con sâu nhỏ chụp trong Vườn **** tại Lake Garden trong câu chuyện ngày thứ Ba.
    Khi nghe đứa em gọi, mình vội chạy đến và chụp được ảnh con sâu này. Thử bắn một phát, thấy hình lên cũng được. Đem khoe cả nhà. Cũng chẳng có gì đáng kể ra đây cả.
    Một lúc sau mình thấy có một tay Malay trông rất nông dân, chắc học chưa hết lớp 7, tay cầm một cái hộp. Tay này đến chỗ mấy cành cây đang chìa ra, dùng một cái đũa, lấy một con sâu từ trong hộp ra, cho nó leo lên cành cây, rồi lại đi tiếp.
    Một lúc sau, mình thấy hai đôi vợ chồng Tây xúm lại chỗ mấy con sâu, giơ máy ảnh chụp lấy chụp để. Rồi một đám khác cũng xúm vào.
    Còn tay nông dân Malay kia thì lại lúi húi ở góc khác, bắt mấy con sâu cũ vào hộp, thả mấy con sâu mới lên cành cây. Như kiểu thay show diễn ấy mà.
    Nhà mình mua vé vào cổng hết 54RM (225.000 VNĐ), chưa kể tiền vé máy bay, tiền khách sạn và những thứ tốn kém khác nữa để xem mấy cái show sâu này. Đúng là mình ngu thật. Khéo về nhà phải kiếm cái ống bơ đựng sâu ra đứng góc Bờ Hồ, khối người bu đến xem, khéo lại thành điểm thu hút du lịch hấp dẫn ấy chứ.
    Ít ra thì kinh doanh lũ sâu không mạo hiểm bằng nuôi hổ.
    Chuyện con sâu cái kiến...
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Xin lỗi cả nhà. Mình thực sự vô ý quá, bỏ qua không ghi lại được hình bác nông dân Malay phụ trách show này để giới thiệu với cả nhà. Ngoài ra, mình còn đánh mất cơ hội in ra thành ảnh treo cạnh anh Bill Gates trên góc học tập.
    To bạn activegirl84, bạn KeLangthangS, onlyyou012003?
    Cả nhà mình rất cảm ơn sự tham gia và cổ vũ của các bạn. Hy vọng còn gặp nhau nhiều...
  7. chuotmeo

    chuotmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chao gia dinh BMFamily! toi da doc rat ky chuyen di cua gd ban o Malaysia! Gia dinh toi cung dang to chuc chuyen di nhu nha ban! doc xong topic cua nha ban tu nhien thay tu tin hon rat nhieu! hi! Ban ke tiep ve chuyen di o Xinhgapore nhe! Cam on gia dinh ban BMFamily nhieu!
  8. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BM family về các thông tin hữu ích. Làm ơn cho em hỏi, nhà bác đi bộ từ vườn lan/vườn chim, qua cái Nhà thiên văn rồi đến National Mosque có xa ko? bản đồ ko có scale nên cũng ko biết khoảng mấy km? đi mất bao nhiêu phút? nghe nhà bác nói cũng ko gọi được taxi?
    Cái vườn lan và vườn hoa dâm bụt đó có đẹp ko? nhà em định đi Jurong bird park ở Sing vì ở đó có hồng hạc và chim cánh cụt nên sẽ ko đi bird park ở KL? như thế có nên bỏ qua hai cái vườn đó ko?
    Tksss
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào chuotmeo, 200906 và mọi người,
    Rất cảm ơn mọi người quan tâm và cổ vũ. Cả nhà sẽ cố gắng để post phần tiếp theo sớm.
    To 200906:
    Nếu đi taxi bạn nên đến Vườn **** (Butterfly Park) trước, vì đây là điểm xa nhất. Nhà mình cũng kể về vườn **** rồi. Xem xong ở đây, nhà bạn có thể đi bộ đến vườn Lan & dâm bụt (chỗ này không bán vé, vào khoảng 30-60 phút thư giãn cũng được). Đối diện là Vườn chim Bird Park.
    Đi khoảng vài trăm mét là đã thấy National Mosque rồi. Khu vực này đi bộ là thú nhất. Bạn có thể đi taxi từ chỗ này đến chỗ khác (5RM nếu bạn đàm phán, hơi đắt so với mấy trăm mét đi bộ)
    Thực ra thì lúc trú mưa, nhà mình đứng ở trước Mosque, đúng đường xe chạy một chiều, nên không thể vẫy xe dừng được.
    Nhà mình cũng không ghé vào Bird Park ở Malaysia vì mấy lý do (1) cũng dự tính là sẽ xem ở Singapore (2) vì thời gian lúc đó đã gần hết giờ mà giá vé hơi cao 25RM/người (3) có thể xem những thứ này ở Negara Zoo của Malaysia tốt hơn. Cũng có thể Bird Park của Malaysia có nét riêng, nhà mình chưa vào nên không chắc lắm.
    Còn Vườn thú Malaysia Zoo nhà mình đi vào ngày tiếp theo, sẽ post phần này, bạn ghé vào xem cùng nhé. Ở Singapore nhà mình cũng vào Zoo. Mỗi nơi đều có cái hay riêng.
    Thấy bạn cũng thích, tặng bạn mấy con chim hồng hạc và chim cánh cụt làm quen nhé
    Hồng hạc
    [​IMG]
    Chim cánh cụt
    [​IMG]
    Bạn có thích làm quen với anh bạn sặc sỡ này không ?
    [​IMG]
    Chúc vui vẻ nhé




  10. chuotmeo

    chuotmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Toi van dang ngoi xem Topic cua gd ban! qua tuyet voi! Neu co the luc nao roi rai gia dinh toi co the hau chuyen gia dinh ban duoc khong nhi?DT cua toi: 0913.553388!

Chia sẻ trang này