1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vịt quay đi bà con

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn vịt nướng hở, mời chị Xù vào Bán đảo Linh Đàm, cả một phố nhậu chuyên Vịt, kiểu gì cũng có (Mách nhỏ, vào quán Tuấn Phong gọi món "Lưỡi chiên tuyết hoa" rất tuyệt, chỉ dành cho khách quen)
    Thứ hai là vào đường Thanh Bình - Hà Đông, ngay gần khác sạn Anh Quân. Chỗ này cũng nhiều quán lắm nhưng nên vào quán 150 Thanh Bình, tương đối ổn.
    thứ ba là nếu có điều kiện xuống thẳng Vân Đình, thoải mái mua mang về làm hay nhậu tại chỗ, đảm bảo không đau bụng
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác này sành quá, cho tớ hỏi muốn ăn món cá thì đi đâu hả bác, nhà tớ đang có em bé, muốn bổ sung chất cho mẹ con cháu.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm ko được ăn thịt vịt, tối nay đi ăn lẩu gà vậy . Đầu năm giá cả leo thang, cứ ra chợ là như bị mất cắp Xót ruột không chịu được
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 15/02/2008
  4. Tuyenquang11

    Tuyenquang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  5. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác Haitac làm em tổn thọ quá, em mới 26 tuổi chưa Vợ mà bác gọi thế thì chít, tính em ham vui nên hay la cà quán xà với anh em he he nhưng vấn đề bác hỏi khó đấy, cá thì bọn em hay mua về nhà làm: 4 anh em làm con trắm sông 2kg về đầu đuôi nấu canh chua, còn laih hấp thế là gọn nhẹ mà ngon
    Nếu muốn ăn quán bác thử ra ngoài đê, đoạn đường Hồng Hà có mấy quán cá ăn được đấy, chứ ăm mấy quán quoanh quoanh toàn xơi phải cá ***g, ngấy lắm không nuốt được
  6. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức ở nhà đi, nhà đồng chí nào rộng và thỏa mái làm bữa cá khai xuân đi.
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có đủ rộng ko bác HT với em Gà nhỉ? (vì 2 người tới nhà em ăn cơm òi)
    Em nghĩ chắc là đủ, em sẵn sàng đón tiếp, mỗi tội đồ nghề ko có nhìu, ko đầy đủ ạ (vì chỉ là nhà trọ nên mọi thứ thiếu thốn, hì hì)
    Nếu có giải pháp ổn ổn (ví dụ như bác nào có nồi lẩu,.. chẳng hạn) thì em nghĩ ở nhà em cũng đc ạ
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dọn cái giường với mấy cái tủ giấy vào phòng trong thì phòng ngoài đủ chỗ cho chừng 2 chục người ngồi chim nhau thoải mái.
    Bố trí sắp xếp lịch đi nhờ, tớ chỉ có thể đi vào các buổi tối trong tuần (trốn học ) , còn mấy ngày nghỉ thì chịu, mẹ con cháu đăng kí dài hạn rồi.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Em thì chỉ rảnh vào mấy ngày cuối tuần, chứ ngày thường nhìu vc, ko nghỉ sớm đc
    Cuối tuần này thì đi Yên Tử với cty rồi ạ
  10. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hix bàn bạc mãi... cuối cùng vẫn cần một người dơ đầu chịu báng, một kế hoạch cụ thể, một địa chỉ cụ thể và một hời gian cụ thể... nếu không lại thành chủ đề trên giấy như mấy toppic trước thôi

Chia sẻ trang này