1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vịt và ngày mồng 5 tháng 5

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vịt và ngày mồng 5 tháng 5

    Năm ấy mới lên 7 lên 8, mạ đi chợ mua về 1 con vịt để chuẩn bị cho ngày mồng 5, vì mua sớm cho rẽ nên phải dùng tấm phên vây lại thành buồng nhốt nó và nuôi thêm 2 ngày. Mạ dặn, ở nhà vằm khoai chỏ bằng hạt gạo rồi cho ăn ngày 3 bữa. Cái phên cao hơn 1m nên mỗi lần cho nó ăn phải bắc thêm 2 cái đòn, đã thế còn kêu mấy đứa trong xóm đến xem "nhà tao có vịt, bây ơi". Cả tụi chen nhau để xem cho bằng được, trong lúc xô đẩy tấm phên ngã xuống làm vịt chạy ra ngoài. Miềng thì sợ mạ la nên hét toáng lên làm cả tụi cũng tím mặt tím mày. Cuối cùng thì cả tụi đuổi theo loạn xạ, chạy quanh mà vẫn không bắt được đành vác đùi tre mà đập cho nó chết. Mạ đi làm về thấy vịt được úp trong cái rổ nhưng chẳng nói gì vì đằng nào nó cũng chết mất rồi.
    Nhớ mấy năm sau, cũng là vịt mồng năm. Mạ dặn chị gái nấu nước sôi làm vịt, không biết loay hoay thế nào khi cắt tiết mà để thân đi 1 đường đầu đi 1 đường nhưng chẳng có được tí huyết nào. Mạ cũng không la mắng gì nhưng đến khi ngồi ăn thì bảo "Con gái mà vụng về thế thì không được đâu con ạ", nhìn chị cúi đầu nói lí nhí gì đấy đến tội nghiệp.
    Híc, đã mấy năm rồi không được ăn tết mồng năm với cả nhà mặc dù năm nào vịt cũng hai ba con, mạ nói "ngày xưa khốn khó, vịt mồng năm là lúc để cả nhà được bữa tươi còn bữa nay làm ra chẳng ai ăn nhưng vì "phong trào" nên cũng phải làm rồi để đấy, mấy đứa cháu có đứa nào đến thì ăn 1 tí mà không thì để đến mấy ngày sau". Hôm nay xem lịch, sực nhớ ngày mai là mồng 5 tháng 5, tự nhiên nhớ ngày xưa đến lạ lùng ...
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mồng 5 tháng 5 hình như là ngày có nguồn gốc từ Trung Quốc, với nông dân thì đây là ngày kết thúc một vụ mùa. Không chỉ ở Quảng Bình mà cả Quảng Trị và Thừa Thiên cũng có "phong tục" ăn vịt mồng 5. Chẳng biết vì sao lại thế nữa nhưng thường thì sang tháng 3 người ta bắt đầu nuôi Vịt với số lượng lớn theo bầy đàn, đến khi vịt được 1 tháng thì cũng là lúc vụ mùa thu hoạch xong, đấy cũng là lúc Vịt được vào các đồng ruộng sau khi lúa đã gặt. Nhờ ăn lúa rơi vãi mà nó rất chóng lớn và đến ngày mồng 5 thì ở các chợ quê vịt nhiều vô kể, có những chợ mọc lên chỉ bán mỗi mặt hàng là vịt và nó cũng chỉ tồn tại trong vòng 1 tuần trước ngày tết Đoan Ngọ mà thôi.
    Cũng ngày này, đúng 12h trưa, tụi trẻ con trong xóm kéo nhau lên đồi hái một loại lá cây có tên địa phương là "Lá Vằng", không biết tên khoa học của nó là gì nhưng đấy là một loại thân dây leo màu xanh, lá hình trái tim, mọc ở vùng đồi. Cây này dùng để nấu nước uống như nước chè xanh ở miền Bắc. Nước có vị đắng nên thường khó uống với ai mới dùng lần đầu, nhưng uống vào sẽ thấy có vị ngọn ở cổ họng. Lá cây này cũng thường dùng nấu nước cho phụ nữa uống mỗi khi sinh đẻ. Việc hái lá đúng 12h trưa ngày mồng 5 để nấu nước uống sẽ có "tác dụng" diệt sâu bọ trong người. Ngoài ra, cũng thời điểm đó phụ huynh thường tìm con thằn lằn (thạch sùng) để nấu nước tắm cho trẻ con, người ta quan niệm nước thạch sùng sẽ làm cho trẻ con không bị sài ghẻ trong năm đó. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng phong tục này vẫn được lặp lại từ xa xưa cho đến tận hôm nay. Có lần ngày mồng 5 đưa bạn đi ăn vịt rồi kể chuyện tết mồng 5 ở quê, tớ bảo với bạn gái "ngày xưa anh toàn tắm nước thạch sùng", cô ấy lè lưởi và nhìn tớ một cách dớn dác. "Anh nói thật đấy, nhờ thế mà giờ không có một tí sẹo của sài . Sau này anh lấy vợ sinh con rồi đưa cháu về quê thì ông bà cũng tắm cho nó bằng nước thạch sùng đấy". Câu nói thật lòng của tớ nhưng đã làm cho cô ấy rất buồn. Ừ nhỉ, cô ấy có được sinh ra ở quê đâu mà hiểu cái phong tục ngàn đời kia, mình vô tâm quá, giá như cũng câu chuyện đó mà thủ thỉ vào lúc em nó đang ở trong vòng tay mình thì có phải người ta đỡ rùng mình đi bao nhiêu ...
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ở miền Bắc ngày này gọi là ngày diệt sâu bọ. Mọi người thường ăn hoa quả suốt ngày, ngoài ra còn có món cơm rượu nếp nữa. Tự nhiên miềng cũng thèm ăn tiết canh vịt quá. Ở nhà ngày này hay tụ tập đi tắm biển lắm. HN mấy hôm ni nóng khủng khiếp. Thèm
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, miềng cũng là con gái, và miềng chưa bao giờ cắt tiết vịt tiết gà, nhìn đã sợ rồi, huhu.....
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người được ăn vịt nhiều không?
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi, hôm nay là tết đoan ngọ, tui cứ nhớ hồi nhỏ ở nhà được ăn vịt mồng 5, trái cây, cơm rượu...
    sáng nay lên cty được ăn trái cây nhân dịp tết đoan ngọ (khi nớ mềng không biết là ngày mồng 5 mô tề, chỉ nghe bảo là ngày tết giết sâu bọ thôi), nhưng còn vịt thì hình như người trong này không ăn vào ngày mồng 5 thì phải
    nhớ năm ngoái cũng dạo này mềng nhậu thịt vịt mồng năm với đứa bạn ở Hội An, một trận say thì ít mà buồn thì nhiều ---> rút cục cũng xỉn nhưng về nhà được
    khi mô mới được về Cộn ăn mồng 5 nhỉ?
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đang thi ăn vịt xui lắm.
    Nhớ có năm nào đó, 5/5 âm lịch, đường ra biển Nhật Lệ bị tắc, ở đoạn ngọn hải đăng bây giờ đấy. Năm nay nóng nực, được về tắm biển thì sướng quá, cảm giác như sẵn sàng nuy 100% để lao xuống biển.

    (Rec: Nhầm, định qoute mà lại bấm lộn vào nút e***)
    Được Rec sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 22/06/2004
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến biển Nhật Lệ lại nhớ lần đi tắm với Thạch cách đây mấy năm rồi. Hôm đó trời nắng chang chang, hai thằng xuống Đồng Hới chơi, tự nhiên nó rủ xuống tắm. Hình như giữa trưa chẳng có bóng dáng nào cả, thế mà hai thẳng vẫn mãi miết ... tập bơi. Đến tối về thấy cả người đỏ bầm, rám nắng. Từ đó khiếp.
    Còn việc ăn Vịt có xui hay không thì mời chú Goals sang thread viết về Mẹ để đọc kỷ niệm của anh nhá. Vẫn đẹp như thường.
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đ/c Rec mới nhận chức mod liền "hạ tay" ngay vào bài của tui, coi như tui mở hàng cho đ/c Rec nhá. Chúc mừng!!!!
    Híc, đ/c Rec ơi, tui nói đang thi ăn vịt xui là tự an ủi tui thôi, chứ cơm còn k0 có mà ăn đây này thì lấy đâu ra vịt với chẳng gà.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Xấu hỗ quá. Bình thường qoute là bấm vào cái nút đầu tiên nên hôm nay cũng thế. Đến khi send xong rồi phát hiện đó là nút e***, bảo quái thế nào mà miềng e*** lại e*** bài của Goals được??? Nhìn xuống danh sách Mod thấy có tên miềng trong đó rồi. Mờng rơn cả người, mọi thứ đều rung rinh
    Mà cái chức năng báo có tin nhắn của tớ sao không hoạt động gì cả, mặc dù lãnh đạo đã PM thông báo và đưa mấy cái link về nội qui mod và cách làm mod. He he, thời gian này đang học việc và thử việc, có gì sai mong các bác thông cảm

Chia sẻ trang này