1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vitforeyes

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitforeyes, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi buổi tối mới ko lang thang thế này. Cũng tốt, chui vào quán Net, thu lu trong góc, quán này ko hút thuốc, ko game, dễ chịu. Tốt hơn lang thang ngoài đường. Lang thang mãi cũng đến thế. Từ giờ buổi tối buồn cứ vào Net chơi.
    Ban ngày thì ko sao. Ban ngày có nhiều việc để làm, tối đến là muốn nhót khỏi nhà. Buổi tối ko muốn làm bất cứ việc gì hết.
    Vừa chat linh tinh gặp một anh chàng sinh năm 76, vậy là 31 tuổi rồi, nói chuyện theo kiểu mọi thứ trên đời này đều hết sức bình thường. Có thể vì mình mới 25 cho nên đôi lúc vẫn rung rinh.
    Nhưng mà như anh ta, sướng đấy chứ? Nhìn mọi thứ với một con mắt cực kỳ bình thản. Nói chuyện với người này, thấy bình thản lây.
    Chậc! Net cũng ổn. Giao tiếp, giết thời gian, có phải mình đang cần những thứ như thế vào buổi tối?
    Giá có cạ đi lòng vòng thì vẫn hay hơn.
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vn có tổng số bao nhiêu người nhỉ? Cái này mình dốt đặc, hình như là 80 triệu? Hn có tổng số bao nhiêu người nhỉ? 3,4 triệu gì đó?
    Tự do thoải mái, 1 cái xe để đi, 1 ít tiền để tiêu, 1 ít công việc để làm, ko lo lắng gì. Cũng sướng hơn nhiều người. Thế chẳng cần thêm gì nữa. Vậy cũng ổn rồi, vẫn sống ngon lành mà.
    Chỉ nghèo đói, bệnh tật mới chết, buồn 1 tí, thất tình 1 tí, ko hề hấn gì cả.
    Được, sẽ ko kêu ca nữa.

Chia sẻ trang này