1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vitousity

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Handsome_Heros, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Handsome_Heros

    Handsome_Heros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vitousity - Từ này có gốc là Virtual - ảo, và được đem để đặt tên cho một bộ phim do Russell Crowe và Denzel Washinton đóng chính...
    Phim thì bình thường, và topic này thì không phải để nói về hai anh chàng đoạt giải Oscar này. Chẳng qua thấy hay hay thì đặt tên cho Topic vậy!

    Cái tôi muốn hỏi mọi người là: Liệu có thể có một tình yêu ảo? Virtual Love?
    Rốt cục thì bản chất của tình yêu là gì? Khi nào thì người ta tìm đến với nhau? Phải chăng là xuất phát từ nhu cầu muốn được chia sẻ, được lắng nghe, san bớt nỗi buồn và nhân bội niềm vui?
    Vậy thì liệu có khi nào, qua Internet, qua mạng GSM (hay CDMA gì đó), người ta có thể có một tình yêu?...
    Khi hai con người có thể chia sẻ, có thể tin và được tin, không phải là bằng cách gục đầu vào ngực nhau, mà là bằng những tin nhắn, bằng những dòng chữ trên monitor, trên điện thoại. Và họ hết mình, họ cũng nhớ nhung khắc khoải, cũng mừng rỡ run rẩy, cũng khóc... cho dù là không gặp trực tiếp đối phương.

    Thì liệu đó có thể được gọi là tình yêu?
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Các cái bạn nói như GSM,CDMA,Mobile,Net.... tất cả đều là phương tiện truyền thông giúp con người liên lạc với nhau mà thôi.Tôi tin một điều là không thể yêu một người cách mình hàng ngàn cây số,cả năm chả gặp nhau mà toàn qua net,phone,chat... nếu có thì tình yêu cũng sớm mai một đi thôi.Trăm nghe không bằng một thấy mà
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    thấy rồi thì fải S
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Anh Thành nói chí phải...dù tình yêu có sinh ra từ đâu đi chăng nữa mà ko có sự gặp mặt thì sớm muộn thì cũng ..bb thui....đến gặp nhau suốt ngày còn chả ăn ai nữa là chỉ có phone,chat...
  5. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có thể là ..không thể..
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to hook: đã thử chưa mà biết là ko thể ?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sống mải rồi củng chết, cho dù tình yêu ảo củng tốt, đừng đòi hỏi quá nhiều, mithaoson
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    quen nhau như thế nào không quan trọng .... tất cả chỉ là phương tiện mà thôi cũng như trên một con đường ..có thể đi bằng nhiều cách .... cách đó là do ta đã chọn. điều quan trọng là dám đi tới cùng .... mà tới nơi cũng không phải là cái đích. hạnh phúc chính là con đường đó ta đã đi với buồn vui nước mắt từ sự chân thành và máu của trái tim mình .... đến con người còn đôi khi không phải là thật với chính mình huống chi tình cảm là chuyện khó nói.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng biết đó có thể gọi là tình yêu hay chưa vì còn quá sớm để khẳng định , nhưng chắc chắn 1 điều rằng chỉ cần cả hai chân thành đến với nhau thì ko có gì là ko thể xảy ra ...
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Kể cả việc ... nó ko thể xẩy ra

Chia sẻ trang này