1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đường vào Tân Trào rất đẹp, 2 bên 2 hàng cây to rất thơ mộng
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đường mà đẹp thì lại phải phạt gấp đôi. Lại còn thêm cái tội biết là sai đường mà vẫn theo thì lỗi lại càng nặng...
    Hỏi nhỏ satthu tí cảnh thì đẹp thế rồi nhưng người thì có lãng mạn như phim HQ không, có abc hay xyz gì không
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Hà Giang đây
    [​IMG]
  4. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vụ Tân trào la do Satthu và một số người đi lạc đường ( hay cố tình nữa ko biết)!
    Hôm qua về, làm kiểm điểm lâu quá, mệt chết đi được, sáng nay lại phải đưa con gái đi khai trường nữa.
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bật mí là tớ nghe lỏm được có vụ abc đấy, còn xyz thì để ọp khai thác thêm
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Sai đường là lỗi của tớ. Nhưng mà thêm hơn chục cây nhưng không uổng tẹo nào. Đường đẹp cứ như đường lên Tây Thiên. Qua Tân Trào lại còn làm thêm một số thứ nữa... Phê lòi mắt
    (Ngọc)
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tottochan_chuoi có bị lạc đường đoạn nào ko nhỉ
  8. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem cái này nhé! http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9F9E06/
    May quá, đoàn nhà ta về an toàn, không có ai làm sao ( Cu Thiện - nếu đi nhanh thêm một chút nữa thì không biết thế nào nhỉ - Chắc nhân vật chính trong ảnh sẽ là mình! hic hic!
  9. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hành trình khám phá hà Giang 4,5 ngày đã thành công tốt đẹp và không gặp bất cứ trục trặc gì trên đường.
    Hi vọng mọi người đều cảm thấy hài lòng về chuyến đi và mong có dịp tất cả lại hội ngộ cùng nhau trong các chuyến du lịch khám phá sắp tới.
    Cheer!
    THÔNG BÁO ỌP ẸP​
    - Thời gian: 18h thứ 6, ngày 7/9/2007.
    - Địa điểm: Quán Bảo Lâm nằm bên trong của đền Vọi Phục, đầu ngã tư đường Kim Mã - Cầu Giấy - Đê La Thành và đối diện với toà nhà V Tower.
    - Note: Tại đó chúng ta sẽ ăn tối, giao lưu, trò chuyện về chuyến đi và tổng kết thu chi tài chính. Mọi người nhớ mang theo thẻ nhớ hoặc copy ra đĩa chuyển cho Kiên để burn ra DVD cho tất cả mọi người.
    Mong mọi người đến đầy đủ nhé! nếu có gì không rõ cứ alo cho Kiên.
    Trân trọng kính báo

    Bây giờ là hồi ức một tý.
    Trở lại Hà Giang lần thứ 2 với nhiều kỷ niệm đẹp còn giữ lại từ lần đi trước (tháng 10/2006) cùng anh/em VIVU với hi vọng tiếp tục tìm hiểu, khám phá những nét đặc sắc của cảnh vật, thiên nhiên, con người và đất trời Hà Giang.
    Khác với lần đi trước chỉ có 5 anh/em (3 xe) với lượng thời gian ngắn hơn (50h) và gặp rất nhiều trục trặc về xe cộ trên đường đi thì lần này đoàn đi có tới 21 người (bao gồm cả chú Duy, người đi sau và về trước, trong thời gian 4,5 ngày (12 xe) mà lại không gặp trục trặc gì về xe cộ cả. Đúng là một điều đáng mừng đối với tất cả mọi người.
    Tới địa phận huyện Sơn Dương (gần vào thị xã Tuyên Quang hay Vị Xuyên (gần vào thị xã Hà Giang thì những kỷ niệm về đứng đợi mọi người bên mép đường và 2 anh/em (mình và chú Samurai) kéo chiếc xe VIVA của mình vào gốc cây bên đường để vá xe lại hiện về với nhiều cảm xúc.
    Cái cây, bãi cỏ bên đường đó vẫn còn nguyên và điều thay đổi là lần này mình không phải vá xe bên gốc cây đó mà cũng chẳng phải vá xe cho ai trong suốt hành trình với 12 chiếc xe.
    Con đường vào cột cờ Lũng Cú vẫn nhỏ nhắn, nhấp nhô và uốn lượn như ngày nào và lần này anh/em đến nơi sớm hơn so với lần trước.
    Trên đường vào Lũng Cú mới nhớ ra là mình quên mất không mang mấy tấm hình chụp chung với anh/em trạm biên phòng Lũng Cú, những người đã rất nhiệt tình, thân thiện và sáng suốt giúp đỡ khi bị hóc khoá cổ xe máy dưới chân cột cờ Lũng Cú năm trước dù đã được em Red nhắc nhở trước khi đi. Quả thật nếu không có anh/em biên phòng giúp đỡ lần đó thì tối đó phải ngủ dưới chân cột cờ.
    Đang tự trách mình là quên không mang ảnh vào tặng các anh/em biên phòng thì lại gặp ngay anh chiến sĩ biên phòng (quên mất tên) năm xưa giúp đỡ mình ngồi đằng sau xe máy quay ngược ra ngoài (có lẽ anh đang trên đường về quê dịp 2/9). Dù đầu mình có đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều với tốc độ cao nhưng anh ấy vẫn nhận ra mình và nở một nụ cười rất tươi rồi vẫy tay chào. Điều này khiến mình càng thấy đáng trách khi quên không mang ảnh.
    Chân cột cờ Lũng Cú đã thay đổi và qui củ hơn năm trước. Biển đỗ xe qui định ở ngay phía ngoài sau khi lên hết dốc nên xe không thể tiến sát vào chân cột cờ như trước nữa.
    úi úi...........Lại có việc phải làm rồi, sẽ viết sau nếu có thời gian.
    Bây giờ up tạm mấy tấm hình tập thể nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này