1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi xem ảnh mọi người đi lại nhớ năm ngoái 5 anh em lượt phượt.Mọi người đi ko còn phải vội vàng như trước,đông vui hơn trước và có lẽ cảnh vật cũng thay đổi hơn trước.5 mem năm ngoái đi giờ chỉ còn anh Kiên vẫn tiếp tục được những chuyến đi,kể mà giờ em vẫn đi được thì tốt.Bây giờ time thì thừa nhưng khả năng lại không cho phép thật là buồn.2 mem khác thì một đã đi US,một chuẩn bị sang Nhật còn cựu trưởng đoàn thì bận công việc đến YM cũng ko trả lời.Vẫn thấy nhớ nhà vivu,đi luôn vui vẻ và cả thác loạn.Ko được đi cùng mọi người nhưng thấy về ảnh ọt up lên đông vui cũng muốn chúc mừng.
    @ntk: Phê bình anh đã ko mang ảnh mặc dù em đã nhắc.Em có kiến nghị tổ chức đón rằm trung thu cho nhà vivu như năm ngoái để các mem cũ và mem mới có cơ hội gặp nhau.
  2. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp lắm.
    Nhìn dòng Nho Quế đỏ màu phù sa giữa màu xanh thật tuyệt.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Dân pờ rồ. Vẫn có thể làm việc với máy tính trên đường đi Du Già...hihi...
    http://usera.image****.com/juvehistory/HaGiang/IMG_1532.jpg
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1

    http://usera.image****.com/juvehistory/HaGiang/IMG_1548.jpg
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 11/09/2007
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Vành Đai Biên Giới
    Cung đường đã đi: Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Tam Sơn (Quản Bạ) - cửa khẩu Nghĩa Thuận - Yên Minh - cửa khẩu Phó Bảng - cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - cửa khẩu Săm Pun - Mèo Vạc - Du Già Mậu Duệ - Hà Giang - Vị Xuyên (nước khoáng Thanh Hà) - Tuyên Quang - (Tân Trào) - Hà Nội.
    Tổng chiều dài quãng đường đã đi: 1090 KM
    Thời gian: 5 ngày 4 đêm
    Tổng số người: (cố định: 20 người, ngoài ra có đồng chí Duy về sớm)
    Tổng số xe máy: (cố định: 11 xe không kể xe của đồng chí Duy)

    Kỳ I - Lên đường!
    Ngày thứ nhất 31/8: Hà Nội - Hà Giang

    Xa Hà Giang ngót nghét cũng đã 1 tuần. Nhà Vivu gặp nhau dù là ọp ẹp hay online chat room đều chung một nỗi nhớ miền đất biên giới chập chùng núi non mà vô cùng khoáng đạt, nhớ cái tình người biên giới và đặc biệt hơn là cái tình của 20 thành viên đã ăn ngủ cùng nhau (tất nhiên là nam nữ ngủ riêng ) trong suốt 5 ngày đi phượt. Về Hà Nội lại thấy tắc đường. Về Hà Nội lại thấy cuồng chân. Về Hà Nội lại thấy ngột ngạt. Lại muốn xách ba lô lên đường.
    ...
    Vô tình biết đồng chí Tùng (Alfomega) cũng như vô tình biết chuyến đi Hà Giang của nhà Vivu. Vừa vặn chẳng có dự định đặc biệt gì cho dịp mùng 2/9 (sau khi ý định đi Lào không thành), nghe Tùng rủ vậy là xách túi đi. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch bụi (đi phượt).
    Cái hẹn 1h chiều xuất phát tại cổng trường Đại học Quốc Gia (Cầu Giấy), ai đến muộn đuổi theo sau, làm tôi cuống cuồng phóng từ cơ quan về nhà, cắp ba lô phi thẳng ra điểm hẹn. Vừa dừng xe đã thấy một ông (chưa già) nhìn tôi cưới tí tóe, điểm mặt tôi nói liền, ơ thằng Ngọc, mày cũng đi đợt này à. Tôi ngơ ngác, nhìn lão thấy lạ hoắc lạ hơ, lại cười nó bả lả chừng như đã quen nhau lâu lắm. Mà hóa ra quen nhau từ cả thập kỷ trước thật. Bác Khôi (già), người đã ở cùng khu tập thể thời tôi mới bước chân vào đại học. Thế mới biết, nhiều khi người già đầu óc còn minh mẫn (nhớ dai, thù dai) hơn cả người chưa già
    Gần 2h chiều cả đoàn mới rùng rùng xuất phát sau khi cố đợi một số thành viên nhà Vivu có thói quen giờ cao su. . Hậu quả là lên đường mà không ai biết chính xác số lượng thành viên cũng như số xe máy. Mặc dù đã cắt cử Satthu dẫn đầu và Kiên trưởng đoàn chặn hậu nhưng quy củ cũng chỉ giữ được qua đoạn đường Chèm. Tới Vĩnh Yên, đoàn tách thành 2 nhóm. Nhóm đồng chí Kiên trưởng đoàn dù chặn hậu nhưng nhanh chân rẽ nhẹm sang con đường 2C từ lúc nào. Nhóm thứ hai trong đó có tôi, vất vả hơn, nhưng rồi cũng vào được đường 2C.
    Dọc đường đi qua một công trình thủy nông khá đẹp:
    [​IMG]
    (Ảnh: 2nd)
    Sau 3 tiếng rốt cuộc nhóm 2 của tôi cũng hội tụ với nhóm 1 ở thị xã Tuyên Quang. Cả nhóm ngồi nghỉ tại Km0, ngay tại trung tâm thị xã, tranh thủ buôn chuyện Kiên béo xinh vượt đèn đỏ bị công an rượt. Mấy anh cũng phục tài đồng chí Kiên lạng lách nên chỉ phải làm luật mất 200K.
    [​IMG]
    Nghỉ chân bên Km0
    Lúc này kiểm quân mới ra quân số 20 người, 11 xe. Có 2 đồng chí phượt mà không có ôm. 7 xế có ôm là nữ. 2 xe còn lại cả xế lẫn ôm toàn quân ta với quân mình.
    5h30, nhà Vivu nhằm hướng Hà Giang tiến quân.Con đường số 2 từ Tuyên Quang lên Hà Giang khá đẹp nhưng trời tối và lạnh nên tốc độ di chuyển không cao. Đến 9h cả đoàn hội quân tại trung tâm thị xã Hà Giang. Lúc này có thêm đồng chí Duy đi GL gia nhập. Khổ thân đồng chí này, không đi được tới nơi về tới chốn cùng đoàn. Xe lại hay bị trục trặc. Không hiểu vì xe tã quá rồi hay còn vì đồng chí không giữ được bản lãnh khi làm xế cho em hotgirl Dzung Ciputra để đến nỗi nó làm cả đồng chí lẫn em Dzung chổng vó (lời của Sơn Tứ khoái vi vu) trên đường đi Lũng Cú? Đến nỗi em Dzung bi mang tiếng (thị phi) là "sát xế"
    Hà Giang là một thị xã miền núi, nhỏ nhưng khá quy củ và sạch sẽ. Nhà Vivu tìm được một nhà nghỉ, có 4 phòng 2 tầng nhưng chỉ có 2 toa-let cho 20 con người! Đói và mệt, cả đoàn quyết định đi ăn trước khi giải quyết vấn đề nan giải của cái toa-let.
    [​IMG]
    Hội quân bên quán ăn
    Đoàn đi đông, liền mấy ngày, mặt ai cũng quen, tính ai cũng nhớ. Tương thân tương ai lắm. Nhưng có người đến ngày cuối cùng mới biết hết tên tuổi nhau.
    Ăn uống xong cũng đã 11h. Kéo về nhà nghỉ, có người canh toa-let lâu quá chịu hết nổi lăn ra ngủ. Vài cậu lôi máy ảnh ra so. Bác Khôi (già), tôi, Sơn tứ khoái, Hiển Hotboy, Tùng, Kiên béo ngồi tán phét. Câu chuyện dần xoay sang chủ đề rất hấp dẫn về cái khoái thứ tư kỳ lạ của anh chàng Sơn. (Ăn, ngủ, ủ, ị). Có một câu chuyện vui thế này. Một anh giáo đi về miền Tây Nam Bộ tham gia giảng dạy trong chiến dịch tăng cường. Miền Tây kênh rạch chằng chịt. Người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền, ghe. Cuộc sống cũng đã khấm khá lên nhiều. Nhưng họ vẫn giữ một phong tục khá kỳ lạ. Nói nôm na là "cầu tõm". Đó là những nhà vệ sinh làm chòi ra kênh rạch. Kỳ lạ ở chỗ, tất cả các nhà vệ sinh này, vách chỉ làm cao đủ che cái hoạt động tế nhị nhất của con người. Còn từ phần cổ tới mặt mũi đều hở tuốt tuột. Dười kênh thuyền ghe đi lại tấp nập. Anh giáo trẻ cũng bắt buộc phải đi vệ sinh "cầu tõm" vì đó là cách thức duy nhất ở miệt này. Khi anh đang quá trình giải quyết cái "tứ khoái thứ tư", học trò đi thuyền ngang qua, cứ í ới, con chào Thầy ạ!
    Anh chàng Sơn cũng có cái khoái kỳ lạ thế. Trên trời, trên mặt đất hay dưới nước đều có thể gây cho anh cảm giác sướng khoái tưng tửng. Vì thế trong suốt hành trình du khảo miền biên giới, tư thế thường trực của anh là thế này:
    [​IMG]
    Kể ra nếu chúng ta chịu khó khám phá, sẽ thấy rất nhiều điều "khoái lạc" ẩn ngay trong cuộc sống dung dị này. Phải không Sơn tứ khoái nhỉ?
    Đồng chí Kiên trưởng đoàn thông báo, ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành từ 5h. Chuyện cũng đã vãn, tới vấn đề sắp xếp giường ngủ. Chị em đã ở chung một phòng rồi, thừa một giường nhưng chẳng anh nào đủ gan sang ngủ ké. Nhưng với cánh đàn ông lại nảy sinh một vấn đề hết sức tế nhị. Bác Khôi biết ý tự mình tìm một phòng ít giường nhất, gọi là khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh em. Còn lại ngót chục thằng chui chung một phòng. Mệt, chẳng mấy chốc các bễ rèn bắt đầu thổi...
    Ngoài trời cơn mưa ào ào kéo tới xua đi cái oi nồng ban ngày. Trằn trọc mãi không ngủ được. Bên này đồng chí Kiên béo xinh bắt đầu rèn bễ. Tiếp đến đồng chí Tùng. Rất nhịp nhàng, hoà cùng tiếng mưa tạo thành một bản hoà âm khá đa màu. Rất tiếc tôi không phải nhạc sỹ, nếu không biết đâu có thể ra một bản phối khí theo kiểu nature & human''''spa
    Một lát tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ...
    Buổi sáng hôm sau, câu đầu tiên đồng chí Tùng nói với tôi là: Đêm qua ông ngáy to quá, tôi không ngủ được!
    Ơ! Thế rốt cuộc đêm qua thằng nào ngủ, thằng nào kéo bễ nhỉ?
    To be con...
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 11/09/2007
  6. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi thật tuyệt vời và ấn tượng. Lần off sau, cho mình đăng ký 1 suất nhé. Ngày truoc cung có dip len HG làm việc, cực kỳ ấn tượng bởi phong cảnh và cuộc sống thiên nhiên nơi ấy. Bây jờ vẫn nhớ và thik. [​IMG]
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Em Red:
    Anh đã nhận lỗi về vụ quên ảnh ở bài viết trước rồi mà.
    Ý kiến giao lưu các mem cũ-mới đón tết trung thu của em khá hay. Nhớ lại trung thu năm ngoái anh/em VIVU cũng có bày đặt đồ ăn, bánh trung thu, hoa quả giao lưu dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ thật thú vị, ấn tượng nhất là chú Tuấn chạy một mạch từ Hải Phòng về để kịp giao lưu cùng mọi người.
    @ *******c:
    Văn thơ hay thế mà bây giờ mới thể hiện nhé. Đề nghị bác tiếp tục phát huy ký sự nhé!
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Bác Chồn làm em cười gần chết, mất cả giấc ngủ trưa Mấy hôm nay nhà Vivu k họp chợ, lại thấy nhớ. Ngoài chuyện tứ khoái của Sơn thì các bác còn bàn bạc chuyện gì nữa, nhớ giữ bí mật nhá (cả nhà biết kiểu bí mật của bác Chồn là thế nào rồi đấy nhỉ )
    Bác có tin mừng gì về vụ tuyển ôm chưa. Hay là ôm của bác lại đòi đi thêm một ngày nữa . Xế của em vừa dọa là tuần này cho em tự thân vận động, hic, lại phải theo chân bác tuyển lao động mất rồi
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác Chồn tuyển ôm biết mặc super bikini ..còn em tuyển xế điều kiện là gì hả em Phập .
    Mọi người thử đoán điền kiện của em Phập nào. hihi
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 11/09/2007
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh với anh Ngọc, đợt tới em cũng tuyển ôm (nữ nhé). Chỉ cần ôm làm đúng nhiệm vụ của ôm là ôm thế thôi. Đợt đi vừa rồi nhiều ôm không hoàn thành nhiệm vụ nhé :D

Chia sẻ trang này