1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ca nha cho mot chang phao tay co vu bac CHon HOi nao, bac viet hay the, nhan tai an dan nhu la rung mua thu, hhâ, *******c post tiep ky su phan II di, anh em mau lam roi, muon duoc doc va suy ngam qua...*******c ma ko post len anh em buon that day,
    Mong bac hieu, neu co ai ma treu ngheo bac, bac cu bao e, e se cho nem da sut dau me chan ngay, hihi....
    Hy vong som nhan duoc bai viet moi.
    Em la Dzu...Ciputra
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ôi, đúng là sát xế, sao ma vũ... nữ thế? Tớ cũng vào cổ vũ *******c thôi, đừng ném đá nhá! Em thấy *******c viết hay quá, cứ đà này thì bao nhiêu bí mật cả làng đều biết hết. Em ủng hộ bác.
  3. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    em đoán nhé, xế bjết hô hấp nhân tạo, nhỡ may sặc nước còn dễ bề..
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đâu có tuyển xế ạh, mà là tuyển ôm cơ. Điều kiện: k cần ôm, chỉ cần ngồi đằng sau không hét toáng lên, k cúi đầu mắt nhắm tịt, k chỉ đường cho xế đi linh tinh
  5. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Vậy là có đứa cũng bị dụ dỗ giống mình. Ngồi sau thoải mái, thư giãn chẳng thấy đâu, chỉ thấy thon thót.
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết xế của mình gan to phết, ngồi sau không thấy la hét chỉ thấy hát và huýt sáo ông ổng rất là bình thản. Nghe nói là một thú chơi tao nhã mới hình thành sau chuyến đổi vai trò xế - ôm ở Du Già.
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kỳ II: Hoàng hôn trên cực Bắc của Tổ Quốc
    ...Ai chưa đến Đồng Văn, Mèo Vạc thì chưa phải là người Việt Nam...
    (Nguyễn Khắc Viện)

    Nhìn trên bản đồ, cực Bắc của Tổ Quốc nhô lên trên vĩ tuyến 23 độ như một điểm định vị vững chắc biên cương để từ đó dải đất chứ S cứ vươn dần về phía Nam tới tận mũi Cà Mau. Tôi đã tưởng tượng Đồng Văn như một bình nguyên trên cao, với ngút ngàn là núi, là mây. Nhưng hóa ra, mọi sự tưởng tượng đều chỉ là giả định...
    Ngày thứ hai 1/9: Hà Giang - Tam Sơn (Quản Bạ) - cửa khẩu Nghĩa Thuận - Yên Minh - cửa khẩu Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn
    6h30 sáng. Chúng tôi lại bắt đầu một công việc mà nó theo suốt hành trình của những kẻ đi du lịch bụi. Ba lô một cái buộc chằng sau xe máy, một cái phía trước xe. Trời buổi sáng lất phất mưa nên mỗi ba lô được trùm trong một chiếc túi ni-lon bạn Oanh đã rất chu đáo sắm sẵn từ Hà Nội. Trời buổi sáng khá lạnh. Không khí vùng núi thoáng đãng.
    Chúng tôi vừa ra khỏi Hà Giang theo con đường 4C nổi tiếng nối liền Hà Giang - Quan Sơn - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc thì gặp ngay núi. Chập chùng là núi. Và bạt ngàn là những góc cua tay áo rất hiểm trở. Nếu như cả cung đèo Hải Vân chỉ có 3 điểm cua tay áo (góc cua gần như thành 180 độ, khi đi lên dốc cua bạn có cảm giác như đi ngược lại hướng mình đã đi), thì những điểm cua này đã trở thành đặc trưng suốt hành trình du khảo miền biên giới Hà Giang. Chúng tôi leo đến đỉnh núi này rồi lại tiếp tục tới đỉnh khác. Buổi sáng, mây dăng đầy trên những dải núi của dãy Bát Đại Sơn xa xa. Mây quẩn vào người lành lạnh. Chúng tôi dừng chân ở một đỉnh núi, cũng là lúc gặp đồng chí Hoabattu. Nghe nói đồng chí này đã lang thang ở miền Hà Giang trước chúng tôi mấy ngày. Gặp một cậu bé, Hoabattu tặng chú chiếc áo gile, còn chúng tôi tranh thủ chụp ảnh:
    [​IMG]
    Có rét không em? (Chiếc áo khoác ngoài là của đồng chí hoabattu tặng)
    [​IMG]
    Giữa những ngọn núi là những cánh đồng nhỏ hẹp
    Đi khoảng nửa giở đồng hồ (ở vùng biên cương Hà Giang này, chúng tôi không tính quãng đường di chuyển bằng KM mà tính bằng thời gian), chúng tôi tới Cổng trời Quản Bạ. Đây là một địa danh nổi tiếng, ngự ở độ cao hơn 1500 m so với mặt nước biển. Đầu thế kỷ 20, Cổng trời này là cửa ngõ hiểm yếu đầu tiên trấn giữ con đường lên cao nguyên Đồng Văn - lãnh địa một thời của vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình. Nơi đây năm 1939 vua Mèo từng làm một cánh cửa gỗ dày 150 cm, phía sau cánh cửa chính là vùng tự trị Đồng Văn - Mèo Vạc. Chỉ cách đây vài năm, bà con người Mông vùng cực Bắc tổ quốc vẫn chưa biết đến tivi, không nghe được đài TNVN - vì sóng không vượt qua được những dãy nũi đá thành quách trập trùng. Vào tháng 5.2004, một tháp anten cao 75m nặng 65 tấn được đặt trên đỉnh cổng trời Quản Bạ, cùng với một Trung tâm tiếp sóng PTTH được ra đời. Cái trạm truyền sóng trên đỉnh cực Bắc này khiến người ta ngạc nhiên, vì những thay đổi lớn lao mà nó đem tới cuộc sống tinh thần của bà con nơi đây? Và chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc khi đi tới những bản làng người Mông. Người dân thậm chí không có quần áo mặc nhưng hầu như nhà nào cũng có điện, có chảo parabol và có Tivi!
    [​IMG]
    ?oĐứng trên Cổng trời Quản Bạ
    Tưởng mình cưỡi gió ngắm trần gian?.

    Đi thêm khoảng 3 Km, chúng tôi tới Tam Sơn (thị trấn của huyện Quản Bạ). Quản Bạ được ví như Đà Lạt của Hà Giang. Khí hậu lý tưởng (15-17 độ). Du khách nào trước khi qua Tam Sơn cũng dừng chân ở đỉnh núi, nơi có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ thị trấn với cảnh quan Núi Đôi nổi tiếng. Đây là 2 ngọn đồi nhỏ nằm kề nhau khiến ta liên tưởng khuôn ngực trần của người con gái đang độ trăng lẻ. Trong truyền thuyết của người Mông, Núi Đôi gắn liền với sự tích Núi Cô Tiên thi vị, chuyện về một nàng tiên khi qua nơi đây trước khi trở về trời đã để lại đôi nhũ hoa của mình cho người dân.
    [​IMG]
    Núi Đôi Quản Bạ...
    [​IMG]
    Toàn cảnh thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ. Những cánh đồng lúa bậc thang xa xa trước đây không lâu còn bạt ngàn cây thuốc phiện.
    Chúng tôi không dừng lại ở Tam Sơn mà đi thẳng tới cửa khẩu Nghĩa Thuận. Thời gian đi khoảng nửa giờ đường núi. Dọc đường đi thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những thác nước nhỏ:
    [​IMG]
    Vàng xanh đỏ tím trắng...
    Cửa khẩu Nghĩa Thuận thực ra chỉ là một cột mốc biên giới nhưng cũng có đường thông thương và có đồn biên phòng. Chúng tôi được anh bộ đội biên phòng tận tình đưa tới tận mép biên, bất ngờ bắt gặp 2 đồng chí Trung Quốc. Cả đoàn xúm lại trò chuyện, đồng chí Tùng giở trò hùng biện kiêm phiên dịch (loạn)
    [​IMG]
    Đồng chí Trung Quốc đang bàn luận cùng đồng chí Tùng (2 người ngồi khuất mặt)
    Tùng: Đồng chí là người Trung Quả ha?
    Đồng chí Trung Quốc (ĐCTQ): cười rất tươi, gật lia lịa, nói xì xồ. Tùng phiên dịch: Đồng chí ấy nói đồng chí cũng là người Mông, tuy ở bên này (TQ) nhưng cũng cùng dòng máu với anh em người Mông mình cả.
    Tùng: Nhà đồng chí ở gần đây không?
    ĐCTQ: lại cười rất tươi, xì xồ tay chỉ xa xa. Tùng phiên dịch: Đồng chí ấy nói nhà đồng chí là cái nhà to nhất dưới chân núi kia kìa. Vừa nói hắn vừa chỉ về tay về phía một bản nhỏ người Mông.
    Tùng: Đồng chí có vợ con chưa?
    ĐCTQ: giơ 4 ngón tay, hoa chân múa tay nghe chừng rất hưng phấn. Tùng phiên dịch: Đồng chí ấy nói có 4 vợ rồi.
    Tùng: Có muốn lấy thêm vợ nữa không?
    ĐCTQ: gật lia lịa.
    Tùng: (lấy tay chỉ vào mấy em gái đang cười tí tởn): Mấy em trong đoàn chúng tôi em nào cung xinh, đồng chí có muốn chọn em nào làm vợ năm không?
    ĐCTQ: cười toe toét, tay chân chỉ loạn xạ, mắt hướng về phía em Dzung, mồm xì xà xì xồ. Phải tội em Dzung hôm nay mặc một chiếc áo đỏ rất nổi bật. Tùng phiên dịch: Đồng chí ấy nói muốn bắt em Dzung về làm vợ.
    Tùng: (chỉ tay sang phía em Phập): em này xinh hơn, sao đồng chí không muốn bắt?
    ĐCTQ: lắc đầu lia lịa, ngón tay hết gập lại duỗi ra, nghe chừng muốn đếm số ngón tay. Tùng phiên dịch: Đồng chí ấy nói là chỉ muốn bắt em Dzung thôi vì em Dzung trông giống người Mông nhất và đồng chí ấy muốn em Dzung đẻ thật nhiều con...
    (Đoạn trò chuyện này tôi ghi lại theo trí nhớ nên có thể có những chỗ chưa chính xác. Có gì (nhất là em Dzung và em Phập) có thể gặp đồng chí Tùng để rõ hơn nhé, biết đâu hắn có cả địa chỉ email của 2 đồng chí TQ này)
    Đến lúc này cả em Dzung và em Phập ba chân chạy mất dạng. Tùng thấy không xi nhê gì vụ mai mối nên chúng tôi từ biệt 2 đồng chí Trung Quốc vui tính, lên xe trở về thị trấn Tam Sơn dùng bữa trưa.
    Bữa trưa ở Tam Sơn trôi qua một cách khá vội vàng trong lời quảng cáo của bà chủ về rau sạch tuyệt đối của Đà Lạt nơi biên cương Hà Giang cùng với nước siêu sạch lấy thẳng từ mạch núi... Nháo nhào một tách cafe uống chung với Kiên béo, chúng tôi lại lên đường tiến về phía Yên Minh. Lúc này đã qua giờ Ngọ...
    To be con...
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bác ơi. Em vật vã mới viết xong ngày thứ nhất mà còn mấy ngày nữa. Cứ đang viết dở lại có việc bận. Mấy đứa bạn lại cứ bắt viết. Thôi thì viết để lôi kéo, dụ dỗ chúng nó vậy
    http://www.anhpt.com/content/view/227/54/
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mà không "tẩn" thì anh lại viết tiếp
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ ghost2k1:
    Anh đã đọc bài của chú rồi, chú viết cũng rất hay và phát huy viết hết đi rồi up lên diễn đàn cho mọi người cùng thưởng thức nhé!
    @ bác skyoverstone:
    AI định tẩn bác thế??? Em thấy bác viết rất hay, không chỉ xúc tích mà lại còn có chút hài hước hóm hỉnh nữa. Có phải ai cũng viết như thế được đâu.
    Nếu ai định tẩn bác thì bác cứ mạnh tay mà tẩn lại, nếu không tẩn được ngoài đời thì bác cứ tẩn thật nặng trong bài viết vào hi hi.
    Nói vui thế thôi, bác lại viết tiếp cho mọi người đọc và suy ngẫm lại về chuyến đi vừa qua nhé!
    @ em Lan :
    Vinh dự được đọc bài viết của em rồi nhé! Dù bài ký sự có chút màu sắc cá nhân nhưng lại là viết về cảm nhận riêng về chuyến đi của nhóm. Thế nên em cứ up lên diễn đàn cho mọi người cùng đọc.

Chia sẻ trang này