1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    *******c viết nhật ký hay quá, hâm mộ, hâm mộ
  2. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Chồn Hôi''s fans club đê!
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Không biết đâu. Đang bị bác Chồn đe doạ tiết lộ cho bà con câu chuyện lãng mạn bên bờ suối của tớ .. Đợi xong loạt phóng sự này đã rồi mới quyết định là join vào fanclub hay antifanclub được.
    @Bác Chồn: Bác nhẹ tay em nhờ nhá, ném đá nặng quá e rằng em không chịu được đâu
    Nghe bản tin bốn phương hình như là bác Chồn không tham gia vào kế hoạch cuối tuần như đã định àh, hic hic thế mà em cứ tưởng lại được diện kiến dung nhan của bác thêm một lần nữa để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với văn phong nhã nhặn và hóm hỉnh của bác cơ đấy. Tiếc thay tiếc thay
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 cả nhà online đêm nấu cháo nhá.
  5. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, chuyên chụp ảnh riêng lẻ mà không chịu post cho anh xem. Chú đưa mấy tấm ảnh " nhạy cảm" ra xem nào!
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Ký sự đâu mà chẳng thấy gì hết vậy bà con ơi???
    *******c và các em gái xinh tươi tiếp tục phát huy đi chứ!
    Tiếp tục chủ đề ảnh nào..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con..................
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đang găm hàng bác àh, ai trả giá cao thì không public...hi`..hi`...
    Hôm trước post ảnh của hot girl ở Mậu Duệ bị mắng té tát còn dọa suýt bị oánh....nên em ứ dám post..hihi....
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    NỖI VẤT VẢ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HMONG
    Những ai đã đọc, xem bộ phim vợ chồng Aphủ (dựa thẹo truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài) đều đã cảm nhận được sự vất vả của người phụ nữ HMong là nhứ thế nào. Họ luôn phải làm quần quật mọi việc suốt cả ngày từ sáng cho đến tối và dường như không có lúc nào ngừng tay cả. Đó là hình ảnh của người phụ nữ Hmong thời trước kia.
    [​IMG]
    Ngày nay thì sao????
    Cuộc sống của bà con người dân vùng núi cũng đã có sự chuyển biến, thay đổi cùng với sự chuyển mình của cả đất nước, cả dân tộc.... người dân đã biết đến những sản phẩm, vật dụng của xã hội văn minh nhưng lối sống, văn hoá thì hầu không thay đổi là bao cho dù sự giao thoa, tiếp xúc ngày càng mạnh mẽ hơn.
    Vẫn giống như cha, ông, tổ tiên của mình, hầu hết người Hmông vẫn sống trên núi cao, vẫn sống theo kiểu tự cung tự cấp, vẫn thổi khèn, ca hát, nhảy múa cho dù cuộc sống đâu có sung sướng cho lắm...........
    Xin được trở lại với chuyện về sự vất cả của người phụ nữ Hmong ngày hôm nay. Họ cũng chẳng sung sướng hơn là bao so với thế hệ mẹ hay bà của mình trước đây. Vẫn lao động cực nhọc và vất vả..... như thế này đây.....................................
    Từ già đến trẻ, người phụ nữ Hmông luôn đeo bên mình một cuộn sợi dây lanh và tước ở mọi lúc, mọi nơi.............

    [​IMG]
    Bà cụ này vừa bán rượu vừa tước lanh
    [​IMG]
    Vừa trò chuyện trong phiên chợ, vừa tước lanh
    [​IMG]
    Chồng thì vui mừng đếm tiền sau khi bán được con lợn éc nhỏ và vợ thì vãn đứng tước lanh
    [​IMG]
    Vừa đứng mặc cả hàng hoá vừa tước lanh
    [​IMG]
    Vừa gùi hàng vừa tước lanh
    [​IMG]
    Kẻ bán ruợu, người mua rượu..........tất cả cùng tước lanh.
    Mong sao cuộc sống của bà con ngày một khấm khá hơn.....
    to be con.............
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 14/09/2007
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kỳ III - Phiên chợ vùng cao - Hùng vĩ Mã Pí Lèng - Gian nan đường lên Săm Pun ​
    Cao nguyên Đồng Văn (hay sơn nguyên Đồng Văn) là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang gồm nhiều khu vực núi đá vôi nằm sát với chí tuyến Bắc có độ dốc khá lớn, thung lũng và sông suối bị chia cắt nhiều. Diện tích 574,35 km², độ cao tuyệt đối 1.000-1.600 m. Cao nguyên Đồng Văn là một vùng núi đá có tuổi khác nhau từ Devon cho đến Pecmi được bao quanh bởi các núi đất. (http://vi.wikipedia.org)
    ... Sau cú lạng xe chí mạng qua khúc cua, tôi không hề hấn gì dù dường như đồng chí Tùng có bị quệt nhẹ vào thân cây, chúng tôi tiến vào thị trấn Đồng Văn. Lúc này đã khoảng 8h tối. Đồng Văn khá sầm uất. Cả thị trấn có một con đường chính, to và nhiều dốc đặc trưng của phố núi. Hai bên nhà cửa kiên cố, chắc đa phần của công chức người Kinh làm trong các cơ quan hành chính của Huyện. Chúng tôi gặp lại nhóm bị lạc ở Phó Bảng. Nhóm này đã kịp thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ nhỏ ngay sát chợ huyện. Chúng tôi nghỉ tại Nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện và phát hiện ra rằng, những điểm nhà khách như thế này hóa ra tiện lợi, tiết kiệm và an toàn nhất cho những chuyến đi bụi vùng biên giới Hà Giang. Thu dọn đồ đạc xong cũng hơn 9h, Đồng Văn dường như đã chìm vào trong giấc ngủ. Chúng tôi chỉ tìm được một quán ăn nhỏ, còn đúng cơm rang và mì tôm. Cả đoàn đều cảm thấy mệt mỏi sau một ngày lang thang khoảng 200 km. Ăn qua quýt, vội vàng một cốc cafe muộn, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rả rích (Cả Hà Giang trong suốt một tháng rồi đêm nào mưa cũng kéo về) và thoảng lời cảnh báo về đá rơi trên đỉnh Mã Pí Lèng của anh giáo huyện vui tính tại nhà khách Đồng Văn...
    Ngày thứ ba 2/9: Đồng Văn - Mã Pí Lèng - cửa khẩu Săm Pun - Mèo Vạc
    Phiên chợ vùng cao
    Nằm ở điểm cực Bắc Việt Nam, Đồng Văn là một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Trên cao nguyên đá bạt ngàn này, người dân Đồng Văn thiếu đất canh tác, thiếu nước để uống... Nhưng trong vô vàn khó khăn ấy, những người dân Đồng Văn vẫn kiêu hãnh vượt lên gian khó để gìn giữ vững một vùng đất trời biên ải. Trong sự khắc nghiệt của đất trời ấy, họ cưỡi ngựa, xuống chợ, uống rượu, thổi khèn... Những phiên chợ của vùng cao Đồng Văn vì thế luôn sinh động, tươi mới và rực rỡ. (Theo Tienphong Online)
    ...Sau cơn mưa đêm, buối sáng Đồng Văn thật trong trẻo, khí trời lành lạnh. Chúng tôi may mắn được dự phiên chợ Đồng Văn họp chủ nhật hàng tuần, hôm nay lại đúng ngày Quốc khánh 2/9. (Có một điều ngạc nhiên thú vị, suốt chặng đường chúng tôi đi, dù ở thị trấn hay bản làng heo hút, đôi khi chỉ là một nóc nhà giữa núi rừng trập trùng, nhưng ở đâu chúng tôi cũng thấy cờ Tổ Quốc treo trang trọng như những chấm đỏ nổi bật giữa màu xanh bát ngát).
    Từ rất sớm, bà con các dân tộc (chủ yếu người Mông và tôi cũng chỉ nhận ra được dân tộc này qua trang phục đặc trưng và những chiếc khăn chùm đầu đầy màu sắc) từ các nẻo đường đổ vào chợ. Chợ phiên Đồng Văn hàng hóa chủ yếu là các sản phẩm tự làm của người dân như rượu, xôi, lợn, gà, chim và các loại rau quả.
    Người đàn ông Mông có một thói quen như tập tục không thể thiếu là đi chợ là phải uống rượu, uống đến say mềm, để người đàn bà đưa về nhà trên lưng ngựa. Mà rượu ngô Đồng Văn thì càng uống càng "vào", uống mãi không thôi. Họ có tập tục thử rượu rất đặc biệt. Họ thử rượu trong từng can rượu được xếp thành hàng dài. Đôi khi thử hết các can rượu đã say mềm, họ lăn luôn ra đường ngủ. Trong cái vẻ lãng đãng của núi rừng, khách xuống chợ ai cũng muốn ghé môi, để rồi không biết say rượu hay say má hồng cô thiếu nữ người Mông xúng xính váy hoa xuống chợ tìm bạn.
    Một món ăn rất đặc trưng của người Mông là thắng cố. Thịt nấu ?othắng cố? được chế biến từ thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa và thịt lợn. Các bộ phận như: lòng, tim, gan, tiết, thịt, xương được cho vào chảo nước đun nhừ, có thể cho thêm các loại rau. Khi ăn, chảo vẫn để trên bếp đun, ăn đến đâu múc ra bát đến đó. Hãy thử một lần uống rượu ngô, ăn thắng cố (rất khó ăn!!!) với mèn mén để hóa thân vào một chàng trai Mông thực thụ!
    Một số hình ảnh về chợ phiên Đồng Văn:
    [​IMG]
    Núi rừng nhìn từ thị trấn Đồng Văn trong một buổi sáng sớm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những sắc màu phiên chợ Đồng Văn
    [​IMG]
    Ảnh trái: Nấu thắng cố. Ảnh phải: Thắng cố (trong chậu nhựa đỏ và mèn mén (đựng trong túi ni-lon)
    [​IMG]
    Những anh chàng dũng cảm trong đoàn đang uống rượu ngô ăn thắng cố cùng người dân
    [​IMG]
    Một ngôi nhà cổ hiếm hoi còn lại trong khu phố cổ Đồng Văn. Gần đây, khu phố này được trang trí bằng những chiếc đèn ***g đỏ thắp sáng vào buổi đêm nhằm thu hút khách du lịch.
    [​IMG]
    Những chiếc khăn trùm đầu đầy màu sắc là kỷ niệm Đồng Văn chúng tôi mang theo. Riêng em Dzung hotgirl có sáng kiến độc đáo là lấy khăn làm... váy và lấy đai quấn lưng làm ru-băng đội đầu.
    10h sáng. Tạm biệt Đồng Văn, chúng tôi háo hức lên đường nhằm thẳng hướng Mã Pí Lèng nổi tiếng, mở đầu cho những chặng đường gian nan phía trước...
    To be con...
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn sau khi bị các em "hành tỏi" đến 1h sáng còn làm đc đoạn ký sự hay quá. Em xin vào fans''club của bác.

Chia sẻ trang này