1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Bạn Ngọc viết hay quá. Đường đi khó thế mà trời mưa nhóm vivu vẫn đi vui thật.
    Hì hì hồi trước tớ đến đoạn này, tưởng đường đẹp rồi, thế là vít ga phóng. Vậy là thôi, 2 xe liên tiếp nhau xòe, uổng bao công giữ gìn từ mấy ngày trước.
    Còn đến đoạn chỗ trường phổ thông trung học Du Già, đoàn tớ ai cũng nhìn nhau cười hỉ hả, sắp kết thúc rồi. Ai ngờ đúng là bác Du Già vừa dài vừa dai.
    Hà Giang đẹp thật, hy vọng 1 ngày nào đó đến thăm cửa khẩu Sam Phu.
  2. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Vivu.
    Kế hoạch ọp ẹp thứ 6 này cụ thể thế nào, các bác post lên để anh em còn rõ nhá, hôm kia đêm khuya rồi, chú Khoái còn gọi cho em, bắt em tường thuật trực tuyến vụ Quan Sơn.
    Báo qua cả nhà rõ, vụ Quan Sơn rất thú vị và một số tình tiết rất hot, từ việc bác Tùng bị ngã xuống hồ, ướt hết không có gì để mặc bị em Hồng nhìn thấy hết, rồi đến vụ chú Cún con và em Lan tình củm mass cho nhau, Bác Chồn thì bị em Hồng ném đá liên tục, chắc về sưng hết cả mặt, rồi chú Cún con cứ đòi đi"****" ở trên núi, khổ là trên đó có nhiều hang động quá, bác ý cứ tò mò, mỗi em là không có ai quan tâm cả, hic ,hic...
    Khổ thân nhất bác Tùng cứ bị em HỒng cho vào tầm ngắm, ai lại mặc quần trắng xuống bể bơi, lộ hết......đấy là lời em trích dẫn từ em Hồng đấy.
    Chú Cún con thì cứ giả vờ đi lại walking trên sàn bể bởi để khoe ..........
    Bác Chồn thị toạn lợi dụng tranh thủ lúc mọi người sơ xuất, cầm "súng ống" bắn tỉa linh tinh vào những cảnh nhạy cảm thôi, eo ôi......thế nên bị em Hồng trêu eo ôi quỷ sứ..ặc ặc....
    Khổ thân chú Thuận lính mới thì bị té lúc trên đường về, Thuận ơi , đã hết đau tay chưa e? khổ thân chú quá....
    Mà đêm qua các bác chợ tình chát chít đến mấy giờ thế ạh, em mệt quá đi ngủ sớm không biết có tình tiết gì hay không, ai bảo các bác ném đá em nặng quá, nằm ngủ mà tức rưng rức, đau quá, dã man con ngan.
    Từ giờ trở đi em có nick mới, huyền thoại của nick này em kể qua cho các bác rõ, khổ là sau chuyến đi Quan Sơn, bác Kiên thương tình thấy em oán giận mãi vì không có nick, bác tặng em một cái nick vẫn còn trong sạch, chưa ân oán ai lần nào, chưa chạy làng ai bao giờ, tên của nick là dungandthu, theo như lời bác y nói đấy là dùng và thử, nhưng bác Chồn hôi lý giải em cũng thấy có vẻ đúng hơn, đó là tên của 2 cô người yêu bác Kiên một thời, chắc vẫn nhớ nhung nên bác ý đặt tên cho nick, khà khà....
    Chúc cả nhà luôn vui tươi - yêu đời nhé.
    Em la Dz.......Ciputra
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    @Bác Chồn: Cảm ơn bác về bài ký sự rất hay về chuyến đi Hà Giang vừa rồi. Chân thực, đầy đủ, phong phú, nhiều kiến thức..... Nhưng em vẫn phải nói thêm là bác vừa điêu vừa đểu nhá, còn đểu hơn cả cái kẻ mà em tưởng là đã đểu lắm rồi . Em thì chẳng dám "tẩn" bác đâu, bác kiếm được lượng fan hâm mộ kha khá rồi mà, nhưng em nghĩ là mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu bác Chồn ạh. Đường đi còn nhiều gian nan lắm, hết Săm Pun lại còn Du Già, hết leo dốc lại đổ đèo, ai mà biết con đường phía trước ra sao. (Mượn lời bác Khôi) Thiện tai! Thiện tai!
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tụi mình cùng vừa phượt Hà Giang về,đi từ hôm 12 đến ngày 17.Khi về cũng muốn qua ngả Du Già nhưng neo người quá,có được 5 mống(3 nam 2 nữ) nên ko dám liều,sợ xảy ra chuyện gì thì lo ko xuể hic
    Cảnh đẹp thế nào thì chả cần phải kể nữa,mọi người hẳn đều rõ cả rồi nhưng có một điều đặc biệt là lúc bọn mình gần tới Cổng Trời-Quản Bạ có gặp được cầu vồng,mà lại là cầu vồng kép(chiếc nhỏ thấy rõ hai màu vàng xanh,còn cái to thì chỉ thấy một vệt vàng mờ).Thậm chí còn nhìn thấy rõ cả chân cầu vồng bắt đầu từ dưới chân núi,có lẽ cả đời chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi
    P/s: mình sẽ cố gắng post ảnh lên để mọi người cùng thưởng thức.Thiên nhiên thật kỳ diệu và sung sướng làm sao khi ta được cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên,của cuộc sống,của núi rừng Tây Bắc theo cách ấy...
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phập ơi là Phập. Đã khen chân thực còn nói anh điêu. Grừ. Những chỗ nào điêu anh nói rõ là không đảm bảo tính chính xác còn gì.
    Phập dễ xúc động quá cơ. Còn kêu anh đểu nữa. Grừ. Đường dài mới biết ngựa hay nhờ. Anh đang chờ vụ tiếp theo đấy.
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khởi động vụ đi Mù Căng Chải bằng chuyến đi hồ Quan Sơn (Mỹ Đức - Hà Tây) kết hợp tắm suối khoáng Kim Bôi (Kim Bôi - Hoà Bình):
    Ảnh này
    Khu du lịch Quan Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu tắm khoáng Kim Bôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    LỊCH ỌP ẸP, ĂN CHƠI THÁC LOẠN
    Thời gian: 6h chiều thứ 6 ngày 21/9/2007
    Địa điểm tập kết: Nhà thờ lớn HN, phố Nhà Chung, HN.​
    Nội dung: Sau khi tập trung sẽ đi ăn Phở cuốn, Ngũ Xã sau đó Cafe vỉa hè Hồ Trúc Bạch, bàn cho chuyến đi sắp tới và ăn chơi thác loan.......theo y/c.
    Thành phần: Tất cả các anh/chị/em, những người đã, đang và sẽ tham gia các chuyến du lịch khám phá cùng VIVU.
    Lý do: Theo yêu cầu của đa số anh/chị/em trong nhóm là mọi người nên thường xuyên ọp ẹp, gặp gỡ, giao lưu, ăn chơi thác loạn để hiểu nhau rõ hơn và cũng là để lấy đĩa ảnh chuyến đi hà Giang vừa rồi cũng như bàn về chuyến đi sắp tới.
    Mong tất cả mọi người đến đầy đủ và đúng giờ.
    Thông báo này thay cho giấy mời và phone call.
    Trân trọng,
    Note:
    - Khi đi nhớ mang theo tiền.
    - Các Xế - Ôm có trách nhiệm thông báo tin này cho nhau biết, nếu xế không đến thì ôm phải chịu nộp phạt và ngược lại.

  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em tuyên bố, từ hôm nay đến ngày 26/9 em với bác Chồn dùng chung nick, trước khi chung một số thứ khác nếu sau thời gian thử nghiệm thành công (thử nghiệm trước bằng nick cho nó an toàn).
    Ọp ẹp em và xế của em tất nhiên là có mặt rồi. đố biết ai?
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chân thực và .... là về bài ký sự HG. Phải nói thế không mọi người lại bảo là vì tư thù cá nhân mà phủ nhận công sức của bác.
    Điêu là đoạn tâm sự đêm Mèo Vạc, còn đểu là đoạn qua suối. Mở ngoặc ra chú thích lại càng đểu (vừa ném đá vừa chạy tội thì rõ là đểu còn gì )
    Có người phải cảm ơn em vì CN không đi QS ấy nhỉ, để ôm và xế đi cùng với nhau, để dùng chung nick ...... Đây mới đúng là tình cảm được đẩy lên một nấc thang mới. Về HN 2 tuần rồi mà tình cảm còn đòi quay ngược lại Mã Pí Lèng. Vì thế mà có người lại đòi đi tiếp kìa, để thực hiện đúng chức năng của ôm và xế và để ...... (có trời mới biết là để làm gì tiếp nhỉ )
  10. MrBUT

    MrBUT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    alo :|
    hum đi quan sơn có ai đó xin nick ở ttvn của em!
    Đây là nick có thể cho
    Bảo đảm 100% safe and clean!
    Có gì pm cho em để chuyển nhượng pass nick và pass email nhé :D

Chia sẻ trang này