1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua & ngày Alô Hhóng hớt thành quả nhà Vivi phượt Mù kang Chải mà ko đuợc, đêm qua mỗi thông tin tí ti của ôm Phập là : tớ đang ở ...... Sapa, cười sung sướng mãn nguyện, chọc tức người ngậm cay nuốt đắng ngồi nhà.
    Giờ này chắc các bác đang trên đuờng về. Nghỉ ngơi khoẻ mạnh rồi úp lên nhưng cái sung sướng nhất, tinh tuý nhất các bác nhé, Đi ọp nhớ gọi em
  2. burin3a

    burin3a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thật tốt vì có tường thuật của Ghost2k1 nhưng ảnh chụp chắc sẽ còn đẹp hơn nhiều.Mong tin cả nhà, sớm post ảnh đẹp lên cho bà con thưởng thức nhé
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hú hu... hoàn thành 1 quãng đường vui vẻ ... thời tiết thật là tuyệt cho những chuyến "bay" đêm, phê nhất là bay từ Mù Căng Chải sang Sa-Pa.. cảm nhận được cái Lạnh của đêm núi lan toả khắp cơ thể, cảm nhận được từng khúc cua "Bửn bửn"...
    Và cuối cùng cảm xúc đê mê nơi "bàn ngồi" với đường từ Sa-Pa về Đoan Hùng.. khi Dream chiến chắp cách cho Rider bay như "Chim"
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chuyến đi. Chuyến đi khủng nhờ. Mình ở nhà bùn ghê. hihi....
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đường 70 phải nói là đường dần xương cá, thử độ đàn hồi của tất cả xương lớn xương bé xương già xương trẻ, hic, xe tải đi như cướp, đã thế trên đường chỗ nào cũng gặp cái biển ghi nơi khai báo tinh hình tội phạm, nhiều kinh ng nên chạy mà cứ thấy bóng ng nào tiến gần là ngại, chả dám ngơi tay lúc nào. Cái kiểu mổ đường cho đá sỏi lộc cộc kinh thật, tớ lúc nào cũng trong tư thế nhấp nhổm, cả lúc nào ngồi được yên thân trên cái yên xe cả, hic, sáng nay các cơ quan đoan thể iểu tình đồng loạt rồi.
    Chẹp, dù sao cũng là chuyến đi thành công với những cung chạy đêm dưới trăng tuyệt vời, cả cái lạnh run người ở trên đèo Sapa (hình như đỉnh đèo cao tương đương với đỉnh Fan ý). Cám ơn ntkvoc, trưởng đoàn chu đáo và đã chăm lo cho từng thành viên để mọi ng có chuyến đi đáng nhớ và tình cảm. Ảnh ọt sẽ tung lên dần dần nhá
  6. caicut

    caicut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ở đây viết văn tả cảnh hay sao nhỉ cho tý ảnh cùng cảm xúc đi nhé không vào chán thấy mồ
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Kiên-Trưởng đoàn: rất cảm ơn đồng chí và anh-em đã cho mình tham gia chuyến đi "đầu đời" thú vị đến vậy .. học tập được nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức CHU ĐÁO từ Kiên!!
  8. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà mình về lần này cũng hơi ê ẩm thì phải, mãi chưa thấy khoe ảnh ọt gì cả. Nghe cái vụ vượt đèo dưới đêm trăng lãng mạn nhỉ, kể cho những người ở nhà nghe với đi ạ.
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Để em mở màn ảnh ọt cho, xin phép chị SM nhé, em biết chị cũng có kiểu nè nhưng em vẫn post tranh, hehe.
    [​IMG]
    Ma bếu thế!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cho xin ít lúa chín vàng đi, show hàng lởm ác quá....hihi...

Chia sẻ trang này