1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em chao ca nha Vivu.
    Em diem danh co mat nha, dem qua ve den Big C la khoang 12h kem, Hanoi chang lanh gi ca, hay tai vi deo O Quy Ho lanh buot da thit nen khong con cam nhan dc cai lanh noi day nua, mung vi chuyen di thanh cong va vui ve.
    Chuc cac bac mot tuan lam viec sang khoai nha[​IMG]
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắmmmmmm. Để thư thả cho 2 cái bàn toạ cùng một số vết thương trên người nó hồi phục thì ảnh ót nhé.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các bác
    Đi về mà cứ im im thế này chắc là mệt lắm đây
    Đường thì xóc mà xe tải lại chạy như ăn cướp thế kia thì căng thẳng nhở
    (Thở dài + chẹp)
    Biết làm sao được, đã trót có cái máu ấy trong người rồi
    thì cứ đi thôi. , ,
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    thèm thế :((
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 23h25p mới về đến BigC, còn nhóm sau cùng chắc phải hơn 24h. Một chuyến đi có nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ :)
    Ảnh thì từ từ sẽ post sau, nhiều lắm.
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Không tính đoạn dừng chân chờ để trả mũ cho Rùa thì chạy từ Đoan Hùng về HN mất khoảng 2h30p. Xế đúng là tay đua cừ khôi, còn ôm thì cực kỳ dũng cảm
    Chúc cả nhà mình nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhà này đã kịp lăng xê nhau ghê nhỉ . Nhóm sau đúng 12h có mặt tại Big C.
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 01/10/2007
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được dungandthu sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 01/10/2007
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương đi nội bộ và không public cho chuyến đi 2.5 ngày với đích đến là Tú Lệ - Mù Cang Chải của tôi đã không thành công khi có tới 24 người tham gia. Sau buổi ọp ep và thống nhất sơ bộ lịch trình (biến hoá theo thời tiết) với số đăng ký khoảng 16 người tham gia, trong số đó dự tính có khoảng 3-4 người sẽ bỏ cuộc. Nhưng đến phút lên đường thì con số tham gia đã quá ngưỡng 20 người như đã nói trên. Đó thực sự là con số quá lớn cho một chuyến đi xa và ngắn ngày mà đường xá, thời tiết thì lại không thuận lợi??????
    Cho đến trước ngày đi thì bão táp vẫn đang có ảnh hưởng và hoành hành khắp miền bắc nước ta nên phương án hoãn hoặc huỷ chuyến đi vẫn luôn được tính đến vì sự an toàn cho tất cả mọi người.
    Thông qua em Rùa alô lên ku bạn ở Nghĩa Lộ để tìm hiểu thời tiết, đường xá thì cho đến trước hôm đi vẫn không có gì khả quan và dự tính hoãn-huỷ bỏ chuyến đi trong tôi đã lên tới 75% tính đến chiều tối ngày thứ 5 (24 h trước khi xuất phát).
    Sáng thứ 6, trời HN nắng đẹp, alo lên Nghĩa lộ thì biết thời tiết cũng nắng đẹp nên quyết định cuối cùng đã được đưa ra là lên đường như đã hẹn. 17h30 có mặt tại BigC và 18h xuất phát. Sau bữa ăn trưa cùng mấy anh/em đồng nghiệp vội vã quay về alo cho mọi người để xác nhận lại danh sách và sự phân chia xế-ôm. Danh sách cứ mỗi lúc một tăng một cách chóng mặt nên sự sắp xếp xê-ôm, thời gian xuất phát và lịch trình??cũng vì thế mà thay đổi.
    Quyết định đi đường 32C và ngủ tối tại thành phố Yên Bái chứ không vượt đèo vì sự an toàn cho một đoàn 24 con người.
    Thật vui và xúc động vì rất nhiều anh/em VIVU (những người vì bận việc gia đình, cơ quan??.mà không thể tham gia cùng đoàn trong sự tiếc thầm) ra BigC tiễn đoàn lên đường với những lời động viên, nhắc nhở, chúc lên đường và thậm chí là mang cả đồ ăn ra cho đoàn vì sợ mọi người đói.
    Nhân đây, thay mặt những người trong đoàn tham gia chuyến đi xin được cảm ơn toàn thể anh/em VIVU đã nhiệt tình ra tiễn đoàn cũng như luôn dò hỏi thông tin về đoàn trên đường đi.
    Rời Hà Nội trong cái xe lạnh của mùa thu và cái nhá nhem tối của đất trời HN chúng tôi thẳng tiến tới thị xã Yên Bái rồi Văn Chấn-Tú Lệ-Mù Cang Chải ?" Than Uyên-đèo Ô Quy Hồ nổi danh - Sapa-Quốc lộ 70 huyền thoại-Đoàn Hùng-Việt Trì-Vĩnh Yên-Hà Nội?????????.. Trên suốt chặng đường đi dài gần 900km thì ánh trăng vàng, sáng, trong, huyền ảo, lung linh?..luôn là người bạn đồng hành soi đường chỉ lối cho chúng tôi.
    Chuyến đi đã thành công tốt đẹp vào với nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn và đan xen vào đó có nhiều cung bậc cảm xúc dâng trào????.
    Tiện đây, thay mặt đoàn xin được cảm ơn những người:
    @ em Rùa, một hoa tiêu khá mẫu mực và đáng yêu với những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh.
    @ Chị Oanh, người thủ quỹ chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm về ngân sách cho đoàn.
    @ Tất cả mọi người vì sự đoàn kết, gắn bó, an toàn, hiểu quả và vui vẻ cho chuyến đi.
    @ bác Hungt80, người đã luôn hỏi han, quan tâm đến đoàn trong suốt thời gian của chuyến đi. Tiếc là trong suốt chuyến đi chỉ gặp nhau trên đường chứ không được có dịp ăn cùng hay ngủ cùng. Khi nào nhóm ọp ẹp mời bác ra giao lưu góp vui nhé!
    @ Mod Windy vì những lời hỏi han và nhắc nhở hết sức tế nhị.
    @ 2 bác gì cùng nhóm này nữa (nếu e nhớ k nhầm thì em đã gặp bác gái tại Luang Prabang vào dịp đầu tháng 5 vừa rồi khi các bác đang chuẩn bị đi Tam Giác vàng) vì các bác cùng Hungt80 và windy đã tiến đoàn từ Mù Cang Chải về Than Uyên.
    Bây giờ là đến tiết mục ảnh.......................
    Đầu tiên là ảnh 24 thành viên đoàn tại MCC
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bây giờ là cảnh sắc Tú Lệ và MCC...........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con...................
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Huhuhu,không đi cùng nhà vivu cung mucangchai nay thật tiếc,hôm đó e cũng cố bò được về tới yên bái,chỉ tiếc là ko bám theo được đoàn.E rùa béo chuyến này nổi bật nhỉ,có lấy được nhiều tin về ko e???trên đó có đội bóng CĂNG NÀ vô địch mucăngchải đấy,e có tin này chưa???
    He,đội bóng CĂNG NÀ này có một đặc điểm nổi bật là trước khi vào trận,mối cầu thủ rít có 1bi đông Rượu thôi,e chứng kiến tận mắt,kinh khủng thật(chuyện thật 100% các pác ạ).

Chia sẻ trang này