1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nhom tớ về đến HN la 00h hơn hay kém tí tẹo thôi, mình được tiếng chốt đoàn.
    Cả nhà mình về nhà nhà an toàn thế là ok rồi.
    @all off ẹp í ới gọi tham gia và lấy ảnh nhé, công nhận đẹp mê hồn :)
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bác đi về an toàn thì bọn em cũng bớt lo nhiều. Trong đoàn có bạn Rùa chạy thân nữ nhi tội nghiệp mà yêu thế lại dẫn đoàn. Em mà ăn với ngủ cùng đoàn mình thì híc híc...sợ các bác lại đói.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chú phân biệt giới tính thía, không biết bạn Rùa là ai hả...? Đi phượt thế phí lém. Anh đố chú đi phượt mà có thể chạy bám đuôi được bạn Rùa. .
    Mình ngưỡng mộ bạn rùa lém, bạn ý đi nhanh và an toàn lém.
  4. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh xxincluxx đã quan tâm thăm hỏi.
    em Rùa - đã về an toàn ở nhóm đầu tiên, là người cuối cùng xoè trong đoàn. Rất may, ngã pro roài nên ko có giọt máu nào phải đổ xuống.
    Em Giang xinh xắn sau cơn đau đớn đã ngủ rất ngon trên dg về, vết thương rơm rớm, có thâm chút chút đầu gối.
    Anh em Nhà 16 và Kiên béo rất đáng yêu đã soi đèn cho chị Rùa về nhà an toàn.
    Cảm ơn mọi người đã tin tưởng đi theo hoa tiêu nghiệp dư này.
    Chuyến đi hơi khủng so với dự kiến, nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp.
    Những đêm ngắm trăng vá xe, đốt lịch trình và báo thể thao để sưởi ẩm trên Trạm Tôn sau khi vượt qua Ô Quy Hồ trong đêm là những giây phút khó quên.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chị Rùa ko béo có tuyệt đỉnh công phu ''Vừa đi xe vừa lắc vòng'' làm cho đám lái xe tải đường 70 mải rỉ tai nhau tin hot hơn cả cả chuyện CSGT đang đứng ở km số mấy. Em đi sau định học mót nhưng do ôm của em không chịu ôm nên chẳng dám thi triển.
  6. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    sathu nhá, đừng có lăng xê ném đá em nhá.
    em ngoan, hiếm khi ra đường lắm, sợ nhất là các anh dân tộc bắt cóc . lần đầu đi phượt thôi mà.
    anh nào đi cào cào châu chấu thì lần sau cho em ké tý nhá.
    Mùa khô rồi, đi Mường Lát - Kho Lương đi.
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mù Căng Chải đẹp ghê nhỉ ?
    Có mấy điều nói với các bạn. Về lịch trình chuyến đi, quả thật là không hợp lý một tí nào:
    1. Các bạn đi đến 2h30 sáng để tới đưọc Văn Chấn, một điều cực kỳ không đáng có. Chạy đêm chỉ nên nghỉ lúc 11h. Quá 11h đêm là cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài trên đường. Đoàn các bạn đông nguời lại nhiều nguời mới chạy, lại có cả các bạn nữ tự đi. Các bạn nên nghỉ tại Yên Bái do YB cách Văn Chấn khoảng 50km, sáng hôm sau dậy sớm hơn 1 tiếng là đủ cho khoảng thời gian chạy đêm. Một điều cực kỳ k nên.
    2. Cung đường các bạn thiết kế quá tham. Các bạn không đi Lao Cai - HN bằng tàu hoả có nghĩa là mất một ngày để đi cung này về HN, mà vẫn chạy lên Suối Giàng. đâm ra chuơng trình liên tục phải chạy cố. 6h30 tối tại Than Uyên bắt đầu xuất phát đi Sapa. Đèo O Qui Hồ là một con đèo nguy hiểm đuờng nhỏ, quanh co, dốc và lạnh, lại đang làm đuờng, rất không nên chạy ban đêm nhất là khi đêm truớc các bạn phải chạy đến 2h30 sáng. TÔi quả thực không hiểu sao leader của nhóm vẫn đồng í cho các bạn chạy, và cả bản thân các bạn trong đoàn cũng vẫn hăng hái một cách thiếu hiẻu biết. Theo tôi tốt nhất là nên ngủ tại Than Uyên
    3. Cung Lào Cai - HN chạy theo đừong 70 từ Lao Cai - Yên Bái đuờng xấu, nhiều ô tô tải và đừong quanh co. Chỉ đuợc đoạn từ Yên Bái về HN chạy theo 32c là khá okie. Theo tôi cung này các bạn nên gửi xe lên tàu, số tiền gửi xe và tiền vé tàu tuy có nhiều hơn là chi phí chạy xe nhưng nếu tính thời gian và mức độ hao tổn sức lực thì quả thật là rẻ hơn nhiều. Bạn lại có thêm 1 ngày tại Sapa hoặc để đi thêm những nơi khác tại Lào Cai như cửa khẩu hoặc Cốc Lếu.
    Cuối cùng thì các bạn cũng về đến nhà an toàn, có thể các bạn nói với tôi là " có sao đâu " tuy nhiên thế này : những điều có thể tiên liệu truớc để tránh rủi ro thì rất nên đưọc xem xét kỹ càng. 100 lần các bạn an toàn nhưng chỉ cần 1 lần có nhưng rủi ro xảy ra, là đã cực kỳ tệ hại. Những điều k an toàn có thể đến bất cứ lúc nào, các bạn làm thế nào để giảm thiểu đưọc càng nhiều càng tốt. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng.
    Có mấy điều, hi vọng các bạn hiểu.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Windy nhá. Những lời khuyên cực kỳ bổ ích.
  9. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bọn điếc ko sợ súng này nói có nghe đâu
    Bạn WS nói đúng ghê cơ, dưng hình như bọn này nó ko có cái vàng vàng ở trên hay sao ấy
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con đi chỗ khác chơi.... cưng còn chạy nhiều cung khủng hơn thế trong đêm mà...quên rùi hả....

Chia sẻ trang này