1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đỡ mệt. Chuyến đi khủng thật nhưng phê rợn người. Không bao giờ quên được lúc leo Ô Quy Hồ trong sương mù lạnh run người và áng trăng sáng vằng vặc trên đầu dẫn đường. Liêu trai lắm.
    Chụp tại Văn Chấn
    [​IMG]
    2h30 đêm, cả lũ lọ mọ đi tìm con suối tại Bản Hốc này đây
    [​IMG]
    Ngủ đêm đầu tiên tại nhà sàn này ở Bản Hốc
    [​IMG]
    Toàn cảnh cánh đồng Tú Lệ nhìn từ đỉnh đèo Khau Phạ
    [​IMG]
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 02/10/2007
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Thấy một số người có ý kiến, góp ý và cả phê phán về chuyến đi Tú Lệ-Mù Cang Chải-Sapa của VIVU nên với tư cách trưởng đoàn nhà VIVU trong chuyến đi vừa rồi mình xin có đôi lời về thắc của một số bạn như sau:
    1. Trước hết là về Mod Windy:
    Xin thưa Mod là nhà VIVU hay với cá nhân mình với tư cách trưởng đoàn luôn đặt mục tiêu AN TOÀN LÀ SỐ 1 trong tất cả các chuyến đi của VIVU kể từ khi thành lập nhóm tháng 10 năm 2006 hay là các chuyến độc hành, lang thang từ khi còn là sinh viên năm thứ 3 trên ghế giảng đường ĐH những năm 2000, 2001....
    Về điều này thì những người là bạn, là anh/em của ntkvoc hay tất cả những ai đã từng chạy cùng ntkvoc, cùng VIVU sẽ hiểu hơn ai hết.
    Tuy nhiên, như mình đã nói trong một bài viết gần đây trên topic của bạn duongkhan về sự an toàn và ý thức trong các chuyến đi thì "Sự an toàn cho các thành viên đi du lịch khám phá phần lớn phụ thuộc vào ý thức kỷ luật của mỗi cá nhân tham gia chứ trưởng đoàn không thể đem lại sự an toàn cho mọi người được. Điều này thì những ai đi phượt nhiều cũng sẽ hiểu.
    Quay trở lại về vấn đề lịch trình mà mod Windy phê phán mình cũng xin được có đôi lời:
    Ngay từ buổi ọp (2,5 ngày trước khi đi) mình cũng đã dự phòng nhiều phương an về lộ trình đi/về và linh hoạt theo đặc điểm thời tiết (kế hoạch hoãn hoặc huỷ chuyến đi cũng đã được đặt ra). Qua em Rùa, ngày nào cũng điện lên Nghĩa Lộ để nghe ngóng tình hình thời tiết trên đó xem sao rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này thì qua những lần chat chít từ thứ 4,5,6 với bác Hungt80, người chạy cùng Windy trong chuyến đi vừa qua hiểu rõ hơn.
    Chủ trương không public và chỉ đi nội bộ cho chuyến đi vừa qua cũng đã thể hiện phần nào sự cẩn thận và lo xa của mình cho sự an toàn của đoàn. Nhưng khác so với dự kiến ban đầu của mình, số anh/em tham gia đã lên đến 24 người khiến mình tự an ủi phải cố gắng lo cho anh/em chu đáo hơn, cẩn thận hơn....
    Cho đến lúc khi lên đường thì trong số 3 phương án cho lộ trình đi thì mình đã quyết chọn phương án 2 là chạy đường 32C và ngủ tối tại thành phố Yên Bái thay vì vượt Đèo Khế, Lũng Lô.....Điều này đã được thông báo cho tất cả các thành viên (lộ trình và bản đồ).
    Nhưng khi lên đến thành phố Yên Bái thì hầu hết mọi người đều kiến nghị là chỉ ăn tối, nghỉ ngơi thôi chứ k ngủ đêm ở đó mà chạy tiếp lên Văn Chấn rồi ngủ vì đêm đầu sức còn khoẻ và chạy dưới ánh trăng sáng + với bầu không khí mát lạnh của Tây Bắc.......không có vấn đề gì. Vậy là sau khi ăn tối, nghỉ ngơi tại yên Bái đoàn đã chạy tới Văn Chấn lúc gần 2h sáng.
    Đoàn mình có 2 bạn nữ chạy/1 xe nhưng, bạn nữ đó chính là người mình tin tưởng nhất trong đoàn vì anh/em đã biết nhau qua các chuyến đi, qua công việc từ lâu lắm rồi.
    Tuy là nữ nhưng mình cũng đã giao luôn trọng trách cho ban ý làm hoa tiêu dẫn đoàn để giữ nhịp và ghìm tốc độ cho đoàn.
    Tuy nhiên, một số bạn vẫn hung hăng hay muốn vuợt qua cả hoa tiêu nên đã bị nhắc nhở.
    Về cung đường Lào Cai-HN mà Windy bảo là quá tham mình cũng xin được giải thích như sau:
    Đoàn không có chủ định chạy lên Sapa sau khi đến Mù Cang Chải mà lịch trình là quay về ngủ đêm tại Văn Chấn sau đó hôm sau sẽ vượt Đèo Khế, Lũng Lô-Hà Nội.....
    Tuy nhiên, sau khi ăn trưa tại Tú Lệ thì anh/em lại kiến nghị là chạy thẳng lên Sapa chứ không ngủ đêm tại Than Uyên hay quay về Văn Chấn.....
    Mình cũng đã biết đèo Ô Quy Hồ như thế nào và biết đoạn đường vào Sapa đang sửa chữa và có khoảng 10km đường xấu nên có chút do dự nhưng vì hầu hết anh/em kiến nghị như thế nên đã quyết định vượt Ô Quy Hồ - Sapa.
    Vậy là khoảng 23h đêm bọn mình đã có mặt tại Sapa sau khi vượt đèo Ô Qui Hồ trong giá lạnh, trăng sáng, 10km đường hơi xấu, hỏng xe và sự cố trên đường.......
    Về cung đường Lào Cai - Hà Nội:
    Trên đường đi đến Sapa mình đã có chủ trương là bắt tàu hoả về HN và thông báo cho một số người về ý định này.
    Sáng hôm sau, mình cũng đã phải dậy rất sớm để ra gặp đồng chí Sơn, đại lý vé tàu của Lào Cai tại Sapa để tìm hiểu thông tin, giá vé, số vé và thời gian.........

    Sau khi có các thông tin về nhà thì gọi mọi người dậy đi ăn sáng sau đó phổ biến kế hoạch chính thức về đi tàu hoả nhưng không ai có ý định này cả.
    Tất cả đều muốn đi đường bộ về.
    Thế nên Quốc lộ 70 là con đường duy nhất, ngắn nhất để về HN nhưng không ngờ là QL 70 đoạn từ Suối Giàng về Đoan Hùng lại xấu thế thôi.
    Không thể hiểu được tại sao con đường huyết mạch nối PHú Thọ - Yên Bái-Lào Cai-Sapa lại xấu thế. Phải chăng Bộ GTVT và Tổng cục đường sắt muốn nó thế để những ai muốn đi Sapa phải đi tàu hoả???????????????
    Mọi thứ là như thế đó!
    Cuối cùng mình xin khẳng định lại với Windy và mọi người là mình với tư cách trưởng đoàn VIVU không hề và chưa bao giờ hạ thấp vấn đề an toàn trong các chuyến đi cả.
    Dù sao cũng cám ơn Windy về những lời góp ý nhỏ khi bọn mình rời Than Uyên và trên topic này.
    @ buccaminh:
    Nếu bạn là người nhớn thì ăn nói cho nó lịch sự đúng với người nhớn, nếu là trẻ con thì đi chỗ khác chơi và nếu bạn không phải là đàn ông mà cũng chẳng ra đàn bà thì đứng im dựa cột mà nghe nhé!
    @ Rùa: Anh có trách gì em đâu mà em phải xin lỗi, anh đã và sẽ tin tưởng em mà hi hi
    @ all: Cố gắng cẩn thận hơ, đoàn kết hơn và tuân thủ các quy tắc của đoàn trong các chuyến đi sắp tới vì sự an toàn cho chính chúng ta và cho đoàn.
    @ MOD: Nhờ Mod xoá hết những bài viết không cần thiết và thiếu đúng đắn trên để topic không bị loãng và tránh các tranh luận không cần thiết!
    Trên đây là đôi điều tâm sự của mình cùng mọi người về chuyến đi vừa qua.
    Trong quá trình đi vừa rồi mình có trách móc, mắng, góp ý, thúc dục mọi người nếu có gì không phải thì xin mọi người bỏ qua cho nhé!
    Những gì chưa hay, chưa được trong chuyến đi vừa rồi mình xin nhận hết, sẽ cố gắng sửa chữa và xin hứa lần sau sẽ không thế nữa .
    @ Crayon_Shinchan:
    Đúng là em đây nhưng em không phải là người ít hoạt động thể chất đâu nhé!. Mà bác là ai thì xưng danh để em biết với .
  3. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hì! Em Kiên rất béo (Phân biệt với Kiên Béo) trong chuyến phượt đầu tiên trong đời rất cảm ơn bác Kiên, và cũng là một người có chút ít kinh nghiệm về an toàn, khẳng định theo bản thân rằng lộ trình đó là tuyệt, kể cả với người đi lần đầu như em và cả ôm của em. Nó vừa đủ để ngắm thoả thích những cảnh đẹp trên đường, đủ để nghỉ và đủ để sáng mai đi làm ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn lôi được ảnh ra cho cả phòng lác mắt về chuyến đi, để bọn tuần sau đi tàu lên sapa ngất trên cành quất với chuyến đi của mình (Em lại đi tàu tiếp).
    Xin lỗi bác và tay lái lụa rùa về quả tạt, mà em cũng chả biết tạt lúc nào, chạy hơi điên cuồng, vì chưa có kinh nghiệm!
    Túm lại theo em, trừ quả xinhan phải thay của bác thì thành công trên cả tuyệt vời!
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em đoán thể nào chị Hồng cũng xế mà!
    Công nhận 1 điều là chị Hồng xế tốt! Em là con trai nhưng mà đc 1 vài lần chị Hồng xê rồi
    Và nhận ra 1 điều là: "kém xe khả năng xế của chị Hồng"
  5. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh K với chị H không ới em nhá, Mù Căng Chải cơ mà, giận rồi
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Kiên rất béo (hay show hàng) về đồng chí Kiên nktvoc
  7. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    @ Kiên còm : tớ là người mà hồi còn đi học cứ đá đít cậu suốt ấy mà
  8. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyến đi thành công, thêm được những người bạn mới, những thành quả thu được phọt tiếp lên đi các bác ơi.
    Thú thực khi đi tiễn mọi người em vẫn còn 50/50 lựa chọn đi hay không đi. Chân tay cũng cuống cuồng ngứa ngáy rồi. Phần vì đoàn hơi đông lại đi ít ngày, phần vì buổi tối hôm đó còn bữa ếch đồng vừa thửa được từ Ninh Bình nên quyết định ở nhà
    Ngày hôm sau tự an ủi mình và thoả nỗi nhớ đường bằng 1 chuyến lòng vòng : HN - BẮc Ninh - Hưng Yên - Phủ lý - Đồng văn - HN
    Kế họach offline hậu Mu Kang Chải như thế nào vậy các bác để nhà em còn đi hóng hớt .??
    Được What_happen_to_me sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 02/10/2007
  9. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn thấy bị tự ái khi nghe Tôi nói vậy
    Tôi ko có ý định nói sâu vào công tác chuẩn bị cũng như chuyến đi của nhà vivu
    Bạn hãy nhớ lại xem cái công tác chuẩn bị cho chuyến đi của các bạn, xem nó đã thực sự chu đáo chưa.
    Chuyện này chấm dứt ở đây nha
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To Kien nkvoc: Cảm ơn em đã thay mặt các thành viên chuyến đi vừa rồi có những câu trả lời rất nhã nhặn, xác đáng và kiềm chế với Mod. windysmile.
    To Mod windysmile: mình cũng đã gặp cậu trong chặng đường đi Mù Cang Chải. Rất cảm ơn cậu về những nhận xét cũng rất xác đáng dù nó đều nằm trong dự liệu của Kiên và bọn mình. Chỉ một góp ý với cậu: Cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn, không cần thiết phải cao giọng như vậy. Đoàn nhà Vivu đa số đều là những người đã trưởng thành, thậm chí tuổi tác khá cao, và cũng có đủ tri thức. Những gì cậu nói mọi người đều hiểu cả. Cũng như hành trình riêng của nhà Vivu sao cho an toàn và thuận tiện nhất trong chuyến đi vừa rồi, bọn mình đều ý thức được điều đó.
    To buc_ca_minh: Đáng lẽ tôi không định nói gì về cô (cậu), nhưng nói năng thể hiện sự giáo dục của mình. Văn hóa nơi công cộng rất cần thiết nếu cô (cậu) không muốn người ta kết luận rằng khả năng phát ngôn ra những lời_nói_đáng_nghe của cô (cậu) cũng hiếm hoi như khả năng kiềm chế cái bộ phận bài tiết trên người của cô (cậu) vậy. Có lẽ cô (cậu) đi tới đâu cũng là người khác bực_cả_mình!

Chia sẻ trang này