1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ T.Anh:
    Chắc chú lại bận cái gì chưa có thời gian up ảnh chứ ảnh của chú đẹp thế thì ai bảo chú k post cơ chứ! hi hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con
  2. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Máy thế mới gọi là máy chứ! Đẹp thật! Thèm quá cơ! Chứ mấy con DSLR kia sắc ảnh chỉ ngang 2 cái máy du lịch em mang theo!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chú mang 3 máy thì phải.. còn nhiều ảnh Độc mà dẫu kỹ thế Kiên béo nhỉ!
  4. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Đây thưa bác!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    http://lh6.google.com/vtrungkien/RwBSOPh9ZJI/AAAAAAAABgA/SC7eU8vg9Us/s800/100_4279.jpg
    [​IMG]
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Sau pha chọi trâu đây!
    [​IMG]
    Trên đỉnh khau phạ!
    [​IMG]
    Bản này thần tiên thật!
    [​IMG]
    Khi chụp ảnh này, vận tốc vẫn khoảng 55km/h
    [​IMG]
    Cối nước!
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Trông Kiên béo xinh ngủ ngoan như em bé. bác chồn ko ngủ còn hóng chuyện của nhà người ta đấy à?
  8. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    @ Kiên còm : bao giờ đi đâu pm cho bạn đi ké với nhé
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo tin của Du Già (ở phần chú ý), Yên Bái đang mưa rất nhiều. Đoạn đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải lũ lớn, sạt lở đường, gây ùn tắc.
    Đoàn mình vừa đi tuần trước. Cảnh đẹp là vậy. Thơ là vậy. Lúa chín vàng rực rỡ. Chẳng biết lũ thế này, đến mùa thu hoạch rồi, có mất hết không? Nếu vậy thì xót quá...
    Con suối này có thể đang mang theo lũ lớn
    [​IMG]
    Những cánh đồng lúa này có thể không còn thu hoạch được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hẹn với bác Chồn là sáng nay có Ký sự Hà Giang nhưng xem ra là không thể cạnh tranh với bác ấy được. Viết tạm cái này, mọi người đọc cho vui. Có mạo phạm ai thì rộng lòng bỏ qua chứ đừng như Kienma ném đá em nhá
    RÙA VÀ THỎ
    (VERSION 30.9)
    Một ngày nọ, có một cuộc đua xe được tổ chức. Cuộc đua này quy tụ tất cả những tay lái lão luyện giang hồ nhằm tìm ra đệ nhất cao nhân trong làng xế.
    Một việc khó khăn cho BTC là lựa chọn một đường đua đủ gian khổ để các tay lái phiêu du và thể hiện sự dẻo dai, tính kiên nhẫn, óc quan sát, khả năng bám đuổi, vượt chướng ngại vật và độ liều lĩnh của mình. Có rất nhiều phương án được đưa ra nhưng cuối cùng BTC đã chọn con đường quốc lộ 70 và tăng cường thêm độ khó khăn bằng cách tìm đến một trang trại nuôi gà, thương lượng để mượn toàn bộ số ổ gà ở đây rải lên đường đua (của đáng tội là có mấy con gà mái hám tiền còn xây nhà nghỉ cho cả trâu bò nên ổ gà khá là rộng rãi), đồng thời đặt một số chướng ngại vật di động trên đường. Như vậy các tay đua sẽ tha hồ thể hiện bản lĩnh của mình. Ai cũng háo hức, mong chờ nhận được chiếc áo vàng chung cuộc và lời tung hô của mọi người.
    Trong các cao thủ tham dự, có chàng Rùa cao to, đẹp trai, nức tiếng gần xa, đúng là trang quân tử. Ngoài ra còn có nàng Thỏ duyên dáng, thông minh, đáng mặt là anh hùng trong đám quần hồng.
    Chính xác thì chặng đua bắt đầu từ Phố Ràng, một địa điểm cách Sapa thơ mộng khoảng 50km. Ngay khi trọng tài phất cờ, thổi còi, các tay lái vít ga, vọt lên thì Rùa và Thỏ đã chiếm ưu thế. Tuy là nữ nhưng Thỏ không hề tỏ ra kém cỏi so với đối thủ của mình. Nàng rú ga và tăng tốc nhanh chóng, vượt xa đối thủ truyền kiếp của mình. Bắt đầu xuất hiện những ổ gà đầu tiên. Nàng duyên dáng đánh tay lái sang trái, sang phải, mềm mại uyển chuyển như đang trượt băng nghệ thuật. Còn chàng Rùa sau phút ngẩn ngơ vì phục tài nàng Thỏ thì cũng nhanh chóng tăng tốc để bám đuổi đối thủ. Bên tai chàng chỉ có tiếng gió. Chàng những muốn nhờ gió gửi đến cho nàng Thỏ những lời tri âm. Bao nhiêu năm chinh chiến độc hành, giờ chàng mới gặp được đối thủ xứng tầm đến vậy.
    Thật may là ngựa chiến bây giờ dùng xăng không chì và dầu nhờn BP chứ nếu không e là các tay đua phía sau hít đủ khí CO2. Không hẹn nhưng các tay đua còn lại đều nhất trí giữ một khoảng cách với hai tay đua hàng đầu kia. Có lẽ chỉ trông chờ vào vận may mới có thể vượt được hai con ngựa chiến chuyên nghiệp ấy....
    (to be continued)

Chia sẻ trang này