1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    ......................Cuối cùng thì chàng Rùa sắp đuổi kịp nàng Thỏ rồi. Bỗng nhiên phía ngược chiều xuất hiện một chướng ngại vật 6 tấn đang lao ầm ầm như mất phanh. Cả hai nhanh như cắt đánh tay lái qua lề đường, mất dạng trong đám bụi đường. Các tay lái phía sau nín thở. Và thở phào nhẹ nhõm khi Rùa và Thỏ hiện ra, không hề giảm ga, tiếp tục cuộc đua.
    Thêm một chướng ngại vật nữa hiện ra trước mắt. Đó là hai chiếc xe tải cũng đang bám đuổi nhau trên đường, bụi tung mù mịt. Nàng Thỏ có vẻ hơi ngần ngại. Chàng Rùa thì chớp thời cơ tăng tốc. Một cơ hội để chàng gây ấn tượng với người đẹp. Hai chiếc xe tải khá to, choán hết mặt đường. Con đường thì ngoằn nghèo, không thể biết được có gì phía trước. Chàng và nàng, một người vượt trái, một người bám bên phải, rình rập chờ đợi cơ hội bứt phá. Hồi lâu, sau bao phen định tăng ga và phanh gấp họ cũng vượt được hai chướng ngại vật này trong niềm hân hoan của những tay đua còn lại (từ giờ sẽ chỉ còn được gọi là khán giả).
    Hai tay đua cứ thế giành giật từng mét đường. Khán giả phía sau hồi hộp, cá cược. Tỷ lệ 1:1. Người hâm mộ nàng Thỏ, người gật gù với chàng Rùa. Thật là một cuộc đua hiếm có, thật là kỳ phùng địch thủ ....
    Bỗng nhiên, nàng Thỏ trượt chân ........................ Chàng Rùa phanh cháy cả mặt đường, bỏ xe đó chạy lại đỡ mỹ nhân (dân tình tấm tắc khen chàng trai quân tử). Nàng đứng dậy, bình an vô sự (ngã cũng phải có kỹ thuật). Kể từ đó trên đường đua, hai tay lái vẫn chạy nhưng cảm xúc đã khác hẳn lúc đầu không còn nữa ý định tranh chiếc áo vàng chung cuộc. Chàng thấy đường đua phơi phới, nàng thấy cuộc sống thật đẹp. Giá mà cứ thế kéo dài mãi, dài mãi .........................
    Em xin phép dừng ở đây ạh, trốn việc về nhà thôi. Bác nào có nhã hứng viết tiếp hộ em với
    Mấy dòng viết ngoáy ở VP nhân dịp nông nhàn, các bác đừng chê....
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Vượt Ô Quý Hồ dưới trăng đến Sa Pa. Mọi người quây quần bên hàng nướng, mọi thứ đều có thể nướng được.
    [​IMG]
    Sa Pa buổi sớm
    [​IMG]
    Loanh quanh thị trấn Sa Pa chả có cảnh gì để chụp. Có mỗi cái nhà thờ cổ thì đang sửa và có lẽ sửa xong trông nó rất kệch cỡm. Đành lắp ống tele chụp trộm.
    Cái này là đứng bên này đường bắn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bị phát hiện mất rồi
    [​IMG]
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chợ Sa Pa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều ảnh mẫu cây nhà lá vườn có post luôn lên không nhỉ?
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 06/10/2007
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh nhà Vivu tại Sapa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và con người Sapa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 07/10/2007
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Ờ! Nhiều ảnh quá! EM chưa xem được mấy! Ặc ặc! Đi về không ốm! Có vài chén tối qua đã ốm lăn quay! Dạo này già rồi! oải!
    Mù Cang chải đang mưa lũ! Nghe mà xót quá!
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Kiên béo bèo beo ơi.. hàng Kẹo hôm nhậu chú cho.. đúng là hàng "xịn" ngon vật...
    Hôm qua nhìn quay nước lũ sạt lở đường đi Mù mà hãi... hít hít....
  7. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà Vivu,
    Số nhà Vivu hên thật, chỉ chậm môt tuần thôi là tiêu, khỏi ngắm lúa vàng, lại còn dính sạt nở đất, đúng là ông trời thương những người hiền nhỉ, hic, hic,....may quá, nhưng thấy trên đó lũ thế, Văn chấn, Nghĩa lộ sạt thế, bùn thật.
    Chúc cả nhà một tuần mới hiệu quả nhá.
    Do ca nha biet day la ai...dep chua???lang man chua???
    [​IMG]
    Cam on bac Smkt va bac madman da dung lai doi chung toi tai km so 0.
    [​IMG]
    Được dungandthu sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 08/10/2007
  8. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Oài cái đèn phanh kia đích thị là Jupiter, đoàn mình có mấy xe Jupiter nhỉ?!!! Trông tình củ thế. Dáng kia đích thị là đang ôm! Hí hí
  9. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Đứng im cho bà chụp không bà táng chết giờ!!!!!
    [​IMG]
    Chú phải chụp theo ý chị mới đẹp!
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào tuần lễ mới cả nhà nào..............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lâm tặc này.................

Chia sẻ trang này