1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Híc híc! SMKT ới ời ơi! Chị ở đâu mà cho lão chồng chị hiện hồn về cướp ôm của em, tên "Hót" Kia bỏ ngay tay ra!
  2. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác,
    Này chú Cún về đến HN sơm nhể, thế mà không điểm danh làm anh em lo, bác Thần y nữa nhé, làm e cứ phải gọi điện lo lắng cho bác, híc...
    Rùa àh, thế hôm qua đã năn nỉ ỉ ôi với bác Thần y chưa, tâm sự đêm khuya chưa? tui chưa kịp dặn mà sáng nay bác ý đã cho một phát to đùng lên room rùi,....
    Mà em là em khoái nhất vụ lang thang lênh đênh trên thuyền ngắm trời mây non nước, xem các bác diễn, cười đến rách cả miệng. Đề nghị máy bác nào có mấy cảnh
    Chuyện tình tay ba.... trên con chiến mã ...post lên đi nè
    Chuyện tình lãng mạn tâm sự đêm khuya, dưới ánh trăng huyền ảo nơi đảo hồ heo hút.
    Chuyện người đàn ông đạo Hồi và những mụ vợ xấu xí bên cạnh những em bồ xinh tươi nè
    Chuyện CLB Le...s...nè
    Chuyện những người đàn ông áo đỏ
    Các bác ơi post tiếp ảnh đi cho mấy chú, mấy em không đi được dịp nuốt nước bọt tiếc nuối nào...
    Được dungandthu sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 29/10/2007
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Câu văn lủng củng quá Kiên béo...
    Chú chả từng bảo là Ôm chú Dê lắm mà.. anh cực lực giữ thân lắm mới còn Nguyên vẹn mà về!!
    Lần đi được chú Kiên Ma tin tưởng giao phó.. mới hiểu được nỗi khổ của chú trong chuyến Mù-Sa lần trước!
    Sáng nay thấy Kiên Ma bức xúc rằng: anh làm gì để ôm em ôm mặt khóc rưng rức với em.. hít hít..
    Mad_man đã hoàn thành nhiệm vụ KiênMa giao phó.. chăm sốc ôm Béo khoẻ, Tươi tỉnh từ khi đi đến khi về.... còn chi tiết thế nào chú hỏi trực tiếp Ôm-Mù Cang Chải của chú nhé
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/10/2007
  4. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! SMKT ới ời ơi! Chị ở đâu mà cho lão chồng chị hiện hồn về cướp ôm của em, tên "Hót" Kia bỏ ngay tay ra!
    [/quote]
    Chú Kiên có thắc mắc gì thì lên phường trình bầy nhé, ai bảo chú ko đi mà giữ, ờ.
    Ôm của chú nè.
    [​IMG]
    Làm gì được nhau nào
    [​IMG]
    Để anh cáu lên là chú sẽ như thế này đấy.
    [​IMG]
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Để anh cáu lên là chú sẽ như thế này đấy.
    [​IMG]
    [/quote]
    Hì! Hôm chủ nhật em cũng tẩn 2 em chép giòn ngon hơn em này nhiều! Chứ cả nhà vivu ăn được con cá nặng nửa lạng toàn xương răm thế kia em chả dám, em cứ đụng cá là hóc! Bác buông tay khỏi người ôm em ra không em mà ra tay thì bác thảm hơn con cá này nhiều! Làm ôm em hôm nay không lên mạng kìa!
  6. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thôi ko cãi nhau nưa, show tí ảnh Thung Nai lên cho nó xôm nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm tí hoa lá nữa vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Cứ thấy em xinh là ra chọc ghẹo này
    [​IMG]
    Chuyện những người áo đỏ phơi phới...cháy loá một góc trời
    [​IMG]
    Thêm một chuyện tình tay ba nữa nè
    [​IMG]
    7 chú xế xịn đẩy 1 xế xinh tươi
    [​IMG]

    Được dungandthu sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 29/10/2007
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thung nai - Đảo hoang và ....
    Thời gian, mệt mỏi với đủ thứ chuyến. Quyết bỏ hết ngoài tai toàn những chuyện thị phi lại vác ba lô lên đường.
    Sáng tập trung ở điểm hẹn, anh em nhà vivu lại chia tay bịn rịn, kẻ ra đi, người ở lại...cùng tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời. 7h30 bắt đầu lên đường sau khi chấp nhận đóng phim hạng 3 một đoạn cho VTV6. (Quay phóng sự về du lịch bụi...)
    Các xe lăn bánh tiền vào con đường Hà Đông - Hòa Bình bụi mù và đông đúc. Qua một đoạn đến gần Hòa Bình, đường vắng chút, tăng tốc lên chút xíu, 55km thía là bị bắn tốc độ. Đường vắng trên quốc lộ hai bên toàn núi mà bảo đi < 40km ác nhờ.... Ặc..ặc...Nhớ cái bẫy bắn tốc độ ở Hòa Bình để nhần sau né....
    Giải quyết vụ nộp phạt, ăn uống và phi xe qua Thung Nai. Tình cờ gặp một chú làm ở đảo Ngọc, chú làm tour guide lun và cho thuê cả đảo lun. Đảo chưa đưa vào khai thác nên không có ai, cả hội tha hồ nhảy nhót múa cột, đập phá, bơi lội, nằm trên bè, nhà sàn tán ngẫu...
    Sau mà nấu ăn do bếp trưởng Tứ Khoái đạo diễn và sự khéo tay của các chị em nhà vivu, tài mổ gà của bác Kiên, nhổ lông của em Chuối....cả hội có một bữa ăn thịnh soạn....
    Đảo hoang không điện, trời sập tối, cảm giác thật là thú vị. Một cuộc sống không điện, không internet, không ồn ào xe cộ, không tắc đường, chỉ có gió, tiếng cười, tiếng thủ thỉ, và trăng. Trăng mười bảy sáng đẹp và cao tít....
    Cả hội nằm, ngồi, đốt lửa chờ một đêm không ngủ ở đảo hoang...
    Nghỉ ngơi sau bữa cơm vui vẻ, cả hội lên thuyền nhỏ. Sau màn mua xăng, mua cá để đêm về nướng, con thuyền được thả trôi giữa lòng hồ. Đài được bật, nhạc nổi lên, DJ Tùng mad man mang gần trăm đĩa nhạc nhảy từ Hà Nội..nhưng chỉ dùng được một đĩa...hihi... Dưới ánh sáng loang loáng lập lèo của đèn pin, đèn flash cho anh em nhà vivu tự chế. Một sàn nhảy bờ rồ trên thuyền nhỏ giữa lòng hồ được tạo ra. Nhảy múa đam mê và điên loạn...hò hét và cười đùa hết mình....Nhảy múa làm thuyền đung đưa theo tiếng nhạc, nước tràn vào ướt sàn nhưng những đôi chân trần vẫn không ngưng lắc lư, lướt trên mặt sàn ướt....
    Sau khi hò hét, nhảy múa mệt lừ cả hội cho thuyền vào bờ và bắt đầu một chương trình mới...nước cá, nướng ngô, khoai và nấu cháo gà và uống rượu bên đống lửa hồng. Lên bờ bên nhà sàn mọi người tự do, tâm sự, mát xa, làm thơ, ngủ giao lưu, nước khoai, uống rượu,....
    Ăn cháo gà nóng xong thì tiếng động cứ dần dần tắt, cả hội nằm dọc bên hiên nhà sàn chìm dần vào giấc ngủ...Đâu đó vẫn thấy tiếc ì oạp của nước đập vào mạn thuyền, tiếng tâm sự thủ thỉ của những đôi không ngủ,....
    3h30 sáng , trời sáng dần, khung cảnh được phủ lên một lớp sương mềm mại...lửa lại được thắp lên....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 29/10/2007
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này mình chụp đây mà.... hehe.. anh-em nhà Vivu mình làm hàng ác phết nhờ!
    @KiênMa: lỗi vụ này là tại chú ẽo ẹt không đi đấy.. chú càng kêu khóc càng xấu hổ thôi.. tốt nhất là úp mặt vào bát Bún thang mà kiểm điểm lại bản thân mình đi
  10. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Hành trình Thung Nai
    Nào mình cùng đi chơi nhé, nào mình cùng đi xe xế...
    [​IMG]
    Một vài sự cố nhỏ trên đường, xe của chú xế và em rùa bị thủng lốp, vẫn là bác Kiên trưởng đoàn cặm cùi ....
    [​IMG]
    Đường vào Thung Nai cũng gập ghềnh không kém Du Già, Sămpun, bụi mù đất đỏ, hai bên cảnh vật hùng vĩ cũng núi non, hơi sương, hơi nước mờ mờ ảo ảo, con đường đất đỏ đã dẫn chúng tôi gần đến bến phà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn đợi thuyền, tranh thủ tác nghiệp
    [​IMG]
    Bến phà
    [​IMG]
    Phong cảnh hồ
    [​IMG]
    Đảo hoang đây rồi, tất cả sẵn sàng trở thành những chàng Robinson...ac...ac, thử cảm giác cuộc sống không điện, không ánh đèn, không internet, chỉ còn ta với ta giữa thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, khám phá cuộc sống mới đầy thú vị.
    Hậu trường cảnh anh em nhiệt tình tác nghiệp cho mấy mẫu nghiệp dư
    [​IMG]
    Xế chiều, sau màn bơi lội tung tăng dưới nước, thả sức vẫy vùng trong sự mát lạnh ngắm nhìn hoàng hôn khuất núi.
    Đoạn này em tả chay, không dám post hình vì nhạy cảm lắm ạh, dưới nước có mấy đôi đang dập dình, trên bè thì cũng có đôi đang tâm sự, ỉ ôi, đung đưa bè thế nào mà làm em đang giả vờ ngủ, hóng chuyện tý lăn xuống hồ...ac...ac.
    Bóng xế chiều buông xuống, cả nhà háo hức chuận bị cơm chiều. Vì em còn phải băm băm, chặt chặt nên ko tác nghiệp được cảnh cooking rất thú vị, bác Thần y post lên nhé, hấp dẫn lắm cài màn cooking, chị em ta hăm hở, anh em cổ vũ nhiệt tình.
    Ánh trăng xế vẫn tròn, vẫn mặn mà, lung linh soi bóng hồ, huyền ảo thi vị, là chất men xúc tác cho một vài phần tử quá khích thác loạn, nhảy nhót lắc cả thuyền, chao đảo và chuyếnh choáng...
    Bên ánh lửa hồng, một vài đôi đang tâm sự, thủ thỉ, tiếc là một vài kẻ chuyên đi ném đá không ghi âm kịp, thành thật xin lỗi các member ở nhà, không gửi tới các bạn được.
    Cả nhà ăn sáng chuẩn bị rời đảo hoang, thực đơn chính là món cháo gà hun khói đêm qua và mì ăn liền không trứng, không thịt bò vì bị lũ kiến bu vào đen kịt.
    [​IMG]
    Cảm giác thật đã đời, sung sướng khi lênh đênh trên dòng sông đà kỳ vĩ,
    [​IMG]
    Và lại lần lượt nâng niu em xế xinh tươi xuống thuyền
    [​IMG]
    có người đang nghe nhạc kìa.....
    [​IMG]
    Tham quan một vòng Thuỷ điện Hoà Bình, tiếc không phải đợt xả lũ, không được chứng kiến sự hùng vĩ của công trình thuỷ điện nổi tiếng này, không được chiêm ngưỡng cầu vồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kim Bôi đã xuất hiện, hứa hẹn màn thác loạn dưới nước, đến đây em xin hết, vì không được phép post mấy ảnh của các mỹ nhân lên, tiếc quá.
    [​IMG]
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, anh em ai nấy đều phấn khởi, tuy có gặp một vài sự cố đáng ghét, nhưng tinh thần nhà Vivu vẫn rất yêu đời, lạc quan, sung sướng.

Chia sẻ trang này