1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, em lại có dịp đưa đầu lên thớt cho thày bu chém rồi :)).
    Thời gian chính xác như thế nào các bác nhể để em còn "hợp thức hoá" ... thăm bu luôn
    Lâu rồi em không ra cửa biển Ba Lạt nên ứ biết trym cò dưới đó giờ thế nào. Thủ tục thuê tàu bè ra sao, đắt hay rẻ... những cái này phải alô về mới rõ được.
    Làm tour : HN - NĐ - H. Xuân Trường - Dọc sông Hồng - Cửa biển Ba lạt - Cồn Lu - Cồn Ngạn tối về Quất Lâm Tự chác táng - Ngày hôm sau tắm biển tẩy ghẻ mùa đông, chiều phé cũng ổn các bác nhỉ?
    Trym vườn Quốc gia không cho bắn xuống biển mò hải sản ....
    Được What_happen_to_me sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 08/11/2007
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Khoái:
    Đó là dự định của anh nên chú sắp xếp chương trình giúp anh sao cho hợp lý giữa ăn-chơi-ngủ-nghỉ-thác loạn các loại nhé!
    Thời gian chính thức sẽ được thông báo sau nhưng có thể là khoảng nửa cuối của tháng này nếu mọi người hưởng ứng. Đi khoảng 2 ngày thứ 7 &CN hoặc có thể xuất phát chiều thứ 6....
    Anh nghĩ ra biển là hợp lý hơn cả vì mình lên núi nhiều rồi mà hi hi hi.
    Chú tính toán chương trình giúp anh nhé vì dạo này anh bận quá.
    to be con........
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    2 chương trình đầu thì mình chắc chắn tham gia được rồi, còn chương trình 3 thì đặt gạch phát
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh/em VIVU xin được cảm ơn Ziczac trước nhé hi hi.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah.. có "thầy" dạy nhẩy rồi!!! !!
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Oé, đúng là chuyên gia bơm vá có khác, tự nhiên nghe thấy thầy thầy gì đấy, xây xẩm mặt mày tí ngã
    Dự kiến 19/11 ở Giang Văn Minh khai giảng lớp salsa cơ bản. Ai đi học thì liên hệ với Kiên để đăng ký nhé
  7. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh làm em thèm và tiếc quá! hự hự
    Nếu không bận trận bóng giải khoa thì em đi ngay đấy!
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Eo ơi, nghe cái chương trình của các bác mà thấy phê rồi, kết hợp đủ loại, tha hồ mà thác loạn nhé, đúng tâm nguyện của nhà VIvu vừa muốn lãng mạn nghe sóng biển, vừa được ăn hải sản thơm ngon bổ rẻ, lại được thoả sức mà bắn tỉa bird, hihi,...đêm về lại được đốt lửa nhảy salsa, hoặc hát karaokê có tay vịn hay không tay vịn ...eo ôi, hóng hớt chút xíu mà đã thấy phê rồi.
    Chú Khoái lên chương trình sớm vụ này nhé, để anh em còn sắp xếp kế hoạch xin nghỉ, vì chị nghe nói có một số người định tu để chạy chuyến dài hơi cuối năm. Mà các bác có ý định đi Lào thì cũng phải lên cái đề cương đi chứ, em tham lam vừa muốn đi Tây nguyên với chú Cún và cũng muốn cả sang Lào...khổ cái thân em.
    Khẩn trương lên kế hoạch nào
  9. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nào mọi người tụ tập nhảy nhót Sán sà thì thống nhất thời gian nhé.
    Bây giờ vấn đề an toàn VSTP đưọc đặt lên hàng đầu nên e phải chọn chỗ oánh chén bảo đảm nhất & ngon bổ rẻ.
    Các điểm dừng chân em em nắm cũng khá vững , xin đc post sau.
    Được What_happen_to_me sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 09/11/2007
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Về chương trình ngắm chim cò tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy
    Các bác cứ google là ra một đống thông tin về vườn quốc gia Xuân Thuỷ
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=v%C6%B0%E1%BB%9Dn+qu%E1%BB%91c+gia+xu%C3%A2n+thu%E1%BB%B7&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%A7y
    http://www.nea.gov.vn/nIndex.asp?ID=27210
    http://www.nea.gov.vn/nIndex.asp?ID=19783
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.psks.phongsu.14078.qdnd
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/620090/
    Trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm ở xã Giao An, huyện Giao Thủy, Nam Định.
    Từ Hà Nội - Vqg Xuân Thuỷ khoảng 150km (HN - <90km> - tp NĐ - <30km> - Xuân Trường - <15km> - Ngô Đồng - <15km> -VQG XT)
    Từ Hà Nội đến Phủ Lý rẽ đường 21 về thành phố Nam Định (khoảng 90km). Từ tp Nam Định qua cầu Đò Quan đi thẳng theo đường 21 đến cầu Lạc Quần. Qua cầu rẽ về phía Xuân Trường (rẽ ngã kia đi bãi biển Hải Thịnh (40km) hoặc Quất Lâm (15km) nếu thích ). Nếu có thời gian ghé qua Xuân Trường thăm chùa Keo Hành Thiện, nhà lưu niệm Trường Chinh, tòa giám mục Bùi Chu, nhà thờ Phú Nhai cao to nhất Đông Dương (nghe đồn thế) ngoài ra chả còn gì hết. Từ Xuân Trường đi tiếp theo đường 489 qua thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) đến xã Giao An thì đến nơi. Đường đi toàn trải nhựa nhưng đoạn từ Nam Định đến Lạc Quần thì đường hơi nhỏ mà nhiều xe tải, xe khách nhưng em nghĩ là nhà ta đã "mần" xong con đường quốc lộ 70 thì con đường này chả là cái gì.
    Nếu các bác thích đi xe khách thì ra bến xe Giáp Bát bắt tuyến Hà Nội - Giao Thiện ngày có mấy lượt. Còn các tuyến xe về các xã lân cận nhiều lắm.
    Đấy là đi, còn ngủ nghỉ thì nếu ngoại giao khéo ở cùng mấy bác kiểm lâm và Ban quản lý VQG, hoặc ra cồn Lu, Cồn Ngạn ngủ ở đồn biên phòng. Bí quá thì ra xin ngủ nhờ mấy nhà canh đầm gần trụ sở Ban Quản lý.
    Ăn thì tuyền hải sản, cứ chạy ra chợ hoặc không chạy sang mấy cái đầm nuôi tôm, cua, cá gần đấy bảo mấy ông canh đầm thả lưới hay cất vó đánh cho một ít. Hôm đấy mà đúng hôm tháo đầm đánh bắt thì vui phải biết. Không biết bây giờ trên Cồn Lu, Cồn Ngạn còn nuôi dê không, nếu còn thì liên hệ để mua cũng được.
    Còn chơi: thuê thuyền chạy len lỏi giữa rừng sú vẹt, ra bãi ngắm chim. Mà các bác nhớ mang ống nhòm, ống kính tele máy ảnh càng dài càng to càng tốt. Sau đó thì đổ bộ lên Cồn Lu, Cồn Ngạn chơi. Đây là 2 hòn đảo nhỏ được phù sa bồi đắp ở giữa cửa Ba Lạt (sông Hồng) rất hoang sơ, chỉ có bãi cát, rừng thông, hoa muống biển, cỏ cầu gai,... Trên đấy có một vài người dân và đồn biên phòng thích thì vào giao lưu.
    Có gì bàn tiếp các bác nhỉ!

Chia sẻ trang này