1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hì hì! Em cũng có một vài ảnh của bác này. Tưởng kô được cho lên.
    [​IMG]
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đang xem màu gì mà... ...chẹp...chẹp...
  3. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình Vi vu Nam Định T7 & CN ngày 24, 25 /11.
    - 7h sáng tập kết tại cổng Parabol ĐH Bách Khoa HN
    - HN _ TP Nam Định (90Km) nghỉ ngơi tại chân Tượng đài Trần Hưng Đạo và hồ Vị Xuyên.
    - Tp Nam Định _ Xuân Trường 30km ăn trưa tại nhà khách UB huyện. (Nếu thiết kế đựơc bữa lẩu cá khoai cho các bác thì tuyệt luôn).
    - Nghỉ trưa & cho chú Khoái về nhà lên thớt
    - 1h30 chiến tiếp: Thăm Giáo phận Bùi Chu (Xem bác nào thổi nối cái kèn dài 4,5m), Nhà thờ Phú Nhai (Cao nhất Đông Dương), Thăm nhà Lưu Niệm cố Chủ tịch - tổng bí thư Trường Chinh. Đến Chùa Keo Hành Thiện.
    - Men theo đê Sông Hồng xuống Giao Thuỷ.
    Vấn đề là ở chỗ này ạ :
    - Nếu thời gian cho phép xuống thẳng Vườn Quốc gia ngập mặn Xuân Thuỷ, đi thuyền bắn trym. . nhưng khả năng Trym đã đi ngủ hết, nước thuỷ triều lên ra biển lúc này không gặp được các cồn cát nổi giữa cửa biển .
    - Phương án 2 : Xuống bãi tắm Quất lâm ăn chơi thác loạn hát hò & thưởng thức hải sản.
    7h Sáng ngày hôm sau mới hành trình đi bắn chim (25Km).
    Theo em phương án 2 là "chuẫn" nhất, ăn nghỉ ngon nghẻ và thời gian thoải mái, tận mắt xem thày trò chùa Quất Lâm Tự kinh doanh hải sản., chiều CN 3h hành trình về thủ đô là vừa.
    Hẹn gặp các bác sáng thứ 7 nhé.

  4. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chú Khoái thiết kế chương trình thế này thì CHẾT anh rùi.
    Thứ 6 anh làm đến 19h, sau đó về chủ trì cuộc họp gia đình chuẩn bị làm kỵ nhật cụ ngày hôm sau. Hôm sau nữa lại một ông anh cho tay vào còng HNGĐ ( chấm dứt đời tự do).
    Vậy thì anh tham gia làm sao được đây.
    Các cô, các chú dạo này mải chơi, cuối năm rùi....
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đến Nam Định ghé qua đền Trần, tháp Phổ Minh một chút.
    Theo tớ thì bỏ qua Quất Lâm nhé, có quái gì mà ăn chơi. Còn chương trình đi thăm nhà lưu niệm Trường Chinh với chùa Keo Hành Thiện e không đủ thời gian đâu. Cố gắng là chiều tối xuống được đến vườn quốc gia nghỉ tại đấy, sáng dậy sớm xem chim.
  6. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng đề nghị bỏ qua Quất Lâm. Nên đi Chùa Hành Thiện và bỏ qua nhà lưu niệm Trường Chinh.
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng không phải là Quất Lâm mà đấy là biển, T7 này đúng là ngày rằm đấy, trăng sáng trên biển chắc là đẹp lắm, nên bố trí hát hò nhảy múa đốt lửa ở chỗ thoáng mát như thế. Vào vườn quốc gia có nhảy nhót hát hò được ko?
    Bác Trường Chinh thì thôi, đợi khi nào vào Đảng thì đến chào bác ý sau.
    Nhưng có một điều là có ai đi Nam ĐỊnh chiều thứ 7 không? cho tớ đi cùng, tớ ko đi được từ sáng thế mới buồn chứ.
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý cái avartar của Chuối, nhìn ngộ ghê, tớ ủng hộ Chuối, quan trọng chúng ta đi biển mùa đông mà các bác lại bỏ qua Quất Lâm thì thưởng thức biển đêm lạnh và trăng rằm thía nào được.
    Sợ gì Quất Lâm, chúng ta vui vẻ bên nhau, đốt lửa trại, nhảy nhót tưng bừng là được, ăn mực nướng, hải sản, chắc tuyệt lắm đây.
    Em có đề xuất bác nào chịu trách nhiệm loa đài đĩa, vì ở biển mà không có nhạc thì buồn lắm ạh. Bác nào mang máy vi tính và loa di nhỉ hoặc loa của điện thoại liệu có đủ nhiệt không?
    các bác tính toán và cử người đi nhé, em đề xuất loa thì em Cún Nan mang đi được không, Chú Kiến béo xinh mang máy tính nhé. Bác Mad liệu có mang được đĩa DJ đi không ạh?
  9. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Bãi biển Quất Lâm tuy hơi bửn nhưng rất dài và rộng, lại cách xa khu dân cư nên hát hò đập phá thoải mái, **** cũng không mồi chài những nhóm có nữ đi cùng, Khách sạn hình như là rẻ. Có loa mà lắc thì hết ý!
    Biển thì nó đỏ đỏ thế này này!
    [​IMG]
  10. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Khôi dạo này thành chính quả rồi hay sao ấy nhẩy mà chẳng thấy đi hư hỏng với anh em. Lần này tham gia cho vui đi bác

Chia sẻ trang này