1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chụp ảnh hoa cải, máy anh nào có mẹt e cho e xin ảnh vào mail được ko ạ : duongquynh@gmail.com, hức đừng up lên topic, , cho e ảnh nguyên size hoặc nén thấp nhất là 1600x1200 đựoc ko ạ , thanks các anh chị nhìu ạ
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa này không giiống như anh nghĩ đâu ạ. Mùa này không phù sa nên nước biển rất trong.
    Ở Quất Lâm anh chị e ta cứ mặc kệ thày trò Quất Lâm làm gì thì làm ta cứ ngắm trăng . Trăng thanh , gió lạnh, dạo biển, Điều kiện ăn nghỉ là hô ten giá bình dân, tiện nghi sang trọng.
    Thực tế , nếu ra Vườn quốc gia e sợ điều kiện ăn nghỉ khó khăn, rét mướt hơn Thung Nai vừa rồi nhiều. Thậm chí chỗ ngủ không có, Đồ ăn chắc chắn là không rồi, xa bờ không có hàng quán gì cả, dân không được sinh sống ở đó, muỗi rãn, rĩn, **** ngứa, xì lửa đốt phổng da... Nước ngọt cũng không có huống chi là tắm nóng lạnh . Chưa kể đến biên phòng không được phép cho khách ở lại.
    Quan điểm của e là: đi thong thả thăm thú mọi thứ mà Nam Định có trên hành trình, nhóm ngó sinh hoạt của người dân quê, những cánh đồng lúa , đồng muối, bãi dâu ... ngay trong ngày đầu tiên. Sáng ngày hôm sau đi cửa biển Balạt sớm là tốt nhất. Chim bắn mái thoải, thuyền bè sẵn có, dê biển be be chào đón khách
    @Ghost : Quên mấy cái đó ông ạ. Mang tiếng dân NĐ nhưng đã đi mấy cái đó bao giờ đâu. Chùa Keo, Nhà lưu niệm Trường Chinh cũng khoảng 8,9 năm rồi chưa đến
    Được What_happen_to_me sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 22/11/2007
  3. 2nd

    2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Về ND thì nên ghé qua Đền Trần, cũng ko xa và ko mất nhiều thời gian đâu.
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đĩa đóm thì tớ lúc nào cũng vô tư hứ hứ
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này em lại xin vào đội ở nhà cổ vũ ạ. Cả nhà ăn chơi hết mình đi nhá.
  6. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em tham gia đội ở nhà cổ vũ. Các bạn cử người khác mang loa đê.....
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chuyến này anh lại xin vào đội ở nhà cổ vũ ạ. Cả nhà ăn chơi hết mình đi nhá.
  8. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hè 2 bác này dắt díu, rủ rê nhau ở nhà ''oánh lẻ'' ah?
    Mà em thấy anh cún là hơi thiếu quan điểm, lập trường tư tưởng chưa vững vàng đâu đấy nhé, cứ phải...mới đi ah?
  9. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ơ, Cún vớ vẩn nhỉ? Đi đi chứ không em béo xinh nó cười cho.
  10. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà đề nghị cho anh chị Cún tự kiểm điểm đi,
    Cún con và Cún Nan hôm qua vẫn còn confirm là đi, thế mà hôm nay tình tứ thế nào đã lại xin vào đội ở nhà, như thế là không được, đề nghị cho biết rõ lý do còn cả nhà đưa ra kiểm duyệt. Lần này không thể nương tay với 2 anh chị Cún này, giảm phong độ quá.
    Còn em Totochan kia, lý do là gì, sao bận bịu gì buổi sáng mà không đi cùng đoàn được, cố gắng đi, có lẽ đây là dịp chạy cuối năm đấy, sang tháng 12 dân tình dưỡng sức chạy đường dài hết rồi, nhà mình khó đàn đúm đông vui được.
    Đề nghị các bác có khó khăn gì cứ mạnh dạn phát biểu, xem anh em có giúp gì được không? hic hic cứ như cuộc họp bình bầu ý nhỉ, hic...
    Lần này đi em chắc xin nhường chức, bác Thần y nói em nhiều quá, bác ý cứ bắt em phải đổi chức cho mấy em mẫu xinh tươi của bác ý, em cũng định bụng rằng, đêm lửa trại em sẽ giao lại " hot gơn" cho một vài ứng cử sáng giá, thế mà các em ý cứ một mực không đi thế này..
    Còn chú Cún con lần này đi sẽ đề nghị cả nhà đặt tên khác, không thể gọi cái tên cún con dễ thương kia được, toàn lấp ló sau váy chị em thế kia, ....uhm tên gì cho xứng đáng nhỉ.

Chia sẻ trang này