1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu bí thư Cao làm ăn thế nào để mạng của anh em rớt liên tục, chẳng biết họp hành ra sao. Nghị quyết đảng uỷ xã vivu đã quy định đi thì có quà cho người ở nhà, nhưng thấy 2 vụ gần đây người ở nhà toàn Móm. Đảng uỷ quán triệt tình hình đảng viên không chịu mua quà để họp hành kỉ luật.
  2. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí nào đi công tác đợt này mang quà về. Em ở nhà, đi tìm lọ lem. Hôm nọ, vừa nhặt đôi hài ở Bờ Hồ. Không biết của ai.
    Không hiểu bác Kiên còm trong bộ dạng ông già noel như thế nào nhỉ.
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tí cho nó có không khí làm việc nào...........................
    [​IMG]
    Cổ động viên thân thiện Thái-Việt
    [​IMG]
    Em bé cổ vũ cho SEA Games này
    [​IMG]
    Làng Vận động viên tại Nakhon Ratchasima
    to be con..............
  4. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đang định đề nghị em Chuối post lên, nhưng em ý lại về mất rồi, Tớ mạn phép em Chuối gửi tặng cả nhà một món quà nhé, đảm bảo mọi người ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
    Nhớ chuyến đi - nhớ những gương mặt - nhớ núi rừng - nhớ đường đèo quanh co - nhớ những gương mặt dân tộc rất tình ...ôi sao nhớ ....nhớ.....
    [​IMG]
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái trái cà chua đỏ chót kia ghê
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn entry trên blog của em nó là thế này ạ. Không ngờ mọi người cũng có tâm sự như em. Up lên đây để cũng chia sẻ. Ảnh mọi người đã úp rồi nên em ko quote lại nữa. Chúc cả nhà vui vẻ.
    VIVUFOREVER
    Mới hơn 3 tháng mà bây giờ nhớ lại chuyến đi Hà Giang như đã xa lắm rồi. Chuẩn bị khởi động cho một chuyến vi vu dài ngày khác lại thấy nhớ những người đã cùng lang thang trên những cung đường ấy. Từ một chuyến đi giờ đã trở thành những người bạn thân thương gắn bó.
    Chuyến đi Lào vào tết Dương lịch tới sẽ lại là một cuộc thử thách mới cho một thành viên nhà VIVU. Một số khác sẽ theo đuổi những ước mơ đi đến những chân trời khác, xa hơn hoặc gần hơn nhưng chắc chắn sẽ đều vô cùng hấp dẫn. Chờ đợi VIVU và những chuyến đi xa.
    (Ảnh này design bằng chương trình paint đấy, tớ trình độ còi nên chỉ làm được thế này thôi nhưng mà làm bằng cả một mớ lòng của tớ đấy, ai bị chọn ảnh ko như ý thì đừng buồn nhá.)
  7. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    đúng rùi bởi vì có kẻ luôn " ăn chay thì được, nhưng ngủ dứt khoát phải có thịt" ( sưu tầm được) hi hi
  8. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    đúng rùi bởi vì có người " ăn chay thì được, nhưng ngủ dứt khoát phải có thịt" ( sưu tầm được) hi hi
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại nhóm Vivu đi biển mùa đông có bác Khôi và chị Oanh, ai có join nữa không (tốt nhất là không nhỉ!)
  10. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ọp ẹp chiều tối qua như thế nào vậy các bác?
    Kéo cái topic lên trang đầu

Chia sẻ trang này