1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Để em up lại cho này
    [​IMG]
  2. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    6h sáng hôm sau, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh làm thủ tục xuất - nhập cảnh qua biên giới giữa hai nước, càng vào sâu đất Lào thời tiết dần ấm lên, chúng tôi lần lượt trút bỏ những lớp chỉ còn lại chiếc áo mỏng mùa hè.
    Bữa cơm trưa thân mật trên đất Lào cũng thú vị, menu bằng tiếng Việt được ghi rất chi tiết, từ phở bò, mì gà...chúng tôi tranh thủ lót dạ thưởng thức đồ ăn đầu tiên của Lào mà cũng không thấy ấn tượng cho lắm.
    Xe tiếp tục chạy đến thủ đô Viênchăn lúc chiều muộn, khi bóng chiều đã đổ, mặt trời dần dần buông, tôi thực sự rất tiếc vì không được chụp cảnh hoàng hôn bên bờ sông Mêkông, vì biết rằng kế hoạch chiều mai đã phải dời khỏi Viên Chăn, một chút tiếc nuối, hy vọng sẽ còn dịp quay trở lại mảnh đất xinh xắn này.
    Ấn tượng đầu tiên về thủ đô Viên chăn cũng không được tốt đẹp lắm, đầu tiên chúng tôi bị anh hải quan bớt xén mất 3000 k/ mỗi ngưòi, vì do chưa kịp đổi tiền Việt sang Kip, tiếp nữa là lại bị bán xe tuc túc và phải đợi chờ rất khó chịu ở bến xe, rồi người lái xe túc túc mới không biết đường xá trong thành phố khi chúng tôi đưa card nhà nghỉ, funny hết sức, không khí và bụi bẩn ven thành phố cũng bề bộn và không sạch sẽ.
    Downtown đây rồi, sông Mê Kông xa xa ẩn hiện với những dải đèn li ti le lói, công cuộc tìm nhà nghỉ cũng gian nan, do dịp cuối năm nên khách nước ngoài tìm đến Viên khá đông, chúng tôi bon chen mãi mới tìm được một nhà nghỉ với 3 chiếc giường, một nhà vệ sinh bên trong, xây không kín hết trần, có thể nghe thấy hết những tiếng động âm thanh phát ra từ đó, thêm một điều funny nữa, giá cho phòng guest house là 100 000 k tương đương 10$ cho 5 người, ừ thì cũng rẻ thật, cũng chẳng cần, gọi là có chỗ để đồ và đặt tạm cái lưng.
    Thật may là chúng tôi gặp được những người Việt đầu tiên sống và làm thuê ở đây, người Việt mình rất nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi quán ăn ngon dọc sông Mê kông, bàn ăn được lấy từ những chiếc lốp xe ôtô phủ lên là một tấm bìa cứng, xung quanh có đệm và gối dựa lưng, chúng tôi thoải mái hít hà cái không khí dễ chịu trong lành mùa thu, đón những hơi gió mát dịu từ dòng sông Mê kông hiền hoà, ngả ngốn thưởng thức bia Lào đậm đà thơm mát, xua tan hết những mệt mỏi sau một ngày ngồi ê ẩm trên ôtô.
    Bữa ăn tối trên đất thủ đô Viên Chăn, tò mò xem ẩm thực nơi hoa lệ thế nào, lẩu hải sản, lap - một món ăn truyền thống- thịt xay xào với ớt- cơm trắng - trứng vịt lộn - gà nướng, nhìn thì hấp dẫn lắm, nhưng chắc không hợp khẩu vị hay do mệt mà chúng tôi không hoàn thành nghĩa vụ mặc dù trong bụng đang gào thét, gà không phải loại running chicken mà như dạng gà công nghiệp, nhạt tếch, nước lẩu thì loãng toẹt không gia vị, nhúng nhúng mấy miếng mực đông lạnh- mà sao cũng không smart nghĩ ra Lào lấy đâu ra biển mà gọi hải sản, đánh một quả trứng gà vào nồi nước dùng, oh my god không tưởng tượng được lẩu Lào sao khùng khùng quá vậy, để tăng thêm chất dinh dưỡng chúng tôi đành phải gọi thêm trứng vịt lộn, nhưng một điều thật bất ngời cơm và bia Lào thì không một từ nào có thể tả được, ngon dẻo thơm - đậm đà - mát lạnh - dễ đi vào lòng người, chúng tôi đành ăn thịt chua -quà của em Hằng và bác Chồn sau chuyến rừng quốc gia Xuân Sơn, eo ơi thế mà lại hoá hay, ngon tuyệt cú mèo, ăn cơm trắng với thịt chua, uống ngụm bia Lào, phê phải biết. Ực ực, một chú mặt đỏ, một chú ớt cay xé luỡi, một em cắn phải ớt quả, họ đang kêu gào thảm thương, may mà mình ăn được ớt, ặc ...ăc...nhưng nghe chừng ăn linh tinh thế này về cấp cứu mất....
    Ăn uống no say, chúng tôi lại hành xác đi bộ dọc các đại lộ ra khu trung tâm, ngắm Patuxay về đêm, nhưng ôi thôi, tắt đèn rồi, lê những bước chân mệt mỏi, rã rời, ....
    Thành phố đã dần tan vào màn đêm yên tĩnh, chúng tôi đi tìm quán internet để kịp update tình hình về cho nhà vivu ở nhà mà không quán nào mở lúc 12h đêm.
    Rồi những giấc mơ ùa về....chìm vào đêm vắng....
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    .................WOH WOH WOH..................
    Hôm qua vừa mới đi Yên Tử rồi rẽ qua Kiếp Bạc cùng các đồng chí sếp để làm lễ tạ ơn sau SEA Games 24 nên có vài cái ảnh show cùng cả nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ............Yên Tử.............
    [​IMG]
    Còn đây là cổng chính của Kiếp Bạc với dòng chữ ca ngợi công lao và tài đức của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn "Thiên cổ trấn giang sơn"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là hoa, hao đào, hoa mận, hoa ban......đã bắt đầu tung tăng hé nụ trên núi thiêng Yên Tử.

    THÔNG BÁO
    LỊCH ỌP ẸP, ĂN CHƠI THÁC LOẠN CHÀO MỪNG CÁC CHIẾN BINH QUẢ CẢM VIVU QUA CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC


    - Thời gian: 18h chiều thứ 5 ngày 10/01/2008

    - Địa điểm tập kết:
    Uỷ ban Thể dục Thể thao, 36 Trần Phú, HN.
    Sở dĩ chọn cổng cơ quan của mình để tập kết vì nó tiện đường xe cộ và ăn chơi. Trong thời gian đợi nhau tại đó mình sẽ khao mọi người một bữa tiệc trà đá miễn phí và nếu ai có hứng thú tìm hiểu CAFE GIƯỜNG thì đây cũng là cơ hội rất tốt khám phá vì nó nằm ngay đối diện cổng cơ quan hi hi hi.

    - Chương trình ăn chơi:
    Lẩu gà. vịt, ngan, ngỗng, chó, bò, trâu, ngựa các thể loại sau đó sẽ đi hát Karaoke.
    - Lý do:
    Theo đề nghị của đại đa số anh/em muốn được gặp mặt, giao lưu, trò chuyện ăn chơi thác loạn để hiểu nhau rõ hơn; tổng kết chia sẻ kinh nghiệm các chuyến VIVU Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây tiến sang Lào và xứ Tàu.......
    Bện cạnh đó là để cho những ai VIVU vừa qua được giải ngân số quà còn đang tồn đọng từ mấy hôm trước hi hi hi cũng như bàn kế hoạch VIVU sắp tới.
    - Thành phần:
    Tất cả các anh/chị/em, những người đã, đang và sẽ tham gia các chuyến du lịch khám phá cùng VIVU.
    Mong tất cả mọi người đến đầy đủ và đúng giờ.
    Thông báo này thay cho giấy mời và phone call.
    Trân trọng,
    Note:
    - Các Xế - Ôm có trách nhiệm thông báo tin này cho nhau biết, nếu xế không đến thì ôm phải chịu nộp phạt và ngược lại.
    - Những người VIVU vừa qua nhớ mang quà để tặng anh/em ở nhà và các anh/em ở nhà nhớ mang túi thật to để đựng quà nhé!
    - Khi đi tất cả nhớ đến điều "đầu tiên" nhé!
  4. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai ( 28/12/2007)
    Sáng sớm ở thủ đô Viên Chăn, chúng tôi lần lượt thay nhau dậy, ăn sáng với xôi và cá, thuê xe đạp đi dạo,
    Đi qua một ngôi chùa gần nhà
    [​IMG]
    Điểm đến tiếp là Patuxay, vé lên đỉnh là 3 000k/1 ng,
    rồi chúng tôi dong ruổi xe đạp đến PhaThatLuang
    [​IMG]
    Thời gian không có nhiều, 12 h trưa đã phải check out, chúng tôi khẩn trương ăn trưa tại khu trung tâm thương mại ở Morning Market, rồi hối hả về cho kịp chuyến xe đi Vang Viêng chiều nay, tiếc nuối không đi được Vat Xi Mương, Vườn Phật.
    KHoảng 6h chiều chúng tôi có mặt tại thị trấn Vang Viêng, một thị trấn nhỏ nằm ở độ cao 1000 m, thời tiết bắt đầu lạnh, không khí đặc quánh du lịch, phố xá, biển hiệu, phố Tây nồng nồng, rất tập nập, đông vui, cuộc vận lộn giằng co tìm guest house thật sự chao đảo, khắp mọi nơi, mọi nhà nghỉ đều từ chối với câu cửa miệng quen thuộc "I'' m sorry, full", chán nản, não nề, không lẽ đêm nay ngủ ngoài đường, một vài khách du lịch đến từ Nam Mỹ và một vài người gia Châu Âu nhìn chúng tôi đầy thông cảm. Một anh chàng người Pháp hào hoa thân thiện tiếng anh ú ớ, sẵn sàng cho tôi và em Lan share phòng, nhưng khi biết chúng tôi có 5 người đành nở nụ cười bẽn lẽn, rồi 2 người bạn đến từ Thái Lan sẵn sàng cho chúng tôi mượn lều cắm trại, thật cảm kích, một chàng trai bản sứ không quen sẵn sàng lao vun vút loanh quanh tìm nhà nghỉ giúp cho những con người cơ nhỡ chưa có nơi trú ngụ, thì đột nhiên thiên thần xuất hiện, tôi dùng từ thiên thần vì trông anh bạn này có vẻ hiền hiền, dễ thương nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn, từ từ tôi sẽ kể hết, đang tiến đến chúng tôi chia sẻ.
    I come from Thai Lan, I am looking for guest house, you are the same, I know there is 1 big room for 10 people, Could u want to share?
    Chúng tôi như những con thiêu thân, mừng rỡ gật đầu lia lịa, ok, We need room, any one is ok at the moment. Chú Hotboy lại lê từng bước đi check first.
    Sau một hồi dạo bộ, guest house của chúng tôi đã hiện ra trước mặt, hic, nhìn khá thích thú với giường tầng và từng giường đơn lẻ, cảm giác giống hồi sinh viên, nhưng có đệm và chăn gối khá êm và dày, thật sung sướng.
    [​IMG]
    Chúng tôi bước vào một quán ăn chỉ giành cho người nước ngoài, một đặc trưng nơi thị trấn nhỏ này là bàn ăn đều là những chiếc giường, có chỗ dựa và đệm gối dựa lưng, rất dễ chịu thoải mái, bữa tối rất hấp dẫn, nhưng có lẽ sẽ giành riêng bài để bàn về ẩm thực Lào, cả lũ tranh thủ ăn uống no say rồi về đan quạt, trớ trêu là chúng tôi không biết đánh ăn bằng tiền nào, tiền Việt không có lẻ, đành quýt sờ toọc chơi tá lả bằng tiền Kíp, máu lắm, ăn chơi sợ gì mưa rơi nhỉ, nhưng tôi chỉ nằm ngoài ném đá vì đã đủ chân.
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em Dzung dạo này chụp ảnh lên tay dã man. Cho anh theo học hỏi với.
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nghịch thử một tẹo, cả nhà thấy sao?
    [​IMG]
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi cái NGHỊCH NGHỊCH này đơi..... đ/c Kiên - Trưởng thôn cho ý kiến cái ạ!!
  8. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất muốn nhưng vì có việc đột xuất nên em không thể đoàn tụ với cả nhà vào chiều mai đuợc. Mong cả nhà thông cảm và bảo lưu ''quà'' cho em ít hôm nhé
    Chúc cả nhà tụ tập vui vẻ và hoành tráng
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mũi Cà Mau là đây.
    [​IMG]
  10. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm: Nhà Vivu trên từng chặng đường.
    Những phút giây đầu tiên bên đất Lào.
    [​IMG]
    Những bước chân thần tốc
    [​IMG]
    Nào mình cùng lên tux tux
    [​IMG]
    Cả đoàn trước cổng President Place
    [​IMG]
    Tạo dáng trước Patuxay nè
    [​IMG]
    That Luong nè ( ảnh có nhà VIVU xem trang 90 nhé).
    [​IMG]
    Sắp kayac và Jumping ơ Vang Vieng, sướng ko?
    [​IMG]
    Còn đây là ở Luong Pha Bang.
    [​IMG]
    Happy New Year.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này