1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU: Chào năm mới 2008 và những chuyến đi dài ....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thêm ít hoa hoét cho đỡ buồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo xấu? Cái này phải đặt tên là "Những đứa trẻ... viêm gan". Hố hố.
    Tớ cũng ếc biết chụp. Quả này phải đi Mộc Châu dự lớp tập huấn thôi.
    À tiện thể hỏi xem thế này có phải là bị bụi sensor không nhỉ? Có hai cái chấm to phạc ở 2 góc ấy.
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 11/01/2008
    [/quote]
    Bác thử xem lại cái ống kính đi, nếu ko thì mượn 1 cái ống khác lắp vô, nếu vẫn bị như thế thì do sensor rùi.
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hết viêm gan rồi nhé. Giờ chuyển sang viêm ... máu này.
    [​IMG]
  4. Dancefan1001

    Dancefan1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Wellcome bạn Dzung sang chơi, hy vọng cả hai đoàn còn nhiều vụ gặp nhau ở các danh lam thắng cảnh và sẽ giao lưu nhiều hơn nữa!
  5. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chán cảnh với hoa lá rồi, đến trẻ em và người già nào. Có lẽ đây là bộ mặt thật về cuộc sống ở Lào chăng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà Vivu lại ọp ẹp, có lẽ cũng lâu lâu không tụ đông đủ như thế, mọi người ai nấy đều phấn khích sau những chuyến lượt phượt cuối năm. Tôi được hân hạnh nhận quà từ khắp các nẻo miền từ Bắc tới Nam, từ lào đến Campuchia, Trung quốc , Nepal....eo ôi thật sự hấp dẫn và vui ...
    đầu tiên phải xin cảm ơn thịt bò hun khói với rượu ngô của bạn Hằng và bác Thần Y từ đỉnh Lũng Cú -Hà Giang về đây góp vui, những thớ thịt ngọt lịm mùi thơm ngai ngái hun trên bếp lửa hồng, hic...phê quá.
    rồi đến thịt nai tơ uống cùng rượu Bò đá của Cún con đến từ miền trung ruột thịt, Tây nguyên, Đà lại, Mũi né.....và cả chiếc vòng ốc xinh xắn đeo mãi mà nó cứ tuột khỏi tay mình....hic...hicc...
    rồi thì bánh Bò Bía, me ngọt, bưởi Năm roi của Bác Chồn đến từ Mũi Cà Mau - Hà Tiên trong chuyến phượt 13 tỉnh đồng bằng sông cửu long....
    rồi thì quà của đoàn Lào chinh chiến 7 ngày khám phá đất nước triệu voi xinh đẹp.
    rồi thì quà của bạn Rùa sau chuyến xuyên lục địa từ Thái lan và Campuchia với huyền thoại Angkor nổi tiếng.
    rồi thì quà của bác Alfomega sau chuyến trecking Nepal trong cái giá lạnh tuyết rơi với độ cao trên 3 000m một mình chinh phục, chinh chiến....thật can đảm.
    rồi thì những câu chuyện góp vui của em Nhung sau chuyến Lệ Giang - Trung Quốc trong mùa tuyết rơi, cưỡi ngựa lang thang với độ cao chót vót....
    rồi thì những tiếng cười của bạn Bình và chị Oanh lần đầu tiên làm xế thực sự, treckking Phù Luông trong cái giá rét và mưa phùn miền Tây Thanh Hoá, được sống và tìm hiểu những nét văn hoá của người dân tộc thiểu số nơi đây....
    rồi thì những câu chuyện lý thú về Ba Bể - Bác Kạn của bác Mad và Smkt....
    còn gĩ nữa nhỉ....chỉ thiếu mỗi chú Khoái phượt Nam Định và em Phập, Dũng ta, bác Xiongbana, là không góp mặt, dịp này có bác trưởng thôn ở nhà trông miếu, chú Kiên béo xinh ở nhà trông chuồng...ăc..ăc...nói nhỏ thôi, không họ giết chết vì mình ném đá...
    Buổi gặp mặt diễn ra hết sức thân mật và đoàn kết, vui vẻ và thích thú, các bác lại bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến tới tại Mộc Châu - Sơn la để được chiếm ngưỡng những sắc hoa rừng báo hiệu mùa xuân đang về, hoa mai, hoa đào, hoa mận nở trắng ngút ngàn ...cứ nghĩ đã thấy phiêu...
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Này thì quà
    [​IMG]
    Này thì nhậu
    [​IMG]
    Cái miệng của bác Thần (thú) y
    [​IMG]
    Này thì trà đá
    [​IMG]
  8. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Thần y mở cửa hàng bên Lào mà giấu anh em nè.
    [​IMG]
  9. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đoàn Lào ở Vang Viêng
    Chúng tôi lên xe túc túc lên đầu nguồn sông để chèo Kayak về thị trấn Vang Viêng
    [​IMG]
    Phong cảnh thật bình yên
    [​IMG]
    Trong hang voi, một số thành viên xin quẻ này đây, nhưng không biết dịch sao nữa
    [​IMG]
    Chúng tôi chơi kayak với chiếc thuyền xinh xinh này
    [​IMG]
    Chú H...H ....u.....t bắt đầu màn jumping
    [​IMG]
    Hai bên bờ sông, phong cảnh thật đắm say
    [​IMG]
    hoàng hôn đã xuống dần, kết thúc một ngày trên sông thật thú vị
    [​IMG]
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lịch đi chơi Việt Phủ Thành Chương
    Ngày mai có một số thành viên ham chơi nhà Vivu sẽ đi Việt Phủ Thành Chương, ai hứng thú thì join nhé.
    7h30 chủ nhật 13/1 tập trung ở Cổng Đại học Quốc gia (đường Xuân Thủy).
    Lịch trình dự kiến đi Việt Phủ Thành Chương, chơi đền Gióng, chùa Non Nước với vài cái điểm gì đó. Ăn trưa tại Lương Sơn Quán.
    Đi trong 1 ngày.

Chia sẻ trang này