1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tèn tèn: Thông báo là nhà mình chính thức khởi động chương trình leo Fan. Đề nghị các anh chị em đội ViVu Fan từ nay phải ăn ngủ điều độ, tập tành chăm chỉ nhé.
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, định cuối tuần rủ cả nhà đi ăn chơi Cúc Phương nhưng kế hoạch đành tạm hoãn do dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nơi đây. Chuyển sang tháng 5 nhé. Nghe nói tháng 5 đi Cúc Phương là đẹp nhất.
    Cuối tuần vừa rồi uống rượu say be bét ở bản Lác (Mai Châu). Hôm sau lênh đênh trên thuyền dọc lòng hồ Sông Đà từ Bãi Sang về tới Thung Nai, có ghé qua đền Thác Bờ xem hầu đồng.
    Ảnh nhé.
    Cánh đồng Mai châu từ đỉnh Thung Khe:
    [​IMG]
    Non nước lòng hồ Sông Đà
    [​IMG]
    Và đây là chân dung dân buồn xì ke:
    [​IMG]
    Tình hình là định cuối tháng (tối thứ sáu 28/3 tới chủ nhật 30/3) đang định đi Tà Sí Làng - Trạm Tấu - Phình Hồ - Làng Nhì. Ai hứng thú join không?
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối tuần này thì không đi đâu hả bác?
    Em thấy ân hận vì đã thông báo vụ cúm gia cầm
  4. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vẫn đi Ninh Bình nhưng ko vào Cúc Phương thôi, CN sẽ xuất phát nhé. Nhà VIVU đi đông vui 1 tý đê, lâu rồi ko đi cùng mọi người nên bùn wá.
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuâ?n láy đi đâu thế các kụ? Cho nha? cháu hóng với ạ.
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái lịch đi (cung đường, thời gian) với ạ.
    Em cũng định bon chen 1 xuất ôm
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình nhé:
    Xuất phát tại cổng parapol ĐHBK (gần ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt) lúc 7h. Sharp. Ai đến muộn đuổi theo đoàn. Ăn sáng tại Phủ Lý (bánh cuốn). Phi thẳng tới Ninh Bình, rẽ vào Phát Diệm thăm nhà thờ Đá.
    Chạy theo đường tỉnh lộ ra thẳng Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) thăm chùa Cổ Lễ rồi sang tiếp chùa Keo (Thái Bình).
    Từ Chùa Keo chạy tiếp tới thành phố Thái Bình rồi qua thị xã Hưng yên về Hà Nội.
    Tổng quãng đường đi khoảng 250km.
    Ăn trưa tại Phát Diệm hoặc Cổ Lễ.

  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình nhé:
    Xuất phát tại cổng parapol ĐHBK (gần ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt) lúc 7h. Sharp. Ai đến muộn đuổi theo đoàn. Ăn sáng tại Phủ Lý (bánh cuốn). Phi thẳng tới Ninh Bình, rẽ vào Phát Diệm thăm nhà thờ Đá.
    Chạy theo đường tỉnh lộ ra thẳng Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) thăm chùa Cổ Lễ rồi sang tiếp chùa Keo (Thái Bình).
    Từ Chùa Keo chạy tiếp tới thành phố Thái Bình rồi qua thị xã Hưng yên về Hà Nội.
    Tổng quãng đường đi khoảng 250km.
    Ăn trưa tại Phát Diệm hoặc Cổ Lễ.

    [/quote]
    Hic, vừa hôm chợ Viềng em đi cung này xong.
    Mình có thể qua tháp Phổ Minh, đền Trần (Nam Định), rồi mới qua Cổ Lễ, Chùa Keo được không anh?
    Dịp này hok có duyên roài, hẹn nhà Vivu hôm khác.
    Chúc lên đường may mắn và zui zui
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    ỦNG HỘ TINH THẦN LEO PHAN CỦA ANH/CHỊ/EM VIVU CÁI NÀO.
    Mọi người cố gắng rèn luyện sức khoẻ một cách nghiêm túc nhé. Có sức bền, sức khoẻ thì leo phan sẽ rất nhàn hạ, mà nếu như thế thì mới cảm nhận hết được cái đẹp, cái hấp dẫn của thiên nhiên, đất trời, cây cỏ của Phan.
    Bên cạnh đó, có sức khoẻ thì chị/em mới cười được tươi như hoa của đất trời Phan để chụp ảnh và có sức khoẻ thì anh/em mới đủ sức cầm máy mà ngắm, mà bấm những pô hình đẹp mắt chứ.
    Thế nên, anh/em cố gắng tập luyện nghiêm túc để leo Phan nhá.
    Nếu nhà mình leo tốt thì sẽ rất có tiềm năng tham gia vào đội tuyển leo núi Việt Nam dự Asian Indoor Games III, sẽ được tổ chức tại Việt Nam năm 2009. Mà môn leo núi này đang có dự kiến tổ chức tai Vịnh Hạ long đấy.
    Sau đây là vài hình ảnh minh hoạ leo Phan gọi là cổ vũ tinh thần để anh/em có hứng thú.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 19/03/2008
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi nghĩ mãi chẳng ra chỗ nào đi chơi, liền rủ mấy người bạn làm chuyến Mai Châu - lòng hồ Sông Đà. Hóa ra chuyến đi rất là thú vị cả nhà nhé.
    1h chiều thứ bảy xuất phát. 4h lên tới đỉnh đèo Thung Khê (hay Thung Khe)?
    [​IMG]
    Thung lũng dưới chân đèo Thung Khê. Hình hơi lởm do sương mù quá
    Vào đến Mai Châu lúc 4h30 chiều. Đây là cánh đồng trên đường vào Bản Lác
    [​IMG]
    Ở tại nhà sàn của chị Tịnh Biên. Chị rất xinh và niềm nở. Bản Lác tuy đã thương mại hóa gần như hoàn toàn nhưng được cái con người vẫn mộc mạc gần gũi.
    [​IMG]
    Điều đặc biệt mà chị chủ nhà tiết lộ, đó là người Thái vẫn sống theo chế độ mẫu hệ. (không biết có phải chị đùa). Đấy là do tớ thắc mắc vì sao người làm cơm lại là đàn ông trong nhà (chồng và 2 cậu em trai). Tên áo đen lấp ló sau chị là anh Ong (tên theo tiếng Thái của anh). Chị ngoài làm chủ ngôi nhà sàn, còn tham gia đội hát văn nghệ của bản phục vụ khách du lịch. Có 3 đội, A, B, C. Trang phục chị mặc là do sau bữa cơm chị sẽ đi hát.
    Và đây là thành quả của 3 người đàn ông. Bữa cơm trông rất ngon, dễ ăn do phục vụ theo ẩm thực người Kinh. Giá lại vô cùng phải chăng. 30K/người. Ăn luôn cùng gia đình
    [​IMG]
    Còn đây là chân dung 2 ông em trai, hai kẻ cùng với ông chồng đã mưu mô chuốc rượu tớ một trận say be bét. Say đến độ quậy tưng bừng, đập vỡ cả chén lẫn bóng đèn nhà chị. Hậu quả là chính ông chồng phải bê mấy chậu "thành quả" của tớ ra mương đổ. . Chị nhà rất vui tính, còn kể lại, thấy mình say quá, định vào giường mình (làm cái gì đó) thì anh chồng ngăn lại, kêu vào lỡ anh í say, anh í ôm chầm lấy bắt ngủ cùng luôn
    [​IMG]
    (Mặc áo xanh là Nịch, đang làm ở Huyện đoàn Mai Châu, áo vàng là Ực, tham gia biểu diễn văn nghệ cùng bà chị gái)
    Bản Lác bây giờ chỉ toàn người Kinh với người Tây. Có một lớp của trường trung học Albert Einstein ở Hà Nội, khá là quậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tụi hắn vác loa đi khắp bản mời mọi người sang giao lưu văn nghệ cùng vào buổi tối (chị chủ nhà cũng sẽ diễn ở đó). Tiếc là rốt cuộc tớ say mèm, chẳng biết văn nghệ văn nghẽo gì nữa, mà tự mình diễn tuồng say.

Chia sẻ trang này