1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bản Lác người Thái thì ít, người thập phương thì nhiều. Lượm lặt mãi cũng ra mấy cái hình này
    [​IMG]
    Em bé này chắc chính gốc Thái. Xinh nhỉ
    [​IMG]
    Hai em bé bán quà lưu niệm
    [​IMG]
    Rất khó tìm được một không gian sinh hoạt của riêng người Thái thế này
    [​IMG]
    Những vẫn chĩa ống kính lên các khung cửa. Không chộp được gái đẹp thì mấy bà cụ này cũng ok
    [​IMG]
    Cụ này còn rất chịu khó sửa tư thế cho mình chụp
    [​IMG]
    Hết Thái chộp cả Kinh
    [​IMG]
    Hai em gái này rất xinh nhưng không dám đảm bảo là Thái "xịn". Có khi là Thái từ HN lên.
    Hết phần Mai Châu ... Tiếp sẽ là phần lòng hồ Sông Đà ...
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @ Khoái: Thực ra anh có kế hoạch đi một vòng qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên. Xem người dân quê cậu sinh hoạt thế nào chẳng phải là thú vị sao mà cứ nghĩ phải có thắng cảnh. Hừm.
    Tiếp chuyện Mai Châu nhá.
    Sáng chủ nhật tỉnh dậy, người lờ đờ, đầu nặng trịch, nhưng được chị chủ nhà tận tình chăm sóc, pha cho cốc nước chanh nên cũng đỡ. 9h, tạm biệt chị Biên mến khách, cả nhóm lên đường quay lại Tòng Đậu. Từ Tòng Đậu đi tiếp khoảng 3km theo đường lên Mộc Châu là tới ngã rẽ vào Bãi Sang. Ý định là thuê thuyền đi từ Bãi Sang về Thung Nai. Về nhà dòm lại bản đồ mới biết hoá ra Bãi Sang gần như là điểm đầu tiên của lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình (điểm cuối là công trình thuỷ điện). Vậy là tớ đã lênh đênh 4h gần như suốt dọc chiều dài lòng hồ. (Nói thực lúc đầu cũng mê mẩn cảnh đẹp, nhưng đi hoài cũng chán, rồi lại lăn ra thuyền ngủ).
    [​IMG]
    Góc lòng hồ nhìn từ Bãi Sang. Những rặng trúc nhìn như trong Thập diện mai phục.
    [​IMG]
    Bãi Sang
    [​IMG]
    Con thuyền chở bọn tớ. Nhắc tới tay lái thuyền này khá buồn cười. Lão nhìn gườm gườm bọn tớ. Trai đẹp gái xinh thế mà lão nghi là dân xì ke đi buôn ma túy. Lão nói bình thường đi chơi người ta thuê thuyền đi một vòng rồi quay về chứ chẳng ai vác cả xe máy đi một chiều về hạ lưu cả. Rồi thì công an nhìn thấy xe máy kiểu gì cũng khám xét. Vậy là phải lôi hết máy ảnh ra chứng mình, rồi thì tiền cũng có tác dụng của nó nữa, chúng tớ lên thuyền.
    [​IMG]
    Đây là ông "phỉu con". Tính mạng của bọn tớ giao cả vào tay thằng ku này, còn bố hắn thì chui vào trong thuyền đánh một giấc.
    [​IMG]
    Suốt dọc 2 bên bờ là những dãy núi mờ trong mây và soi mình dưới nước.
    [​IMG]
    Hầu như không có hoạt động gì của con người suốt dọc lòng hồ. Thi thoảng mới thấy một con thuyền lẻ loi.
    [​IMG]
    Có những đoạn nhìn lòng hồ cũng mênh mông lắm.
    Tạm thế đã nhỉ.
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 20/03/2008
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại:
    Đội leo Fan nhà Vivu 8h tối nay (20/3/2008) ọp ẹp tại quán trà đá cạnh lăng bác (chỗ đường Bà Huyện Thanh Quan thẳng lên có mấy cây nhãn ý.)
    Mời tất cả mọi người muốn leo đến tham dự
    Kính mời các bác đã đi đến chỉ giáo và các bác lần này ko đi đến ném đá.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của bác Chồn "hơi nặng"
    : 1 ngày 250km. Thư thả thôi bác ơi!
    Báo cáo cả nhà là tối nay em có việc nên không đến off được. Các bác cứ bàn bạc cụ thể rồi em chấp hành thôi.
    Tiện thể bác nào cho em mượn cái đèn flash để phục vụ cho tối nay (không cần sync cũng được).
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 20/03/2008
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ tinh thần ọp ẹp của hội chuẩn bị leo Phan.
    Góp vui tấm hình về cô chủ nhà mà bác Chồn đã ở cho vui..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @ Kien béo: Ảnh xấu, trình lởm thì phải tuốt qua shop thôi. Ném đá vớ vẩn. Hờ hờ
    @ Ghost: Uh, đường cũng khá dài, lại ở đồng bằng, dễ gây nản. Dưng mà vẫn cứ đi
    @ Trưởng thôn: Tiếc nhất là phần ca múa, tớ lại mải diễn tuồng say, chẳng chụp được cái ảnh nào.
    Tiếp ảnh về lòng hồ Sông Đà nhé. Phải nói rằng phong cảnh rất chi là đẹp. Mặt hồ phẳng lặng, nước xanh biếc, núi sừng sững 2 bên bờ luồn trong mây như những vách thành. Thỉnh thoảng giữa mặt hồ lại nhô lên những chóp núi khiến ta liên tưởng tới Hạ Long thu nhỏ giữa Hòa Bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết phần về lòng hồ Sông Đà. Tiếp tới sẽ là chuyện hầu đồng ở đền Thác Bờ.
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    @ Ghost: Uh, đường cũng khá dài, lại ở đồng bằng, dễ gây nản. Dưng mà vẫn cứ đi
    ------------------
    Đi chầm chậm thôi. Làm gì mà cứ cuống cuồng hết cả lên.
    Cuối tuần này lễ Phục Sinh. Đi nhà thờ Phát Diệm xem lễ và rước kiệu. Nửa đêm thứ 7 có lễ Resurection thú vị phết đấy. Một cơ hội tốt để có những bức ảnh ấn tượng đấy.
    Nói chung các bác nên cắt ngắn hành trình lại. Đi nhiều đi nhanh rồi về lại chẳng nhớ mình đã đi đâu.
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 20/03/2008
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lòng hồ chán chê (cái đẹp nào ngắm hoài cũng chán, mà ngắm suốt hơn 3h ), thuyền ghé vào đền Thác Bờ
    [​IMG]
    Bến Thác Bờ
    [​IMG]
    Sự tích đền Thác Bờ
    [​IMG]
    Đến Thác Bờ lại được chứng kiến buổi lên đồng của dòng họ Trương nào đó. Cô đồng ngồi chính giữa, hai bên là 2 thiện nam và 2 tín nữ. Dàn nhạc hát chầu văn ngồi bên cạnh, dưới là gia đình người nhờ lên đồng. Trước mắt cô đồng là một cái gương. Cô thay rất nhiều áo.
    Áo thứ nhất
    [​IMG]
    Áo thứ hai
    [​IMG]
    Cô múa
    [​IMG]
    Cô hút thuốc
    [​IMG]
    Sau mỗi giá quan là một lần thay áo. Mỗi một lần áo mới lại một lần làm lễ. Mỗi lần cô hút thuốc, cô lau mặt, các thiện nam tín nữ lại lấy quạt che cô (vì cô ngồi trước tấm gương)
    [​IMG]
    Sau mỗi giá quan, cô lại nói những lời (thánh nói) ban phước lộc cho dòng họ Trương. Những người ở dưới lại xoa tay làm lễ, cúi đầu nói, lạy Thầy, cảm ơn Thầy. Hỏi một ông thủ từ ở đền, được biết cô phải thay tới 12 áo. Nản quá, đến cái thứ tư, bọn tớ bỏ ra thuyền.
    Trên đường ra mua xâu cá nướng, đặc sản lòng hồ, mang lên thuyền ăn với cơm lam nhưng thực sự cái món cá nướng này chẳng ngon tí nào.
    [​IMG]
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/03/2008
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuyền thẳng tiến về bến Bình Thanh
    Đàn trâu trắng ở Thung Nai
    [​IMG]
    Bến Bình Thanh
    [​IMG]
    Lên bến Bình Thanh, kết thúc chuyến lang thang lòng hồ sông Đà, chúng tớ ghé qua bản Mường Giang Mỗ.
    [​IMG]
    Bản Mường này tuy là bản du lịch nhưng hầu như không thấy bóng dáng sự thương mại. Lần trước đi còn bị tính phí tham quan, lần này ngay cả người giữ xe cũng chẳng thấy đâu
    Cấy lúa ở bản Mường
    [​IMG]
    Cho tụi trẻ một phong kẹo cao su và tha hồ bấm máy
    [​IMG]
    Giang Mỗ cũng là điểm dừng chân cuối cùng. 3h lên đường về Hà Nội, kết thúc chuyến đi ngắn nhưng có rất nhiều điều đáng xem.

Chia sẻ trang này