1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Vụ ọp ẹp thả diều này hay đây, em sẽ góp con mực chữ nhật nhà em (ko được mực vuông như của Phụng). Nhưng cho em hỏi là qua cầu thì đứng đợi ai thế ạ? mà cuối tuần bão về liệu có mưa đá như ở Fan nữa ko?
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất khi leo lên đến đỉnh Fanxipang là một ... sự thất vọng và bực bội.
    Một cái chóp bằng tôn (?) trắng toát, mảng phía dưới đã bị xám xỉn lại, lạnh lẽo và chìm nghỉm trên đỉnh núi giữa mây ngàn trắng xóa. Những dòng chữ khắc vào chóp không biết trước đó có được tô màu không nhưng giờ thì chỉ còn là những vệt nhờ nhờ trên nền trắng. Căng mắt ra, chỉnh máy ảnh toét tay cũng không sao làm rõ được những vệt chữ.
    Đường lên thăm thẳm, cảnh rừng đẹp như lạc vào cõi Tiên. Lên đến đỉnh Tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cô ả vô duyên lạnh lẽo.
    Thấy tiếc cho những mảnh vỡ của chóp ngày xưa (thấy qua ảnh).
    Ngửa cổ than ông trời.
    Nhưng rồi cũng cố bon chen ôm cái khối lạnh lẽo ấy vào người để diễn.
    Để ôm đỉnh cao của cả Đông Dương (hay Đông Nam Á), đỉnh cao (cái này là chủ quan thôi) chinh phục chính mình vào lòng.
    Đời luôn là những cái gỉ gì gì mâu thuẫn. Phức tạp và hấp dẫn lắm.
    Bố Khỉ.
    [​IMG]
    Xin lỗi, nhìn em lem luốc, lạnh lẽo, lầm lụi trên Nóc nhà Đông Dương mà thấy thương lắm thay.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là tớ đã không hề để ý gì đến cái chóp đấy. Có nhìn lướt qua và thấy đó là một khối sáng loá. Hết.
    Với tớ thì cái chóp ấy không qua trọng lắm. Nó đơn giản chỉ là một vật để đánh dấu. Chúng ta chinh phục đỉnh Fansipan chứ đâu có chinh phục cái chóp ấy. Dù có nó hay không thì cảm giác khi được đứng trên những tảng đá ở nơi cao nhất ấy vẫn đặc biệt như vậy.
    Bác Chồn đừng tự làm khổ mình vì cái chuyện không đâu ấy nữa. Đỉnh Fansipan và con đường đến đó mới là quan trọng.
  4. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, nhà Vivu Fan đã ăn uống, ngủ ,nghỉ, khoẻ hết chưa vậy, mà sao găm hàng kỹ thế, thế mà kêu là vẫn còn rất sung mãn, có người muốn đi bộ về nhà, đề nghị nhà vivu Fan bớt chút thời gian show ảnh lên đeeee.
    Ký sự và ảnh ọt, những câu chuyện đâu mà vẫn chưa thấy ai trổ tài gì thế, nhanh nhanh ko nó nguội hết mất.
    Đội ngũ hóng ở nhà đang chờ cơ hội để ném đá đây.
  5. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của em khi lên đến đỉnh Fan không phải để ngắm cái chóp nên em không thấy thất vọng gì cả. Bác Chồn không nên để tiểu tiết làm hỏng cả cảm xúc của chuyến đi như thế chứ.
    Chuyến đi của nhóm có thể nói thành công thành công và thành công (Trích Phú ghẻ toàn tập) Có đủ mây, sương, mưa, gió, trăng, hoa, sông, núi...
    Xin đội ơn ( )những người bạn đồng hành tuyệt vời!!!
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm leo Phan nên một lần nữa thay mặt cả nhà thông báo về việc ọp ẹp, giao lưu, hóng chuyện, xem ảnh về chuyến leo Phan vừa qua.
    Thời gian: 18h chiều mai, thứ 6 ngày 18 tháng 4 năm 2008.
    Địa điểm: Đi hết cầu Long Biên thì đứng đợi phía bên Gia Lâm sau đó tập kết.
    Nội dung: Ngoài việc xem ảnh, hóng chuyện, nhận quà, giao lưu, bàn kế hoạch ăn chơi thác loạn tiếp theo còn có màn nướng mực, thả diều, nghe sáo vi vu, trăng thanh gió mát .......
    Sau màn thác loạn ngoài đê có thể quay vào các chốn ăn chơi như: Ánh Hồng, Hoa Hồng, Chiều Tím, Hoàng Hôn Hotel..... nếu cần hi hi hi (Just Kidding).
    Note:- Thông báo này thay cho giấy mời, phone call.
    - Mọi người đến đầy đủ và đúng giờ, sẽ không có chuyện nhận quà hộ đâu nhé!
    - Khi đi nhớ mang theo tiền hi hi hi.
    @ Kiên ma - Khoái: Anh sẽ mang áo đến bàn giao giả các chú sau khi nhận được từ em Chuối hôm tiễn đoàn leo Phan.
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    anh có thể nói rõ hơn tại sao nó đen thế không?
    em yên đỉnh núi đó nhưng chưa 1 lần thấy nó bằng mắt mình mà toàn theo lời kể, sao bác không kể rõ hơn cho em nghe?
    em sẽ lên với nó xem cái vẽ đẹp hùng vỹ của nó ra sao? nhất định khi về em sẽ kể cho anh nghe,
    @ nhưng bây giờ em vận muốn nghe bác nói rõ hơn vi sao cái chóp đó đen, em xin thề với bác rằng nó không phải là tôn mà là inoc vì em đã được ôm nó vào lòng để chụp ảnh, em cũng đang bức súc tại sao nó lại có vệt đen và đỏ thế kia? anh nói rõ cho em biết với nhé!
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Em Phương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Hoàn
    [​IMG]
    Maria
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/04/2008
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    Mr Tùng
    [​IMG]
    Em Bình
    [​IMG]
    Em Hoa
    [​IMG]
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    Em Minh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này