1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Hót đây
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 19/04/2008
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn giao về vụ viết report chuyến leo Fan của nhà Vivu nên em đành phải nuốt nước mắt, ngăn nước mũi (chả là kết thúc chuyến đi em có bị cảm sốt sơ sơ) để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Em cứ kể theo cách của em và các bác ném đá theo cách của các bác nhé. Nói thế thôi, em bắt đầu đây ạ.
    Chuẩn bị
    Vào hồi 20.04 phút ngày 10/03/2008 nhận được tin nhắn của Lan ?oCậu đã leo Fan chưa? 10/3 leo đi?. Ô hô, giờ đi leo luôn hả? Ko phải, mà là dịp 10/3 âm lịch. Sau một ngày suy nghĩ, cân nhắc và lôi kéo thì danh sách được thành lập kha khá thành viên nhà Vivu: Lan, chị Bình, Hiển, anh Tùng, Chồn, Tuấn Anh? Danh sách cứ thế dài ra từng ngày và mức độ confirm ngày càng chắc chắn. Nghĩ lại mới thấy kẻ ham chơi cũng nhiều mà người mời chào cũng khéo. Lúc đông nhất danh sách lên đến 14 người chắc chắn đi và 2 kẻ dập dòm thèm muốn. Để khẳng định sự pro của nhà Vivu, công việc được phân chia rõ ràng (ghi rõ ra để sau này ghi nhận công lao các bác):
    + vé tàu - thầy Hưng (tự nhiên lại được cả đoàn gọi thầy, nhờ học trò lăng-xê nhiều đấy!),
    + liên hệ tour ?" anh Hiển Ỉn (gọi anh cho oai nhé, sướng chưa?), hậu cần ?" Lan, Phụng,
    + thông tin, lộ trình - Tuấn Anh,
    + thuốc men ?" bác Thần y (lần này cảnh cáo bác ko hoàn thành nhiệm vụ, đến phút chót đổ thừa sang cho người khác nhé. Dù sao vẫn cảm ơn chai mật ong gừng của bác, lên đỉnh Fan em làm một ngụm ấm cả người.),
    + hướng dẫn luyện tập thể lực - Trưởng thôn,
    + bình vôi ?" Chuối và những người còn lại
    Phân công rồi thì việc ai nấy làm cho đến ngày xuất phát thôi. Những kế hoạch kiểm tra sức khoẻ trước khi leo đều không thực hiện được do các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác.
    Trong một lúc trà dư tửu hậu trên đường đi Nhà thơ Phát Diệm, ý nghĩ phải làm logo cho nhà Vivu hình thành và được hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ qua mấy ngày mà hơn một chục mẫu lôgo được trình diễn và nhận được hàng chục kg đá ném liên tục trong 3-4 trang topic. Do bình chọn trực tuyền không đem lại kết quả, cuộc bầu bán công khai và dân chủ đã được tổ chức ở quán Karaoke Nguyễn Du với sự tham gia của toàn thành viên mới nhà Vivu. Kết quả đã có một lôgô rất phù hợp ? theo ý em và phần đông những người tham gia bình chọn. Vì sự đoàn kết và gắn bó lâu dài của Vivu nên không ai có ý kiến gì khác ngoài việc đi in áo ngay lập tức. Nói thật ra thì các bước chọn màu áo, kiểu áo? cũng làm tốn của em không biết bao nhiêu mồ hôi và lipit đấy. Nhân tiện đây em xin thay mặt tất cả những ai đồng ý cho em thay mặt xin tuyên dương bác Chồn, anh Hiển Ỉn, và Tuấn Anh đã hăng hái, nhiệt tình và sáng tạo dì zai lôgô nhà mình (Kết quả sẽ được báo cáo bằng ảnh trên đỉnh Fan nhé).
    Hai tuần trước khi khởi hành off lần 2 để check lại thông tin lần nữa và cùng nhau mua giầy dép. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng: vé tàu, giày dép, áo quần, đồ dùng chung, tour-guide? Tất cả chỉ còn là vấn đề sức khoẻ cá nhân. Theo thông tin không chính thức thì mọi người đều chăm chỉ luyện tập bằng mọi cách có thể và cho là hiệu quả nhất.
    Hai ngày trước khi lên đường off lần cuối. Lúc này phát hiện ra vấn đề lớn nhất vẫn đang còn đó: đi đường nào? mấy ngày? thế mới chết chứ. Đến lúc này thì tất cả phải chốt lại thôi. Trước hết chức trưởng đoàn được ném vào tay bác Tùng alfo, ý kiến này thực sự là sáng suốt đem lại thành công sau này của chuyến đi. Thời gian và cung đường cũng chốt lại trước ngày lên đường 1 ngày để mọi người khỏi lăn tăn nữa. Một vấn đề mới phát sinh là có người bỏ cuộc và thừa một vé tàu. Tất nhiên một lần nữa cái tài lôi kéo dụ dỗ lại được thể hiện. Một thành viên mới đã confirm tham gia ngay vào buổi trưa ngày thứ 6 trước lúc lên đường chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Không có một ngày luyện tập nào nhưng anh đã làm bất ngờ cho đoàn leo Fan nhà Vivu. Mọi thứ đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn xách balô lên đường thôi
    Trước cửa ga Trần Quý Cáp, 9h tối trong đám lố nhố những người chen vào ga để lên tàu và để tiễn có hơn 20 người nhà Vivu. Đúng theo truyền thống của nhà, đi tiễn đến sớm hơn cả người lên đường. Háo hức, hồi hộp và vui mừng đan xen nhau, người đi người ở với những cái bắt tay thật chặt, những chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những cảm xúc thăng hoa. Giờ phút lên đường đã tới cùng với tin một thành viên phải bỏ cuộc dù đã mang đầy đủ đồ đạc ra đến tận cửa ga. Một chút tiếc nuối, một chút buồn? nhưng còi tàu đã giục giã lòng người lên đường chinh phục.
    21.55 phút ngày 11/4/2008 ?" Đoàn VIVU-Fan gồm 14 người đã xuất phát.
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 18/04/2008
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ném đá đây
    Đoàn Vivu leo Fan với tốc độ nhanh như tàu SP1 Lào Cai còn em Chuối tường thuật nhanh với tốc độ tên lửa Ariane (sắp đưa vệ tinh Vinasat1 vào quỹ đạo - 5h sáng ngày 19/4, tường thuật trực tiếp - nhớ đón xem nhá)
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này tặng satthu - Có phải hoa đỗ quyên không? Xấu òm
    [​IMG]
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái này cập nhật từ Maridel. Nhà mình có ai bị tiêu chảy như thế không?
    " I have diarreha for 2 days already. Tomorrow I will go to doctor. I do not think it is cholera."
    Phương viết report chuyên nghiệp lắm. Hình như hôm trước nghe nói mỗi tuần phải làm 1 report thì phải :)
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thắm tình Vivu buổi tiễn đoàn lên đường (21h ngày bao nhiêu nhỉ?, quên mịa nó rồi)
    [​IMG]
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ở Sapa trước khi lên đường leo Fan
    [​IMG]
    Trên đường đi ăn sáng
    [​IMG]
    Tranh thủ làm duyên 1 (em Chuối)
    [​IMG]
    Tranh thủ làm duyên 2 (em Hoa)
    [​IMG]
    Chụp ảnh tại điểm bắt đầu leo núi tại Sín Chải
  9. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không tưởng tượng được mình lại leo khoẻ như vậy.
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tại Ga Lào Cai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại SaPa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại Sín Chải
    [​IMG]

Chia sẻ trang này