1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn BacNamvn là người trong bức ảnh này?

    [​IMG]
  2. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chính xác thì tớ là người chụp bức ảnh này. Có lẽ tớ gặp Maria và bạn fireman ở ngã ba rồi cùng hỏi đường lên đó.
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sín Chải - Điểm đầu hành trình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 19/04/2008
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mr Phú - Dẫn đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Porter: Mr Mông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 19/04/2008
  5. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đép quá! hồi em leo có mỗi 1 ngày lên rồi xuống ngay chả kịp thưởng thức j cả, về bị đêm tối tý chết trong rừng. Nghe các bác gạ leo Fan mà em hãi. Kể ra cũng tiếc.
    Đợt 30/4 này có vụ j ko bác Kiên Ới?
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa ngày thứ nhất (12/4) trên đường Sín chải
    [​IMG]
    Lộc non
    [​IMG]
    Trong rừng nguyên sinh, trên đường tới trạm nghỉ ngày thứ nhất (chút nữa thì lạc ở đây)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Những ấn tượng của cá nhân echnhua sau chuyến leo Fan vừa rồi
    Có ít thôi ạ (vì đợi mãi đợi mãi chẳng thấy có bài nào mới để đọc cả ):
    Ngày đầu tiên:
    Sáng thứ bảy, THƯ THẢ ngồi cùng với những người bạn mới gặp, ăn bát phở, uống 1 ly café trên Sapa ?" bỏ lại tất cả những công việc còn dang dở (mới chỉ trước đó nửa ngày thôi, vẫn còn chạy đôn chạy đáo vì mấy dự án dang dở - chỉ vì tiếc tiền tàu trót đóng trước rồi nên mới đi thôi, còn không thì chắc cũng không dứt ra đc). Khí hậu mát mẻ, không khí TRONG LÀNH ?" có chút NẮNG nhẹ, GIÓ lành lạnh ?" lâu lắm rồi mới có buổi sáng thứ Bảy như thế - một ngày thứ Bảy không thể tuyệt hơn.
    Ngày thứ hai:
    1. Buổi trưa, khi ngồi trên đỉnh Fan, thấy hãnh diện ghê gớm, thế là mình đã đặt chân lên cái chỗ cao nhất VN rồi ?" về tha hồ mà khoe khoang đây. Sướng ?" chỉ muốn chửi rõ to ?o****, trông đây, tao đã ở đây rồi đấy nhé!!!?.
    Đến lúc leo xuống thì sao mà lại thấy buồn, cảm giác hụt hẫng, trong đầu mình lại nhớ đến câu thơ Pút Tờ-re:
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi đek biết đi đâu
    Nghĩ tới việc mai là được nghỉ ở Sapa rồi thì sao mà chán thế, đã xong ?" mai nằm ngủ - ngày kia về HN ?" lại công việc trên ép xuống dưới thúc lên ?" ?ongày vui ngắn chẳng tày gang?.
    2. Đúng lúc đó cứu tinh xuất hiện, một trận mưa rừng, lại còn là mưa đá rừng nữa. Hik, đúng là kinh khủng kung khỉnh ?" văn em ko tả nổi, các pác vào tiếp sức kể lại vụ này nhé.
    Được echnhua99 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 20/04/2008
    Được echnhua99 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/04/2008
  8. echnhua99

    echnhua99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    (Spam để câu bài )
    Hơn 7G ảnh ót (mà hôm T6 rồi mới sum-up lại ấy) em chẳng biên tập đuoc đâu, cứ nhắm mắt nhắm mũi burn ra thôi.
    Có 5 bộ ở đây rồi, mọi nguoi vào đăng ký nhé.
  9. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tả hộ cái đêm lạnh và trận mưa rào mưa đá , thể hiện trình ... hóng.
    Giữa rừng , 20h30 tối, trong cái ánh lửa mập mờ từ túp lều tranh rệu rão dột nát, 14 con người, 14 trái tim nóng bỏng đam mê cao độ, 14 cái dạ dạy gào thét như "roi mây xát muối". 28 cái hàm răng gõ vào nhau đua tranh cùng mối mọt
    Một giọng nói thều thào: Mông ơi, anh ơi .... cơm thôi cũng được, em đi tìm ruốc, đói quá rồi ....!
    haha, không đi cùng đoàn nhưng ngồi hóng hớt nghe kể lại cái giọng nói đó phát ra sau 3 tiếng đồng hồ chờ cơm, Vui thế, sướng thế. Sướng là khổ, khổ là khoái rôi
    Cơm xong, buôn dưa lê một lát rồi tất cả cùng thiếp đi sau 1 ngày cong mông lên để leo trèo, đu dây. Vậy mà có 1 số kẻ đêk ngủ được đi tìm cách chọc ngoáy giấc ngủ của bà con, Họ mang máy ghi âm đi ghi lại tiếng gáy của từng người rồi ghép nó thành từng khúc nhạc, hoặc ví nó như tiếng nhạc cụ, nhị kéo, violon, bộ gõ nhá tiếng súng tiểu liên .....
    Mưa , lại mưa cái lều trú tạm này khó mà thọ nổi, nó bắt đầu có hiện tượng dẹo dọ rồi, lại phải sơ tán ....
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Leo lên
    Tàu chuyển bánh đưa 14 con người hừng hực khí thế rời xa Hà Nội ồn ào để đến với núi rừng Hoàng Liên. Trên chuyến tàu đêm ấy, nếu hỏi ai là người sung sướng nhất thì chắc phải là Cún Lan. Từ toa số 6 mò sang toa số 8, sau hơn 1h đồng hồ ?ogiả chết bắt quạ?, cún Lan đã kiếm đủ tiền bù đắp tiền vé tàu. Và tất nhiên tiền không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ túi ?ođại gia Chồn? sang túi cún Lan.
    11pm là giờ giới nghiêm để giữ sức sáng mai có thể bắt đầu chuyến hành trình ngay lập tức.
    Ngày 12/4/2008,
    5am - cả đoàn rậm rịch kéo nhau dậy oánh răng rửa mẹt để xuống tàu. Chỉ có Hiển ỉn là ngủ lăn ngủ lóc vì đêm trước đã làm 2 viên an thần (ngủ như ỉn rồi lại còn phải giả vờ uống thuốc, phí quá). Xuống tàu ở ga Lào Cai là có thể dễ dàng tìm một chiếc xe 14-16 chỗ chạy thẳng Sapa với giá 300k/chuyến. Không để tốn thời gian, ngã giá nhanh chóng rồi cả đoàn lên xe chạy thẳng Sapa chạm mặt anh Phú ghẻ đúng giờ hẹn.
    8.00am ?" Tập kết ở trước nhà thờ trung tâm Sapa, đoàn porters đã đứng chờ sẵn sàng. Trông đoàn porters chỉ có vài em nhỏ nhắn cũng hơi lo chả biết có thồ được hết đồ và các chị (nếu đuối sức) không nữa. Gặp mặt anh Phú ?" mot guide pro người Mông- thỏa thuận giờ xuất phát, cử người đi mua thức ăn và mua vé thăm quan, những người còn lại tha hồ lượn lờ, hít thở khí trời và thưởng thức một buổi sáng thứ 7 trong lành, thư thái. Ăn phở, uống café, tán dóc, thu tiền và làm nốt những thủ tục cuối cùng trước khi lên núi.
    9.30am ?" Những đồ đạc bị cho là không dùng đến ở trên núi được gửi lại ở tour office cho gọn nhẹ. Tất cả đồ ăn đã chuẩn bị trước được chuyển sang gùi của porters để chống đói dọc đường: xúc xích, sữa tươi tiệt trùng, thịt hộp, bánh kẹo, hoa quả?
    Bắt đầu leo lên từ đường Xín Chải nhé! Hai chiếc xe 14 chỗ đưa cả đoàn và porters đến bản Xín Chải nơi bắt đầu chuyến chinh phục đỉnh Fansipan. Sau giấc ngủ trên tàu, bữa sáng ngon lành và ly café sáng, mọi người ai cũng hăng hái, khẩn trương cất những bước đầu tiên. Điểm xuất phát là trường tiểu học Xín Chải, có một vài đứa trẻ dân tộc đứng ngó nghiêng, ngắm nghía đoàn ?onam thanh nữ tú? rồng rắn nhau lên đường. Đoạn đường đầu tiên qua một đoạn ruộng, một cây cầu, một con suối rồi đến chân núi, nơi bắt đầu có đoạn dốc đầu tiên phải leo. Ở đây cả đoàn gặp một nhóm du khách người Nhật ở độ tuổi U60 đang dò từng bước xuống núi. Cảnh tượng đó thực sự đã làm cho tớ thấy vững tin hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để ?oreach the top?. Chắc tại khởi động chưa đầy đủ hay giấc ngủ không ngon trên tàu tối qua nên đi một lúc mà cả đoàn đã thở phì phò không ra hơi, đi vài bước lại nghỉ liên tục. Nắng đã lên lấy đi nhiều mồ hôi và nước uống.
    Leo được chừng 1h thì đoàn chia thành 3 nhóm theo sức khỏe. Nhóm đầu có Maridel và thầy Hưng. Chả hiểu có bí quyết gì mà thầy cứ băng băng bám theo Mari không mệt mỏi, sau đấy là nhóm của Lan và các bạn Phương I và II (theo cách gọi của đoàn), rồi cuối cùng là nhóm yếu đuối nhất gồm các nhân vật như Chồn đại gia, Chuối, Phụng, Bình, bạn Hiển I, II, III cùng Hiển ỉn nhí nhảnh và Trưởng đoàn tận tụy. Suốt cả hành trình trưởng đoàn luôn là người đi cuối cùng chăm sóc các thành viên đuối nhất mặc dù trông anh rất sung sức, sẵn sàng lao lên phía trước nhanh hơn bất kỳ ai.
    1.30pm cả đoàn mới tập kết ở điểm ăn trưa. Lúc này trời đã rất nắng và người thì đã quá đói và mệt. Bữa trưa chỉ có bánh mỳ, thịt hộp, ruốc, sữa cùng dưa chuột và cà chua nhưng cũng giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đặc biệt là trong hành trình leo Fan, nhiều người khám phá ra món cà chua sống là một món ăn ngon, bổ, rẻ mà trước đây chưa biết thưởng thức. Ăn trưa xong mỗi người kiếm một góc để ngả lưng trước khi tiếp tục chặng đường biết chắc là còn dài và nhiều thử thách. Lúc này mới thấy Maridel mang theo một tấm trải để ngả lưng là rất hợp lý, có thể trải ở mọi địa hình để có một chỗ ngả lưng êm ái.
    Sau bữa trưa đoàn tiếp tục chia thành 3 nhóm lầm lũi tiến bước. Sau khi đi lên, có lẽ đến độ cao trên 2000m thì buổi chiều ngày thứ nhất là hành trình đi xuống lán ngủ đêm ở độ cao 1900m. Buổi chiều phần nhiều là đi xuống theo những đường mòn dưới tán lá rừng rậm rạp nên ít mất sức và nhanh hơn. Anh Quang, người tham gia đoàn muộn nhất nhưng leo khỏe nhất đoàn, đã về đến lán ngủ trước nhóm thứ 2 hơn 1 tiếng đồng hồ. Tớ ở nhóm thứ 2 về đến bờ suối lúc hơn 5pm, đợi khoảng 15ph sau thì nhóm thứ 3 cũng về đến nơi. Nhóm 3 đi chậm nhất vì diễn nhiều mà lại gặp được porter chưa thạo đường nên vừa đi, vừa diễn, vừa lo lạc.
    Nước ở đây lạnh thật. Chỉ dám thò chân xuống suối mấy giây lại phải rút lên chứ không dám ngâm lâu. Nước trong nhưng không dám uống vì trước khi đi có nghe nói có thể có lá ngón rơi xuống suối, ko thể uống tùy tiện. Mọi người tranh thủ tắm rửa, xả đi những mệt mỏi, chờ đón một bữa tối ra trò.
    Hôm nay trời nắng nên tối rất muộn. Hơn 7pm tối bữa tối đã được dọn ra trên bàn với thịt lợn nướng, thịt gà kho, thịt bò xào, bắp cải luộc, và đặc biệt là món ngọn dương xỉ xào. Ai cũng phải thốt lên chưa bao giờ thấy ăn cơm ngon đến thế!
    Cơm nước xong cũng mới chỉ hơn 8h tối. Màn xoa bóp, bấm huyệt, dẫm lưng ?ocây nhà? bên đống lửa giúp mọi người thư giãn gân cốt. Khi ở nhà đã nghe có món bắt ếch đêm nhưng nhìn địa hình quanh chỗ nghỉ toàn đá to, đá nhỏ, nước lạnh, rêu trơn, cầu độc mộc nên chả ai dám để ?othầy giáo? đú đởn theo mấy anh người Mông đi bắt ếch. Để đáp lại sự hâm mộ của cả đoàn đối với món ếch, anh Phú đã ngậm ngùi mang ra 4 con ếch hong gác bếp cùng nửa lít rượu để thếp đãi. Chỉ cần có thế là đủ vui rồi, chia nhau càng ít càng thòm thèm, càng thấy ngon, càng thấy nhớ. Em Phụng còn tranh thủ bộ quần áo của chị chủ nhà người Mông để làm một màn múa bụng bên đống lửa. Đêm thì còn dài, chuyện thì còn nhiều để nói nhưng nghĩ đến ngày mai còn vất vả hơn hôm nay nên màn tán gẫu kết thúc lúc 11pm.
    Lán ngủ đêm đầu tiên trông đơn sơ nhưng khá rộng, chia làm 3 ngăn, đủ chỗ cho cả đám ngủ thoải mái ngon lành. Lúc này, vẫn chưa ai hình dung được đêm mai sẽ nằm ngủ ra sao nên chắc vẫn có người phàn nàn. Tất cả chìm vào giấc ngủ trong tiếng nước chảy, tiếng cây reo, tiếng người Mông chơi bài, tiếng gáy khe khẽ, tiếng của cuộc sống núi rừng?

Chia sẻ trang này