1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/4/2008
    Hôm nay chỉ còn việc đi về Trạm Tôn, ước tính từ lán nghỉ đi mất 2 tiếng. Sáng hôm ấy, ai cũng mỏi rã rời sau một đêm nằm ở đủ mọi tư thế có thể sao cho tốn ít diện tích nhất, hạn chế trở mình ít nhất có thể. Mọi người lại matxa cho nhau để lên đường về Sapa.
    Gần 9am, sau bữa sáng món bánh kếp chấm mật và mỳ tôm cho những ai order, cả đoàn sốc lại balo lên đường. Đường đi xuống khá đơn giản nhưng cũng khá nhiều kiểu địa hình và phong cảnh hấp dẫn. Trên đường đi phải qua nhiều suối hơn đường Xín Chải lúc đi lên.
    Con đường nào cũng đẹp bởi tâm hồn phơi phới của những con người mang khát khao chinh phục.
    10.30am cả đoàn đã về đến Trạm Tôn, kết thúc thành công hành trình chinh phục Fansipan. Cả đoàn tiếp tục thả bộ xuống đèo Ô Quy Hồ, con đèo mà nhà VIVU đã chinh phục trong một đêm tháng 10 năm ngoái trong chuyến đi Mù Căng Chải.
    Về đến Sapa, anh Quang có việc gấp phải về HN trước. Cả đoàn tìm một khách sạn có địa thế khá đẹp ở cuối đường Cầu Mây thị trấn Sapa. Nghỉ ngơi thôi! Xả hơi thôi! Sau khi tắm táp, tất cả đi tẩy trần bằng một bữa lẩu cá hồi túy lúy. Một nhóm tiếp tục leo và thăm thú núi Hàm Rồng (lúc này đã trở thành chuyện nhỏ như con thỏ gặm cỏ rồi). Tối ấy cả đoàn đi tắm lá thuốc và massage body (đặc sản Sapa do các em miền Tây cung cấp). Lá thuốc khá hiệu quả nên mọi người ai cũng tỉnh táo và khỏe khoắn hơn nhiều. Tái ngộ lại với nhóm porter ở chợ đêm đồ nướng Sapa đến tận 11pm.
    Ngày 15/4/2008
    Hành trình chinh phục Fansipan đã thành công nhưng chuyến đi thì chưa kết thúc. Ngày cuối của chuyến đi, mọi người chia thành 2 nhóm theo sở thích.
    Một đoàn do thầy giáo nhân dân dẫn đầu hành quân qua biên giới sang Hà Khẩu làm giàu cho Khựa. Đoàn đi chui lủi qua cửa khẩu do đang cấm đi lại để ngăn chặn dịch tai xanh. Chả hiểu sang đấy thầy có cho 2 trò lên tầng 2, tầng 3 gì không nhưng chiều về Lào Cai thấy cả 3 thầy trò mệt mỏi rã rời lắm.
    Những người còn lại làm một chuyến vi vu xe máy đến bản Tà Phìn. Trong lúc cao hứng suýt nữa thì vượt qua cung khủng để sang Phình Hồ nhưng điều kiện xăng xe không cho phép nên đoàn đành quay lại ăn bữa trưa ngoài trời ở bản Tà Phìn.
    6pm cả đoàn hội ngộ trước cổng ga Lào Cai ăn tối chờ đến giờ tàu khởi hành về Hà Nội. Nghĩ đến ngày mai lại tiếp tục công việc thường nhật, lại chen chúc nhau giữa phố đông, lại viết báo cáo hàng tuần mà cảm giác tiêng tiếc cứ len lỏi vào trong giấc ngủ chập chờn cùng tiếng còi tàu hú vang.
    6.15am sáng 16/4/2008, chuyến đi kết thúc trên sân ga Trần Quý Cáp. Và theo tớ được biết thì 70% đã có mặt ở cơ quan đúng giờ hành chính và tiếp tục làm một công chức mẫn cán!
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đồ lên đường....
    Hết trận Barca vs ManU lên đường là vừa
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay vắng vẻ, Box Du lịch hôm nay cũng vắng vẻ thay vì sự đông vui.
    Mọi người đã cùng nhau đi chơi xa hết để hưởng thụ những ngày nghỉ lễ này.
    Anh/em VIVU cũng vậy, đã lên đường từ sáng sớm.
    Dự định là kêu gọi mọi người sáng ra tiễn mọi người nhưng vì tối qua mải xem bóng đá cộng với sáng phải đi làm nên thôi không kêu gọi anh/em.
    @ Cabani: Đang ở Hải Phòng hay HN mà không đi chơi đc vậy em?
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhà Vivu đến Pắc Bó lúc 19h30. Mọi việc đến giờ đều tốt đẹp. Hiện cả đoàn đang chờ ăn tối và chờ... điện. :)
    Phóng viên tường thuật trực tiếp từ hiện trường.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cả đội đang nghỉ đêm ở thị trấn Trùng Khánh. Chiều vừa đi thăm thác Bản Giốc nhưng không kịp vào động Ngườm Ngao.
    Thời tiết hôm nay khá đẹp, không có nắng nóng. Đường từ Pắc Bó sang Trà Lĩnh tươngđối xấu và bụi. Từ Trà Lĩnh sang Trùng Khánh ổn. Từ Trùng Khánh đi Bản Giốc đường đẹp.
  6. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Cao Bằng từ năm 2005, khi đó đoạn Pắc Bó - Trà Lĩnh đường xấu, rất khó đi, đoạn cuối đường còn đang làm. Đến Trà Lĩnh hỏi dân địa phương đường đi Trùng Khánh thì họ bảo đoạn Trà Lĩnh - Trùng Khánh còn xấu hơn nữa. Vì vậy phải đi đường vòng về TX Cao Bằng rồi đến Trùng Khánh qua đèo Mã Phục. Đi và về qua đèo Mã Phục 2 lần, đây cũng là 1 con đèo đáng nhớ.
    Mọi người đã đi hồ Thăng Hen chưa?
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trênđường về Hà Nội sẽ rẽ qua Thang Hen. Sáng sớm có mưa phùn nhỏ nhưng có lẽ hôm nay thời tiết vẫn đẹp.
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ Trùng Khánh về Tx Cao Bằng ghé qua Hồ Thang Hen. Bây giờ đã thành khu du lịch toàn bê tông, xi măng sơn xanh đỏ. Giá vé: 10k/người. Đúng là ở Việt Nam cứ chỗ nào có người tác động đến là hỏng. Đường QL3 từ Quảng Uyên đẹp, đổ đèo Mã phục rất phê.
    Đang nghỉ trưa tại thị xã Cao Bằng, trời bắt đầu có nắng gắt. Chiều sẽ theo đường 4A qua Đông Khê, Thất Khê đến Đồng Đăng rồi theo đường 1 về Hà Nội.
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ T. Anh:
    Khâm phục về sự đuổi theo sau của chú quá. Ngày xưa có đứa đuổi theo đoàn VIVU đi Hà Giang lên tận Tuyên Quang rồi mới chịu về thì bây giờ lại có chủ đuổi theo VIVU đến tận Ninh Bình lần trước và lần này là Bắc Pó, Cao Bằng.
    @ All:
    Chuẩn bị tinh thần ọp ẹp nhé.
    Theo tin từ cún Lan nhận được qua cún Phụng cho biết đ/c Host của buổi dã ngoại Ninh Bình lần trước đang có kiến nghị được tham gia một buổi ọp ẹp cùng VIVU nhà mình trong thời gian sắp tới để bàn bạc, thảo luận về chương trình hợp tác, tài trợ ăn chơi, thác loạn, cũng như kinh doanh thương hiệu VIVU.
    Vấn đề này cần có sự thống nhất thảo luận giữa toàn thể anh/em VIVU vì VIVU là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta và ntkvoc sẽ không tự quyết định một cách độc đoán.
    Chúc mọi người có weekend zui zẻ.
    Ôi, thèm được đi chơi quá
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đến Đông Khê có 4 người tách nhóm để đi tiếp (Dự kiến đi Ba Bể). Đường đèo từ Đông Khê sang Thất Khê đẹp.
    Đoàn về Hà Nội đang dừng nghỉ tại Lạng Sơn.

Chia sẻ trang này