1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @Chuối: Hịhị, bạn Chuối chả biết biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh gì cả
    @ Chồn Già: Bác chả xiền catse cho iem nhá. Tính nhẹ thôi, mỗi pô dính mẹt = 1 bữa buffet tối Melia :))
  2. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, em đã lập lịnh trình đi Mộc Châu - Pà Cò cho cuối tuần này.
    Ăn chơi, giời phù hộ. Nên có thể tin rằng thời tiết sẽ ấm lại, có nắng vàng.
    Vì chưa được anh trưởng làng Kiên VOC thông qua, mà có thể anh ý sẽ ko lên được Net trong vòng 2 ngày tới.
    Em đã post lên blog của em lịch trình này và lịch trình của cả sau Tết nữa.
    Mấy hôm nữa em làm thêm cái du xuân Bắc Hà - Simacai nữa cho các bác tham khảo nhá.
    link là:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-WpxJ6SE8eq_k57Guwvso2trM51eHIw--?cq=1
  3. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    à, kinh phí cho vụ "picnic" cuối tuần này khoảng 200k anh chị em nhé.
    Mà có khi các bác cũng lười vào blog của em, em post lên luôn cho dễ tham quan.
    Đón năm mới trên cao nguyên.
    Cung đường: Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu - Hà Nội.
    Quãng đường: ~350km
    Lý trình: đi đường 6 lên Mai Châu - Mộc Châu - Pà Cò ?" Hà Nội
    Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
    Ngày 1:
    Đi Mai Châu đường đẹp, cảnh đẹp.
    Tới Mộc Châu ?" vào vườn đào Mộc Châu ?" ăn trưa rồi đi vắt sữa bò.
    Chạy tới Pà Cò ngắm chút hoàng hôn (4-5 h là màn đêm buông xuống rồi.)
    Nếu có chỗ nghỉ trọ thì ở lại pà Cò, đón bình minh.
    Không có chỗ trọ thì lại chạy ngược lại ngã ba đèo Hua Tạt ngủ, chắc chắn có chỗ trọ.
    Ngày 2:
    Chạy Pà Cò tham gia phiên chợ cuối tuần
    Ra khỏi Loóng Luông, vào Hang Kia để chơi, hoa đào, mận ở Pà Cò rất nhềiu trên sườn núi. Đây từng là một ổ ma tuý tầm cỡ quốc gia với cả làng đi buôn ma tuý và dùng trẻ con làm cảnh giới.
    Chạy về HN, khoảng 5h chiều là có mặt ở Thủ đô.
  4. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Vivu cố gắng đi vào buổi sáng cho thảnh thơi kẻo chiều đi vội là các chú Police ở HB bắn chít đấy. Lần trước em chạy có 40.5km/h mà còn bị bắt cơ mà.
    PS: chú Khoái cất hết mấy cái xe CD hay CB ở nhà nhé kẻo lại khổ như lần trước, chưa kịp sướng thì đã......
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Post lại danh sách xế và ôm đi Mộc Châu cuối tuần nhé
    Đây là danh sách xế
    1. Kiên nkvoc - dập dòm. Đi buổi sáng
    2. Tuấn Anh - dập dòm. Đi buổi trưa
    3. Thăng thany - Confirmed. Đi buổi sáng
    4. Tùng Alfo - Confirmed. Đi buổi sáng
    5. Khoái - Confirmed. Đi buổi sáng
    6. Hotboy - Confirmed. Đi buổi sáng
    7. Chồn - Confirmed. Đi buổi trưa
    Đây là danh sách ôm
    1. Oanh - Confirmed. Đi buổi sáng
    2. Phương - Confirmed. Đi buổi sáng
    3. Lan - Confirmed. Đi buổi sáng
    4. Hằng - Confirmed. Đi buổi trưa
    5. Phập - Confirmed. Đi buổi sáng
    6. Bình - Confirmed.
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 18/01/2008
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ọp ở đâu nhể anh Chồn
    Thế Kiên béo xinh không đi à?
    Được tottochan_chuoi sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 17/01/2008
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp cái nào nhà Vivu ơi.
    Thay mặt trưởng thôn xin được hiệu triệu anh em nhà Vivu đúng 6h30 tối hôm nay (18/01/2008) đến trà đá Lý Thái Tổ ọp nhé.
    Nội dung: Lên lịch trình, phân xế ôm và thống nhất giờ giấc khởi hành cho chuyến đi Mộc Châu.
    Mọi người cố gắng tới dự nhé, đặc biệt là các xế - ôm sẽ tham gia chuyến đi Mộc Châu cuối tuần.
    T/L Kiên nkvoc

    Còn đây là danh sách update nhât
    Đây là danh sách xế
    1. Kiên nkvoc - dập dòm. Đi buổi sáng
    2. Tuấn Anh - dập dòm. Đi buổi trưa
    3. Thăng thany - Confirmed. Đi buổi sáng
    4. Tùng Alfo - Confirmed. Đi buổi sáng
    5. Khoái - Confirmed. Đi buổi sáng
    6. Hotboy - Confirmed. Đi buổi sáng
    7. Chồn - Confirmed. Đi buổi trưa
    Đây là danh sách ôm
    1. Oanh - Confirmed. Đi buổi sáng
    2. Phương - Confirmed. Đi buổi sáng
    3. Lan - Confirmed. Đi buổi sáng
    4. Hằng - Confirmed. Đi buổi trưa
    5. Phập - Confirmed. Đi buổi sáng
    6. Bình - Confirmed.
    Tuấn Anh confirm gấp nhé.
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng 2 tuần sau chuyến du xuân đầu tiên trên đất Lào, bao kỷ niệm thân thương, sâu sắc về đất nước Lào xinh đẹp, những con người thân thiện luôn thường trực nụ cười trên môi,
    nhớ thủ đô Viên Chăn, thành phố nhỏ bé Luangprabang,những thành phố không khói xe, không tắc đường, không bụi bẩn,
    ấn tượng về dãy phố cổ, những mái ngói lúp xúp, những ngỏ nhỏ hàng rào yên tĩnh, những chậu hoa xinh xắn bên lề đường, những chiếc xe đạp xinh xinh...
    nhớ những đường cong uốn lượn của mái chùa cao cổ kính,
    nhớ cảm giác sờ sợ khám phá trong hang sâu, lạnh,tối...
    nhớ tia nắng ấm áp đầu tiên trên đỉnh Phousi, vầng hào quang rực sáng sau lưng dãy núi xa xa..
    nhớ hoàng hôn trên cánh đồng chum, chiều tà tím ngắt..và cảm giác run run vì lạnh...
    nhớ cái rét tê tái, co ro, răng cầm cập, run lên bần bật nơi cửa Khẩu,
    nhớ những cánh đồng lau cao vút, đan xen bát ngát hoa đào, hoa mai, hoa mận nở trắng rừng thật bình dị và cuốn hút..
    đặc biệt không thể quên ẩm thực Lào đầy quyến rũ và hấp dẫn thực khách bởi cách pha trộn chế biến và phong cách trình bày.
    đầu tiên không thể quên thức uống khoái khẩu của 5 trái tim lượt phượt trên đất Lào, Bia Lào mát lạnh, thơm thật sảng khoái.
    [​IMG]
    Cơm và xôi Lào rất dẻo, thơm, ngọt, bùi..
    [​IMG]
    ăn trưa cơm rang trên đường đến Viên Chăn
    [​IMG]
    ăn sáng tại viên chăn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món bánh kếp thì thật sự say đắm lòng người, người làm bánh nhào lộn bột, phết bơ vào chảo, tráng bột, thêm chuối, nhào lộn, đổ sữa, socola.....hít hits....thèm quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lẩu Lào
    lẩu cá -bữa tối tại Vang Viêng
    [​IMG]
    Lẩu mực - bữa tối tại Viên
    [​IMG]
    Món lap thịt xay xào với ớt ăn với cơm trắng- bữa tối tại viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mì xào và salat LuangPrabang rất ngon, rất dễ thưởng thức
    [​IMG]
    Thức uống giải khát rất rẻ và mát lạnh tại mọi nơi trên đất Lào
    [​IMG]
    cafe Lào
    [​IMG]
    cháo trắng hành khô, giá ăn sáng tại Vang Viêng
    [​IMG]
    Bún nem nhưng sợi bún khô không ngon bằng bún Việt Nam
    [​IMG]
    Cá hấp lá chuối
    [​IMG]
  9. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bánh chuối rán vàng ươm thơm lừng
    [​IMG]
    Bánh cuốn nóng, cũng hao hao giống Việt Nam
    [​IMG]
    Một loại bánh bột lọc dừa
    [​IMG]
    Cá nướng trên than hồng
    [​IMG]
    Cá rán
    [​IMG]
    Canh cá
    [​IMG]
    Lẩu cá
    [​IMG]
    Thịt xiên -,bữa trưa tại Vang Viêng
    [​IMG]
    Nem cuốn
    [​IMG]
    Salat và nem cuốn
    [​IMG]
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đoàn buổi sáng cứ đi thong thả, lên đấy thực tập vắt sữa bò, không thì ngồi uống sữa tươi trực tiếp tại vòi đợi đoàn đi buổi trưa nhé.

Chia sẻ trang này