1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chia tay thật là xúc động quá đi, nhất là những câu tình cảm như " đi cẩn thận nhé nhưng mà nhớ mua quà không thì đừng có vác mặt về nữa" làm mình chỉ muốn ở nhà thôi.
    Hy vọng chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp, oh yeạh....
  2. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextTextTextb -Theo những nguồn tin đáng tin cậy của a e giang hồ: Sáng nay, ngày 17-5-2k8, có 1 tên đã lén lút ôm balo, nhẹ nhàng xuống nhà, rón rén mở cửa dắt xe chốn thầy bu đi lập thăm lại và thiết lập mạng lưới căn cứ mới.
    -1 người 1 ngựa ( sắt) Phương nam xông tới...
    -Các cụ đã có câu: "đi hỏi già về nàh hỏi trẻ". Mặc dù đã cẩn thận hỏi han a e giang hồ và "hy sinh" hẳn "1 đêm" đến nhà Đại Gia để thăm hỏi kỹ càng zưng mà có lẽ do quá phấn khích mà quên lời dạn của ng lớn tuổi mới đi tới ngã rẽ đầu tiên đã suýt quay lại HN. fù.... may thiệt là may!
    -"Niềm Nam đang gọi chúng ta đi ....."
    - 11h, căn cứ địa xứ Thanh đây rùi, trời thiệt oi bức, nghỉ chân làm cốc sinh tố rau má cho mát ruột - khoẻ người, tranh thủ nghía "...gái tỉnh Thanh" xem seo
    - 11h55, "ngày hè trưa nóng bức" làm tô Phở xứ Nghệ cho đỡ đói lòng.
    - 18h, "Quảng Bình quê ta ơi!..." Cảnh sát dạo mát 1 vòng kỉm tra máy căn cứ năm ngoái mình thiết lập xem seo nèo?!
    - 20h, ăn uống no nê, đi tắm rửa sạch sẽ sẵn sàng s... s...
    - 20h20, trong lúc đợi "cơ sở" chuẩn bị đi tìm hàng NET report, post ảnh tí mà chả có. Thui zậy, nợ pà con cô pác đến mai. E phải zìa với .... hí hí
    - "Cơ sở" ui, "s... s...s...s..."
    - 20h59, tò tí te ...ò í eee.... " thuê pao quý khách zừa gọi đang....thuê pao khác cung dang..."
    ...."Ngô Tất Tố".....
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ai đưa tin anh Ỉn nhà mình thế này. Lại còn làm hẳn cái topic ngoài kia nữa chứ. Chuyến này về thì Hiển Ỉn "lổi" tiếng roài nhá.
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đội đi Hải phòng hôm qua kể chuyện và post ảnh báo cáo nhé.
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG
    Sau buổi ọp ẹp chia tay, cầm chân ku hotboy chuẩn bị lên đường xuyên việt trên ngựa sắt thì ý tưởng đi đâu, làm gì vào ngày chủ nhật phát sinh theo gợi ý của bác Tùng Alfo.
    Vậy là cái tên Hải Phòng được lựa chọn để đi vì nó gần, thuận đường, mọi người không có nhiều thời gian và dưới đó đã có sẵn căn cứ cách mạng.....
    Ai đến thì đến, ai đi thì đi.....cứ 6h30 sáng có mặt tại bến xe Lương Yên là cái hẹn của chúng tôi.
    6h30 sáng, tôi và bác Alfo đã có mặt tại bến và muộn hơn chút nữa là em Phụng.....sau khi ăn nhẹ, trò chuyện đôi câu 3 đứa lên xe phi một mạch về phố cảng.
    Lâu rồi không xuống phố cảng dù có nhiều bạn bè học đại học ở đó cũng như mấy đứa VIVU vì công việc bận bịu và mải đi chơi rừng núi hơn là biển cả thế nên tôi cũng như 2 người kia háo hức lắm.
    Lại có đứa ý ới đi cafe, cà pháo rồi. úp tạm cái ảnh vậy.
    Quang cảnh chợ Hàng đây nhé.................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con.........
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lý do duy nhất để em Phụng lọ mọ theo bọn tớ xuống Hải Phòng hôm qua là vì? ngày ?ocon nước?. Ngày con nước là?không biết là nước lên hay nước xuống, nhưng nghe nói hải sản sẽ rất nhiều, và rất rẻ, có khi rẻ như cho không. (Tớ tưởng tượng cảnh dưa hấu được mùa, vứt đầy bờ đường, 500 một cân)
    Quả này ăn đủ đây. Cả bọn háo hức chạy xuống Đồ Sơn ăn hải sản, chân bước nhanh hơn khi Bình lại thông báo là ?ođang ngồi ăn hải sản ở dưới này rồi. Ngon lắm?. (miễn phí bao giờ chẳng ngon, nhỉ)
    Sau khi thuê xe đạp đi vòng vèo hết ?ba bãi, không phải để ngắm cảnh, mà là để cho bụng nó đói để ?ăn hải sản, bọn tớ quyết định chọn một bàn view đẹp để ngồi ăn và ngắm cảnh thiên hạ tắm? bùn. Chị chủ quán đon đả mang menu ra.
    - Hôm nay con nước, hải sản rẻ đúng không chị? (Dạng như kiểu dằn mặt phủ đầu)
    - Ừ đúng rồi. Hôm nay rẻ hơn mấy hôm trước nhiều. (Biết mà! Mày chết với ông)
    - Ghẹ bao tiền cân chị?
    - Hai trăm rưỡi. Cân ba con.
    - ???
    - Cua bao tiền cân chị?
    - Ba trăm.
    - ???
    Thế là xong.
    Lòng ba đứa buồn rũ rượi.
    Em Phụng tan tành giấc mơ hải sản ngày con nước.
    Tớ cũng không biết giá cả mấy thứ này lắm. Nhưng thật không giống mình tưởng tượng. Trước khi đi, nghe tin ?ocon nước?, tớ nghĩ chắc chỉ trăm nghìn là ăn nhòe. Bây giờ giá cả thế này?
    Nhưng cũng phải ăn thôi. Không ăn sao biết đồ sơn. Ăn xong còn phải ?oúp hết mai ghẹ xuống, chụp ảnh cho nó highlighted, về nhà cho bọn nó thèm!?
    Uhm. Bao giờ cho đến ngày con nước lần sau???
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe anh Kiên kể cứ tiếc mãi, chiều nghe anh Tùng kể chỉ còn tiếc vụ ko được đạp xe qua 3 bãi. Lâu lắm rồi ko được đạp xe.
    Thế cuối cùng các bác xơi cua hay ghẹ, highlighted đâu, cho em xem nào.
  8. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText
    Breaking news:
    Sau 500,01 cây số mỏi gẫy lưng, đêm qua được 1 số thuê pao cao ráo - khoẻ khoắn - cuồng nhiệt "zày xéo" . Quả là fê thiệt, sáng dậy chả mún đi nữa, chỉ muốn mãi thía này thui ....ưuuuuu.....hi hi.....
    Zưng mừ phải đi tiếp, bit đâu phía trước còn nhìu thứ hay hơn
    10h02, ăn chè ở Phong Nha, thơm ngon - mát lạnh, cảnh đẹp thì thui rùi....tuyệt cú mèo! Cuộc sống tươi đẹp bắt đầu rùi đây.
    12h, hix...chả có sóng điện thoại để liên lạc với mọi người, nhỡ có phỉ 2fi nó bắt thì chả ai bit mà cứu....
    19h29, cuối cùng cũng tới được Khe Sanh, nơi bom đạn chiến tranh ác liệt cũng chính là nơi viết nên chuyện tình lãng mạn "Mảnh Trăng cuối rừng".
    Đường Trường Sơn Tây kinh thiệt, quả là xứng danh trong sử sách, toàn dốc tay áo liên tục thui, khiếp wa!
    Cả ngày hok có sóng liên lạc với mọi người lại đem đến 1 cảm giác thật thú vị: độc hành giữa núi rừng thiên nhiên hoang dã, "thời tiết cực đẹp, trời râm mát" cảnh thì fê hết biết lun. Ước j có chút mưa rừng để thử mưa TS xem seo he he ....
  9. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tay "xế khủng" trong chuyến đi Bản Giốc dân Hải Phòi nói quả không sai. Các bác vác biển hăm chín xuống đó chơi chả bị chém cho tơi tả .
    Chưa mắc thêm tội nhìn đỉu là may !
  10. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    "Ai iu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, ai iu pác Hồ Chí Min bằng các e nhi đồng..." Happy birthday to Bác
    "cầu được ước thấy", mưa TS quả là kinh thiệt. Suốt dọc đường liên tục bị sạt lở, phải ngồi đợi xe ủi đến để ủi đường thì mới đi tiếp được.
    17h10, chết dở, còn cách chỗ nghỉ 60km nữa mà trời mưa ầm ầm thía này, có lẽ phải xin ngủ nhờ nhà cô bán nước vậy, nhục thật. Mệt đây!
    Sức dài vai rộng, e vấn khoẻ lém hu hu ....cả nhà đưùng quá lo cho e
    May mà còn tìm dc chỗ ngủ, hok thì đứng đưòng, đi ăn đã cho đỡ đói lòng hix...
    18h02, mưa như chút nước. Mai mà tiếp tục thía này thì hok bit có đi nổi hok?!
    20h32, mưa cực to. Đang nhiên cứu đường ngày mai. Nằm 1 mình bùn quá. Giá mà....... thui, ôm gối ngủ tạm zậy

Chia sẻ trang này