1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    11h45, gần tới cửa khẩu PO Y ?" Kon Tum roài. Đang phải trú mưa, mưa to quá đi mất thui!
    11h54, nghe nói ở đây có ?ocafé võng?. hô hô thế thì phải đi tìm ngay thui. Vừa uống café, vừa nằm võng lại vừa được bóp chân?thế thì còn j sướng bằng hí hí?
    19h39, lọ mọ suốt từ chìu tìm ?ocafé võng? mà chả thấy, đứa nèo bán thông tin đỉu cho mình thì cứ rừ cái thừn hồn.
    Hok có võng thì đành ngồi ghế vậy, nhìn mưa bùn quá đi hẹ hẹ.
    ?oMưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát, trận này chưa qua trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn??. Đúng là mưa TS, chứ danh. Kinh khủng quá!
    Hy vọng kế hoạch hok bị ảnh hưởng.
    Ôi ông trời ơiiiiii!..... tui chỉ ước có tí tẹo mưa cho bit mưa TS thía nèo thui, seo ông lại khuyến mại nhìu thía hok bit?! Ông quả là hào phóng quá đi.
    Thoai, zìa sớm tắm rửa và ?ongu đỉ?, mai còn dậy sớm đón Bình Minh Biển Hồ.
    Mệttttt quaaaaaa?T?T?T?T?T?T?T!......
    À kên! Fải kỉm tra lại khoá cửa cửn thựn kẻo e chủ KS mò vào thì trúng gió chít. E ý cứ nhắc khéo ?oe ước dc1 lần ra HN mà chả quen ai?, mãi mới dứt ra dc. Kể ra 90-60-90 thì mình cũng nhiệt tình đấy hé hé ?
  2. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể . Chuyến xuyên Việt của Hót Boi được 1 ẻm giọng văn xì tin tường thuật chi tiết nhể?
    Chúc bác may mắn, mạnh khoẻ, chiến đấu đến cùng kế hoạch. Gặt hái nhiều thành côngcho anh em thưởng thức. Đúc rút nhiều kinh nghiệp để anh em còn học hỏi.
    Chương trình thác loạn Tam đảo tuần này im ắng thế các bác?
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đi xuyên Việt mà chạy như ngựa thế, chưa gì đã sắp vào Sài Gòn. Đi thư thả mà ngắm cảnh đi bác ơi, thời gian còn dài.
    Nhà mình bắt đầu khởi động chương trình sinh hoạt hè nhỉ. Bơi lội thì liên hệ với thầy giáo nhân dân: anh Hưng, còn Bowling thì liên hệ với em. Còn bi-a, cầu lông liên hệ với các thành viên khác :D
    Còn ai muốn hỏi chương trình đi tập huấn ở Tam Đảo cuối tháng này thì liên hệ bác Kiên nhé!
    Tối nay thứ 7 em đi chơi bowling bác nào muốn join thì 8h có mặt ở starbow nhé, đặc điểm nhận dạng: quần đùi hoa áo chim cò :D
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 24/05/2008
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 24/05/2008
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0

    Được Tottochan_Chuoi sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 25/05/2008
  5. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu từ XM tới Kon Tum chỉ có đường đẹp thôi chứ các địa điểm tham quan ko có gì nên chạy nhanh. Từ đó vào Cà Mau và quay lại bằng đường 1 mới là lúc ăn chơi thực sự, yên tâm đê.
  6. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hiện em đang ở Bảo Lộc- Lâm Đồng, đến đây từ ngày 22 nhưng bg mới có tg ngồi tường thuật lich trình vì mải đi chơi wá, he he.
    Ngày 1:xuân Mai-Quảng Bình.
    Theo đúng kế hoạch thì 5h đã phải dậy để xuất phát thế mà chuông reo ầm ĩ rùi mà ko làm sao lăn ra khỏi chăn được. Nguyên nhân là đầu thì đã ON nhưng body thì vẫn mún Off, nói thì nó bảo " chưa đến giờ làm việc bọn ông éo dậy đấy, làm gì được nhau nào". Cuối cùng thì 6h30 mới ra khỏi giường được.
    7h, rón rén dắt xe ra khỏi nhà và bắt đầu khởi hành sau khi đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng.
    Có lẽ do vẫn còn buồn ngủ nên tới Xuân Mai đáng ra phải rẽ trái thì tôi lại rẽ phải về hướng Láng Hoà lạc. Chạy được 2 km thấy cột cây số mới bít mình nhầm, cũng còn may chứ lúc tỉnh lại mà nhìn thấy Hồ Gươm thì chắc về nhà ngủ tiếp thôi.
    Đoạn đường đầu đường HCM làm mình thất vọng vì bụi mù, oto lại đông, cứ nghĩ đường cứ thế này thì ra đường 1 chạy còn sướng hơn. Bắt đầu vào tới địa phận rừng Cúc Phương thì cảm giác đó đã biến mất, đường như mở rộng hẳn ra vì ko còn bóng dáng các phương tiện khác nữa. Những đoạn đường uốn luợn vòng quanh núi làm gợi nhớ tới Tây Bắc, lại có những đoạn trải dài tít tắp tưởng chừng ko bao giờ kết thúc. Tới lúc này thì những lời dặn dò của Trưởng thôn " nhớ chạy chậm thôi nhé" đã bay hết lúc nào ko biết vì vận tốc trung bình đã là 90km/h còn những đoạn đường thẳng lên tới 110. Lý do là đường quá đẹp, có lẽ dùng đua xe F1 cũng được.
    Tới 11h30 dừng chân ăn trưa tại Thịnh Mỹ-Nghệ An, đang ăn thì thấy 1 cô bé trông rất xinh vào ngồi ở bàn đối diện, máy ảnh lập tức được rút ra tác nghiệp. Mới chụp được 1 kiểu test thì thấy ánh mắt căm hờn của anh chàng đi cùng, có lẽ là chồng hay người yêu gì đó. Giật mình vì thấy lão sờ vào thắt lưng, thôi xong, chắc rút hàng ra để chiến mình đây, lạ nươc lạ cái mà bị đánh hội đồng thì chít. Đang chuẩn bị chạy thì mới hoá ra là lão rút điện thoại để nghe bèn nhanh chóng cất máy trả tiền rồi đi kẻo cơn ghen nổi lên thì ăn bát canh nóng vào mặt thì khổ.
    To be conti...
    Được sukerxd sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 25/05/2008
  7. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh ngày đầu tiên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sukerxd sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 25/05/2008
  8. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Quảng Bình- Khe Sanh.
    Ngã ba nơi giao nhau của đường HCM Đông và Tây.
    [​IMG]
    Đường bê tông thế này cực hại lốp, tôi đã mất đôi lốp vì nó đây.
    [​IMG]
    Quần áo giặt xong phơi ngay trên xe, đi 1 lúc là khô ngay he he.
    [​IMG]
    ngồi nói chuyện với 2 chú này cực vui và đã học rất nhiều bài thuốc hay nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi cả trăm km mà ko có cây xăng nên phải đổ ở nhà dân. Nhìn em bé này tóc dài chưa.
    [​IMG]
    Tắm cho xe nè.
    [​IMG]
    Đi tiếp hay quay lại đây, sợ quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tắm suối nè, chỉ cho xem thế này thôi nhé.
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đèo Sa Mù. May có khăn của em Lan tặng chứ ko thì chít rét
    [​IMG]
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi hấp dẫn quá Hotboy nhỉ. Đang nghỉ dưỡng sức ở Bảo Lộc hả?
    Đi có một thân một mình, dễ sinh tâm trạng chán nản buồn bã lắm đấy.
    Nghe nói ngồi xe máy nhiều rất dễ hỏng hóc một số bộ phận. Lại còn đi dài ngày một số chức năng có nguy cơ không được sử dụng. Nhân dịp nghỉ xả hơi ở Bảo Lộc, nhớ lấy lại trạng thái cân bằng đi nhá. Lấy năng lượng đi tiếp tới Cần Thơ.
    Cần Thơ gao trắng nước trong... Cái gỉ gì gì cũng trắng ngần...
    Cả nhà mình vào cổ vũ Hotboy đê.
    À, ảnh này Hotboy chụp ở đâu nhỉ? Có phải Hà Tĩnh không?
    [​IMG]
  10. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    E cũng chỉ nghe "giang hồ đồn thổi" thía nên trong lúc bác suker chưa kịp ý kiến ý mèo jề thìa e lí lắt tí để hầu chiện pà con cô pác. Bi h pác ý đã có kiến nghị nên e xin "Trả lại tên cho e".
    Chúc pác suker mạnh khoẻ để tiếp tục đi, chạy, lăn lê bò toài... ngắm nghía, săm soi...hok thiếu thứ j trên đường và kịp thời update cho cả làng cả tổng cùng theo dõi.

Chia sẻ trang này